Trang 52 / 77 Đầu tiênĐầu tiên ... 242505152535462 ... LastLast
Bài 511 đến 520/769

Chủ đề: Buồn tàn thu

  1. #511
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu


    .
    1.Kiếp trước tôi làm ngọn gió
    Đến giờ vẫn muốn rong chơi
    Kiếp sau xin làm sỏi đá
    Lòng không vướng bận tôi, người...


    2.Kiếp trước tôi nợ sỏi đá
    Nên đời cứ mãi trầm kha
    Kiếp sau xin làm ngọn gió
    Thênh thang dạo bước gần xa...

    Thu Phong
    Sẽ còn có ngày mai

  2. Có 7 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    Bình Nguyên (01-01-2011),huongnhu (02-03-2011),NCĐ.2009 (25-02-2011),Nhím con (31-12-2010),Phu sinh (28-12-2010),SunWild (28-12-2010),thủy_tâm (28-12-2010)

  3. #512
    Member PhotobucketPhotobucket thủy_tâm's Avatar
    Ngày gia nhập
    Apr 2010
    Location
    Nơi có những niềm riêng
    Bài viết
    166
    Thanks
    173
    Thanked 489 Times in 127 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu

    Chào TP, lâu quá ghé lại thăm nhà.
    Đông về chắc HN lạnh lắm nhỉ. Trời SG chỉ se se vào buổi sáng vì "SG chẳng có mùa đông" mà
    Bất chợt nghe một bài hát Noel, ngẫu hứng mần mấy câu thơ gửi tặng TP vậy
    Chúc bình yên




    Góc giáo đường....

    Đông về phố nhỏ vắng tanh
    Mình ta giữa trận hanh hanh gió chiều

    Bên giáo đường - vắng cô liêu
    Chắp tay cuối nguyện tình yêu ... xa rồi

    Vắng người em biết đơn côi
    Hồi chuông thánh giáo ru đời nỗi đau
    Lệ rơi thấm nỗi nghẹn ngào
    Lời con khấn nguyện Người nào có hay

    Xa người em biết đắng cay
    Noel mùa nữa .... ngồi đây một mình
    Chuông buồn ru mộng nhân sinh
    Đông se cái lạnh vào miền nhớ thương

    Bơ vơ bên góc giáo đường
    Âm thầm cúi nguyện vấn vương ... chẳng còn
    Triệu người quen có mấy người thân. Khi lìa trần có mấy người đưa .....

  4. Có 5 thành viên cám ơn bài của thủy_tâm:

    huongnhu (02-03-2011),NCĐ.2009 (25-02-2011),Phu sinh (31-12-2010),TeacherABC (01-01-2011),thuphong (30-12-2010)

  5. #513
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu

    .
    .
    Cám ơn Thủy tâm nhiều thật là nhiều. Nhưng TP chẳng họa lại được đâu. Mấy hôm nay sao đầu đau ghê. Bài thơ này của TT ý hay lắm nhất định có lúc TP sẽ họa với TT. Đừng trách TP nha.
    Chúc Thủy Tâm một năm mới vui và hạnh phúc.

    Nào viết 1 bài thơ năm mới


    Tết này


    Tết này chẳng đi đâu cả
    Ngồi buồn nhặt chữ một mình
    Trước mặt bàn phím nín thinh
    Nhìn tôi e dè chờ đợi

    Dường như rất nhiều ngõ lối
    Mở ra như thể tình cờ
    Hình như có nhiều giấc mơ
    Bất ngờ trở nên hiện hữu

    Bao nhiêu bóng hình bạn cũ
    Cầm tay kỷ niệm bước ra
    Màn hình điểm những bông hoa
    Vẫn còn tươi như vừa mới

    Có giọt nắng xuân tràn tới
    Nghe như một chút bâng khuâng
    Có một ngõ nhớ mông lung
    Vần thơ ai về ngang ngõ

    Lòng như vướng vào món nợ
    Con chữ níu tay thì thầm
    Sao không nhắc bạn tri âm
    Đã cùng chia nhau mưa nắng

    Riêng mang một đời trĩu nặng
    Lời chung một lối ngập ngừng…

    Thu Phong


    Last edited by thuphong; 01-01-2011 at 06:16 AM.
    Sẽ còn có ngày mai

  6. Có 8 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    Bình Nguyên (01-01-2011),huongnhu (02-03-2011),NCĐ.2009 (25-02-2011),Nhím con (03-01-2011),Phu sinh (31-12-2010),TeacherABC (01-01-2011),thủy_tâm (01-01-2011),tieudao (01-01-2011)

  7. #514
    Member PhotobucketPhotobucket thủy_tâm's Avatar
    Ngày gia nhập
    Apr 2010
    Location
    Nơi có những niềm riêng
    Bài viết
    166
    Thanks
    173
    Thanked 489 Times in 127 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu

    Cám ơn lời chúc của TP.
    TT cũng chúc TP và gia đình năm mới nhiều may mắn, hạnh phúc tràn đầy, mọi việc đều thành công nhé


    Triệu người quen có mấy người thân. Khi lìa trần có mấy người đưa .....

  8. Có 6 thành viên cám ơn bài của thủy_tâm:

    Bình Nguyên (01-01-2011),huongnhu (02-03-2011),NCĐ.2009 (25-02-2011),Phu sinh (01-01-2011),SunWild (13-02-2011),thuphong (01-01-2011)

  9. #515
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu

    .
    Bỏ vườn thơ hiu hắt quá....
    Cám ơn lời chúc của Thủy Tâm nha. Chúc bạn một năm mới thật vui và hạnh phúc .
    Thân mến. TP




    Về thăm nhà cũ…

    Về thăm lối nhỏ ngập ngừng
    Ta xưa, người cũ chập chùng nhớ quên
    Lối này thơ ấu mon men
    Đường kia cỏ biếc bên thềm xuân qua

    Về thăm nhà cũ… ây dà!
    Có ai vương vấn đôi tà nhớ nhung
    Còn ai đợi bến tương phùng
    Kìa cây hoa hạnh đang ươm nụ hồng…

    13/02/2011
    Thu Phong
    Last edited by thuphong; 13-02-2011 at 11:08 AM.
    Sẽ còn có ngày mai

  10. Có 5 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    huongnhu (02-03-2011),NCĐ.2009 (25-02-2011),Nhím con (13-02-2011),SunWild (13-02-2011),thủy_tâm (13-02-2011)

  11. #516
    Member PhotobucketPhotobucket thủy_tâm's Avatar
    Ngày gia nhập
    Apr 2010
    Location
    Nơi có những niềm riêng
    Bài viết
    166
    Thanks
    173
    Thanked 489 Times in 127 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu

    Ghé nhà thăm bạn Thu Phong
    Ngày xuân tặng bạn nụ hồng mới ươm
    Rạng ngời ngào ngạt hương thơm
    Chúc mừng mùa mới đời đơm hoa về

    Nhà cũ thấy bạn mừng ghê
    Những ngày bạn ốm ủ ê nhà buồn
    Bây giờ bạn nhớ về luôn
    Đừng đi đâu nữa nhà buồn đó nha


    Ghé nhà thăm TP, chúc TP năm mới vạn sự đều được như ý nhé
    Triệu người quen có mấy người thân. Khi lìa trần có mấy người đưa .....

  12. Có 4 thành viên cám ơn bài của thủy_tâm:

    huongnhu (02-03-2011),NCĐ.2009 (25-02-2011),Phu sinh (14-02-2011),thuphong (13-02-2011)

  13. #517
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của thủy_tâm Xem bài viết
    Ghé nhà thăm bạn Thu Phong
    Ngày xuân tặng bạn nụ hồng mới ươm
    Rạng ngời ngào ngạt hương thơm
    Chúc mừng mùa mới đời đơm hoa về

    Nhà cũ thấy bạn mừng ghê
    Những ngày bạn ốm ủ ê nhà buồn
    Bây giờ bạn nhớ về luôn
    Đừng đi đâu nữa nhà buồn đó nha


    Ghé nhà thăm TP, chúc TP năm mới vạn sự đều được như ý nhé
    Cám ơn Thủy Tâm thật nhiều nha.

    Góc thơ còm còn mỗi bạn ghé thăm
    Nghe tôi kể về những điều vu vơ lắm
    Những buồn vui cứ ngỡ như thầm lặng
    Cũng bâng khuâng gót nhỏ khi chiều về...

    Chúc Thủy Tâm luôn vui và hạnh phúc nha.

    Thu Phong
    Sẽ còn có ngày mai

  14. Có 3 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    huongnhu (02-03-2011),NCĐ.2009 (25-02-2011),thủy_tâm (02-03-2011)

  15. #518
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu

    .


    Tôi là ai

    Tôi chẳng là gì giữa thời gian rộng dài
    Như khoảng khắc vụt đi vụt đến
    Chỉ với mình buồn vui luôn hiển hiện
    Đong đếm nỗi niềm giữa lững thững mùa qua

    Tôi chẳng là gì giữa vũ trụ bao la
    Một hạt bụi e cũng là quá lớn
    Nhưng lại nếm đủ mùi chộn rộn
    Vật lộn trong vòng của trái đất chuyển xoay

    Cuộc đời có bao nhiêu mà cứ mãi loay hoay
    Nêm nếm cho vừa những điều mặn nhạt
    Riêng mình chỉ có những chốc lát
    Đôi khi phải nhìn quanh liệu mình đúng hay sai

    Tôi chẳng là gì và cũng chẳng là ai
    Muốn làm sỏi đá nhưng bãi đá dài từ chối
    Tâm còn động ở chi đây cho rối
    Chẳng vô ưu như thuở đá hoang sơ

    Muốn làm rong rêu ngủ trên nẻo đường mơ
    Nhưng bờ vui không nhận nỗi buồn lữ thứ
    Nếu mãi còn mang theo nỗi niềm quá khứ
    Thì cõi thiên đường không có chỗ trú chân

    Tôi chẳng là gì giữa chốn nhân gian
    Không quen bon chen không tường mánh khóe
    Cũng may cuộc đời dành cho một ngã rẽ
    Đôi khi theo gió trời thanh thản bước hồn nhiên....

    21/02/2011
    Thu Phong
    Last edited by thuphong; 21-02-2011 at 08:51 PM.
    Sẽ còn có ngày mai

  16. Có 6 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    huongnhu (02-03-2011),NCĐ.2009 (25-02-2011),Nhím con (22-02-2011),Phu sinh (22-02-2011),SiNguyen (27-02-2011),thủy_tâm (02-03-2011)

  17. #519
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết
    .


    Tôi là ai

    Tôi chẳng là gì giữa thời gian rộng dài
    Như khoảng khắc vụt đi vụt đến
    Chỉ với mình buồn vui luôn hiển hiện
    Đong đếm nỗi niềm giữa lững thững mùa qua

    Tôi chẳng là gì giữa vũ trụ bao la
    Một hạt bụi e cũng là quá lớn
    Nhưng lại nếm đủ mùi chộn rộn
    Vật lộn trong vòng của trái đất chuyển xoay

    Cuộc đời có bao nhiêu mà cứ mãi loay hoay
    Nêm nếm cho vừa những điều mặn nhạt
    Riêng mình chỉ có những chốc lát
    Đôi khi phải nhìn quanh liệu mình đúng hay sai

    Tôi chẳng là gì và cũng chẳng là ai
    Muốn làm sỏi đá nhưng bãi đá dài từ chối
    Tâm còn động ở chi đây cho rối
    Chẳng vô ưu như thuở đá hoang sơ

    Muốn làm rong rêu ngủ trên nẻo đường mơ
    Nhưng bờ vui không nhận nỗi buồn lữ thứ
    Nếu mãi còn mang theo nỗi niềm quá khứ
    Thì cõi thiên đường không có chỗ trú chân

    Tôi chẳng là gì giữa chốn nhân gian
    Không quen bon chen không tường mánh khóe
    Cũng may cuộc đời dành cho một ngã rẽ
    Đôi khi theo gió trời thanh thản bước hồn nhiên....

    21/02/2011
    Thu Phong
    Bài họa của bác Bảy Thi. Mang về cất cho vui.

    Hãy là em thôi

    Em là Em giữa trời rộng sông dài
    Chân sải bước và mắt ngày thả khoé
    Em là Em giữa cõi này nhân thế
    Một nụ cười cũng đủ em ơi!

    Em là Em ngọn triều nhỏ biển khơi
    Có sao đâu luôn cứ xao cứ động
    Cứ vươn bờ này dạt dào em con sóng
    Xô bờ anh tung vỗ bọt có sao!

    Biết cuộc đời dài rộng có là bao
    Nhưng một phút cũng làm nên lịch sử
    Một cánh hoa trao tình yêu mọi thứ
    Hương đời sắc nhật nguyệt càn khôn!

    Biết cuộc người bươn trải đáo đôn
    Như hòn cuội đáy sông dài… bãi lặng
    Như chùm rêu vách tượng đài đeo bám
    Non nỉ màu xanh vươn lấy sáng bên ngày!

    Em là em giữa cuộc đời này
    Trong vắt hồn em mơ ngọn nguồn suối vắng
    Bon chen mà chi vươn là tầm đủ nắng
    Luồn cúi cũng không cây thẳng đứng giữa rừng

    Em thấy không sáng mai nở cành hồng
    Cũng khỏanh khắc sau một ngày rồi… rã
    Một vần thơ sáng cũng bừng kịp nở
    Mang hoa hồng theo mãi cõi Hương Thơ!

    Bẩy Thi
    Sẽ còn có ngày mai

  18. Có 4 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    huongnhu (02-03-2011),NCĐ.2009 (12-03-2011),Phu sinh (03-03-2011),thủy_tâm (02-03-2011)

  19. #520
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Buồn tàn thu

    .
    Tháng giêng

    Nắng tháng giêng cứ mềm như giải lụa
    Mầu non tơ trong vắt sóng sánh vàng
    Chút mong manh và cả chút điệu đàng
    Thật diệu vợi như lời xuân thủ thỉ

    Lũ chim sẻ về từ muôn ngã rẽ
    Tiếng ríu ran, lích rích trên mái hiên
    Chúng gọi nhau một ngày mới đang lên
    Đừng buồn nữa mùa xuân sang rồi đó

    Vườn nhà bên chợt đưa hương của cỏ
    Mầm xanh non lá lất phất đùa vui
    Một sớm xuân những nụ ước tinh khôi
    Nghe mơ hồ sợi nhớ rớt xuống đời…

    01/03/2011
    Thu Phong
    Last edited by thuphong; 03-03-2011 at 10:06 AM.
    Sẽ còn có ngày mai

  20. Có 5 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    huongnhu (02-03-2011),NCĐ.2009 (12-03-2011),Nhím con (03-03-2011),Phu sinh (03-03-2011),thủy_tâm (02-03-2011)

Trang 52 / 77 Đầu tiênĐầu tiên ... 242505152535462 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •