Trang 75 / 77 Đầu tiênĐầu tiên ... 25657374757677 LastLast
Bài 741 đến 750/769

Chủ đề: Buồn tàn thu

  1. #741
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.423
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết


    ......
    Ôi chà mùa đông đến sớm
    Xin đừng vội bước vào đây
    Có người cần nằm tĩnh dưỡng
    Mong thêm ấm áp cuối ngày

    15/10/2014
    Thu Phong
    Chị bị gì sao???

  2. Thành viên cám ơn bài của Phu sinh:

    Lão K (29-10-2014)

  3. #742
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu

    .
    Trích dẫn Trích dẫn của Phu sinh Xem bài viết
    Chị bị gì sao???
    Cám ơn em. Chị vẫn bình thường nhưng trong nhà có người thân phải vào viện điều trị em ạ.
    Sẽ còn có ngày mai

  4. Có 2 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    Lão K (29-10-2014),Phu sinh (27-10-2014)

  5. #743
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu

    .
    Tặng tình yêu lớn của tôi

    Chập chững vào đời

    Thôi nàng về với phố xá đông vui
    Ta ở lại cùng mùa thu Hà Nội
    Ngọn heo may cứ từng đêm bổi hổi
    Vòng xe đan nhớ quá những ngày…

    Thôi nàng về… về với niềm say
    Ta ngồi đếm những ngọt ngào sót lại
    Hai giờ bay bỗng trở thành xa ngái
    Niềm thân thương cũng xao xác lạ lùng

    Chẳng thể nào bất chợt hóa người dưng
    Để bình yên về ngụ con tim nhỏ
    Lóc cóc chân người chiều chiều qua ngõ
    Lại vu vơ ngóng đợi tiếng reo cười

    Nàng đã về vắng bặt tiếng à ơi
    Hương sữa thơm vương đâu đây trên gối
    Mùa đang qua mùa không còn quá vội
    Chậm rãi sương giăng, chậm rãi úa vàng

    Chiếc lá vừa rơi cũng rất khẽ khàng
    Sợ tan biến một niềm mơ đến trễ
    Là ánh mắt nhung, là môi cười như thể
    Vin thời gian chập chững bước vào đời…

    1/10/2014
    Thu Phong
    Sẽ còn có ngày mai

  6. Có 3 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    Lão K (05-12-2014),Nguyên Thoại (07-02-2016),Phu sinh (05-12-2014)

  7. #744
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu

    .



    Hoa Bâng Khuâng

    Dịu dàng và bé nhỏ
    Chùm hoa tím bâng khuâng
    Trong chiều hoang nắng đỏ
    Ngần ngại chi… giấu mình

    Mai tôi về thành phố
    Hoa theo cùng tôi không
    Mai tôi về rồi đó
    Mắc chi đi… lòng vòng!

    Chiều nắng tàn nhanh thế
    Sương xuống lạnh bàn tay
    Chiều đã muộn rồi nhỉ
    Tình mình chắc như mây

    Mai tôi về thành phố
    Tạm biệt người mến thân
    Mai tôi về thành phố
    Tím theo hồn bâng khuâng…

    19/12/2013
    Thu Phong
    Sẽ còn có ngày mai

  8. Có 2 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    Nguyên Thoại (07-02-2016),Phu sinh (07-01-2015)

  9. #745
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu

    .



    Niềm mơ ngày xuân

    Hai bông hoa đào ấy
    Ghé vai nhau tỏa hương
    Một tình thương mến thương
    Ấm nồng căn phòng nhỏ

    Xuân đã về đến ngõ
    Xuân đã về đến vườn
    Xuân dạo bước trên đường
    Xuân thì thào trong gió

    Lời mùa xuân muốn ngỏ
    Trong rộn ràng mưa bay
    Lời mùa xuân đâu đây
    Trên môi hồng nụ hé

    Lời mùa xuân thỏ thẻ
    Mong hạnh phúc dài lâu
    Hôm nay và mai sau
    Ngọt ngào hoài thôi nhé

    Mượn mầu xuân vừa ghé
    Mượn sắc xuân hôm nay
    Vun đầy trên hai tay
    Niềm mơ ngày sum họp.

    13h 40 ngày 4/2/2015
    Thu Phong
    Last edited by thuphong; 04-02-2015 at 03:32 PM.
    Sẽ còn có ngày mai

  10. Có 3 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    Lão K (26-02-2015),Nguyên Thoại (07-02-2016),Phu sinh (05-02-2015)

  11. #746
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.423
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu

    Chúc chị tuổi mới có nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé!

    Dạo này em thật là lười nên chỉ có lời chúc gửi đến chị thôi & hơi trễ nữa!

  12. Thành viên cám ơn bài của Phu sinh:

    Nguyên Thoại (07-02-2016)

  13. #747
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu

    .
    Trích dẫn Trích dẫn của Phu sinh Xem bài viết
    Chúc chị tuổi mới có nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé!

    Dạo này em thật là lười nên chỉ có lời chúc gửi đến chị thôi & hơi trễ nữa!

    Hì, cám ơn em. Chúc em và gia đình luôn mạnh khỏe, vui và hạnh phúc nha. Bây giờ mỗi năm qua lại thấy thời gian thật quá nhanh....
    Last edited by thuphong; 27-07-2015 at 10:39 AM.
    Sẽ còn có ngày mai

  14. Có 2 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    Lão K (06-02-2016),Nguyên Thoại (07-02-2016)

  15. #748
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu




    Mưa xuân…

    Mưa rây nhè nhẹ khắp nơi
    Mong manh như là hơi thở
    Hình như đất trời gặp gỡ
    Hoa cười bên khóm lá xanh

    Mưa rây trên những cành chanh
    Dịu dàng nụ hoa trắng nở
    Hương thơm đầu mùa bỡ ngỡ
    Gửi về đâu đó giữa trời

    Mưa rây nhè nhẹ khắp nơi
    Nơi này dìu đôi cánh bướm
    Nơi kia nụ đầu vừa ướm
    Gọi mùa mật ngọt yêu thương

    Phố thị bao nhiêu đèn đường
    Sắc mầu nhắc người hãy vội
    Nhắc nhau thay mầu áo mới
    Niềm vui lên mắt môi cười

    Bao giờ người về cùng tôi
    Nắm tay ríu ran xuống phố
    Dịu dàng hạt mưa mắc cỡ
    Đậu lên mái tóc thuở nào….

    14/01/2016
    Thu Phong
    Last edited by thuphong; 10-02-2016 at 10:26 AM.
    Sẽ còn có ngày mai

  16. Có 4 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    Boulevard (17-02-2016),Lão K (06-02-2016),Nguyên Thoại (07-02-2016),Phu sinh (10-02-2016)

  17. #749
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu

    .
    Anh còn nhớ hay là đã quên

    Anh còn nhớ mùa đông
    Hàng cây mong chờ nắng
    Ngàn lá nằm im lặng
    Run rẩy trên cành cao

    Anh còn nhớ mùa đông
    Thấy từng ngày thật ngắn
    Guốc khua trên phố vắng
    Âm thầm ngàn mưa bay

    Nhặt hơi ấm bàn tay
    Qua từng hơi gió thổi
    Sao gió hoài đắm đuối
    Gọi mưa về gió ơi

    Bao thương nhớ bồi hồi
    Khi ngày xuân bỏ phố
    Khi ngày xuân đã lỡ
    Lời hẹn đếm ngàn sao

    Lời hẹn ta bên nhau
    Cung đàn ngân nga phím
    Hoàng hôn buông mầu tím
    Mắt trong veo mơ đầu

    Lời hẹn rồi mai sau....

    Saigon 3g 22/12/2015
    Thu Phong

    Sẽ còn có ngày mai

  18. Có 3 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    Boulevard (17-02-2016),Nguyên Thoại (07-02-2016),Phu sinh (10-02-2016)

  19. #750
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu

    .

    .
    Chén quỳnh tương

    Thôi đừng uống cạn chén say
    Để trăng sóng sánh đong đầy quỳnh tương
    Đường đời mai mốt mù sương
    Biết đâu là nẻo đoạn trường đôi ta

    Thôi đừng uống cạn trăng tà
    Cứ nâng ly để mai mà nhớ nhau
    Nhớ từng cung bậc bể dâu
    Nhớ ngày sum họp nhớ câu ân tình

    Đường về mai mốt lặng thinh
    Nghe trong sương gió còn hình bóng ai
    Ga đông mà cứ lẻ loi
    Cõi lòng một đoạn chia hai ngả rồi

    Ủ vào trong chén ly bôi
    Mầu trăng mầu mắt thề bồi bên nhau
    Mai này dẫu nước qua cầu
    Chắt trong ly nhớ sắc mầu luyến lưu

    22/01/2016
    Thu Phong
    Sẽ còn có ngày mai

  20. Có 4 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    Boulevard (17-02-2016),Nguyên Thoại (11-02-2016),OA _ NỮ (20-03-2016),Phu sinh (10-02-2016)

Trang 75 / 77 Đầu tiênĐầu tiên ... 25657374757677 LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •