Vòng 2 Bundesliga
Bayern chưa thể thắng, Wolfsburg vững ngôi đầu
(Dân trí) - Mặc dù đã trình diễn một bộ mặt dễ coi hơn ngày xuất quân nhưng đêm qua Bayern Munich vẫn chưa thể trả món nợ thua Bremen 2-5 ở mùa trước khi bị đối phương cầm hòa 1-1. Trong khi đó ĐKVĐ Wolfsburg chứng tỏ sức mạnh bằng việc đè bẹp Cologne 3-1.


Là đội nhập cuộc tốt và kiểm soát được nhiều bóng hơn trong hiệp 1, vậy nhưng “Hùm xám” lại bị Bremen chọc thủng lưới trước ở phút 39. Bước vào hiệp 2 với quyết tâm cao cùng sự xuất hiện của Ribery, cuối cùng Bayern cũng tìm được bàn gỡ ở phút 72. Tuy nhiên, kết quả hòa 1-1 chắc hẳn không phải điều các CĐV của đội bóng xứ Bavaria mong đợi.



Gomez đã giúp Bayern có 1 điểm nhọc nhằn

Bước vào trận đấu, HLV Louis Van Gaal đã có một số sự điều chỉnh so với trận trước. Trên hàng công Klose sau khi bình phục chấn thương được xếp đá cặp cùng Gomez. Vai trò dẫn dắt được giao cho Sosa trong khi Tymoshchuk lần đầu được ra sân ở vị trí chính thức, thay cho Bommel bị chấn thương.


Vòng 2 Bundesliga
Thứ Bảy 15/8
Leverkusen 1-0 Hoffenheim
Bayern 1-1 Bremen
Frankfurt 1-1 Nurnberg
Hamburger 4-1 Dortmund
Hannover 1-1 Mainz
Stuttgart 4-2 Freiburg
Cologne 1–3 Wolfsburg

Chủ nhật 16/8
M.gladbach - Hertha BSC
Schalke - Bochum

Tuy nhiên những sự thay đổi này nhìn chung chưa đạt được hiệu quả như kỳ vọng. Trong khi Klose chẳng có pha dứt điểm đáng kế nào thì chiếc áo “số 10” xem chừng vẫn còn quá rộng so với khả năng của Sosa. Trong khoảng 10 phút đầu, Bayern là những người nắm thế chủ động, nhưng cơ hội thực sự nguy hiểm đầu tiên lại thuộc về Bremen.



Từ một tình huống đá phạt bên cánh phải ở phút 29, cầu môn đội chủ nhà đã rung lên khi Petri Pasanen dũng mãnh lao vào đánh đầu cực hiểm, đưa bóng dội cột dọc bật ra. Một lần nữa hàng thủ của “Hùm xám” lại cho thấy sơ hở trong khâu kèm người còn thủ thành Rensing thì chỉ biết đứng nhìn.



Sau pha hỏng ăn này các “vũ công” Bremen thi đấu hưng phấn hẳn lên và những đường chuyền của họ sắc nét, ít lạc địa chỉ hơn hẳn. Kết quả là đến phút 39, bàn thắng đã đến với đội khách. Xuất phát từ pha tấn công nhanh ở trung lộ, bóng được đẩy sang góc trái vòng cấm địa cho Aaron Hunt chọc khe vào cho Mesut Oezil ngay sát chấm 11m. Ngôi sao người Đức khéo léo khống chế, đổi trụ rồi dứt điểm hiểm hóc. 1-0 cho Bremen.


Tình thế khó khăn buộc HLV Van Gaal phải tăng cường hàng công ngay sau giờ giải lao với Ivica Olic vào thay cho Klose. Ribery cũng được lệnh khởi động và vào sân 15 phút sau đó. Ngay khi xuất hiện “nhạc trưởng” người Pháp khiến các CĐV phấn khích với pha đột phá bên cánh trái rồi căng ngang cho Olic dứt điểm cận thành cực mạnh. Vậy nhưng trong tình huống này thủ môn Tim Wiese của Bremen lại quá xuất sắc, đấm bóng cứu thua.



Hùm xám vẫn phải dựa rất nhiều vào Ribery



Trong 20 phút cuối, “Hùm xám” tấn công dồn dập và nguy hiểm hơn hẳn. Kết quả là đến phút 72 họ cũng tìm được bàn gỡ với pha dâng cao và tạt bóng chuẩn xác của Philip Lahm bên cánh phải. Gomez cho thấy sự nhạy cảm của một chân sút đẳng cấp khi nhanh nhẹn thoát xuống đệm bóng ngay trước mặt thủ môn đối phương. 1-1 tỷ số trận đấu được ấn định. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của tân binh này cho Bayern.



Những phút cuối trận, Van Gaal cho các học trò tràn hết sang vây hãm cầu môn đối phương. Dù vậy họ cũng không thể đem về 3 điểm trọn vẹn. Hòa trận thứ 2 liên tiếp, con đường hồi sinh của The Bavarians vẫn rất chông gai.



Đội hình thi đấu:



Bayern: Rensing - Lahm, van Buyten, Badstuber, Pranjic - Tymoshchuk - Hamit Altintop (Mueller 78’), Schweinsteiger - Sosa (Ribery 62’) - Gomez , Klose (Olic 46’)



Bremen: Wiese - C. Fritz, Mertesacker, Pasanen, Boenisch (Tosic 73’) - Frings, Borowski - Marin (Niemeyer 62’), Oezil (Almeida 85’) - Sanogo, Hunt



Ở một trận đấu khác diễn ra cùng giờ, Hamburg cho thấy sức mạnh của một ứng cử viên hạng nặng cho ngôi VĐ khi nghiền nát Dortmund với tỷ số 4-1. Không chịu thua kém, Stuttgart cũng cho “đàn em” Freiburg phơi áo 2-4. Dù vậy cả Hamburg và Stuttgart đều chưa thể qua mặt được ĐKVĐ Wolfsburg.



Bị đội chủ nhà Cologne dẫn trước 1-0 sau pha lập công của F. Ehret (49’), “những chú sói” vẫn lội ngược dòng thành công nhờ 2 bàn thắng của Dzeko (73’) và tân binh O. Martins (87’) cùng pha đá phản lưới nhà của P. Wome (74’). Toàn thắng 2 trận đầu với 5 bàn ghi được, Wolfsburg tạm thời dẫn đầu BXH.


Thanh Tùng ( Dantri.com.vn)