Trang 3 / 5 Đầu tiênĐầu tiên 12345 LastLast
Bài 21 đến 30/41

Chủ đề: MUFC - Hội cổ động viên MU

  1. #21
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket MocXinh_MumMim's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    545
    Thanks
    24
    Thanked 378 Times in 91 Posts

    Default Ðề: MUFC - Hội cổ động viên MU

    @LTCD: MXMM có chỉ LTCD cách copy bài có hình từ website khác về đây ở trong topic Cách Post Hình đó, LTCD tham khảo rùi post bài cho MUFC nha...

  2. #22
    Newbie Photobucket langtu_codoc's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Location
    Hà Lội
    Bài viết
    38
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: MUFC - Hội cổ động viên MU

    Sân Vận Động Old Trafford - Nhà Hát Của Những Giấc Mơ


    Khởi công năm 1909, Old Trafford được hòan tất vào năm 1910, với tổng kinh phí xây dựng lên đến 60 000 bảng, trở thành ngôi nhà mới của CLB Manchester United (MU), thay thế cho vận động trường cũ kỹ Bank Street ở Clayton. Sân bóng được thiết kế bởi kiến trúc sư tài ba Archibald Leitch, cũng là người đã xây nên các cầu trường danh tiếng khác của Anh quốc như Hampden Park, Ibrox, và White Hart Lane. Trong bài viết về lễ khánh thành Old Trafford, 1 ký giả của tờ Sporting Chronicle đã cảm thán “Đó là 1 cầu trường rộng rãi, diễm kiều, và phi thường bậc nhất…1 sân bóng không đối thủ trên khắp hòan cầu, 1 niềm vinh dự cho thành Manchester”.


    Vào các năm 1911 và 1915, Old Trafford là địa điểm tổ chức chung kết cúp FA. Năm 1939, sân thu hút 1 lượng khán giả kỷ lục là 76.962 người đến theo dõi trận bán kết cúp FA giữa Grimsby và Portsmouth. Trong thời kỳ đệ nhị thế chiến (1939-1945), Old Trafford bị tàn phá nặng nề bởi những cuộc oanh tạc bằng không quân của phát xít Đức, do thế mà trong suốt 3 năm sau đó từ 1946 đến 1949, MU phải “đá nhờ” tại sân Maine Road của CLB cùng thành phố là Manchester City. Năm 1966, Old Trafford là 1 trong những sân vận động được dùng cho World Cup tổ chức tại Anh. Trận chung kết tái đấu cúp FA năm 1970 giữa Leeds và Chelsea cũng diễn ra tại đây. Trong thập niên 1970, Mộng Hý Trường trở thành sân bóng đầu tiên ở Anh được trang bị hàng rào quanh sân, nhằm ngăn chặn những hành vi quá khích của cổ động viên (hàng rào này về sau bị dỡ bỏ).

    Old Trafford năm 1964

    Thiết kế nguyên thủy của Old Trafford bao gồm 1 khán đài ngồi có mái che, và 3 mặt khán đài đứng (*) lộ thiên. 3 mặt lộ thiên này sau đó đều được lắp đặt thêm mái bằng, với những hàng cột chống đỡ bên dưới.. Những hàng cột dĩ nhiên gây trở ngại cho tầm nhìn của người hâm mộ, do vậy mà trong thập niên 1960, người ta thay thế hệ thống mái che cũ bằng những tấm mái chìa không cần đến cột trụ.

    Song song với việc nâng cấp thường xuyên, sức chứa của Old Trafford cũng dần được thu nhỏ lại, từ thập niên 1960 trở đi thì chỉ còn có 58 000 chỗ. Sang đến đầu thập niên 1990, sân lại phải trải qua 1 đợt tái thiết, dỡ bỏ hòan tòan những khu khán đài đứng, và thay vào đó khán đài ngồi, ngõ hầu đáp ứng các tiêu chuẩn về an tòan cầu trường của liên đòan bóng đá Anh. Sau lần tái thiết ấy, sức chứa của sân bị rút xuống còn có… 44.000 chỗ, quá ít với 1 đội bóng tầm cỡ như MU. Nhận rõ sự bất cập, ban lãnh đạo CLB quyết định mở rộng Old Trafford vào năm 1995 với việc xây mới khu khán đài 3 tầng phía Bắc, tăng tổng sức chứa lên 56.000. Tân khán đài phía Bắc, với kinh phí xây dựng 19 triệu bảng, có chiều cao 200 feet, và sở hữu 1 giàn mái chìa lớn nhất tòan châu Âu. Viện bảo tàng MU, phòng truyền thống, khu nhà hàng Red Café, và những khán phòng đặc biệt dành cho các VIP cũng tọa lạc nơi khán đài mới này.

    Tuy thế, khán đài phía Nam mới là trung tâm của Old Trafford, với khu vực dành cho ban huấn luyện, phòng kiểm sóat an ninh, khu tác nghiệp truyền hình, cũng như các văn phòng quản trị và vài nhà hàng sang trọng. Điểm đặc biệt của khán đài phía Nam là hơi dốc, do đó mà có phần thấp hơn 3 khán đài còn lại. Đường hầm dành cho cầu thủ trước kia cũng từng nằm ở trung tâm khán đài Nam, nhưng đến năm 1993 thì được chuyển sang nằm ở góc Tây Nam, cùng với phòng chờ và phòng thay quần áo. Đường hầm cũ vẫn còn, nhưng bỏ không, chỉ mở cửa mỗi khi có khách tham quan, hay nhân 1 dịp đặc biệt nào đó.

    Khán đài phía Đông ngoài những chỗ ngồi thông thường, còn có khu dành riêng cho cổ động viên đội khách nằm ở góc Đông-Nam, và khu dành cho người khuyết tật ở kế cận. Tên gọi trước đây của khán đài này là Hậu Đài (**) Bảng Gôn, vì bảng tỷ số được đặt ở đấy. Về sau, bảng tỷ số này được thay thế bằng 2 bảng điện tử gắn tại 2 góc khán đài Bắc. Tháng 1-2000, khán đài Đông được xây thêm lên 1 tầng, góp thêm 3.000 chỗ vào tổng sức chứa của Old Trafford. Mặt tiền khán đài Đông trông như 1 cao ốc văn phòng, với những bức tường và cửa đều làm bằng kính tráng thiếc, phía trước là tượng đài ngài Matt Busby, bảng đồng tưởng niệm thảm họa Munich, cùng với chiếc đồng hồ nối tiếng ghi nhớ thời khắc định mệnh ngày 6 tháng 2 năm 1958. Cửa hàng kinh doanh đồ lưu niệm MU cũng nằm trong khu này.

    Khán đài phía Tây, tức hậu đài Stretford, là chỗ tụ hội của các fan hâm mộ cuồng nhiệt nhất. Trước kia, nơi đây là khu khán đài đứng với 20.000 fan “to mồm” (Người ta đã từng đo đạc và phát hiện ra rằng: tiếng ồn do các fan khán đài Stretford gây nên còn dữ dội hơn cả âm thanh gầm rít phát ra khi 1 chiếc phi cơ phản lực cất cánh). Sau năm 1993, Stretford được cải tạo thành khán đài ngồi, và đến tháng 8 năm 2000 thì được xây thêm tầng 2. Tại hội trường bên trong tầng 2 này, có tượng đài của siêu sao vang bóng 1 thời Denis Law, người mang biệt danh “ông vua của Stretford”.

    Sau khi tầng 2 của khán đài Tây hòan tất, sức chứa của Old Trafford là 68.217 chỗ. Hiện nay, kế hoạch tiếp tục mở rộng 2 góc Tây Bắc và Đông Bắc khởi công từ đầu tháng 8-2005 đã gần hoàn thành. Từng khu khán đài mới đang dần đưa vào hoạt động ở một số trận đấu cuối cùng của mùa giải 2005/06, trước khi chính thức trở thành một phần của SVĐ huyền thoại này kể từ mùa giải 2006/07 trở đi. Tổng sức chứa của sân Old Trafford sau khi dự án mở rộng này hoàn thành sẽ là 75.000, đứng thứ 2 ở Anh, sau SVĐ quốc gia Wembley. Về lâu về dài, ban lãnh đạo Manchester United còn dự tính xây mới khán đài Nam với kiến trúc tương tự như khán đài Bắc, nhằm tăng sức chứa lên 1 con số khổng lồ là … 92.000.

    Năm 1996, Old Trafford đăng cai 1 trận bán kết EURO tổ chức tại Anh. Năm 2003, sân vinh dự trở thành địa điểm của trận chung kết Champions League giữa AC Milan và Juventus. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng không khí ở Old Trafford hiện nay có phần kém sôi nổi hơn trước, Sir Alex Ferguson cũng hay phàn nàn rằng các fan giờ đây hay ồn ào vô lối và ít còn đồng ca như xưa. Do đó, tầng trên của hậu đài Stretford đã được tổ chức thành 1 khu chuyên ca hát cổ vũ, nhằm tạo lại sự hưng phấn của những ngày xưa…. Dù cho thế nào chăng nữa, Old Trafford vẫn luôn luôn vĩ đại, và ma thuật của nhà hát giấc mơ không bao giờ ngưng mê hoặc những “túc cầu giáo dân”.



    Khánh thành ngày 19/2/1990.
    Nickname "Nhà Hát Của Những Giấc Mơ" nổi tiếng khắp thế giới là do Sir Bobby Charlton đặt.
    Gió thổi mây bay, đời phiêu lãng.
    Cô độc lang thang kiếp phong trần


    ĐẠI LÝ ẾCH DỄ THƯƠNG VÀ HOA HỒNG TINH YÊU

  3. #23
    Newbie Photobucket langtu_codoc's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Location
    Hà Lội
    Bài viết
    38
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: MUFC - Hội cổ động viên MU

    United Ra Mắt Bộ Áo Đấu Cho Sân Khách

    Với màu áo truyền thống: Màu đỏ (Quỷ đỏ mà lại )



    Như bộ áo đỏ và trắng ở sân nhà, bây giờ những chiếc áo đen cũng có thể được đặt trước ngay trên mạng. Kiểu thiết kế mới mang ý nghĩa đặc biệt cho lịch sử của CLB cùng với chữ V rất lớn chạy ngang phần ngực áo, dựa theo ý tưởng của mẫu áo mà United đã mặc vào năm 1909 khi giành chiếc cúp FA đầu tiên.

    Chiếc quần màu đen có sọc xanh dương dọc theo chiều dài và hình một chú Quỷ Đỏ ở mặt sau của vùng thắt lưng trong khi đó thì dòng chữ 'MUFC" được làm nổi bật ở sợi dây thun. Những đôi tất cũng có hình chữ V màu xanh nằm trên phần bắp chân.

    Các cầu thủ của Quỷ Đỏ sẽ có vinh dự khoác lên bộ áo đấu mới này vào thứ Năm tới tại giải Audi Cup được tổ chức tại Đức trước một trong hai đối thủ là AC Milan hoặc Bayern Munich. Và hậu Patrice Evra đã tiết lộ rằng anh cùng các đồng đội đang rất nóng lòng ra sân trong 'bộ cánh' mới.

    "Đó là một vinh dự lớn khi thi đấu cho CLB này và bất cứ khi nào bạn mặc chiếc áo đấu lên, bạn biết mình phải nỗ lực hết sức mình để bày tỏ sự tôn trọng với nó." Anh nói trên kênh MUTV.

    "Lịch sử đóng vai trò quan trọng tại United và ý tưởng thiết kế mẫu áo này thật tuyệt vời. Tôi hi vọng Quỷ Đỏ sẽ gặt hái thêm nhiều thành công cùng nó."

    Một cầu thủ khác cũng đồng ý với nhận định của Evra, Park Ji-sung phấn khởi nói: "Tôi rất thích chiếc áo dành cho sân khách này, màu đen và xanh dương trông giống như quân đội. Mong là chúng tôi có thể trở thành những chiến binh thực thụ trên sân cỏ và giành chiến thắng trong tất cả các trận đấu."

    Mẫu áo này sẽ được bày bán tại quầy lưu niệm của SVĐ Old Trafford và website store.manutd.com từ ngày 13 tháng Tám.
    Gió thổi mây bay, đời phiêu lãng.
    Cô độc lang thang kiếp phong trần


    ĐẠI LÝ ẾCH DỄ THƯƠNG VÀ HOA HỒNG TINH YÊU

  4. #24
    Newbie Photobucket Catona's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    12
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: MUFC - Hội cổ động viên MU

    Ông bạn ơi, cập nhập lịch thi đấu, tỷ lệ cá cược đi... MU là CLB ruột của tôi đấy
    ---->>>ĐAU KHỔ là khởi đầu của HẠNH PHÚC<<<----

  5. #25
    Member PhotobucketPhotobucket Eric Cantona's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    191
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: MUFC - Hội cổ động viên MU

    chà chà tới 2 ông Cantona nha
    I Love You More Today Than Yesterday But Not By Tomorrow

  6. #26
    Newbie Photobucket langtu_codoc's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Location
    Hà Lội
    Bài viết
    38
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: MUFC - Hội cổ động viên MU

    Rooney giúp MU thắng nhẹ

    Pha làm bàn duy nhất của tiền đạo người Anh mang về ba điểm cho đội Đương kim vô địch giải Ngoại hạng Anh, trong trận ra quân tiếp Birmingham tối chủ nhật.

    Thiếu vắng nhiều trụ cột ở hàng thủ và vấp phải lối chơi kiên cường của Birmingham, song, MU vẫn chiếm lĩnh thế trận trong phần lớn thời gian. Bàn mở tỷ số và cũng là bàn thắng duy nhất trận được thực hiện ở phút 34, sau pha đệm bóng vào lưới trống của Wayne Rooney. Nếu không vì thiếu duyên, Darren Fletcher, Dimitar Berbatov hay tiền đạo vào thay người Michael Owen hoàn toàn có thể giúp chiến thắng của đội chủ nhà thêm đậm đà. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, mành lưới của MU cũng có thể bị tung lên nếu may mắn không đứng về phía họ, hoặc Ben Foster không xuất sắc.
    Vòng 1
    Thứ bảy, ngày 15/8
    Chelsea 2-1 Hull
    (Drogba 37' & 90+2' - Hunt 28')
    Aston Villa 0-2 Wigan
    (Rodallega 31', Koumas 56')
    Blackburn 0-2 Man City
    (Adebayor 3', Ireland 90+1')
    Bolton 0-1 Sunderland
    (Bent 5')
    Portsmouth 0-1 Fulham
    (Zamora 13')
    Stoke 2-0 Burnley
    (Shawcross 19', Jordan 33' phản lưới)
    Wolverhampton 0-2 West Ham
    (Noble 22', Upson 69')
    Everton 1-6 Arsenal
    (Saha 90+2' - Denilson 26', Vermaelen 37', Gallas 41', Fabregas 48' & 69',
    Eduardo 88')

    Chủ nhật, 16/8
    MU 1-0 Birmingham
    (Rooney 35')
    Tottenham v Liverpool, 16:00 (Lịch theo giờ địa phương; +6 = Hà Nội)
    >Lịch đấu Ngoại hạng 2009-2010 / Bảng điểm

    Trận ra quân mùa này MU không thể tung ra đội hình mạnh nhất. Bên cạnh loạt chấn thương xảy ra từ trước như Van der Sar, Nemanja Vidic và Gary Neville, trong buổi tập sáng thứ sáu, trung vệ Rio Ferdinand bị đau. Hàng thủ đội chủ nhà vì vậy chỉ còn mỗi Patrice Evra. Nhiệm vụ che chắn trước mặt thủ thành Ben Foster vì vậy được giao cho John O'Shea và Jonny Evans. Cánh phải do tài năng trẻ Fabio Da Silva đảm trách. Bộ đôi trên hàng công là Rooney và Berbatov, trong khi Nani và Antonio Valencia chia nhau hai bên cánh ở hàng tiền vệ.

    Không có toàn lực, nhưng MU chẳng tỏ mấy lo lắng. Khác biệt về đẳng cấp và danh tiếng nhanh chóng được chuyển hóa thành thế trận cụ thể. MU tỏ ra hoàn toàn lấn lướt, với thời lượng kiểm soát bóng, tần suất áp sát hay mức độ gây sức ép đều tốt hơn. Đến như chàng lười Berbatov cũng tích cực lùi sâu, di chuyển. Trong khi hai bên cánh, hậu vệ cũng liên tục dâng cao tham gia tấn công.


    Rooney tỏ ra khá hào hứng khi được trở lại vai trò trung phong.

    Patrice Evra là người lên tiếng đầu tiên bằng cú dứt điểm chìm ở phút thứ 9, nhưng bị thủ thành Joe Hart bắt gọn. Vài phút sau, Berbatov, Rooney cùng Evra tạo nên tình huống lộn xộn trong cấm địa, nhưng người thì không thể dứt điểm, kẻ đưa bóng trúng đối phương. Phút 13, Rooney dứt điểm kỹ thuật từ ngoài cấm địa khiến Hart phải tung người đẩy bóng ra biên.

    Sớm bị đe dọa, nhưng Birmingham không vì thế mà mất vía. Họ gồng mình thi đấu, và thậm chí có đôi ba lần lên bóng khiến Ben Foster giật mình. Sức ép mà MU gây ra vì thế không phải lúc nào cũng cao như nhau.

    Tuy nhiên, khi HLV Ferguson bắt đầu tỏ ra sốt ruột, cũng là lúc "Quỷ đỏ" tăng nhiệt trở lại và có được bàn mở tỷ số phút 34. Sau một loạt pha đan phối ở trung lộ, bóng được bấm bổng vào cấm địa. Không phải là cầu thủ có chiều cao lý tưởng nhưng Rooney vẫn chọn được đúng điểm rơi, đánh đầu đưa bóng dội cột dọc góc xa. Khi hàng thủ đội khách còn ngỡ ngàng chưa biết xử lý ra sao thì Rooney kịp quay mặt lại bồi bóng vào lưới trống. Đây là bàn thắng thứ 99 của anh cho MU.

    Gần như ngay sau đó, Birmingham đáp trả bằng hai tình huống nguy hiểm liên tiếp. Đầu tiên là cú dứt điểm đầy bất ngờ của Cameron Jerome bên ngoài cấm địa đưa bóng đi chệch cột dộc trong tấc ly. Tiếp đó, từ quả đá phạt góc, Franck Quedrue đánh đầu vào góc xa. Nếu không có Evra lui về be cột và phá ra trên vạch vôi, bàn gỡ 1-1 chắc đã đến với đội khách.

    Không những cứu đội nhà khỏi bàn thua trông thấy, phút bù giờ, Evra còn phối hợp ăn ý với Nani bên cánh trái rồi chuyền lên thuận tầm cho Darren Fletcher đặt lòng trong tư thế trống trải ở khoảng cách chừng 7 mét. Tuy nhiên, bóng chệch cột một cách khó hiểu.


    Birmingham (áo xanh) tỏ ra rất nỗ lực, nhưng không ngăn được MU hưởng chiến thắng.

    Bước vào hiệp hai, MU nhanh chóng bung sức để tái lập thế ép sân. Rooney sớm khiến thủ thành Hart phải tung người giải nguy vất vả. Berbatov liên tục là điểm đến của những đường chuyền, nhưng hoặc không xử lý thành công hoặc bị phá ra ngay trước khi kịp tận dụng. Bên cánh phải, Valencia nỗ lực thể hiện với những tình huống đi bóng tốc độ. Trong các pha tranh chấp tay đôi, phần thắng hầu như thuộc về đội chủ sân Old Trafford.

    Tương tự như hiệp một, Birmingham chấp nhận sống trong thế trận cam chịu, nhưng không bị vỡ nát. Đôi khi họ cũng kiếm được cho mình cơ hội đáp trả, dù khá yếu ớt và mỏng manh. Phút 58, Fahey đưa bóng chệch cột trong gang tấc. Chừng 5 phút sau, James McFadden dứt điểm sệt lợi hại nhưng không thoát khỏi tầm tay Foster. Phút 67, lại là tiền đạo người Scotland, từ điểm đá phạt gần đường biên ngang, đã sút thẳng khiến Foster phải đấm bóng ra.

    Không phải đợi lâu, MU nhanh chóng có câu trả lời. Phút 71, từ đường chuyền vào của Fabio, Berbatov đánh đầu nhắm vào góc xa, nhưng bị Lee Carsley phá ra trên vạch vôi. Ít phút sau, Scholes khá rảnh chân sút từ ngoài cấm địa, nhưng lại nhẹ như chuyền vào tay thủ môn Hart.


    Owen có cơ hội nhưng chưa thể tận dụng.
    Hai đội cùng lúc đưa ra điều chỉnh nhân sự trên hàng công, phút 74. Owen vào thay Berbatov, trong khi bên phía đội khách, Carley nhường chỗ cho Christian Benitez (trên áo đấu, cầu thủ này không dùng tên thật mà là biệt danh Chucho). Không lâu sau khi vào sân, tiền đạo đội khách thiếu chút nữa khiến MU đắng họng. Sau pha phá bẫy việt vị khôn ngoan, anh thoát xuống đón đường chuyền của đồng đội, ngoặt bóng qua Brown (mới vào thay Evans) để đối diện với Foster. Tuy nhiên, cú dứt điểm như ăn bàn đến nơi của Chucho lại bị thủ thành đội tuyển Anh xuất thần dùng tay phá ra.

    Vào phút bù giờ, MU có cơ hội nâng tỷ số lên 2-0, nhưng không thành. Từ pha xử lý tinh tế của Rooney, bóng đến với Owen. Trong thế đối diện, anh không thể làm gì tốt hơn ngoài việc sút trúng người thủ thành Hart.

    Đội hình ra sân

    MU: Foster, Fabio Da Silva, O’Shea, Evans (Brown 74’), Evra, Valencia, Fletcher, Scholes, Nani (Giggs 46’), Berbatov (Owen 74’), Rooney.
    Bàn thắng: Rooney 34’.

    Birmingham: Hart, Carr, Roger Johnson, Queudrue, Vignal, Larsson (O’Shea 81’), Ferguson, Carsley (Benitez 73’), Fahey, McFadden, Jerome (O’Connor 63’).

    Gió thổi mây bay, đời phiêu lãng.
    Cô độc lang thang kiếp phong trần


    ĐẠI LÝ ẾCH DỄ THƯƠNG VÀ HOA HỒNG TINH YÊU

  7. #27
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Ðề: MUFC - Hội cổ động viên MU

    Rooney và Owen lập công, MU đại thắng năm sao

    Để 45 phút đầu tiên trôi đi trong nhạt nhòa, MU tưởng như vẫn chưa thể ngẩng mặt, khi ghé thăm Wigan. Tuy nhiên, sau giờ nghỉ giải lao, họ bất ngờ tạo ra cơn mưa bàn thắng và giành kết quả 5-0 đầy ý nghĩa.

    Giành chiến thắng đậm đà nhưng về phương diện lối chơi và mức độ thể hiện bản sắc, MU rõ ràng chưa hoàn chỉnh. Mấu chốt quyết định thành công trong chuyến làm khách của Wigan tối thứ bảy tuần này được khởi nguồn và chủ yếu dựa trên nỗ lực cá nhân, mà công đầu phải kể đến Wayne Rooney.

    Tiền đạo đeo áo 10 chăm chỉ hoạt động, ngay cả khi khó khăn ở 45 phút đầu tiên, và trực tiếp khai thông bế tắc ít phút sau khi hiệp hai bắt đầu. Đó chính là bước ngoặt, khởi đầu cho loạt đạn bắn nát lưới Wigan. Dimitar Berbatov, Michael Owen và Nani mỗi người đóng góp một bàn, trong khi cá nhân Rooney ghi danh lên bảng tỷ số thêm lần nữa để có pha lập công thứ 101 trong màu áo MU.

    So với trận thua mất mặt 0-1 trên sân của Burnley hôm giữa tuần, MU thay đổi đến quá nửa trong đội hình xuất phát. Đáng chú ý là hai sự trở lại ở hàng thủ: trung vệ thép Nemanja Vidic và lão thần Gary Neville. Đá cặp cùng Rooney không phải là Owen, mà là Berbatov.

    Trong lịch sử đối đầu, MU toàn thắng Wigan tám lần ở Ngoại hạng Anh. Họ vì vậy bước ra sân DW (tên cũ là JJB) trong tâm thế hết sức tự tin, cộng thêm phần không thể thiếu là quyết tâm chứng tỏ cho hiện tại. Ngay phút thứ 5, cơ hội mở tỷ số đã đến với MU, nhưng Darren Fletcher bỏ phí. Anh dứt điểm khá mộc ở cự ly gần, để trung vệ Titus Bramble đổ người chặn mất. Chừng ba phút sau, Berbatov giật gót kỹ thuật trước mặt cấm địa cho Paul Scholes băng lên dứt điểm thật lực nhưng vọt xà.

    Wigan vốn là đội bóng nặng ân tình với Valencia, khi giúp anh tiến bộ cả về chuyên môn và danh tiếng. Chính từ nơi đó, tiền vệ người Ecuardo bước ra ánh sáng và được đưa về MU hè này. Tuy nhiên, lần trở lại hôm qua không vì thế mà khiến Valencia e dè.


    Rooney (giữa) là khởi nguồn chiến thắng. Hai bàn thắng của anh hôm qua lần lượt là pha ghi bàn thứ 100 và 101 cho MU.

    Ngôi sao sinh năm 1985 thi đấu nỗ lực, chịu khó di chuyển, mạnh dạn tranh chấp và không ít lần mở ra cơ hội cho đồng đội. Trong một lần như thế phút 18, bóng đến với Rooney đang trong cấm địa. Xoay trở khá khéo, nhưng góc sút hẹp nên "số 10" không đánh bại được Chris Kirkland. Phút 31, chính Rooney lại có cơ hội tuyệt vời sau khi khôn ngoan chạy chỗ đón đường chuyền dài của Jonny Evans. Tuy nhiên, anh một lần nữa chưa khuất phục được Kirkland.

    Tạo ra không ít cơ hội, nhưng MU không hẳn áp đảo về mặt thế trận. Nhất là khi tuyến giữa của Wigan phát huy được sức mạnh, từ khoảng giữa hiệp. Khung thành của MU bắt đầu biết mùi sóng gió, và dấu ấn đặc biệt nhất là ở phút 26. Nếu Ben Foster không kịp tung người xuất thần cản phá, chưa biết chừng đột biến đã có thể xảy đến sau cú "nã đạn" của Jason Koumas.

    Ít phút sau giờ nghỉ, MU chưa cho thấy tín hiệu chuyển biến tích cực, thể hiện qua tình huống bắt vô-lê hụt của Rooney hay pha dứt điểm yếu ớt của Berbatov. Không những vậy, phút 50, khung thành của đội khách còn phải chao đảo vì cú đánh đầu của Paul Scharner, đưa bóng chệch đích chỉ gang tấc.


    Owen cũng tìm được niềm vui riêng.

    Trong thế bí bách, MU bỗng dưng tìm thấy nguồn sống, mang tên Rooney. Phút 56, từ pha lên bóng khá đơn giản, Valencia chuyền vào từ cánh phải cho Rooney bật cao đánh đầu gọn gàng, mở tỷ số cho MU. Chừng hai phút sau, Wigan đáp trả bằng tình huống nguy hiểm chẳng kém, cũng từ một quả đánh đầu - của Hugo Rodallega. Tuy nhiên, Foster kịp phá ra trước vạch vôi.

    Một tình huống tưởng như hứa hẹn về khả năng đảo ngược tình thế của Wigan, nhưng thực ra, chỉ như một thoáng giẫy dụa trước khi đầu hàng. Gần như ngay sau đó, phút 58, MU gia tăng cách biệt lên 2-0 từ một pha đánh trung lộ. Berbatov khởi đầu và cũng là người kết thúc, sau khi thoát vào cấm địa đón bóng của Scholes. Sau nhịp tâng qua thủ thành Kirkland, anh quất nhanh vào lưới.

    Thế trận từ đó hoàn toàn thuộc về MU, và bàn thắng thứ ba đến với họ như một lẽ hợp lý. Từ chân Valencia bóng qua Berbatov rồi đến với Rooney vừa lẻn vào cấm địa. Trước chốt chặn Mario Melchiot, tiền đạo sinh năm 1986 gìn dứ rồi bất ngờ dứt điểm ngay vào góc gần. Bóng quệt qua người cựu hậu vệ của Chelsea lệch hướng, văng vào lưới.

    Cảm thấy đã có được thế trận ổn thỏa và một cách biệt đủ đảm bảo chiến thắng, phút 72, HLV Alex Ferguson đưa ra một loạt thay đổi nhân sự nhằm dưỡng chân. John O'Shea vào thay Evans (trung vệ trẻ bị đau từ nhiều ngày qua nhưng vẫn phải cố đá), Darron Gibson thế chỗ Scholes, trong khi Owen trám vị trí của Rooney. Các nước cờ của Ferguson sau đó đều phát huy tác dụng.


    Chiến thắng tối qua có thể là một đòn bẩy mạnh mẽ cho MU.


    Không mất quá nhiều sức, nhưng đội khách vẫn giữ được thế trận ở mức ổn định hợp lý. Ở tuyến trên, hai vị trí thay mới đều để lại dấu ấn cá nhân. Phút 75, Gibson dứt điểm từ xa cực mạnh khiến Kirkland phải vất vả chắn đỡ. Còn Owen, phút 85, thậm chí có bàn thắng chính thức đầu tiên trong màu áo MU, sau pha thoát xuống rồi dứt điểm trái chân vào góc xa nâng tỷ số lên 4-0. Đó chưa phải là tất cả. Phút bù giờ thứ hai, từ điểm đá phạt bên ngoài cấm địa, Nani đưa bóng đi thẳng vào góc trái khung thành trong sự bất lực của Kirkland, hoàn tất chiến thắng 5-0 ý nghĩa cho MU.

    Đội hình thi đấu

    Wigan: Kirkland, Melchiot, Scharner, Bramble, Figueroa, N’Zogbia (Scotland 73), Thomas, Diame (McCarthy 73), Koumas (Sinclair 62), Gomez, Rodallega.

    MU: Foster, Neville, Vidic, Evans (O’Shea 71), Evra, Valencia, Fletcher, Scholes (Gibson 71), Nani, Rooney (Owen 71), Berbatov.
    Bàn thắng: Rooney 56', Berbatov 58', Rooney 65', Owen 85', Nani 90+2'

    (Nguồn VNEXPRESS)

  8. #28
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket trâu_vàng's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    298
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: MUFC - Hội cổ động viên MU

    Dư âm trận Tottenham – Man Utd: Giá trị của đẳng cấp
    Chủ nhật, 13/09/2009 07:55 GMT+7

    Những tưởng một Tottenham đang hừng hực khí thế sẽ làm nên được một điều gì đó đặc biệt trước nhà ĐKVĐ Man Utd, song sự hưng phấn nhất thời đó đã phải chào thua trước một đội bóng quá bản lĩnh. Thêm một lần nữa, giá trị của đẳng cấp lại được thể hiện.

    Giá trị của đẳng cấp

    Những pha lên bóng dồn dập, cú móc bóng ngoạn mục của Jermain Defoe... tất cả đã khiến những CĐV chủ nhà phát điên. Họ, và rất nhiều người khác lập tức nghĩ đến một kịch bản khác lạ cho những cuộc đối đầu với Man Utd. Tuy nhiên, đội bóng có bản lĩnh thực sự đã gượng dậy kịp thời để đòi lại chân giá trị của đẳng cấp. Không xộc xệch, không lúng túng, Man Utd đã bình tĩnh hoá giải lối chơi nhanh của đối thủ, để cuốn đối phương vào một lối đá... còn nhanh hơn.

    Đội hình cả già lẫn trẻ của Man Utd đã chấp nhận cộng hưởng cùng Tottenham, để rồi khiến cho đối thủ này mất phương hướng. Lennon đã không còn phô diễn được như những phút đầu, Defoe đói bóng và hàng hậu vệ phải toát mồ hôi. Ryan Giggs không phải là cầu thủ chơi nổi bật, song bàn thắng từ pha sút phạt của anh lại là đóng góp quan trọng nhất trong bối cảnh đó. Không những thế, hình ảnh anh ghi bàn còn là biểu trưng cho giá trị trường tồn, của Man Utd, của chính bản thân anh.


    Giggs đã lại khẳng định giá trị trường tồn của Man Utd

    Bàn thắng của Giggs là tất cả những gì Man Utd chờ đợi, bởi khi đã có được bàn gỡ hoà, thì Man Utd không bao giờ dừng lại nữa. Giấc mơ đẹp của các CĐV Tottenham trở nên dang dở trong chốc lát. Man Utd đã quá già giơ khi tương kế tựu kế, tự cuốn theo nhịp điệu của trận đấu, nhưng lì lợm hơn đối thủ ở chỗ họ kiểm soát được đôi chân nhanh thoăn thoắt và cái đầu lạnh. Lần lượt từng bàn thắng đến theo cách mà không ai phải bất ngờ, bởi trận đấu đã trở về với người chủ đích thực của nó.

    Anderson Luís de Abreu Oliveira

    Những tưởng tiền vệ người Brazil đã phải cuốn gói khỏi Man Utd trước khi các CĐV của họ kịp thuộc hết cái tên loằng ngoằng của anh. Alex Ferguson đã trao cho cầu thủ trẻ này một cơ hội sau khi trót có những lời lẽ hỗn xược, và Anderson đã tận dụng triệt để cơ hội đó. Nhìn cách chơi bóng xông xáo và chững chạc không đợi tuổi của Anderson, những người hâm mộ Quỷ đỏ đã có thể yên tâm trước viễn cảnh Paul Scholes lui về phía sau sân khấu.


    Đã đến lúc nhường lại sân khấu cho những cầu thủ trẻ

    Anderson đã chơi như một gã không phổi trong suốt 80 phút góp mặt trên sân, khác hoàn toàn so với những gì người đàn anh thể hiện. Có mặt ở mọi điểm nóng, vào bóng có suy nghĩ và đặc biệt là bàn thắng quý giá nâng tỷ số lên 2-1, Anderson đã làm lu mờ hoàn toàn Scholes, đồng thời hợp với Fletcher tạo nên một sức mạnh khủng khiếp, bóp chết tuyến giữa của Tottenham. Sẽ không ngoa nếu nói rằng Rooney là một sao thì Anderson là người thắp lên nguồn sáng ấy. Cầu thủ số 8 rời sân với những tiếng thở dốc do hoạt động quá vất vả, song người xem đã hiểu được giá trị của từng giọt mồ hôi anh đổ xuống thảm cỏ White Hart Lane.

    Man Utd đã lại sống sót sau một lần bị dẫn trước, nhưng lần này họ sống hiên ngang và trịch thượng hơn nhiều. Chỉ còn chơi với 10 người, song chẳng mấy ai nhận ra sự thiếu sót đó. Họ vẫn lên bóng, vẫn tạo ra hàng tá cơ hội để kết thúc trận đấu theo cách hoành tráng nhất. Những Rooney, Anderson hay Fletcher xứng đáng được ghi tên trên bảng danh sách những cầu thủ xuất sắc nhất, không chỉ ở trận này, mà còn rất nhiều lần khác nữa. Đơn giản, bởi Alex Ferguson đã biết phải xây dựng tương lai cho đội bóng từ đâu.

    Một trận đấu rất hay và giàu cảm xúc! Đội chơi hay hơn đã giành chiến thắng, và người thua cũng chẳng có điều gì phải ân hận. Defoe đã có một bàn thắng để đời, Crouch cũng không phải tiếc nuối quá nhiều vì pha đánh đầu cọ mép trên xà ngang, bởi nếu so với Man Utd, họ còn kém xa về số cơ hội và thua rất nhiều về mặt bản lĩnh.

    Theo bongdaso.com
    ---->><<----
    ĐẠI LÝ RƯỢU HENNESSY
    ĐỜI MÌNH GẶP NHIỀU CHÓ GHÊ???

  9. #29
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Ðề: MUFC - Hội cổ động viên MU

    Owen đóng vai người hùng, MU khuất phục Man City


    MU ba lần vượt lên dẫn trước nhưng đều bị Man City gỡ hòa, chủ yếu vì sai lầm của hàng thủ. Nhưng với khoảnh khắc lóe sáng của Owen phút bù giờ cuối cùng, đội chủ sân Old Trafford giành được chiến thắng 4-3 nghẹt thở.


    MU chiến thắng, nhưng Man City cũng có lý do để tự hào về cuộc rượt đuổi tỷ số ngoạn mục.

    "Kinh điển", rất nhiều người có lẽ phải thốt lên như vậy khi chứng kiến cuộc đại chiến ở thành Manchester hôm chủ nhật. Sự kịch tính, máu ăn thua, bàn thắng đẹp, lòng quyết tâm hay tính bất ngờ... tất cả đều có và xem ra chẳng hề kém so với bất cứ cuộc đối đầu đỉnh cao nào của bóng đá thế giới, ngay cả là Barca - Real hay Boca - River. Thánh địa Old Trafford vì vậy như hừng hực cháy trong hơn 90 phút, và đây chắc chắn sẽ là một trận đấu đi vào lịch sử đối đầu giữa hai thế lực hùng mạnh ở thành Manchester.


    Thêm chiến thắng nữa trước một đối thủ có máu mặt (hai vòng trước là Arsenal và Tottenham), có thể nói, MU đã trở lại là chính mình, với tư cách đương kim vô địch. Ở chiều ngược lại, Man City nhận trận thua đầu tiên mùa này nhưng có quyền ngẩng cao đầu trở về. Họ có chút may mắn khi kiếm được hai bàn thắng vì lỗi lầm của thủ thành Ben Foster và trung vệ Rio Ferdinand. Nhưng nỗ lực và quyết tâm của Man City là không thể phủ nhận. Một tính cách, một mối đe dọa mới đang được hình thành ở giải Ngoại hạng.

    Đội hình hai bên không có nhiều xáo trộn so với gần đây. MU đón chào sự trở lại của Ferdinand, cặp cùng Nemanja Vidic ở trung tâm hàng phòng ngự. Bên phía Man City, Carlos Tevez đủ sức ra sân ngay từ đầu. Cựu ngôi sao của MU dính chấn thương sau khi làm nghĩa vụ ở đội tuyển Argentina và nghỉ đấu ở vài vòng qua. Anh cùng Craig Bellamy là hai lựa chọn không thể khác của HLV Mark Hughes cho hàng công. Chân sút số một Emmanuel Adebayor (ghi bốn bàn trong bốn trận) không thể góp mặt vì án treo giò, trong khi Robinho và Santa Cruz chấn thương.

    Trong đường hầm, Tevez ôm hôn mấy đồng đội cũ. Họ cười nói thoải mái. Nhưng khi đặt những bước chân đầu tiên trở lại thảm cỏ Old Trafford, anh phải hứng chịu những tiếng la ó từ đám đông khán giả chủ nhà.

    Như phần lớn thời gian trận đấu này, MU khởi đầu trong lẫn lộn cảm xúc. Gần như ngay sau tình huống thót tim - thủ môn Foster phá bóng đập trúng Tevez, đội chủ nhà có được bàn mở tỷ số. Đón quả ném biên nhanh bên trái, Patrice Evra khéo léo kéo bóng vào trong cấm địa rồi chuyền cho Wayne Rooney. Đảo qua một chốt chặn áo xanh, tiền đạo số một của MU vung chân sút tung lưới Man City. Đây là bàn thắng thứ 7 của Rooney trên mọi đấu trường kể từ đầu mùa.


    MU sau chiến thắng tối qua đã leo được lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng.

    Khởi đầu mỹ mãn, nhưng MU không nhân đà hưng phấn đó để tấn công ào ạt hòng dập tắt ý chí của Man City. Họ duy trì thế trận ở mức vừa phải, tạo nên tính ổn định và an toàn. Mọi chuyện cứ thế êm trôi với đội chủ nhà nếu không có sai lầm chết người của thủ thành Foster, phút 16. Đường chọc khe xuống của đội khách khi đó không quá nguy hiểm, nhưng thủ môn đội tuyển Anh vội vàng bỏ trống khung thành lao ra tranh chấp bất thành, để bóng rơi vào chân Tevez. Sau thoáng quan sát, tiền đạo trị giá 25,5 triệu bảng mớm ra cho Gareth Barry dứt điểm chìm bằng chân trái, gỡ hòa 1-1 cho Man City.

    Không chỉ trở lại cân bằng trong tỷ số, cả thế trận sau đó cũng hầu như không chênh lệch. Như mọi trận đấu có tính cạnh tranh cao, bóng tập trung chủ yếu ở khu vực giữa sân chứ không phải là hai đầu cầu môn. Giggs và Park Ji-sung thiếu ý tưởng tấn công, trong khi Rooney và người đá cặp Dimitar Berbatov chìm khuất giữa hàng thủ áo xanh. MU hầu như không tạo được cơ hội rõ ràng.

    Man City sau khi có được bàn gỡ thì nhanh chóng tìm về lối chơi chặt chẽ. Tuy nhiên, trong ít phút cuối hiệp một, họ bất ngờ tăng tốc và thiếu chút nữa làm nên chuyện. Tevez là một trong những cầu thủ hoạt động năng nổ nhất bên phía "Man xanh", thậm chí không ngại va chạm với những người cũ. Chính anh, phút 44, có cơ hội tốt khi đối mặt với Foster trong cấm địa, nhưng dứt điểm đập cột. Phút bù giờ thứ 3, sau cú sút phạt đập trúng hàng rào bật ra của Bellamy, cơ hội tìm đến với trung vệ Lescott. Tuy nhiên, cú dứt điểm của anh chỉ đưa bóng vọt xà.


    Tevez rất nỗ lực thể hiện, trong lần gặp lại đội bóng cũ.

    Tương tự như 45 phút đầu tiên, MU khởi đầu hoàn hảo ở hiệp hai và sớm có bàn nâng tỷ số lên 2-1. Sau nỗ lực của Evra bên cánh trái, phút 49, bóng đến chân Giggs rồi được lật vào trong cho Darren Fletcher đè người Barry đánh đầu tung lưới Shay Given. Rút kinh nghiệm trong hiệp đấu đầu tiên, sau khi vượt lên dẫn bàn, MU duy trì đà hưng phấn và dồn lên tấn công mạnh. Giggs thiếu chút nữa lập công bằng cú vẩy má tinh tế trong cấm địa, nhưng không lọt qua được khe giữa hai chân thủ thành Given.

    Trong khí thế hừng hực đó, tưởng như MU sắp khiến Man City vỡ trận đến nơi thì bất ngờ lại xảy ra. Trong pha lên bóng ở phút 52, Tevez chuyền cho Bellamy đột kích đến ngang mặt cấm địa, rồi tung chân sút kỹ thuật vào góc cao phía xa. Foster bay người hết cỡ vẫn chẳng thể chạm tay vào bóng, 2-2 cho Man City.

    Quyết không chia điểm trên sân nhà, MU sau đó vùng lên dữ dội, tấn công mạnh từ mọi hướng. Tuy nhiên, do tâm lý nôn nóng, lại vấp phải lối phòng thủ tập trung của đội khách, nhiều pha bóng quyết định của MU trở nên vô tác dụng. Phút 62, HLV Ferguson buộc phải tung Valencia vào sân thay Park Ji-sung. Dẫu vậy, vẫn phải nhờ đến tình huống cố định, đội chủ nhà mới có tiếp những cơ hội thực sự. Phút 66, từ một quả đá phạt góc, Berbatov đánh đầu ở cự ly gần nhưng bị Given tung người đẩy ra. Ít phút sau, đến lượt Fletcher dứt điểm nhưng một cái bóng áo xanh phá ra trước vạch vôi.


    Hai thầy trò cũ đã có cuộc đối đầu đáng nhớ.

    Càng đá MU càng hưng phấn, đẩy đội khách vào thế bị động và chỉ còn biết chơi phòng thủ. Lão tướng Giggs chứng tỏ việc anh vẫn được Ferguson tin tưởng là không hề vô lý. Phút 68, tiền vệ người xứ Wales đi bóng qua hai cầu thủ áo xanh rồi bấm vào cho Berbatov đánh đầu, nhưng một lần nữa Given xuất sắc từ chối. Phút 70, đích thân Giggs vẩy bóng kỹ thuật trong cấm địa, nhưng bóng xoáy đến đúng vị trí của Given. Sau nhiều nỗ lực, MU rồi cũng được đền đáp bằng bàn nâng tỷ số lên 3-2, ở phút 80. Chính Giggs là người thực hiện tình huống sút phạt, đưa bóng đến đầu Fletcher và lưới của Man City lại tung lên.

    Không còn nhiều thời gian, nhưng đội khách quyết không từ bỏ. Phút 83, Petrov - vốn có thiên hướng tấn công - được tung vào thay tiền vệ phòng ngự De Jong. Và chính tiền vệ này góp dấu giày trong bàn gỡ hòa 3-3 của Man City phút 90. Tuy nhiên, "có công" lớn hơn phải kể đến Rio Ferdinand. Chính trung vệ của MU đã xử lý bất cẩn, như chuyền cho Petrov để rồi bóng được đẩy tới cho Bellamy. Sau khi dũng mãnh lao vào cấm địa, chân sút của Man City khôn khéo kéo nhẹ qua Foster và dứt điểm kỹ thuật từ góc hẹp.


    Dù thua, Man City vẫn đáng ngợi khen về tinh thần chiến đấu.

    Đây tưởng như là điểm kết của trận này, nhưng không phải vậy. Đỉnh điểm của trận đấu chỉ xảy ra khi kim đồng hồ điểm sang phút 96 (trước đó trọng tài bàn chỉ thông báo thời gian bù giờ là 4 phút). Nhận đường chọc khe của Giggs, Owen - thay Berbatov phút 78 - có pha xử lý quyết định bằng cú chích bóng quen thuộc, ấn định chiến thắng 4-3 nghiêng về MU.

    Bên ngoài sân, Ferguson nhảy nhót sung sướng tột độ. Ngay cạnh đó, Hughes mặt buồn rười rượi. Ông có lý do để thắc mắc với trọng tài về việc thời gian bù giờ kéo dài quá mức dự định.

    Đội hình thi đấu:

    MU: Foster, O’Shea, Ferdinand, Vidic, Evra, Park (Valencia 62), Anderson, Fletcher, Giggs, Berbatov (Owen 78), Rooney.
    Bàn thắng: Rooney 2', Fletcher 49' & 80', Owen 90'+6

    MAN CITY: Given, Richards, Lescott, Toure, Bridge, Wright-Phillips, Barry, De Jong (Petrov 83), Ireland, Bellamy, Tevez.
    Bàn thắng: Barry 16', Bellamy 52' & 90'.


  10. #30
    Newbie Photobucket Niệm_Khúc_Cuối's Avatar
    Ngày gia nhập
    Sep 2009
    Bài viết
    10
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: MUFC - Hội cổ động viên MU

    Kô ai post trận hwa đi ^^. MU is 1

Trang 3 / 5 Đầu tiênĐầu tiên 12345 LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •