Trang 38 / 40 Đầu tiênĐầu tiên ... 283637383940 LastLast
Bài 371 đến 380/399

Chủ đề: Niềm riêng trong HNhu.

  1. #371
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Feb 2010
    Bài viết
    499
    Thanks
    1.405
    Thanked 1.118 Times in 288 Posts

    Default Re: Niềm riêng trong HNhu.

    Trích dẫn Trích dẫn của huongnhu Xem bài viết

    Nói thì nói dzậy, Hàm Long nhớ "nói không" dzới Anh Túc nhá!
    Nhắn Hàm Long:
    Anh Túc anh... "biết đủ"
    Hàm Long ở... Hàm Rồng
    Đã quyết là phải thử
    Cắc cớ gì nói không



    Đã... mần là mần tới luôn HL nhờ.
    Last edited by Đông Quân; 24-05-2011 at 10:04 AM.

  2. Có 6 thành viên cám ơn bài của Đông Quân:

    Ban Mai (24-05-2011),Hàm Long (24-05-2011),huongnhu (24-05-2011),kehotro (24-05-2011),Nguyên Thoại (24-05-2011),Phu sinh (24-05-2011)

  3. #372
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Re: Niềm riêng trong HNhu.

    Trích dẫn Trích dẫn của huongnhu Xem bài viết
    Hhahahah chời ới cái chú này! Ngừ ta này đang dụ khị người ta nớ. Chú mần dzậy, ngừ ta nớ chạy mất, ngừ ta này còn biết mần ăn sao!
    Anh Túc đẹp nhất đời.
    Cứ thử đi người ơi.
    Một lần gùi nhớ mãi.
    Đáng thử giữa gầm trời


    Hhahahha, thôi Hnhu mần dziệc đây.
    Nói thì nói dzậy, Hàm Long nhớ "nói không" dzới Anh Túc nhá!
    Kìa. Hàm Long đâu rồi. Người ta nhắn câu cuối là: Nhớ '' nói không '' dzới Anh Túc nhưng nói có với Hương Nhu đi kìa. Kakaka.


    GỌI NIỀM VUI

    Nụ hoa rung rinh trong gió
    Nắng lung linh dọi hạt sương
    Sương khẽ gieo mình xuống cỏ
    Ngân lên khúc hát vô thường

    Em từ thành đô trở lại
    Ghé thăm phố cũ ngày xưa
    Phố vẫn đương thì con gái
    Nên thời sớm nắng chiều mưa

    Vườn yêu nhành lan sẽ gọi
    Gió lay như vẫy như mời
    Có chàng ong vờ lạc lối
    Hỏi đường liếc khẽ em tôi

    Lối sỏi chân trần em bước
    Va nhau sột soạt như cười
    Bóng nghiêng áo tà bay ngược
    Gọi mùa lên những niềm vui.

    KHT


    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  4. Có 9 thành viên cám ơn bài của kehotro:

    Đông Quân (24-05-2011),Ban Mai (24-05-2011),Boulevard (24-05-2011),Hàm Long (24-05-2011),huongnhu (24-05-2011),Nguyên Thoại (24-05-2011),Nhím con (27-05-2011),Phu sinh (24-05-2011),Triplec (24-05-2011)

  5. #373
    Member PhotobucketPhotobucket Hàm Long's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2011
    Bài viết
    108
    Thanks
    3.048
    Thanked 649 Times in 108 Posts

    Default Re: Niềm riêng trong HNhu.

    Trích dẫn Trích dẫn của Đông Quân Xem bài viết


    Vườn Xinh trồng hoa Anh Túc
    Hàm Long quyết thử một lần
    Một đi là không trở lại
    Anh hùng quá ải mỹ nhân?
    Trích dẫn Trích dẫn của huongnhu Xem bài viết
    Hhahahah chời ới cái chú này! Ngừ ta này đang dụ khị người ta nớ. Chú mần dzậy, ngừ ta nớ chạy mất, ngừ ta này còn biết mần ăn sao!
    Anh Túc đẹp nhất đời.
    Cứ thử đi người ơi.
    Một lần gùi nhớ mãi.
    Đáng thử giữa gầm trời


    Hhahahha, thôi Hnhu mần dziệc đây.
    Nói thì nói dzậy, Hàm Long nhớ "nói không" dzới Anh Túc nhá!
    Trích dẫn Trích dẫn của Đông Quân Xem bài viết
    Nhắn Hàm Long:
    Anh Túc anh... "biết đủ"
    Hàm Long ở... Hàm Rồng
    Đã quyết là phải thử
    Cắc cớ gì nói không



    Đã... mần là mần tới luôn HL nhờ.
    Dù là hoa Anh Túc,
    Hay gai đóa hoa Tình,
    Có sa Tuyệt Tình Cốc,
    Cũng thẳng người thân chinh.

    Đời người đâu là mấy,
    Ai tìm kiếm chân tình,
    Mà lòng còn eh ngại,
    Sao thấy được bình minh ?


    (Đa tạ anh Đông Quân & anh kehotro đã động viên !)
    Last edited by Hàm Long; 24-05-2011 at 10:41 AM.

  6. Có 9 thành viên cám ơn bài của Hàm Long:

    Đông Quân (24-05-2011),Ban Mai (24-05-2011),Boulevard (24-05-2011),huongnhu (24-05-2011),kehotro (24-05-2011),Nguyên Thoại (24-05-2011),Phu sinh (24-05-2011),Tường Thụy (24-05-2011),Triplec (24-05-2011)

  7. #374
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Default Re: Niềm riêng trong HNhu.

    hihi, hoan hô Hàm Long đã dũng cảm bước vào vườn hoa của Hương Nhu, hi vọng HL sẽ mang lại ánh sáng và bình minh cho chủ nhân như câu thơ đầy ý nghĩa :
    "Đời người đâu là mấy,
    Ai tìm kiếm chân tình,
    Mà lòng còn eh ngại,
    Sao thấy được bình minh ?"
    Đúng đời là mấy tí... đọc những bài thơ của HL và HN, Bou thấy đời tươi hơn 1 chút
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  8. Có 9 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    Đông Quân (24-05-2011),Ban Mai (24-05-2011),Hàm Long (24-05-2011),huongnhu (24-05-2011),kehotro (24-05-2011),Nguyên Thoại (24-05-2011),Phu sinh (24-05-2011),Tường Thụy (24-05-2011),Triplec (24-05-2011)

  9. #375
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket huongnhu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.089
    Thanks
    1.189
    Thanked 1.694 Times in 317 Posts

    Default Re: Niềm riêng trong HNhu.

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết

    Kìa. Hàm Long đâu rồi. Người ta nhắn câu cuối là: Nhớ '' nói không '' dzới Anh Túc nhưng nói có với Hương Nhu đi kìa. Kakaka.

    GỌI NIỀM VUI
    Nụ hoa rung rinh trong gió
    Nắng lung linh dọi hạt sương
    Sương khẽ gieo mình xuống cỏ
    Ngân lên khúc hát vô thường

    Em từ thành đô trở lại
    Ghé thăm phố cũ ngày xưa
    Phố vẫn đương thì con gái
    Nên thời sớm nắng chiều mưa

    Vườn yêu nhành lan sẽ gọi
    Gió lay như vẫy như mời
    Có chàng ong vờ lạc lối
    Hỏi đường liếc khẽ em tôi

    Lối sỏi chân trần em bước
    Va nhau sột soạt như cười
    Bóng nghiêng áo tà bay ngược
    Gọi mùa lên những niềm vui.
    KHT
    Hhahahaha, chú theo phe bên kia nghen! Bài thơ của chú dễ thương. Cứ như người mần nó còn đương teen.
    HNhu biết gùi, chú đương hồi teen nà

    VƯỜN YÊU.
    Vườn yêu đương độ xuân thì.
    Dấu chân nào đã khắc ghi.
    Viết lời thương lên sỏi đá.
    Con tim vỗ sóng rầm rì.

    Cơn mưa giữa hè mát rượi.
    Em anh mặt áo phơi vàng.
    Bờ tre rộn ràng chim Khách.
    Gửi lời chập tối anh sang.

    Vườn yêu thênh thang cổng rộng.
    Cỏ hoa mườn mượt xanh tươi.
    Vần thơ vun thành gối mộng.
    Ai ngồi tơ tưởng xa xôi.

    Chuyện trời thay mưa đổi nắng.
    Vườn yêu chập chững lên mùa.
    Thấp thoáng một chàng bướm trắng.
    Hỏi rằng tình đã...hay chưa!?
    HNhu - 24/5/2011

  10. Có 7 thành viên cám ơn bài của huongnhu:

    Đông Quân (24-05-2011),Ban Mai (24-05-2011),Hàm Long (24-05-2011),kehotro (24-05-2011),Nhím con (27-05-2011),Phu sinh (26-05-2011),Tường Thụy (24-05-2011)

  11. #376
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket huongnhu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.089
    Thanks
    1.189
    Thanked 1.694 Times in 317 Posts

    Default Re: Niềm riêng trong HNhu.

    Trích dẫn Trích dẫn của Đông Quân Xem bài viết
    Nhắn Hàm Long:
    Anh Túc anh... "biết đủ"
    Hàm Long ở... Hàm Rồng
    Đã quyết là phải thử
    Cắc cớ gì nói không



    Đã... mần là mần tới luôn HL nhờ.
    Để HNhu mần cái nick Hàm Hổ đặng cạp nhau dzới Hàm Long.
    Chú dzới chú Kehotro là ủng hộ "phe kia"
    Kệ, chấp luôn!

    Nhắn Hàm Long:
    Anh túc có thể thử.
    Một lần chưa đủ "tong" (đi tong )
    Vườn yêu ai ấm ứ.
    Chít từ Chúa tới Long.


  12. Có 5 thành viên cám ơn bài của huongnhu:

    Đông Quân (24-05-2011),Ban Mai (24-05-2011),Hàm Long (24-05-2011),kehotro (24-05-2011),Nhím con (27-05-2011)

  13. #377
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket huongnhu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.089
    Thanks
    1.189
    Thanked 1.694 Times in 317 Posts

    Default Re: Niềm riêng trong HNhu.

    Trích dẫn Trích dẫn của Boulevard Xem bài viết
    hihi, hoan hô Hàm Long đã dũng cảm bước vào vườn hoa của Hương Nhu, hi vọng HL sẽ mang lại ánh sáng và bình minh cho chủ nhân như câu thơ đầy ý nghĩa :
    "Đời người đâu là mấy,
    Ai tìm kiếm chân tình,
    Mà lòng còn eh ngại,
    Sao thấy được bình minh ?"
    Đúng đời là mấy tí... đọc những bài thơ của HL và HN, Bou thấy đời tươi hơn 1 chút
    Hihi, lâu lắm vườn xinh mới tươi như dzầy. HNhu dzui vì chị thấy đời tươi hơn.
    Chỉ tội là tội cho đời ai kia, sắp bị héo gùi chị ơi.

  14. Có 6 thành viên cám ơn bài của huongnhu:

    Đông Quân (24-05-2011),Ban Mai (24-05-2011),Boulevard (24-05-2011),Hàm Long (24-05-2011),kehotro (24-05-2011),Tường Thụy (24-05-2011)

  15. #378
    Member PhotobucketPhotobucket Hàm Long's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2011
    Bài viết
    108
    Thanks
    3.048
    Thanked 649 Times in 108 Posts

    Default Re: Niềm riêng trong HNhu.

    Trích dẫn Trích dẫn của huongnhu Xem bài viết
    Hihi, lâu lắm vườn xinh mới tươi như dzầy. HNhu dzui vì chị thấy đời tươi hơn.
    Chỉ tội là tội cho đời ai kia, sắp bị héo gùi chị ơi.
    Sáng nay ra vườn sớm,
    Cô chủ thấy hoa cười,
    Nhờ công anh hàng xóm,
    Chăm chút mà nên tươi.

    Anh nhờ mưa nhờ gió,
    Anh nhờ nắng nhờ mây,
    Gió khẽ, mưa vừa nhẹ,
    Mây che, nắng vừa đầy !

    Vườn xinh hoa tươi tốt,
    Ong bướm bay dập dìu,
    Cô chủ vui ra mặt,
    Bỏ những ngày đìu hiu.

    Ở góc khuất khu vườn,
    Anh âm thầm dõi mắt,
    Cô chủ thì khe khắt,
    Chẳng đoái hoài nhớ thương !

  16. Có 5 thành viên cám ơn bài của Hàm Long:

    Đông Quân (24-05-2011),Ban Mai (24-05-2011),Boulevard (24-05-2011),huongnhu (25-05-2011),kehotro (24-05-2011)

  17. #379
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket huongnhu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.089
    Thanks
    1.189
    Thanked 1.694 Times in 317 Posts

    Default Re: Niềm riêng trong HNhu.

    Nhớ thương thời để nhớ thương.
    Ai đâu giữa đường bày tỏ người ơi.


  18. Có 3 thành viên cám ơn bài của huongnhu:

    Đông Quân (25-05-2011),Hàm Long (25-05-2011),kehotro (25-05-2011)

  19. #380
    Member PhotobucketPhotobucket Hàm Long's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2011
    Bài viết
    108
    Thanks
    3.048
    Thanked 649 Times in 108 Posts

    Default Re: Niềm riêng trong HNhu.

    Trích dẫn Trích dẫn của huongnhu Xem bài viết
    Nhớ thương thời để nhớ thương.
    Ai đâu giữa đường bày tỏ người ơi.

    Ông bà xưa đã nói,
    Ở hiền ắt gặp lành,
    Bỏ công mà chăm sóc,
    Lá thế nào cũng xanh !

    Hoa rơi thì hữu ý,
    Nước chảy ngỡ vô tình,
    Hóa ra cô chủ biết,
    Mà ngại... nên làm thinh !

    Từ nay thôi lo lắng,
    Cứ gắng sức, dốc lòng,
    Hoa tươi, cây trái tốt,
    Thỏa niềm cô chủ mong.
    Last edited by Hàm Long; 25-05-2011 at 10:37 PM.

  20. Có 2 thành viên cám ơn bài của Hàm Long:

    huongnhu (26-05-2011),kehotro (25-05-2011)

Trang 38 / 40 Đầu tiênĐầu tiên ... 283637383940 LastLast

Chủ đề tương tự

  1. Vườn xinh của Hnhu.
    By huongnhu in forum Thơ Trữ Tình
    Trả lời: 599
    Bài cuối: 21-04-2016, 09:25 AM
  2. Ngọc trong đá (Nhạc phim Ngọc trong đá)
    By Phương Lê in forum Nhạc Việt Online
    Trả lời: 1
    Bài cuối: 06-05-2011, 06:55 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •