Trang 2 / 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Bài 11 đến 14/14

Chủ đề: Hoa nắng !

  1. #11
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Hoa nắng !

    Trích dẫn Trích dẫn của Yêu & Yêu ! Xem bài viết
    BUỒN TÔI

    Theo vần lục bát say sưa
    Con đò tôi ngóng còn chưa thấy về
    Cánh diều chao nhớ triền đê
    Khát cơn gió mẹ chiều quê ru hời .
    Vương sầu lữ thứ đầy vơi
    Bóng em mờ khuất ,tình tôi héo tàn
    Rưng rưng mưa đổ trên ngàn
    Nghe mình theo dấu thời gian phai mầu
    Theo vần lục bát về đâu
    Nắng xa xa nắng ,tôi rầu rầu tôi
    Mùa yêu giấu ở đâu rồi
    Chỉ còn lại tiếng ru hời quặn tim
    Như mây mỏi bước chân tìm
    Dấu buồn tôi lệ ướt thềm hoang mang .

    Y&Y
    Hoang lòng

    Gập gềnh lục bát ai gieo
    Để cho nỗi nhớ chèo queo nằm buồn
    Đêm dài đẫm lạnh hơi sương
    Còn xa giấc ngủ còn vương lệ tình
    Vầng trăng đã xẻ hai mình
    Đôi câu lục bát rập rình chia đôi
    Mạn thuyền sóng vỗ chưa thôi
    Đã hoang hỏai gác lại bồi hồi xưa
    Anh về phương đó vui chưa
    Còn em giấc mộng theo mùa vừa xa...

    PL 12.8.09
    Last edited by phale; 12-08-2009 at 01:05 PM.

  2. #12
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Hoa nắng !

    Lục bát chiều

    Chiều
    đem tia nắng đi đâu
    Để ngày hờn dỗi
    giụi đầu vào đêm
    Để cho
    sầu rắc bên thềm
    Để tôi
    ngồi gọi
    mãi tên
    một người..

    PL

  3. #13
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    17
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Hoa nắng !

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Lục bát chiều

    Chiều
    đem tia nắng đi đâu
    Để ngày hờn dỗi
    giụi đầu vào đêm
    Để cho
    sầu rắc bên thềm
    Để tôi
    ngồi gọi
    mãi tên
    một người..

    PL
    Niềm riêng
    khuất dấu môi cười
    Chỉ còn hoang bóng
    một người tương tư
    Nẻo vui
    xin chớ giã từ
    Kẻo buồn năm tháng
    kẻo hư tơ lòng .

  4. #14
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Hoa nắng !

    Không đề

    Một ngày
    nắng trốn đi đâu
    Để mây u ám
    tơ sầu trời buông
    Bên song
    thấp cánh chuồn chuồn
    Nghe trong gió vọng
    điệu buồn
    cơn mưa...

    PL 23.8.09
    Last edited by phale; 24-08-2009 at 02:18 PM.

Trang 2 / 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •