Trang 11 / 28 Đầu tiênĐầu tiên ... 91011121321 ... LastLast
Bài 101 đến 110/276

Chủ đề: Quán Rượu 2.

  1. #101
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket LÃO HẠC's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Làng Vũ Đạị...
    Bài viết
    1.502
    Thanks
    148
    Thanked 123 Times in 38 Posts

    Default Ðề: Quán Rượu 2.

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết
    Hồn kia lạc bước tận nơi nào!
    Lạch suối, khe nguồn, đỉnh núi cao
    Bản dốc boom bo hay tà cú
    Mà thơ lão ấy cứ buồn sao!
    Trích dẫn Trích dẫn của Hoài Anh Xem bài viết
    Vần thơ buồn bã thấy nôn nao
    Vào quán mà vui trốn chỗ nào
    Rượu ấy một mình ta đối ẩm
    Đêm về thương nhớ biết làm sao?
    Rượu ngọt mềm môi ở chốn nào
    Xin người chỉ giúp phải trời cao
    Đưa tay ngửa mặt chờ rơi rớt
    Muốn cạn men này nhấp thử sao?
    Last edited by LÃO HẠC; 03-06-2009 at 07:10 PM.
    Gia tài duy nhất cậu Vàng
    Hôm qua thằng Chí nó sang gởi riềng.

  2. #102
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Quán Rượu 2.

    Trích dẫn Trích dẫn của LÃO HẠC 34 Xem bài viết
    Rượu ngọt mềm môi ở chốn nào
    Xin người chỉ giúp phải trời cao
    Đưa tay ngửa mặt chờ rơi rớt
    Muốn cạn men này nhấp thử sao?
    Ai chừ biết gió ở đâu nào
    Thổi khắp đất bằng với rẻo cao
    Thỉnh thoảng buồn chân nên dừng bước
    Cùng người cạn chén chẳng vì sao!

  3. #103
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket LÃO HẠC's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Làng Vũ Đạị...
    Bài viết
    1.502
    Thanks
    148
    Thanked 123 Times in 38 Posts

    Default Ðề: Quán Rượu 2.

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết
    Ai chừ biết gió ở đâu nào
    Thổi khắp đất bằng với rẻo cao
    Thỉnh thoảng buồn chân nên dừng bước
    Cùng người cạn chén chẳng vì sao!
    Quán rượu lâu rồi chẳng ghé qua
    Nhân viên bỏ việc chốn về nhà
    Anh em,chiến hữu không thèm nhậu
    Thức trọn đêm này chỉ có ta.
    Gia tài duy nhất cậu Vàng
    Hôm qua thằng Chí nó sang gởi riềng.

  4. #104
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Nguyễn Hải Nam's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    244
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Quán Rượu 2.

    Quán này giờ mới thấy qua
    Nằm trong ngõ hẻm nhạt nhòa khói sương
    Nhân viên cùng cùng chủ khai trương
    Không treo biển quán biết đường nào vô
    Last edited by Nguyễn Hải Nam; 17-06-2009 at 09:57 PM.
    Ta tìm em giữa muôn ngàn cát trắng
    Thấy được gì trong trái đắng tình yêu

  5. #105
    Khuyết
    Guest

    Default Ðề: Quán Rượu 2.

    Trích dẫn Trích dẫn của LÃO HẠC 34 Xem bài viết
    Quán rượu lâu rồi chẳng ghé qua
    Nhân viên bỏ việc chốn về nhà
    Anh em,chiến hữu không thèm nhậu
    Thức trọn đêm này chỉ có ta.
    Vồng đây buồn quá lão Hạc ơi
    Cho một be rượu với it mồi
    Vồng đây kiên quyết say một bữa
    Cùng Hạc đêm nay ở quán này

  6. #106
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket LÃO HẠC's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Làng Vũ Đạị...
    Bài viết
    1.502
    Thanks
    148
    Thanked 123 Times in 38 Posts

    Default Ðề: Quán Rượu 2.

    Trích dẫn Trích dẫn của Nguyễn Hải Nam Xem bài viết
    Quán này giờ mới thấy qua
    Nằm trong ngõ hẻm nhạt nhòa khói sương
    Nhân viên cùng chủ vô giường
    Không treo biển quán biết đường nào vô
    Quán ta nằm cạnh bờ hồ
    Biển treo tổ chảng thẳng vô tới liền
    Khi đi hãy nhớ bóp tiền
    Đến khi thanh toán là phiền lắm nha.
    Gia tài duy nhất cậu Vàng
    Hôm qua thằng Chí nó sang gởi riềng.

  7. #107
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket sơn_nữ83's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    HN
    Bài viết
    2.256
    Thanks
    26
    Thanked 162 Times in 31 Posts

    Default Ðề: Quán Rượu 2.

    Trích dẫn Trích dẫn của LÃO HẠC 34 Xem bài viết
    Quán rượu lâu rồi chẳng ghé qua
    Nhân viên bỏ việc chốn về nhà
    Anh em,chiến hữu không thèm nhậu
    Thức trọn đêm này chỉ có ta.
    Lần đầu tới quán rượu này
    Em muốn đựợc uống không say không về
    Say cho quên hết bộn bề
    Quên đi ngày tháng nguyện thề cùng ai
    Yêu thương giờ đã phôi phai
    Thuyền yên biển lặng an bài phận duyên.
    Đến giọt nắng cũng lạnh

  8. #108
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Nguyễn Hải Nam's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    244
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Quán Rượu 2.

    Trích dẫn Trích dẫn của LÃO HẠC 34 Xem bài viết
    Quán ta nằm cạnh bờ hồ
    Biển treo tổ chảng thẳng vô tới liền
    Khi đi hãy nhớ bóp tiền
    Đến khi thanh toán là phiền lắm nha.
    Đêm nay em rảo bước qua
    Ông anh đón khách bằng quà thế nao?
    Dành sẵn là một em đào
    Với hai bình rượu vô mao khử trùng
    Ta tìm em giữa muôn ngàn cát trắng
    Thấy được gì trong trái đắng tình yêu

  9. #109
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket LÃO HẠC's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Làng Vũ Đạị...
    Bài viết
    1.502
    Thanks
    148
    Thanked 123 Times in 38 Posts

    Default Ðề: Quán Rượu 2.

    Trích dẫn Trích dẫn của sơn_nữ83 Xem bài viết
    Lần đầu tới quán rượu này
    Em muốn đựợc uống không say không về
    Say cho quên hết bộn bề
    Quên đi ngày tháng nguyện thề cùng ai
    Yêu thương giờ đã phôi phai
    Thuyền yên biển lặng an bài phận duyên.
    Rượu ngon ta đón bạn hiền
    Mừng vui chiến hữu khắp miền về đây
    Cùng nhau hội ngộ sum vầy
    Sẻ chia tâm sự ngất ngây men nồng.
    Gia tài duy nhất cậu Vàng
    Hôm qua thằng Chí nó sang gởi riềng.

  10. #110
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Hoài Anh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    565
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Quán Rượu 2.

    Em vẫn luôn tự hỏi mình
    Khâu vá cuộc tình trăm đắng ngàn cay
    Lẽ nào tại bởi heo may
    Đưa về cuối phố những ngày có anh

    Rượu nhạt đôi mắt long lanh
    Cùng ngồi đối ẩm ta dành cho nhau
    Dang tay đếm lấy thương đau
    Kỉ niệm ngày cũ nhạt màu hay chưa

    Dáng chiều tô thẫm đường xưa
    Màn đêm buông xuống như vừa hiểu thêm
    Ngày xưa tháng cũ êm đềm
    Ngày nay sống lại hương mềm mắt tôi

    Đời người trời định chung đôi
    Mùa xuân này lại đâm chồi nở hoa
    Mây kia trôi thiật hiền hòa
    Em nhắm mắt lại như qua trăm lần
    Không ký gì nữa

Trang 11 / 28 Đầu tiênĐầu tiên ... 91011121321 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •