Trang 1 / 2 12 LastLast
Bài 1 đến 10/12

Chủ đề: Lý Nhã Kỳ: Chưa đếm hết bao nhiêu đàn ông đã chạy theo mình

  1. #1
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Lý Nhã Kỳ: Chưa đếm hết bao nhiêu đàn ông đã chạy theo mình

    Lý Nhã Kỳ: Chưa đếm hết bao nhiêu đàn ông đã chạy theo mình


    Không hổ danh là một người đẹp “nói ra tiền”. Sự khéo léo, thông minh và “cực tỉnh” trong từng câu trả lời đã khiến nhiều người phải thừa nhận rằng đằng sau một vẻ đẹp phúc hậu, nền nã (vẻ đẹp lai Nga -Việt) của cô là một tri thức không phù phiếm.

    Hạnh phúc từ trong trứng

    Để tiếp cận được chị vào thời gian này có thể là khó ngang bằng việc bắc thang lên trên trời!
    (Cười lớn) Đâu hẳn khó đến thế, anh đang tiếp cận được với tôi như lúc này đây còn gì! Lịch quay phim, chụp hình và phỏng vấn hầu như đã chiếm hết thời gian của tôi rồi.

    Chị đã trải qua tuổi thơ có nhiều kỷ niệm đẹp hay nhiều nước mắt?

    Rất nhiều nụ cười dễ thương và đáng yêu đã lấp đầy tuổi thơ hạnh phúc của tôi.


    Lý Nhã Kỳ có một tuổi thơ đầy hạnh phúc

    Đi du học từ quá sớm để rồi có được sự tự lập, sự từng trải của một người được xem là quá khôn khéo và “lõi đời”, liệu khi nào chị cảm thấy tiếc sự hồn nhiên, vô tư mà ở độ tuổi của mình vốn phải có không?
    Tôi nghĩ bây giờ có rất nhiều gia đình cho con đi du học sớm để có được sự tự lập và trải nghiệm cuộc sống thế nhưng tôi vẫn nhìn thấy sự hồn nhiên, vô tư mà ở độ tuổi các em vốn có. Khi nhìn thấy các em, tôi như tìm thấy hình bóng của mình trước đây, một thời kỳ đầy kỷ niệm.

    Đôi khi tuổi thanh xuân cần có những sự bồng bột, sự điên điên khác người để rồi lúc ta trưởng thành và nghĩ về nó như một thời đẹp nhất của đời người, chị không có hay là chị đã che đậy một cách hoàn hảo?
    Nếu như bạn cho rằng tuổi thanh xuân cần có những điều đó, vậy tại sao anh lại hỏi tôi như thế và nữa, tôi lại phải che đậy nếu như quan điểm của anh cho rằng nó là một thời đẹp nhất của đời người?

    Du học mang lại nhiều trải nghiệm đáng quý


    Trước đây, lúc ở Đức thì quan hệ giữa chị và ba chị có trục trặc gì không?
    Đúng là khi nhiều thông tin không được chuyển tải rõ ràng cho độc giả nên tôi thường gặp những câu hỏi mà chính tôi cũng không biết trả lời như thế nào. Nhân đây, tôi sẽ giải mã cho các bạn: Tôi rất may mắn khi có đến… 2 người cha. 1 người cha đã tạo ra tôi và 1 người cha đã tạo ra Lý Nhã Kỳ.

    Nhiều người đã cảm thấy chị quá khôn khéo khi lấy chuyện gia đình mình ra làm bình phong với hình ảnh một cô con gái ngoan đạo và rất có hiếu?
    Nếu mọi người đánh giá tôi là người quá khôn khéo và thành công khi lấy chuyện gia đình mình ra làm bình phong với hình ảnh 1 cô gái ngoan đạo và rất có hiếu vậy tại sao mọi người không làm theo tôi đi.

    Trong lúc tìm hiểu về chị, nhiều người nói rằng bên kia chị có một quá khứ không được hồng lắm nên mới quay trở về và refresh toàn bộ cuộc sống của mình?
    Theo như anh nói thì tất cả Việt kiều như chúng tôi quay về Việt Nam để làm việc đều không có cuộc sống màu hồng khi ở bên kia sao?

    Rồi có tin chị bị đánh ghen đến mức gãy cả chân?
    Phải chi nếu anh nói với tôi rằng anh đã nhìn thấy thì tôi sẽ trả lời là tôi đã bị. Còn nếu anh chỉ nghe phong thanh thôi thì tôi nói với anh rằng tôi cũng đã nghe tin đó.

    Quan điểm của chị về những cô gái dám đánh đổi tất cả để có được những thứ mình muốn bằng đường vòng và những cách không trong sáng?
    Đã có ai dám đánh giá về nhân cách của người khác khi chúng ra đều được sinh ra từ trong bụng mẹ, nói chung một ngôn ngữ và sống chung trên 1 dải đất ?!



    Không có đầu óc cuồng tín bạn sẽ không đạt được điều gì cả


    Khi trở về, trong tay không có nhiều mối quan hệ cho lắm, chị đã bắt đầu công việc kinh doanh của mình như thế nào?

    Tôi đã bắt đầu bằng sự hợp tác với 1 người bạn.

    Có những đối tác đến với chị chỉ vì chị đẹp và cá tính chứ họ lại không quan tâm đến năng lực quản lý của chị, chị nghĩ gì về họ?

    Tôi sẽ nghĩ về họ giống như những gì anh đã nghĩ về họ.

    Khi đi gặp khách hàng, chị ăn mặc thế nào?

    Một thái độ văn hoá phản ánh 1 trình độ tri thức và Ăn mặc cũng là văn hoá.

    Đối với những khách hàng khó tính, liệu đối với sự tự tin của mình thì sẽ mất bao nhiêu ngày chị có được chữ ký của họ ?

    Nếu anh là người làm kinh doanh thì tôi sẽ không trả lời câu hỏi này nhưng vì anh là phóng viên nên tôi có thể nói rằng, tự tin là 1 nghệ thuật giao tiếp còn khả năng và thực lực của người đó mới chính là yếu tố quyết định.

    Từ “thất bại” không nằm trong từ điển của chị, điều đấy có nghĩa là để đạt được mục đích của mình, chị sẽ làm mọi cách?

    Tôi rất ấn tượng với câu nói của Eva Peron (Phu nhân tổng thống Agentina 1919-1952): “Không có đầu óc cuồng tín bạn sẽ không đạt được điều gì cả”. Và có lẽ bạn chưa thực sự hiểu đúng ý nghĩa của câu nói này.



    Diễn mà như không diễn


    Xem chị diễn cảnh nóng rất điêu luyện, ai xem cũng bảo cô ấy (Lý Nhã Kỳ - PV) điêu luyện quá, không biết có phải cô ấy sinh ra là để đóng những vai gợi cảm không nữa!

    Tôi luôn e ngại các nhà báo khi họ luôn in sẵn các cuộc phỏng vấn trước cả khi họ nói chuyện với tôi. Họ tự mình đặt ra những câu hỏi và chính họ lại đi trả lời.

    Nếu một dịp nào đó, Cao Thái Sơn mời chị đóng 1 cảnh “nong nóng” trong video clip của anh ấy cũng coi như thể hiện sự ngưỡng mộ đối với chị, liệu chị có đồng ý không?

    Theo tôi có rất nhiều cách để thể hiện sự ngưỡng mộ, yêu mến và bên cạnh đó có rất nhiều cách để đáp lại những tình cảm tốt đẹp đấy.

    Một lần, Cao Thái Sơn đi siêu thị và nhìn thấy chị rồi chết mê chết mệt, chị có biết điều này không?


    Tình cảm con người rất khó nói nhưng nếu chuyện đó có thật thì tôi rất cám ơn Cao Thái Sơn vì điều đó.

    Chị đã gặp Cao Thái Sơn lần nào chưa? Chị thấy anh ấy thế nào?

    Chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên khi quay phim “Bước chân hoàn vũ”. Tôi thấy Sơn là một người vui vẻ, dễ gần và khá háo động.


    Sống trong 2 thứ hạnh phúc


    Tôi rất muốn biết về chuyện tình yêu giữa chị và anh chàng chị gặp trong 1 buổi phiên dịch cách đây 2 năm, anh ấy giờ đâu rồi?

    Vậy tôi muốn hỏi anh rằng anh muốn biết chuyện tình yêu của tôi với tư cách cá nhân anh hay là người đại diện của công chúng hỏi tôi vì tôi tin công chúng cũng rất tôn trọng cuộc sống riêng của nghệ sĩ. Hơn nữa, chuyện tình cảm riêng tư tôi muốn giữ lại cho riêng mình thôi.

    Có bao giờ chị lấy giấy bút ra và ngồi viết lại mình đã chạy theo bao nhiêu người đàn ông? Bao nhiêu người đàn ông theo đuổi chị và mấy lần chị thất bại trong tình yêu?
    Đôi khi tôi cũng có ngồi và lấy giấy bút ra viết những gì tôi đã và chưa làm được nhưng chưa bao giờ tôi viết ra có bao nhiêu người đàn ông đã chạy theo tôi. Vì như thế có nghĩa tôi là một người đàn bà quá vô công rỗi việc và quá ăn thua trong chuyện tình cảm.


    Lý Nhã Kỳ biết cách che đi điểm yếu của mình

    Rất nhiều lần chị nhắc đến sự bận rộn của mình để bao biện cho bóng dáng đơn côi của mình mỗi đêm đi làm về muộn, tôi nghĩ đằng sau đó là 1 sự thật khác?

    Anh cho rằng sự bận rộn của tôi là để bao biện cho bóng dáng đơn côi của mình nhưng tôi đang sống trong 2 thứ hạnh phúc: Hạnh phúc địa vị và Hạnh phúc tình cảm. Thứ này có thể nói là thuộc xã hội còn thứ kia có tính chất nội tâm.

    Một sự thật về một Lý Nhã Kỳ sợ yêu, sợ đàn ông phản bội và sợ rất nhiều cái không nói nên lời khác nữa?
    (Im lặng… suy tư)Trong cuộc sống ai cũng đều sợ 1 hay nhiều điều gì đó. Và tôi cũng không phải ngoại lệ nhưng hãy để cho tôi giữ kín những điều tôi sợ. Tôi không bao giờ để người khác biết điểm yếu của mình.

    Người đàn ông như thế nào bị chị khinh thường?

    Trên đời này đàn ông được sinh ra để bị khinh thường vậy tạo hoá sinh ra phụ nữ để làm gì ?

    Giả dụ, tôi là một đại gia, nhiều tiền hơn chị, tiếng tăm hơn chị, sau khi đã biết rất nhiều điều qua báo chí như chị khéo, chị tự tin và chị thông minh thì lúc này đây, chị dùng điều gì để hấp dẫn tôi hơn, chị có bài nào khác độc đáo hơn không?
    Phỏng vấn là 1 trong những hình thức sáng tạo nghệ thuật. Ở đó sẽ không có thành công nếu thiếu óc tưởng tượng và nghệ thuật sắp xếp. Và anh hiểu rằng đã là sự tưởng tượng và giả dụ thì không bao giờ có câu trả lời chính xác.

    Cám ơn chị về buổi trò chuyện này và chúc chị thành công!





    "Tự tin là một nghệ thuật giao tiếp"


    Lý Nhã Kỳ là một cô gái ngoan đạo và có hiếu

    (Nguồn 24h)

  2. #2
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.831
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Lý Nhã Kỳ: Chưa đếm hết bao nhiêu đàn ông đã chạy theo mình

    PV nào phỏng vấn bài này thì đúng là... dở nhỉ, vài câu đầu ko lẽ ko nắm được hướng trả lời của ngta hay sao mà cứ phỏng vấn kiểu... huề vốn
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  3. #3
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Ðề: Lý Nhã Kỳ: Chưa đếm hết bao nhiêu đàn ông đã chạy theo mình

    Đẹp quá, bây giờ Oa Nữ mới biết người nữ tài tử này.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  4. #4
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Ðề: Lý Nhã Kỳ: Chưa đếm hết bao nhiêu đàn ông đã chạy theo mình

    Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết
    Đẹp quá, bây giờ Oa Nữ mới biết người nữ tài tử này.
    Cô ấy đang là diễn viên điện ảnh hot nhất ở VN bây giờ đấy OA _ NỮ!

  5. #5
    Lê_Minh_Hòa
    Guest

    Default Ðề: Lý Nhã Kỳ: Chưa đếm hết bao nhiêu đàn ông đã chạy theo mình

    Lý Nhã Kỳ có nét đẹp kiêu sa, qúy phái! Nhiều người chết mê chết mệt cũng phải thôi! Nhưng Hòa thì không....... dứt khoát không! Vì Hòa đã chết vì 1 cô bé ở NR này rồi!

  6. #6
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Ðề: Lý Nhã Kỳ: Chưa đếm hết bao nhiêu đàn ông đã chạy theo mình

    Trích dẫn Trích dẫn của Lê_Minh_Hòa Xem bài viết
    Lý Nhã Kỳ có nét đẹp kiêu sa, qúy phái! Nhiều người chết mê chết mệt cũng phải thôi! Nhưng Hòa thì không....... dứt khoát không! Vì Hòa đã chết vì 1 cô bé ở NR này rồi!
    Công nhận Hoà là cao thủ...
    Nếu ON là 20 năm về trước, có lẽ bết-xê-lết theo Hoà rồi...
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  7. #7
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Ðề: Lý Nhã Kỳ: Chưa đếm hết bao nhiêu đàn ông đã chạy theo mình

    Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết
    Công nhận Hoà là cao thủ...
    Nếu ON là 20 năm về trước, có lẽ bết-xê-lết theo Hoà rồi...
    LMH_Siêu sao của MSFC và M... mà !

  8. #8
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket NHỘNG's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Hải Phòng
    Bài viết
    441
    Thanks
    1.007
    Thanked 426 Times in 87 Posts

    Default Ðề: Lý Nhã Kỳ: Chưa đếm hết bao nhiêu đàn ông đã chạy theo mình

    Trích dẫn Trích dẫn của TeacherABC Xem bài viết
    LMH_Siêu sao của MSFC và M... mà !
    Anh Hòa nghe nói đá bóng hay lắm, chân trái đá như chân phải, chân phải đá như ... cái gì nhỉ?
    ...Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ..

  9. #9
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket secret000's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    686
    Thanks
    2
    Thanked 7 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Lý Nhã Kỳ: Chưa đếm hết bao nhiêu đàn ông đã chạy theo mình

    Ước gì mình được như chị ấy!
    Người đàn bà đẹp luôn luôn lấy chồng không ra gì. Vì người đàn ông thông minh không bao giờ lấy đàn bà đẹp.

  10. #10
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Ðề: Lý Nhã Kỳ: Chưa đếm hết bao nhiêu đàn ông đã chạy theo mình

    Trích dẫn Trích dẫn của secret000 Xem bài viết
    Ước gì mình được như chị ấy!
    Đừng ước như thế em, vì..."Người đàn bà đẹp luôn luôn lấy chồng không ra gì. Vì người đàn ông thông minh không bao giờ lấy đàn bà đẹp" !

    P/s: Nguyên văn chữ ký của Sec!

Trang 1 / 2 12 LastLast

Chủ đề tương tự

  1. Ảnh thiên nhiên đoạt giải quốc tế
    By TeacherABC in forum Ảnh Sưu Tầm
    Trả lời: 1
    Bài cuối: 14-07-2010, 09:42 PM
  2. Để trẻ hơn 10 tuổi theo cách tự nhiên
    By ngayhomqua in forum Thời Trang, Làm Đẹp
    Trả lời: 2
    Bài cuối: 28-04-2010, 10:11 PM
  3. Trả lời: 0
    Bài cuối: 24-07-2009, 06:45 AM
  4. Ngạc nhiên chưa ?
    By cocacola_vn in forum Clip Vui nhộn
    Trả lời: 2
    Bài cuối: 10-07-2009, 01:25 PM
  5. Thiên nhiên và con người đảo Cồn Cỏ
    By Quỳnh_muộn in forum Du Lịch Đó Đây
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 01-06-2009, 09:27 AM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •