Trang 12 / 77 Đầu tiênĐầu tiên ... 210111213142262 ... LastLast
Bài 111 đến 120/769

Chủ đề: Buồn tàn thu

  1. #111
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của Klosen Xem bài viết
    Thu đến hạ sang cây thay áo
    Phong cũng trở mình chút lao xao
    Thu là gió là sương là mộng ảo
    Ta mơ hồ nhặt vụn vỡ thơ rơi

    Cám ơn Klosen ghé chơi. chúc luôn vui nha.
    Last edited by thuphong; 27-06-2009 at 12:33 PM.
    Sẽ còn có ngày mai

  2. #112
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NgHi~KhAc''s Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    997
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Thu đến thu đi thật vội vàng
    nửa đêm tỉnh giấc thấy Đông sang
    lá xơ xác lá, rơi ngoài ngõ
    tình chưa nhen nhóm đã muộn màng

    xin chào TP (chắc phải gọi = chị) đọc thơ chị hay quá NK rất ngưỡng mộ
    /ps E thích bài "Chơi Vơi" của chị, thanks
    Last edited by NgHi~KhAc'; 27-06-2009 at 01:04 PM.
    ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN BÁNH CHƯNG

    Say goodbye at post-times 1.001

  3. #113
    Newbie Photobucket Minh Hiền's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    49
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Gió thu về cho lá thay màu áo
    Sắc đỏ vàng,con tim nhỏ xuyến xao
    Gió thu ơi , gửi chút tình con gái
    Hộ giùm em trao người ấy phương xa



    * Em chào chị. những vần thơ chị viết dịu dàng như thể. Em ngẩn ngơ hoài ngơ ngẩn đó
    Ơn trời, nở đóa hoa quỳnh
    Gửi hương cho gió, gửi tình trao anh

  4. #114
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của NgHi~KhAc' Xem bài viết
    Thu đến thu đi thật vội vàng
    nửa đêm tỉnh giấc thấy Đông sang
    lá xơ xác lá, rơi ngoài ngõ
    tình chưa nhen nhóm đã muộn màng

    Xin chào TP (chắc phải gọi = chị) đọc thơ chị hay quá NK rất ngưỡng mộ
    /ps E thích bài "Chơi Vơi" của chị, thanks
    Vẫn biết chiều thu đã muộn màng
    Giăng giăng mây xám gọi đông sang
    Lá rơi kệ lá đừng xao xuyến
    Gió xếp mây chi hình bóng nàng

    Chào NgHi~KhAc', Cám ơn em đã qua đọc thơ và thích thơ vu vơ của chị...
    Đọc thơ em chị cứ nghĩ em nhiều tuổi hơn...nhưng hóa ra quá trẻ...
    Chúc em vui và sáng tác nhiều thơ hay nhé
    Sẽ còn có ngày mai

  5. #115
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của Minh Hiền Xem bài viết
    Gió thu về cho lá thay màu áo
    Sắc đỏ vàng,con tim nhỏ xuyến xao
    Gió thu ơi , gửi chút tình con gái
    Hộ giùm em trao người ấy phương xa



    * Em chào chị. những vần thơ chị viết dịu dàng như thể. Em ngẩn ngơ hoài ngơ ngẩn đó
    Trinh bạch Quỳnh Hoa nở bên thềm
    Gió đưa hương ngát gửi màn đêm
    Trăng xa cũng ẩn sau mây lụa
    Nhuỵ hé ngậm sương dệt mộng mềm

    Chào Minh Hiền, cái tên nghe hiền thục quá. Chị rất vui lại gặp em ở đây...
    Chúc vui với thơ với người nha em.
    Last edited by thuphong; 01-07-2009 at 01:14 PM.
    Sẽ còn có ngày mai

  6. #116
    Newbie Photobucket Minh Hiền's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    49
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết
    Trinh bạch Quỳnh Hoa nở bên thềm
    Gió đưa hương ngát gửi màn đêm
    Trăng xa cũng ẩn sau mây lụa
    Sương sau rèm trúc thả êm đềm

    Chào Minh Hiền, cái tên nghe hiền thục quá. Chị rất vui lại gặp em ở đây...
    Chúc vui với thơ với người nha em.
    Tiền thân em đoá quỳnh hoa trinh trắng
    Trong đêm thanh, hoa khe khẽ trở mình
    Ngước nhìn trời ,e ấp nụ môi xinh
    Ánh trăng ơi...đừng vô tình quá thể....



    Minh Hiền là tên hai cục cưng ghép lại đó chị, em bắt chước chú Nguyên Thoại ấy mà chị...Rất vui khi được gặp chị
    Ơn trời, nở đóa hoa quỳnh
    Gửi hương cho gió, gửi tình trao anh

  7. #117
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của Minh Hiền Xem bài viết
    Tiền thân em đoá quỳnh hoa trinh trắng
    Trong đêm thanh, hoa khe khẽ trở mình
    Ngước nhìn trời ,e ấp nụ môi xinh
    Ánh trăng ơi...đừng vô tình quá thể....



    Minh Hiền là tên hai cục cưng ghép lại đó chị, em bắt chước chú Nguyên Thoại ấy mà chị...Rất vui khi được gặp chị
    Nhớ nụ Quỳng hương trăng đợi đêm
    Nhớ em suối tóc buông vai mềm
    Nép bên mộng cũ trăng hư ảo
    Hương của đất trời vương dáng em

    ủa, vậy mà chị nghĩ em mới có mỗi bé Huy Minh chứ hóa ra hai rồi hả? chúc mừng, chúc mừng...
    kiểu này chị bắt chước hai chú cháu cũng ghép tên hai thương yêu của chị thành nick mới cho vui nhỉ

    Sẽ còn có ngày mai

  8. #118
    Newbie Photobucket Minh Hiền's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    49
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Em mới có 1 cục vàng là bé Minh thôi chị ơi , còn cục kim cương Hiền sang năm mới oa oa chào đời. Tại mừng quá nên mượn tên cục kim cương trước vậy mà

    Thương gió mùa thu gió dịu êm
    Mơn man gió vuốt má hồng em
    Để em thèn thẹn ngồi tơ tưởng
    Rằng dáng anh về , đến cạnh bên
    Ơn trời, nở đóa hoa quỳnh
    Gửi hương cho gió, gửi tình trao anh

  9. #119
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    853
    Thanks
    368
    Thanked 1.221 Times in 314 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu


    Bóng thu nhuộm đỏ ráng chiều
    Thuyền nương giòng nước liêu xiêu bóng dài
    Bầu thơ, túi rượu, câu ca
    Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà

  10. Thành viên cám ơn bài của langthang:

    thuphong (28-02-2016)

  11. #120
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của langthang Xem bài viết

    Bóng thu nhuộm đỏ ráng chiều
    Thuyền nương giòng nước liêu xiêu bóng dài
    Rừng thu vẫn lá rơi đầy
    Sắc vàng hoạ với mây bay mỗi chiều
    Nhớ ai chìm cõi cô liêu
    Thuyền trên sông lướt liêu xiêu cách vời
    Sẽ còn có ngày mai

Trang 12 / 77 Đầu tiênĐầu tiên ... 210111213142262 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •