Trang 1 / 77 1231151 ... LastLast
Bài 1 đến 10/769

Chủ đề: Buồn tàn thu

  1. #1
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Buồn tàn thu




    Nỗi nhớ đi hoang


    Có một chiều nỗi nhớ đi hoang
    Cứ trôi mãi lang thang miền ký ức
    Về đêm mơ ánh trăng vàng huyền hoặc
    Trên triền sông con sóng vỗ đôi bờ


    Rồi một chiều buồn đỗ lại nhành thơ
    Nụ cười tắt mây hững hờ bối rối
    Những ngày xưa yêu thương đầy quá đỗi
    Mà giờ đây cũng lạc lối đi về


    Có nỗi nhớ lạc góc bể phiêu du
    Một mình thôi lặng nhìn sóng bát ngát
    Có một thời lời ru cùng gió hát
    Đã hòa vào sóng biển mênh mông


    Có nỗi nhớ hiện về từ xa xăm
    Cứ ẩn mình nằm im trong bờ cỏ
    Chờ một lần người về qua ngõ
    Người chưa về chờ mãi ... ngàn năm


    08052009Thu Phong
    Last edited by thuphong; 26-07-2009 at 02:21 PM.

  2. Có 2 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    kehotro (13-08-2010),NCĐ.2009 (24-12-2011)

  3. #2
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    34
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default

    Vậy là từ nay lại được đọc những bài thơ sâu lắng của chị...Chị ở lại lâu dài chị nhé..

  4. #3
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default



    Ai đón hạ


    Ai đi đón mùa hạ
    Để nắng về xôn xao
    Chim đùa trong kẽ lá
    Gió thổi từ chiêm bao


    Ai đi đón mùa hạ
    Để sớm mai nắng hong
    Chùm hoa sấu trắng xoá
    Dường như cũng ửng hồng


    Ai đi đón mùa hạ
    Ve đầu mùa thử đàn
    Nghe vọng từ xa quá
    Tựa những lời ríu ran


    Em đi đón mùa hạ
    Anh có về cùng không
    Đường quen mà ngỡ lạ
    Mây vương từng bước chân


    04052009ThuPhong
    Last edited by thuphong; 13-07-2009 at 12:32 PM.

  5. Có 2 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    kehotro (13-08-2010),NCĐ.2009 (24-12-2011)

  6. #4
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default

    Wellcome chị TP. Cái nick cũng như thơ, nghe êm dịu và đằm thắm quá.
    Mong NR là nơi chốn để chị gửi gắm những vần thơ đẹp và dạt dào cảm xúc mãi nhé, chị nhé.

  7. #5
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết
    Wellcome chị TP. Cái nick cũng như thơ, nghe êm dịu và đằm thắm quá.
    Mong NR là nơi chốn để chị gửi gắm những vần thơ đẹp và dạt dào cảm xúc mãi nhé, chị nhé.
    Chào bạn,
    Mình là ngưòi mới tới, có gì chưa biết các bạn thông cảm cho nha. Chúc bạn luôn vui.

    TP

  8. #6
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tazang's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.677
    Thanks
    1.108
    Thanked 2.452 Times in 528 Posts

    Default Nhớ Em..................

    Sao cứ nhắc Mùa Thu là buồn nhỉ?
    Lá rụng đầy con đường đốm nắng rơi
    Trống giục giã cổng giảng đường lại mở
    Anh đưa Em về theo hai bánh xe quay

    Sao lại nói Mùa Thu mùa ly biệt?
    Chẳng phải đâu chỉ cho tuổi học trò
    Bốn Mùa Thu....một ngàn ngày có lẻ
    Mặn đẫm vai anh...như mới hôm qua

    Ừ có lẽ...Thu là mùa xa cách?
    Trăng trên cao vằng vặc đứng lặng im
    Như chứng giám cho chúng mình em nhỉ
    Mình xa nhau nhưng mãi vẫn còn nhau.....

  9. #7
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default

    Tazang hãy lập căn phòng
    Bao nhiêu thơ phú suất hồn trưng ra
    Mỗi khi tìm đọc thơ zang
    Rất chi mất sức tốn hao tinh thần.

    ***Thơ của TZ càng ngày càng đi tới mức độ trầm cảm, Oh nhầm, đến mức độ rung cảm đột biến làm cho bao người ngạc nhiên. Oa Nữ xin làm fan nha. Hi hì
    Thơ hay thiệt đó.

  10. #8
    Khuyết
    Guest

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của Tazang Xem bài viết
    Sao cứ nhắc Mùa Thu là buồn nhỉ?
    Lá rụng đầy con đường đốm nắng rơi
    Trống giục giã cổng giảng đường lại mở
    Anh đưa Em về theo hai bánh xe quay

    Sao lại nói Mùa Thu mùa ly biệt?
    Chẳng phải đâu chỉ cho tuổi học trò
    Bốn Mùa Thu....một ngàn ngày có lẻ
    Mặn đẫm vai anh...như mới hôm qua

    Ừ có lẽ...Thu là mùa xa cách?
    Trăng trên cao vằng vặc đứng lặng im
    Như chứng giám cho chúng mình em nhỉ
    Mình xa nhau nhưng mãi vẫn còn nhau.....
    Nhớ em nào thế anh? Ớ Hậu hả nghe đồn rằng cái hôm chi ly ấy khóc ướt hết cái áo da hả? Giờ mới viết cảm xúc ra hả?

  11. #9
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.423
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết
    Chào bạn,
    Mình là ngưòi mới tới, có gì chưa biết các bạn thông cảm cho nha. Chúc bạn luôn vui.

    TP
    Xin chào TP! Không biết có nhớ ngườ iquen mà không quen này không! Hy vọng bạn thích thú ở nơi này!

  12. #10
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    783
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết


    Ai đón hạ


    Ai đi đón mùa hạ
    Để nắng về xôn xao
    Chim đùa trong kẽ lá
    Gió thổi từ chiêm bao


    Ai đi đón mùa hạ
    Để trưa nay nắng hong
    Chùm hoa sấu trắng xoá
    Dường như cũng ửng hồng


    Ai đi đón mùa hạ
    Ve đầu mùa thử đàn
    Nghe vọng từ xa quá
    Tựa những lời ríu ran


    Em đi đón mùa hạ
    Anh có về cùng không
    Đường quen mà ngỡ lạ
    Mây vương từng bước chân


    04052009ThuPhong
    Và bây giờ mùa hạ
    Ta một lối riêng ta
    Để mai này mùa hạ
    Nhớ mùa xuân mặn mà..

Trang 1 / 77 1231151 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •