Trang 12 / 23 Đầu tiênĐầu tiên ... 2101112131422 ... LastLast
Bài 111 đến 120/222

Chủ đề: Blog chuyện đã qua!

  1. #111
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket ngayhomqua's Avatar
    Ngày gia nhập
    Feb 2010
    Bài viết
    644
    Thanks
    17
    Thanked 159 Times in 56 Posts

    Default Ðề: Blog chuyện đã qua!

    Trích dẫn Trích dẫn của LaoÁi Xem bài viết


    mà hình như anh chưa có số đt cầm chân của em...à quên đt cầm tay...


    Anh ui, cả NR mí có 2 người có số cầm tay của em thoai đới, anh mún làm người thứ 3 ah
    Chia tay đâu phải không gặp nữa
    Mà khói hòang hôn cay mắt nhau
    Mà chiều như rụng theo chân bước
    Và nắng đường xa bỗng bạc màu

  2. #112
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket ngayhomqua's Avatar
    Ngày gia nhập
    Feb 2010
    Bài viết
    644
    Thanks
    17
    Thanked 159 Times in 56 Posts

    Default Ðề: Blog chuyện đã qua!

    Lâu lắm rùi không thấy anh tâm sự gì nhỉ? Chúc anh mọi chuyện vui vẻ
    Chia tay đâu phải không gặp nữa
    Mà khói hòang hôn cay mắt nhau
    Mà chiều như rụng theo chân bước
    Và nắng đường xa bỗng bạc màu

  3. #113
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.423
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Ðề: Blog chuyện đã qua!

    Copy dùm Lá bài thơ say về đây, lâu rồi không thấy Lá viết gì nửa nhỉ.

    Trích dẫn Trích dẫn của LaoÁi Xem bài viết
    Làm người, chẳng có ai mà không thể không say dưới một lần, có những người say hàng chục hàng trăm lần, say không nhớ hết..Cảm xúc này là lời chân tình Lá viết tặng cho tất cả các mem của Niềm Riêng nói chung, suốt từ Nam ra Bắc, những người từ thế giới ảo bước ra thành bạn hữu ngoài đời, và tặng chú Gangrel nữa nhé...

    Trước đây chị Oa đã có chủ đề về "Say" rồi, nhưng đó là cảm xúc của chị em, giờ Lá xin mở tiếp "Say" dành cho các anh em.

    Trào thơ này bắt nguồn từ lúc nhìn thấy ảnh chú Gang say bê say bết sau buổi off hôm chào đón cô giáo ra HN và các mem mới của NR lần đầu gặp mặt !

    Chị em nào có say thì xin mời cứ tự nhiên hoạ với anh em chúng tôi.





    Say


    Ai ơi đừng có lo xa
    Không rượu, ta uống ly trà cũng xong
    Uống cho tàn nỗi nhớ mong
    Cố nhân một thưở thong dong tháng ngày.

    Gặp nhau, phải uống thật say
    Nếu mà say quá, ngã ngay ra giường
    “ Làm trai đừng chểt sa trường
    Làm trai phải chết trên giường mỹ nhân.”

    Uống cho đứt áo tụt quần
    Uống cho quên hết ân cần vấn vương
    Uống cho vợ ghét, bồ thương
    Uống cho khô hết giọt sương đêm dài.

    Say cho đến tận sáng mai
    Say cho nằm vật đến hai ngày liền
    Say cho mồm nói liên thiên
    Say cho quên hết triền miên tháng ngày.

    Say cho quên hết đắng cay
    Say cho mắt thấy heo may nỗi niềm
    Say cho bạn thấy mình điên
    Say cho bồ thấy cả đêm mình thiền.

    Say rồi ta ngủ gối êm
    Say rồi ta thấy buổi đêm là ngày
    Say rồi ta hát mỏi tay
    Say rồi ta hóa chưa say cái gì...

    Say rồi ta vội bước đi
    Say rồi ta vứt cái ly ra hè
    Say rồi ta đứng bụi tre
    Say rồi ta ngóng tiếng ve kêu chiều.

    Một mình, một chén, một niêu
    Một mình chân bước liêu xiêu đường về
    Một mình với nỗi đam mê
    Một mình ta thỏa cơn phê vị cồn.

    Một cho một nhận bồn chồn
    Một cho một nhận quả nôn vào tường
    Một cho một nhận yêu thương
    Một ta, một chén, một đời thường thôi.

    Uống rồi lòng thấy bồi hồi
    Uống rồi đời cứ lặng trôi tháng ngày
    Uống rồi viết tặng bạn say
    Uống rồi mới hiểu vị cay cuộc đời.

    Em thích thì cứ họa chơi
    Hay là em thích về bơi sông dài
    Hay là em thích ngồi dai
    Hay là em thích đến mai mới về.

    Một mình ta bước đường đê
    Một mình ta bước lối về thân quen.
    Một mình ta chỉ yêu em
    Một tình ta gửi chiều quen hôm nào !




  4. #114
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket LaoÁi's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    299
    Thanks
    1.385
    Thanked 628 Times in 125 Posts

    Default Ðề: Blog chuyện đã qua!

    Trích dẫn Trích dẫn của Phu sinh Xem bài viết
    Copy dùm Lá bài thơ say về đây, lâu rồi không thấy Lá viết gì nửa nhỉ.
    hiiiiiii anh, bá cáo anh là dạo này thằng em hay chạy lung sờ tung quá anh ợ..nên thời gian tĩnh lại ngồi viết cũng chẳng có nhiều, thi thoảng vào chọc quậy anh chị em cho vui, cũng là để nhớ đến nhau, thế là vui rồi....

    chúc bác khoẻ, lạc quan, thật nhiều niềm vui....ấy a, cả niềm riêng nữa, bác nhĩ...

    em Lá.


    Người năm trước ra đi không trở lại
    Người năm xưa ở lại biết về đâu
    Trên lối cũ trăng thu vàng mấy độ
    Ngọn đèn đêm lặng lẽ dưới chân cầu.


  5. #115
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket ngayhomqua's Avatar
    Ngày gia nhập
    Feb 2010
    Bài viết
    644
    Thanks
    17
    Thanked 159 Times in 56 Posts

    Default Ðề: Blog chuyện đã qua!

    Lâu lắm mới thấy anh LÁ vào nhà. Em vào giúp anh dọn dẹp lại nhà cửa nhé
    Chia tay đâu phải không gặp nữa
    Mà khói hòang hôn cay mắt nhau
    Mà chiều như rụng theo chân bước
    Và nắng đường xa bỗng bạc màu

  6. #116
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Smile Rút lời nhá bác Lá

    Vào Blog Chuyện đã qua mới biết bác Lá 1 tay ăn chơi có tiếng và có vẻ rất đào hoa nữa. Cho BLV rút lời vì vụ nghi vấn LA có "vấn đề" ... khi biết LA vẫn 1 mình trên 1 đường nhé! hì, giờ thì lại nghĩ khác. Chắc vì biết nhiều quá nên giờ khó có thể chọn được 1 cái cột!

  7. #117
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Nhudadauyeu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    3.692
    Thanks
    1.803
    Thanked 1.542 Times in 492 Posts

    Default Ðề: Blog chuyện đã qua!

    anh Lá ui, hum nào rảnh cafe téo đê...keke, vẫn nhớ vụ đó đới anh ná
    ------------------------------------------------------------------------
    Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!

  8. #118
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket ngayhomqua's Avatar
    Ngày gia nhập
    Feb 2010
    Bài viết
    644
    Thanks
    17
    Thanked 159 Times in 56 Posts

    Default Ðề: Blog chuyện đã qua!

    Trích dẫn Trích dẫn của Nhudadauyeu Xem bài viết
    anh Lá ui, hum nào rảnh cafe téo đê...keke, vẫn nhớ vụ đó đới anh ná
    Quyết định nếu mà được nghỉ thì sẽ mời 2 anh em cf
    Chia tay đâu phải không gặp nữa
    Mà khói hòang hôn cay mắt nhau
    Mà chiều như rụng theo chân bước
    Và nắng đường xa bỗng bạc màu

  9. #119
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket LaoÁi's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    299
    Thanks
    1.385
    Thanked 628 Times in 125 Posts

    Default Ðề: Blog chuyện đã qua!

    Trích dẫn Trích dẫn của ngayhomqua Xem bài viết
    Lâu lắm mới thấy anh LÁ vào nhà. Em vào giúp anh dọn dẹp lại nhà cửa nhé
    Trích dẫn Trích dẫn của boulevard Xem bài viết
    Vào Blog Chuyện đã qua mới biết bác Lá 1 tay ăn chơi có tiếng và có vẻ rất đào hoa nữa. Cho BLV rút lời vì vụ nghi vấn LA có "vấn đề" ... khi biết LA vẫn 1 mình trên 1 đường nhé! hì, giờ thì lại nghĩ khác. Chắc vì biết nhiều quá nên giờ khó có thể chọn được 1 cái cột!
    Trích dẫn Trích dẫn của Nhudadauyeu Xem bài viết
    anh Lá ui, hum nào rảnh cafe téo đê...keke, vẫn nhớ vụ đó đới anh ná
    Trích dẫn Trích dẫn của ngayhomqua Xem bài viết
    Quyết định nếu mà được nghỉ thì sẽ mời 2 anh em cf



    hĩi hĩ...

    Cà nào chẳng có độ phê
    Việc gì cứ phải là phê với cà...?
    Hoa gạo rụng cuối tháng ba
    Cà xanh đầy ruộng cà phê đầy bình
    Rót cho nhau những ân tình
    Vị cà đăng đắng môi mình với ta
    Khi nào hoa gạo bay xa
    Cà anh lúc ấy ra hoa với người..




    Ý mấy em thấy cà phê của anh sao...?

    Last edited by LaoÁi; 07-06-2010 at 11:38 PM.

    Người năm trước ra đi không trở lại
    Người năm xưa ở lại biết về đâu
    Trên lối cũ trăng thu vàng mấy độ
    Ngọn đèn đêm lặng lẽ dưới chân cầu.


  10. #120
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Nhudadauyeu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    3.692
    Thanks
    1.803
    Thanked 1.542 Times in 492 Posts

    Default Ðề: Blog chuyện đã qua!

    em ứ hỉu, em chỉ mún hỏi anh Lá nà khi nèo cho đến khi nèo...
    Có khi chửa bít khi nèo í anh nhờ
    ------------------------------------------------------------------------
    Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!

Trang 12 / 23 Đầu tiênĐầu tiên ... 2101112131422 ... LastLast

Chủ đề tương tự

  1. Blog của bé XX
    By bexauxi in forum Scorpius (Bọ Cạp) & Aquarius (Bảo Bình)
    Trả lời: 11
    Bài cuối: 19-07-2010, 11:10 AM
  2. Tịnh's blog
    By Tịnh in forum Gemini (Song Tử) & Cancer (Bắc Giải)
    Trả lời: 197
    Bài cuối: 23-04-2010, 08:08 AM
  3. Giông tố - KAT' Blog
    By Ý Nhi in forum Leo (Hải Sư) & Sagittarius (Nhân Mã)
    Trả lời: 9
    Bài cuối: 25-12-2009, 02:35 PM
  4. Qua Cơn Mê Blog!
    By hiepsibongdem in forum Scorpius (Bọ Cạp) & Aquarius (Bảo Bình)
    Trả lời: 9
    Bài cuối: 28-11-2009, 09:26 PM
  5. Chuyện Đông chuyện Tây - Huệ Thiên/An Chi/Võ Thiện Hoa
    By phale in forum Tác Phẩm, Sách, Truyện Sưu Tầm...
    Trả lời: 58
    Bài cuối: 14-08-2009, 07:52 AM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •