Trang 5 / 40 Đầu tiênĐầu tiên ... 3456715 ... LastLast
Bài 41 đến 50/399

Chủ đề: Niềm riêng trong HNhu.

  1. #41
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket huongnhu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.089
    Thanks
    1.189
    Thanked 1.694 Times in 317 Posts

    Default Ðề: Niềm riêng trong HNhu.

    Hông chỉ nơi miền Tây, hay Sì Gòn, mà gụ bia là quốc tệ nạn!
    Hồi hè HNhu đi tới Lạng Sơn, cũng gặp cảnh này.
    Thanh niên, các chú, bác, hông người nào hông uống gụ. Uống bắt ghê. Từng ca to, tu ừng ực.
    Bởi dzậy đi học, nghe thầy nói: " Người SG mỗi ngày đổ dzô họng năm chiệu lít bia, dzà đổ ga đường năm chiệu lít xăng ", HNhu cũng hông thấy lạ.
    Chỉ thấy lạ là nơi nông thôn mặt bằng dân chí thấp, có thể người ta chưa nhận thức ga tác hại của gụ bia dzới sức phẻ dzà dzăn hoá xã hội. Còn ở thành phố, toàn dân chí thức, bụng phệ to đùng, áo mão cân đai chảnh choẹ cũng lè nhè say xỉn. Khối ông cốm cộm xỉn dzìa hành hạ lỗ tai lối xóm bằng cách quánh dzợ.
    Sao mà ghét thế!
    HNhu này bẩm sinh ghét nhứt mấy thứ con chai sau: chai dại, chai dốt, chai hư, chai lười, chai dở, chai bê tha nhậu nhẹt.
    Nhìn quanh toàn bọn chai ấy!
    Căm!

  2. #42
    Member PhotobucketPhotobucket Ngưu Lang's Avatar
    Ngày gia nhập
    Nov 2009
    Bài viết
    52
    Thanks
    1
    Thanked 7 Times in 4 Posts

    Default Ðề: Niềm riêng trong HNhu.

    Trích dẫn Trích dẫn của huongnhu Xem bài viết
    Hông chỉ nơi miền Tây, hay Sì Gòn, mà gụ bia là quốc tệ nạn!
    Hồi hè HNhu đi tới Lạng Sơn, cũng gặp cảnh này.
    Thanh niên, các chú, bác, hông người nào hông uống gụ. Uống bắt ghê. Từng ca to, tu ừng ực.
    Bởi dzậy đi học, nghe thầy nói: " Người SG mỗi ngày đổ dzô họng năm chiệu lít bia, dzà đổ ga đường năm chiệu lít xăng ", HNhu cũng hông thấy lạ.
    Chỉ thấy lạ là nơi nông thôn mặt bằng dân chí thấp, có thể người ta chưa nhận thức ga tác hại của gụ bia dzới sức phẻ dzà dzăn hoá xã hội. Còn ở thành phố, toàn dân chí thức, bụng phệ to đùng, áo mão cân đai chảnh choẹ cũng lè nhè say xỉn. Khối ông cốm cộm xỉn dzìa hành hạ lỗ tai lối xóm bằng cách quánh dzợ.
    Sao mà ghét thế!
    HNhu này bẩm sinh ghét nhứt mấy thứ con chai sau: chai dại, chai dốt, chai hư, chai lười, chai dở, chai bê tha nhậu nhẹt.
    Nhìn quanh toàn bọn chai ấy!
    Căm!
    Cầng phải lêng áng máy gười úng gượu zìa say xỉn quậy fá mới đực! Nhà Ngưu Lang ở trển hổng có gượu bia mà úng tức thật đó!

  3. #43
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket huongnhu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.089
    Thanks
    1.189
    Thanked 1.694 Times in 317 Posts

    Default Ðề: Niềm riêng trong HNhu.

    Ai hông có thiện chí giao lưu, mời đừng ghé nơi này!

  4. #44
    Member PhotobucketPhotobucket Ngưu Lang's Avatar
    Ngày gia nhập
    Nov 2009
    Bài viết
    52
    Thanks
    1
    Thanked 7 Times in 4 Posts

    Default Ðề: Niềm riêng trong HNhu.

    Trích dẫn Trích dẫn của huongnhu Xem bài viết
    Ai hông có thiện chí giao lưu, mời đừng ghé nơi này!
    Nhà cửa không khóa mà lại mời thì làm sao từ chối được?

  5. #45
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    287
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Niềm riêng trong HNhu.

    Trích dẫn Trích dẫn của huongnhu Xem bài viết
    Hông chỉ nơi miền Tây, hay Sì Gòn, mà gụ bia là quốc tệ nạn!

    Sao mà ghét thế!
    HNhu này bẩm sinh ghét nhứt mấy thứ con chai sau: chai dại, chai dốt, chai hư, chai lười, chai dở, chai bê tha nhậu nhẹt.
    Nhìn quanh toàn bọn chai ấy!
    Căm!
    Miềng hem cóa thịn chí zao liu, mà còn hay gây sự cà khịa, hum nai thứ bảy zợ đi làm( ngày nào cũng thía) đi nhậu từ chưa tới giờ, chên đường zề nhà mún gây sự lắm dồi mà ngoài đường tàn dân bận dộn không, hem ai đứng lại gây hết bức xúc zô NR kím ngừi gây lộn đê!

    ờ, tui bê tha nhậu nhẹt, mà bít lèm seo, zì tui hem cafe lê la, hem cờ bạc, hem hút sách zè, tui lại vô lo( zợ zoi nó lo hết zùi vịt giè phải lo nữa) ngày tháng lê thê bùn chán, zề nhìn mặt cái em ở chung ziết, cũng........chỉ còn zuy nhất men zựu là cho tui cảm giác bềnh bồng, mơ zề nơi xa lắm( mờ tui cũng hem bít nơi xa lắm là ở đâu, có lẽ là ngay kế bin) thì phải cho tui...bềnh bồng chớ, hem thì tui....lấy zì làm thơ chời ơi!

    mờ tui nhậu xong hem cóa uýnh lộn giè đâu, zể sương lém, hem chừng Hnhu sau này cũng may mắn tìm được một ngừi nhậu giống tui đó( chị em NR ở gần nhậu là đều kiu tui hehe).

    Đừng cóa lin án nhậu chớ!
    Em cứ tin ở anh...đừng lo!

  6. #46
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Cá Chuồn's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Location
    Vũng tàu
    Bài viết
    678
    Thanks
    4
    Thanked 9 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Niềm riêng trong HNhu.

    Rượu bia nào có lỗi chi
    Vui buồn uống chút có gì là sai
    Con trai thì mãi là trai
    Có hay, có dở, đúng sai...chuyện thường
    Nếu không, thưa các cô nương
    Ôm luôn cái máy mà thương mà chiều
    Chúng tôi có chỉ bấy nhiêu
    Đục trong, phải trái, ghét yêu mặc người
    Bê tha, dại, dốt,hư, lười
    Làm sao có được cuộc đời hôm nay.

    Vài lời gửi tới Miền Tây
    Chỉ trích thì cũng nên hay mọi chiều
    Nợ đời chưa trả mình ơi
    Bạc đầu mà vẫn ham chơi chẳng dừng
    Lấy buồn đau đổi vui mừng
    Mắt cười mà lệ rưng rưng đáy lòng

  7. #47
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket huongnhu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.089
    Thanks
    1.189
    Thanked 1.694 Times in 317 Posts

    Default Ðề: Niềm riêng trong HNhu.

    Trích dẫn Trích dẫn của cachuont Xem bài viết
    Rượu bia nào có lỗi chi
    Vui buồn uống chút có gì là sai
    Con trai thì mãi là trai
    Có hay, có dở, đúng sai...chuyện thường
    Nếu không, thưa các cô nương
    Ôm luôn cái máy mà thương mà chiều
    Chúng tôi có chỉ bấy nhiêu
    Đục trong, phải trái, ghét yêu mặc người
    Bê tha, dại, dốt,hư, lười
    Làm sao có được cuộc đời hôm nay.

    Vài lời gửi tới Miền Tây
    Chỉ trích thì cũng nên hay mọi chiều
    Ví dầu cái lưỡi không xương
    Giỏi đường ngụy biện cũng nhường ấy thôi.
    Phàm, nhân sinh giữa cỏi đời.
    Đục trong, hay dở, phải rạch ròi, phân!
    Đã là trót tiếng hư thân.
    Lại còn khéo tiếng tính phần đậy, che.


    Dẫu biết xã hội luôn là dzậy. Nhưng HNhu này ghét cứ ghét.
    Hông mắc mớ gì ai!

  8. #48
    Member PhotobucketPhotobucket Ngưu Lang's Avatar
    Ngày gia nhập
    Nov 2009
    Bài viết
    52
    Thanks
    1
    Thanked 7 Times in 4 Posts

    Default Ðề: Niềm riêng trong HNhu.

    Trích dẫn Trích dẫn của huongnhu Xem bài viết
    ..............
    Dẫu biết xã hội luôn là dzậy. Nhưng HNhu này ghét cứ ghét.
    Hông mắc mớ gì ai!
    Ở đời thường hay có câu:" Ghét của nào trời trao của ấy!" Mà chuyện này thì 100% là có thật!

  9. #49
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket huongnhu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.089
    Thanks
    1.189
    Thanked 1.694 Times in 317 Posts

    Default Ðề: Niềm riêng trong HNhu.



    BÈO DẠT MÂY TRÔI.
    Mây đã trôi và bèo đã dạt.
    Mảnh trăng khuya lại sáng rực một góc trời.
    Trăng đã đi và trăng đã đến.
    Để lại rồi lẩn thẩn, phải phân đôi.

    Mây đã trôi và bèo đã dạt.
    Dòng sông xưa con đò nhỏ đã về.
    Chở nỗi nhớ trôi về xa biền biệt.
    Để phập phồng suốt một dải sơn khê.
    ( 8/10/09 - HNhu )

  10. #50
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket yeu100C's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    958
    Thanks
    647
    Thanked 1.543 Times in 308 Posts

    Default Ðề: Niềm riêng trong HNhu.

    Cả cái NR này ai cũng nhậu hết à. dị là cho HN chơi mình ên đi. Khi đi nhậu ai cũng nghĩ là bạn bè zui nhưng khi uống sỉn thì hơi mệt. Say sỉn đúng là xấu thiệt. Nhưng bạn bè nó đều xấu như mình hem lẽ mình mình tốt vậy mình chơi với ai đây; Nghĩ tới nghĩ lui thấy bỏ bia rượu hem đặng.
    Nào hay số kiếp chuồn chuồn
    Khi vui chuồn đậu khi buồn chuồn bay

Trang 5 / 40 Đầu tiênĐầu tiên ... 3456715 ... LastLast

Chủ đề tương tự

  1. Vườn xinh của Hnhu.
    By huongnhu in forum Thơ Trữ Tình
    Trả lời: 599
    Bài cuối: 21-04-2016, 09:25 AM
  2. Ngọc trong đá (Nhạc phim Ngọc trong đá)
    By Phương Lê in forum Nhạc Việt Online
    Trả lời: 1
    Bài cuối: 06-05-2011, 06:55 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •