Trang 3 / 77 Đầu tiênĐầu tiên 123451353 ... LastLast
Bài 21 đến 30/769

Chủ đề: Buồn tàn thu

  1. #21
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của votinh Xem bài viết
    Bên sông dáng đứng thẫn thờ
    Trắng trời tuyết đổ bơ vơ cõi lòng
    Chiều phai nắng nhạt quay vòng
    Cô liêu nhân ảnh rêu phong tháng ngày
    Nắng xa để tuyết trắng bay
    Lạnh lùng để nhớ vòng tay ấm nồng
    Tháng ngày đã nhuốm rêu phong
    Chiều rơi như gọi cõi lòng nhớ ai...

    Thu Phong

  2. #22
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    783
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết
    Nắng xa để tuyết trắng bay
    Lạnh lùng để nhớ vòng tay ấm nồng
    Tháng ngày đã nhuốm rêu phong
    Chiều rơi như gọi cõi lòng nhớ ai...

    Thu Phong
    Lang thang ở chốn thiên thai
    Mong lần gặp được gót hài tung tăng
    Mong nghe dạ khúc ngân bằng
    Mong là Từ Thức dạo trăng… quên về..

  3. #23
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket teken's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    241
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của thinghien Xem bài viết
    Lang thang ở chốn thiên thai
    Mong lần gặp được gót hài tung tăng
    Mong nghe dạ khúc ngân bằng
    Mong là Từ Thức dạo trăng… quên về..
    Xin người đừng có mải mê
    Cung Hằng dạo gót đường quê ai chờ
    Dẫu rằng đời cũng là mơ
    Nhưng vừa thôi nhé kẻo ngơ ngẩn... hoài !!!

  4. #24
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    33
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết
    Nắng xa để tuyết trắng bay
    Lạnh lùng để nhớ vòng tay ấm nồng
    Tháng ngày đã nhuốm rêu phong
    Chiều rơi như gọi cõi lòng nhớ ai...

    Thu Phong
    Luân hồi 2

    Thả cá về với biển khơi
    Thả chim về với đất trời mênh mông
    Trả con đò cho dòng sông
    Trả tôi về chốn hư không cuộc đời
    Lang thang trong kiếp làm người
    Hình như tôi lại gặp tôi
    Giật mình !

  5. #25
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    853
    Thanks
    368
    Thanked 1.221 Times in 314 Posts

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết



    Nắng ơi!


    Nắng ơi
    Ngày vẫn còn đây
    Đừng trốn vội nhé
    buồn ngây đất trời


    Ngàn xanh
    đừng vội biếng lười
    Cho mưa
    rơi rớt
    nụ cười …
    gió lay



    TP 2/4/2009
    Nắng ơi!
    Nắng hãy về đây
    Cỏ cây hương toả
    xum vầy cùng nhau

    Ngàn xanh
    Trãi ánh sáng tươi
    Để mưa
    âu ếm
    nụ cười
    trời quang
    Bầu thơ, túi rượu, câu ca
    Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà

  6. #26
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của freeyourmind Xem bài viết
    Luân hồi 2

    Thả cá về với biển khơi
    Thả chim về với đất trời mênh mông
    Trả con đò cho dòng sông
    Trả tôi về chốn hư không cuộc đời
    Lang thang trong kiếp làm người
    Hình như tôi lại gặp tôi
    Giật mình !

    Thả nắng về với mắt em
    Thả gió về phía tóc mềm tung bay
    Thả mây về lại cuối ngày
    Thả sương về với ban mai ửng hồng
    Thả hồn trôi cõi hư không
    Phù sinh một kiếp long đong
    một đời !!!

    ThuPhong
    Last edited by thuphong; 15-05-2009 at 10:11 AM.

  7. #27
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NHAT NGUYET's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.320
    Thanks
    890
    Thanked 1.050 Times in 231 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết
    Thả nắng về với mắt em
    Thả gió về phía tóc mềm tung bay
    Thả mây về lại cuối ngày
    Thả sương về với ban mai ửng hồng
    Thả hồn trôi cõi hư không
    Phù sinh một kiếp long đong
    một đời !!!

    ThuPhong
    Trả lại hoa cho trái
    Trả lại ngày cho đêm
    Trả ngây thơ vụng dại
    Chút tình vừa mới nhen

    Trả sóng về với gió
    Mặt biển thôi ầm ào
    Trả long lanh đáy mắt
    Chợt nghe lòng xôn xao

    Trả ngọt ngào môi hôn
    Để nuốt vào mặn chát
    Trả ta về kiếp trước
    Được một lần yêu nhau!


    Nhat Nguyet

    p/s: Buồn Tàn Thu của Thu Phong hay quá! NN xin bái phục! mong rằng bạn sẽ tiếp tục thả những vần thơ rất "nghề" nhiều hơn để anh em, bạn bè cũng chiêm ngưỡng. thanks rất nhiều.
    Last edited by NHAT NGUYET; 17-05-2009 at 01:05 PM.

  8. Thành viên cám ơn bài của NHAT NGUYET:

    thuphong (15-08-2012)

  9. #28
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của NHAT NGUYET Xem bài viết
    Trả lại hoa cho trái
    Trả lại ngày cho đêm
    Trả ngây thơ vụng dại
    Chút tình vừa mới nhen

    Trả sóng về với gió
    Mặt biển thôi ầm ào
    Trả long lanh đáy mắt
    Chợt nghe lòng xôn xao

    Trả ngọt ngào môi hôn
    Để nuốt vào mặn chát
    Trả ta về kiếp trước
    Được một lần yêu nhau!


    Nhat Nguyet

    p/s: Buồn Tàn Thu của Thu Phong hay quá! NN xin bái phục! mong rằng bạn sẽ tiếp tục thả những vần thơ rất "nghề" nhiều hơn để anh em, bạn bè cũng chiêm ngưỡng. thanks rất nhiều.
    Chào Nhật Nguyệt.
    Cám ơn bạn đã đọc thơ ThuPhong, mình chỉ viết đôi dòng vu vơ thôi mà, bạn nói vậy làm mình thấy ngại quá...



    Bạn vui nha.

    TP

  10. #29
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu







    Riêng mang


    Chờ chi những buổi... bình minh
    Giọt sương hong nắng .... hóa mình... nào vương
    Chẳng thể níu những lời... thương
    Thì tránh xa những quãng đường hoang ...mơ

    Rung làm chi nhạc ...tình cờ
    Để nhung để nhớ những giờ không nhau
    Niềm vui chỉ thoảng qua mau
    Chiều buông day dứt ngàn lau rối bời

    Ngày qua... vắng bóng mặt trời
    Tối thui ..thiếu nắng... ngậm ngùi... riêng mang...

    Thu Phong

  11. #30
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    294
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Buồn tàn thu

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết






    Riêng mang


    Chờ chi những buổi... bình minh
    Giọt sương hong nắng .... hóa mình... nào vương
    Chẳng thể níu những lời... thương
    Thì tránh xa những quãng đường hoang ...mơ

    Rung làm chi nhạc ...tình cờ
    Để nhung để nhớ những giờ không nhau
    Niềm vui chỉ thoảng qua mau
    Chiều buông day dứt ngàn lau rối bời

    Ngày qua... vắng bóng mặt trời
    Tối thui ..thiếu nắng... ngậm ngùi... riêng mang...

    Thu Phong
    Say,
    …bên ánh sao đêm,
    Nghe hun hút lạ,
    nối niềm ..
    riêng mang.
    Liêu xiêu về lại bãi hoang
    Bỗng đâu cơn gió…mơ màng..
    …chơi vơi..
    Thèm…
    Làn môi lả lơi
    Thèm bàn tay ấm của người …hôm qua..

    Khẽ ngồi chuốc rượu..
    ….riêng ta..
    Con tim lạnh lẽo…chợt òa…mông lung..!

Trang 3 / 77 Đầu tiênĐầu tiên 123451353 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •