Trang 13 / 30 Đầu tiênĐầu tiên ... 3111213141523 ... LastLast
Bài 121 đến 130/298

Chủ đề: Chùm thơ say.

  1. #121
    Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    920
    Thanks
    0
    Thanked 7 Times in 6 Posts

    Default Ðề: Chùm thơ say.

    Mình uống rất kém nên lần này xin vào học thêm ở Oa

    Có đêm ngồi uống một mình
    Lúc say đem cả cuộc tình nhâm nhi
    Tình đau chẳng nhớ vị gì
    Mà nay nhức buốt những khi trở mình

  2. #122
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Chùm thơ say.

    Chênh chao tấc dạ hỏi vì đâu ???
    Rượu đắng ai đem trộn với sầu
    Uống mãi mà sao ta cứ tỉnh ???
    Vì rằng ký ức vẫn in sâu ...

    Có cách nào cho CM4Q say hay không ???
    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

  3. #123
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Ðề: Chùm thơ say.

    Trích dẫn Trích dẫn của CM4Q Xem bài viết
    Chênh chao tấc dạ hỏi vì đâu ???
    Rượu đắng ai đem trộn với sầu
    Uống mãi mà sao ta cứ tỉnh ???
    Vì rằng ký ức vẫn in sâu ...

    Có cách nào cho CM4Q say hay không ???
    Làm sao Oa Nữ họa lại bằng thơ Đường được đây. CM4Q thông cảm nha.

    Lơ ngơ đếm mãi vỏ chai không
    Mỏi gối tay tê lưỡi rộp phồng
    Cố bán lèo thêm dăm bạc cắc
    Hòng mang đổi rượu để dâng Ông (Chồng)

    4Q muốn say gì, ko nói rõ làm sao các mem ở NR có thể mách nước?
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  4. #124
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Ðề: Chùm thơ say.

    Trích dẫn Trích dẫn của Đôi Mắt Mùa Đông Xem bài viết
    Mình uống rất kém nên lần này xin vào học thêm ở Oa

    Có đêm ngồi uống một mình
    Lúc say đem cả cuộc tình nhâm nhi
    Tình đau chẳng nhớ vị gì
    Mà nay nhức buốt những khi trở mình
    Một mình say tủi phận buồn
    Niềm riêng cam chịu lệ tuôn giấu lòng
    Thôi đành nhận chữ long đong
    Khi say gậm nhấm cho xong cuộc đời

    Thơ say của bạn nghe thấm thía lắm.làm mình cũng nao lòng họa theo
    Last edited by OA _ NỮ; 01-06-2009 at 11:19 PM.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  5. #125
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.423
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Ðề: Chùm thơ say.

    Trích dẫn Trích dẫn của CM4Q Xem bài viết
    Chênh chao tấc dạ hỏi vì đâu ???
    Rượu đắng ai đem trộn với sầu
    Uống mãi mà sao ta cứ tỉnh ???
    Vì rằng ký ức vẫn in sâu ...

    Có cách nào cho CM4Q say hay không ???

    Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết
    Làm sao Oa Nữ họa lại bằng thơ Đường được đây. CM4Q thông cảm nha.
    4Q muốn say gì, ko nói rõ làm sao các mem ở NR có thể mách nước?

    Vì rằng ký ức vẫn in sâu...
    Một bóng hình nao gợi nỗi sầu
    Cạn hết chai rồi say chẳng thấy
    Vì lòng mãi nhớ kẻ nơi đâu!!!

    PS đoán mò thôi, kiểu này chỉ có đợi Oa chuôc say thôi!

  6. #126
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Chùm thơ say.

    Chẳng có khi nào tớ được say
    Bởi vì trời đất chửa lăn quay
    Bon bon xe chạy ngoằn ngoèo phố
    Lạng lách, lèn, len, lả lướt...........Lầy!

    Hehehe

  7. #127
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Chùm thơ say.

    Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết
    Một mình say tủi phận buồn
    Niềm riêng cam chịu lệ tuôn giấu lòng
    Thôi đành nhận chữ long đong
    Khi say gậm nhấm cho xong cuộc đời

    Thơ say của bạn nghe thấm thía lắm.làm mình cũng nao lòng họa theo
    "Đêm chua rượu thánh úa màu
    Về say ngã dưới hàng cau đợi mùa
    Mơ màng vọng tiếng guốc khua
    Giọt tình son chấm vẽ bùa cầu yêu."
    Last edited by Đồng_Tâm; 01-06-2009 at 11:45 PM.

  8. #128
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Chùm thơ say.

    Trích dẫn Trích dẫn của Đồng_Tâm Xem bài viết
    "Đêm chua rượu thánh úa màu
    Về say ngã dưới hàng cau đợi mùa
    Mơ màng vọng tiếng guốc khua
    Giọt tình son chấm vẽ bùa cầu yêu."
    Đỏ con đường đất mỗi chiều
    Tiếng chuông thánh lễ liêu xiêu gót hài
    Má hồng vuốt nhẹ tóc mai
    Mơ màng rượu đổ ra ngoài chẳng hay!

  9. #129
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    853
    Thanks
    368
    Thanked 1.221 Times in 314 Posts

    Default Ðề: Chùm thơ say.

    Trích dẫn Trích dẫn của CM4Q Xem bài viết
    Chênh chao tấc dạ hỏi vì đâu ???
    Rượu đắng ai đem trộn với sầu
    Uống mãi mà sao ta cứ tỉnh ???
    Vì rằng ký ức vẫn in sâu ...

    Có cách nào cho CM4Q say hay không ???
    Vì rằng ký ức vẫn in sâu !
    Úp sấp bao ly vẫn cứ sầu !
    Lật ngữa đêm trường sao chẳng tỉnh !
    Chênh chao tấc dạ hỏi vì đâu !

    Vô nhà của lang thang là say ngay, khà khà
    Bầu thơ, túi rượu, câu ca
    Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà

  10. #130
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Chùm thơ say.

    Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết
    Làm sao Oa Nữ họa lại bằng thơ Đường được đây. CM4Q thông cảm nha.

    Lơ ngơ đếm mãi vỏ chai không
    Mỏi gối tay tê lưỡi rộp phồng
    Cố bán lèo thêm dăm bạc cắc
    Hòng mang đổi rượu để dâng Ông (Chồng)

    4Q muốn say gì, ko nói rõ làm sao các mem ở NR có thể mách nước?
    Trên bàn lỏng chỏng đĩa mồi không
    Nỗi nhớ chìm ly cứ phập phồng
    Cạn hết niềm thương trong hũ rượu
    Ơi trời vẫn tỉnh lỗi ...là Ông...( đó nghe chưa ???)

    OA_NỮ ơi ,4Q đang muốn...say...TÌNH
    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

Trang 13 / 30 Đầu tiênĐầu tiên ... 3111213141523 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •