Trang 1 / 20 12311 ... LastLast
Bài 1 đến 10/191

Chủ đề: Song Thất Lục Bát

  1. #1
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Song Thất Lục Bát

    Thể thơ Song Thất Lục Bát là một thể thơ riêng đặc trưng của người Việt Nam chúng ta .Mở đầu bằng hai câu thất với nhịp ba cương mãnh hùng tráng ,tiếp theo là hai câu lục bát mềm mại . Về mặt âm điệu phải nói là rất tuyệt vời! Hiện nay, thể thơ này ít người làm nên KHT cố gắng đưa nó vào đây để các thi sĩ VT hâm nóng lại cái hồn dân Việt.

    Cấu trúc của STLB :

    Mỗi đoạn trong bài STLB gồm 4 câu 7,7,6,8. Số đoạn trong bài không hạn chế.


    x x x x B x T(v)
    x x B x T(v) x B(v)
    x B x T x B(v)
    x B x T x B(v) T B(v)

    (v) = vần
    B = bằng, T = trắc
    x = là chữ không tính, bằng hay trắc gì cũng được

    Như ta thấy luật bằng trắc của thơ Lục Bát hoàn toàn được áp dụng cho 2 câu 6,8.
    Vần của mỗi đoạn 4 câu là

    7/1(T) ===> 5/2(T),
    7/2(B) ===> 6/3(B)===> 6/4(B)

    nghĩa là
    chữ thứ 7 (trắc) câu 1 vần với chữ thứ 5 câu 2,
    chữ thứ 7 (bằng) câu 2 vần với chữ thứ 6 câu 3,
    chữ thứ 6 (bằng) câu 3 vần vơí chữ thứ 6 câu 4.

    Để nối 2 đoạn với nhau thì có thêm luật

    8/4(B) ===> 5/1 (B) (thông thường)
    hoặc
    8/4(B) ===> 3/1 (B) (ngoại lệ)

    nghĩa là chữ cuối câu 4 phải vần với chữ thứ 5 (hay 3) của câu đầu đoạn mới, thiếu điều này các đoạn thơ trong bài sẽ bị rời rạc không thành một chuỗi. Trong thơ thí dụ là những chữ có (*).

    THƠ THÍ DỤ CỦA SONG THẤT LỤC BÁT
    -------------------------------------------------------------------
    ( Các chữ viết HOA là VẦN vói nhau, chữ có (*) là vần nối hai đoạn)

    Thuở trời đất nổi cơn gió BỤI
    Khách má hồng nhiều NỖI truân CHUYÊN
    Xanh kia thăm thẳm từng TRÊN
    Nào ai gây dựng cho NÊN nỗi NÀY(*)

    Trống Trường Thành lung LAY(*) bóng NGUYỆT
    Khói Cam Tuyền mờ MỊT khúc MÂY
    Chín tầng gươm báu trao TAY
    Nửa đêm truyền hịch đợi NGÀY xuất CHINH (*)

    Nước thanh BÌNH(*) ba trăm năm CŨ
    Áo nhung trao quan VŨ từ ĐÂY
    Sứ trời sớm giục đường MÂY
    Phép công là trọng, niềm TÂY xá gì
    ...

    Chinh Phụ Ngâm Khúc

    Xin mời mọi người cùng tham gia ! Mỗi người một khổ và chúng ta cố gắng liên kết chúng với nhau theo luật để thành bài thơ . Chúc mọi người vui !

  2. #2
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Song Thất Lục Bát

    Xin được làm người khai bút :

    Hai câu thất vẫy cho cuộn sóng
    Chí hùng anh sưởi ấm thơ ca
    Đôi câu lục bát mượt mà
    Hồn thiêng thắp lửa trong ta tự hào .

  3. #3
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket teken's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    241
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Song Thất Lục Bát

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết
    Xin được làm người khai bút :

    Hai câu thất vẫy cho cuộn sóng
    Chí hùng anh sưởi ấm thơ ca
    Đôi câu lục bát mượt mà
    Hồn thiêng thắp lửa trong ta tự hào .
    Tự hào thay Huế mình vô địch
    Ngọc Hân vừa cán đích Ô - lim
    Bay lên hỡi những cánh chim
    Quê hương lồng lộng niềm tin... dâng tràn !
    [B][URL="http://teken.vnweblogs.com/"]Tập làm thơ...[/URL][/B]

  4. #4
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket LÃO HẠC's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Làng Vũ Đạị...
    Bài viết
    1.502
    Thanks
    148
    Thanked 123 Times in 38 Posts

    Default Ðề: Song Thất Lục Bát

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết
    Xin được làm người khai bút :

    Hai câu thất vẫy cho cuộn sóng
    Chí hùng anh sưởi ấm thơ ca
    Đôi câu lục bát mượt mà
    Hồn thiêng thắp lửa trong ta tự hào .
    Niềm riêng rộng mở chào bạn mới
    Bằng hữu bao ngày đợi,nhớ,mong
    Nhà cao cửa rộng vừa xong
    Công lao cực khổ nỗi lòng bấy lâu.

    Qua sông nước chảy cầu chưa bắc
    Đò đưa không rước mặc khách chờ
    Ông trời se chỉ duyên
    Tháng năm xa cách bao giờ gặp nhau.


    p/s: Theo bác KHT thử sức xem sao?.
    Last edited by LÃO HẠC; 18-05-2009 at 03:34 AM.
    Gia tài duy nhất cậu Vàng
    Hôm qua thằng Chí nó sang gởi riềng.

  5. #5
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    287
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Song Thất Lục Bát

    Thế cho em tập tành với nhé
    vụng cũng xin một vé họa thơ
    Lúc đầu chắc cũng lơ mơ
    về sau cũng giỏi để mơ bảng vàng
    Em cứ tin ở anh...đừng lo!

  6. #6
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Song Thất Lục Bát

    Trích dẫn Trích dẫn của thuc sinh Xem bài viết
    Thế cho em tập tành với nhé
    vụng cũng xin một vé họa thơ
    Lúc đầu chắc cũng lơ mơ
    về sau cũng giỏi để mơ bảng vàng
    Tung song cước lẹ làng bên đó
    Nhảy sang đây thúc chỏ bẹ sườn
    Ảo mờ vây bọc làn sương
    Làm cho tên khốn hết chường mặt ra .

    Tối qua , huynh thấy nick hắn sáng đèn nhưng ngay cả lục bát hắn cũng không dám thả... buồn ... Admin bên đó chắc biết chuyện tên khốn lừa gạt lòng tin của bạn bè rồi . Âm mưu của hắn bị bại lộ. Định dùng quyền lực để xóa bài của anh em ta . hahaha . Người không có cả uy tín thì ai dám trao quyền vào tay . Mơ ngàn năm cũng chẳng có !

  7. #7
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Song Thất Lục Bát

    [QUOTE=LÃO HẠC 34;3807]


    Niềm riêng rộng mở chào bạn mới
    Bằng hữu bao ngày đợi,nhớ,mong
    Nhà cao cửa rộng vừa xong
    Công lao cực khổ nỗi lòng bấy lâu.

    Qua sông nước chảy cầu chưa bắc
    Đò đưa không rước mặc khách chờ
    Ông trời se chỉ duyên
    Tháng năm xa cách bao giờ gặp nhau.


    Nung trong lửa vàng thau đã rõ
    Chí làm trai cỡi gió đùa mây
    Gặp nhau vui nỗi xum vầy
    Thỏa lòng Nam Bắc Đông Tây đợi chờ

  8. #8
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    294
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Song Thất Lục Bát

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết
    Tung song cước lẹ làng bên đó
    Nhảy sang đây thúc chỏ bẹ sườn
    Ảo mờ vây bọc làn sương
    Làm cho tên khốn hết chường mặt ra .

    Tối qua , huynh thấy nick hắn sáng đèn nhưng ngay cả lục bát hắn cũng không dám thả... buồn ... Admin bên đó chắc biết chuyện tên khốn lừa gạt lòng tin của bạn bè rồi . Âm mưu của hắn bị bại lộ. Định dùng quyền lực để xóa bài của anh em ta . hahaha . Người không có cả uy tín thì ai dám trao quyền vào tay . Mơ ngàn năm cũng chẳng có !
    Đã là dơi suốt đời lấp ló
    Dù ở đâu mặt thỏ vẫn còn
    Già rồi chẳng sánh trẻ con
    Bạn bè cũng bán...nhân còn hay không?

  9. #9
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket LÃO HẠC's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Làng Vũ Đạị...
    Bài viết
    1.502
    Thanks
    148
    Thanked 123 Times in 38 Posts

    Default Ðề: Song Thất Lục Bát

    Trích dẫn Trích dẫn của Dai_Anh Xem bài viết
    Đã là dơi suốt đời lấp ló
    Dù ở đâu mặt thỏ vẫn còn
    Già rồi chẳng sánh trẻ con
    Bạn bè cũng bán...nhân còn hay không?
    Biển khơi đôi lúc nông,sâu,cạn
    Huynh đệ,anh em,bạn một thời
    Bây giờ tan tác tả tơi
    Vì đâu nên lỗi phải rời xa nhau.
    Gia tài duy nhất cậu Vàng
    Hôm qua thằng Chí nó sang gởi riềng.

  10. #10
    Member PhotobucketPhotobucket SÓC's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Nông thôn
    Bài viết
    91
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Song Thất Lục Bát

    Nhân duyên

    Gió Xuân thổi em về mềm tóc
    Nắng Hạ sang em khác mất rồi
    Lửng lơ gió nắng vẫy mời
    Ngả chiều chúm chím sáng ngời mắt nhau!


    SÓC (R)
    Có bao giờ em thử hiểu Anh không?
    Mà nặng nhẹ như mưa rào giữa hạ
    Gần mà xa lạ
    Sống vậy đến bao giờ?

    ĐẠI KÝ ĐỘC QUYỀN BIA HEINIKEN!

Trang 1 / 20 12311 ... LastLast

Chủ đề tương tự

  1. Nhớ Mùa Thu Hà Nội - Khánh Ly-Hồng Nhung song ca
    By chuột con in forum Nhạc Việt Online
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 17-10-2009, 12:53 AM
  2. Song From A Secret Garden
    By Nhudadauyeu in forum Nhạc Việt Online
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 25-09-2009, 06:50 PM
  3. Lệ Quyên - 20 song's
    By COCKOO in forum Nhạc Việt Online
    Trả lời: 1
    Bài cuối: 21-07-2009, 12:16 AM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •