Bài 1 đến 1/1

Chủ đề: Sự tích Dưa Hấu

  1. #1
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    264
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Sự tích Dưa Hấu

    SỰ TÍCH DƯA HẤU
    An Tiêm vốn dĩ hơn người
    Thông minh,mạnh khỏe chẳng lười việc chi
    Vua Hùng mười bảy đem đi
    Về kinh nuôi dưỡng chỉ vì thấy thương.

    Tính tình chàng vốn coi thường
    Lộc vua ban thưởng nên phường ác gian
    Mách vua câu nói của chàng:
    "Của cho ,của nợ ,chẳng màng người ơi !"

    Vua Hùng giận dỗi phán lời :
    "Đày ra đảo vắng trọn đời sống cam
    Để xem thân thể người phàm
    Vợ con của hắn sống làm sao đây ?"

    Con thuyền trôi mãi lất lay
    Đến miền hoang đảo không cây,chẳng người
    Vợ chàng tắt hẳn nụ cười
    Vì lo cuộc sống chẳng tươi chút nào .

    Chàng bèn dỗ vợ ngọt ngào
    Bàn tay còn đó thì sao chết đành
    Hôm sau kiếm được một cành
    Đào ngay xuống đất tạo thành hố sâu.

    Tìm ra nước uống nên mau
    Làm nơi cư trú về sau cho mình
    Ngày ngày cuộc sống lung linh
    Mò cua ,bắt ốc thắm tình phu thê.

    Một hôm chim trắng bay về
    Làm rơi vài hạt lạ ghê ,đen tuyền
    An Tiêm ngẫm nghĩ căn nguyên
    "Chim mà ăn được ,chắc duyên đến rồi."

    Chàng bèn trồng thử trên đồi
    Ngày qua ,tháng lại ôi thôi lan dần
    Lá xanh phủ khắp xa gần
    Ra hoa,kết trái quây quần đảo hoang.

    An Tiêm chăm bón gian nan
    Đến ngày quả lớn rồi chàng thử xem
    Bổ ra đỏ thẫm thòm thèm
    Chàng bèn ăn trước,rồi đem vợ dùng.

    Ngọt ,ngon mọng nước đầy vung
    Vỏ xanh,ruột đỏ vợ dùng thỏa thuê
    Nhìn vào vườn quả xum xuê
    An Tiêm bèn nghĩ đến quê hương mình.

    Khắc tên lên quả thật xinh
    Tin rằng biển cả muôn nghìn sóng xô
    Bạc đầu ,sóng biển kéo vô
    Bao nhiêu quả lạ người thồ về ngay .

    Dân buôn ăn thử ngất ngây
    Tìm về trao đổi quả hay làm quà
    Có người đem biếu vua cha
    Quả ngon ,quý hiếm gọi là thảo thơm.

    Vua ăn no bụng thay cơm
    Thấy ngon nên hỏi nguồn cơn quả này
    Biết tin dẫu bị đọa đày
    An Tiêm vẫn sống ngày ngày bình yên.

    Lại còn trồng được quả hiền
    Làm ăn khấm khá .Vua liền sai quân
    Triệu chàng về để quây quần
    Bên cha ngày tháng vui xuân sum vầy .

    Dân làng nhân giống của cây
    Gieo trồng rộng khắp tháng ngày nâng niu
    Đặt tên dưa Hấu thương yêu
    Cho cây dưa ấy mong điều tốt thôi.

    Đầu năm tết đến nổi sôi
    Bổ dưa Hấu đỏ cùng ngồi duyên trao
    Gia đình xum họp xôn xao
    Yêu thương chia xẻ,tình nào đẹp hơn ?


    ................................NSCĐ.9.8.09
    Last edited by ngoisaocodon; 12-08-2009 at 12:40 AM.
    Sao Anh lấp lánh trên trời
    Trăng Em soi sáng rạng ngời trong đêm
    Hai ta soi sáng biển thêm
    Cùng nhau lướt sóng để mềm con tim
    .

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •