Bắt nhịp cá tính của nhau

Cá tính, định nghĩa nôm na là tính tình riêng của mỗi người. Không có gì bền vững và bảo thủ hơn là cá tính, nên thay đổi cá tính là một điều vô cùng khó. Ngạn ngữ Iran: “Nếu muốn, bạn có thể tin rằng, núi cao có thể chuyển được, nhưng đừng bao giờ tin rằng, con người có thể thay đổi được cá tính”.

Các bà vợ có thể buộc chồng bỏ rượu, bỏ thuốc lá chứ không thể bắt chồng bỏ được chuyện hay tụ họp cùng bạn bè của anh ta, vì hút thuốc, uống rượu là thói quen chứ không phải là cá tính.

Nghệ thuật sống là né tránh chùm gai đó chứ khônmg nên thường xuyên đụng chạm vào nó, càng không nên hạ quyết tâm vặt trụi nó. Bất kỳ ai thử làm điều đó đều bị chảy máu ở năm đầu ngón tay.

Phải có cái gì đó giống nhau mới thành bạn bè. Và, phải có cái gì đó khác nhau mới nên vợ chồng. Người ta luôn tìm cái mà mình không có.

Đàn ông rất ít nói với bạn cùng giới về vợ mình. Còn đàn bà khi “buôn dưa lê” với nhau lại hay nói về đức lang quân mà chủ yếu là chê. Song đó là chê để yêu chứ không phải là chê để ghét. Cũng như người ta kêu “ớt cay quá” vậy, không cay sao gọi là ớt. Đàn ông không nói về vợ mình, đó là sự đáng yêu của đàn ông. Hay kêu ca về chồng cũng là nét đáng yêu của đàn bà.

Cá tính không làm cho hôn nhân thành tẻ nhạt mà ngược lại, làm cho cuộc sống gia đình phong phú hơn, song vợ chồng phải hiểu cá tính của nhau và phải làm quen với cá tính đó.

Anh bạn tôi mỗi khi bực mình vì vợ đều khoác áo ra đi. Còn chị vợ thì mỗi khi chồng bực tức bỏ đi liền chạy về nhà bố mẹ đẻ ngủ một hôm. Vậy, anh bạn tôi đi đâu? Thưa rằng anh ta đến uống rượu với bố vợ. Chỉ một lúc sau thì vợ anh ta xuất hiện – Em đấy à! Hay quá! Thế là lại có người đi mua hộ cái nhậu rồi. Vì có mặt bố nên chị vợ không thể không đi mua. Và, sau mấy chén rượu vui vẻ, hai vợ chồng dắt tay nhau về nhà, chuyện trò vui như tết.

Đó là họ biểu và biết làm quen với cá tính của nhau.

Nhiều vụ ly hôn vì lý do tính tình không hợp thực chất là không hiểu và không biết làm quen với cá tính của nhau.

Yêu là chấp nhận trái tim, còn hôn nhân là chấp nhận cá tính. Những cặp vợ chồng hạnh phúc là những người biết sống chung với cá tính của nhau như người xứ lạnh phải sống chung với tuyết và người vùng xích đạo thì sống chung với cái chói chang của mặt trời vậy.

Theo Nhật Khánh/http://giadinh.net.