Trang 5 / 6 Đầu tiênĐầu tiên ... 3456 LastLast
Bài 41 đến 50/58

Chủ đề: Mùa Sen

  1. #41
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Triplec's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    605
    Thanks
    1.803
    Thanked 1.799 Times in 418 Posts

    Default Ðề: Mùa Sen

    Trích dẫn Trích dẫn của COCKOO Xem bài viết
    Xin bổ sung thêm một chút chi tiết về sen hồ Tây.

    Như anh Nhân Ái đã nêu trên thì khá chi tiết, tuy nhiên một hai năm trở lại đây thì thị hiếu về trà sen lên cao vì vậy hầu hết sen ở hồ chỉ phục vụ việc thu hoạch lấy gạo sen để ướp trà chứ kko còn ngắt sen mang ra chợ bán nữa. Hầu hết sen bán ở chợ và ngoài đường đến 90% là quỳ, số còn lại được thu mua từ những đầm sen nhỏ ven HN. Vì giống sen hồ Tây là sen ta, giống quý, và chỉ có nó mới mang lại trà sen hảo hạng nhất hiện nay (có giá từ 4-5 triệu đồng/1kg). Như bức ảnh của CSC là sen này được hái về để lấy phần hạt gạo, sen phải hái trước bình minh, một 1kg trà phải dùng tới hơn 1000 bông sen.
    Cảm ơn Cockoo đã đưa một clip rất đẹp về hoa sen.

    Triplec không biết uống trà theo đúng nghĩa của người sành trà nên không biết nói thế nào là trà ngon hay dở. Tuy nhiên, năm ngoài Triplec đã từng đi nhờ người nhà đi mua mấy lạng trà sen để mang đi biếu. Nghĩ chừng 200 ngàn một lạng thôi vì trà Tân Cương - Thái Nguyên mộc hảo hạng cũng chưa đến 200 ngàn/kg nên dặn mua loại ngon nhất ấy. Ai ngờ tới 500 ngàn lạng cơ, mà lại chưa phải loại ngon nhất đâu Mua ở Hàng Điếu ấy. Hihi, mang đi biếu thì được chứ bảo Triplec mua trà này để uống chắc Triplec thấy trà đắng ngắt

  2. Thành viên cám ơn bài của Triplec:

    thuphong (09-06-2011)

  3. #42
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Mây's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    703
    Thanks
    0
    Thanked 7 Times in 1 Post

    Default Ðề: Mùa Sen

    Trích dẫn Trích dẫn của Triplec Xem bài viết
    Cảm ơn Cockoo đã đưa một clip rất đẹp về hoa sen.

    Triplec không biết uống trà theo đúng nghĩa của người sành trà nên không biết nói thế nào là trà ngon hay dở. Tuy nhiên, năm ngoài Triplec đã từng đi nhờ người nhà đi mua mấy lạng trà sen để mang đi biếu. Nghĩ chừng 200 ngàn một lạng thôi vì trà Tân Cương - Thái Nguyên mộc hảo hạng cũng chưa đến 200 ngàn/kg nên dặn mua loại ngon nhất ấy. Ai ngờ tới 500 ngàn lạng cơ, mà lại chưa phải loại ngon nhất đâu Mua ở Hàng Điếu ấy. Hihi, mang đi biếu thì được chứ bảo Triplec mua trà này để uống chắc Triplec thấy trà đắng ngắt
    500k/cân chứ chị ơi, hình như chị nhầm???????

  4. #43
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket COCKOO's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.349
    Thanks
    1
    Thanked 46 Times in 34 Posts

    Default Ðề: Mùa Sen

    Trích dẫn Trích dẫn của Mây Xem bài viết
    500k/cân chứ chị ơi, hình như chị nhầm???????
    Mây mới 16 mà đã biết thưởng trà rồi sao?

    Không nhầm đâu Mây, 500k/100gr đó.

    Uống tới nước thứ 7 vẫn ngon và thơm.
    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
    Chim em vừa xoẳn một gang
    Líu lo cất tiếng ca vang giữa đời

  5. #44
    Member PhotobucketPhotobucket Cá Sấu Chúa's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Location
    Nhà em
    Bài viết
    124
    Thanks
    1
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Mùa Sen

    Anh Ái: Chợ Hoa Quảng An em đi nhiều rồi, đủ các mùa trong năm, nhưng vẫn thích nhất đi vào mùa đông. Nếu khi nào muốn chụp thì đi luôn từ 11h đêm, rạng sáng về. Em cũng thích Hồ Tây, ở góc nào cũng thích, bán đảo ở Phủ Tây Hồ, đường Thanh Niên mỗi chiều. Ngày trước làm ở phố Trúc bạch, hầu như chiều nào cũng phải dựng xe ngồi ở vỉa hè, ghế đá một lúc mới ra về.
    Chị Trip ơi, hoa sen sao lại mọc trên đất thế kia.
    Anh COck: chả xem được clip của anh
    Em chưa được uống trà ướp sen bao giờ cả
    "Xin thương yêu dâng thành mê say"

  6. Thành viên cám ơn bài của Cá Sấu Chúa:

    thuphong (09-06-2011)

  7. #45
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    83
    Thanks
    14
    Thanked 16 Times in 8 Posts

    Default Ðề: Mùa Sen

    CSC: Hồ Tây đẹp. Tuy bây giờ vẻ đẹp hiện đại hơn ngày xưa, cách đây 10 năm về trước Hồ Tây phần nhiều vẫn còn nét u tịch - trầm mặc (trừ đường Thanh Niên). Con đường ven hồ hiện nay đã gần thông tuyến với tổng chiều dài hơn 17km đấy. Bán đảo Tây hồ bây giờ cũng có đoạn đường na ná như đường thanh niên, nối từ xóm Mẩu ra Phủ Tây Hồ, trên đó các bạn thanh niên chọn nền đường làm nơi thể hiện các tác phẩm GRAFITI của mình. Phía Bưởi, Yên Thái... có một nghĩa địa nổi trên Hồ Tây, gọi là nghĩa địa Tàu. Hồ Trúc Bạch có đền Cẩu Nhi, tượng ông Mắc Kên...
    Thời trẻ của người HN nào chẳng gắn với những buổi dạo chơi, với bao kỷ niệm trên đường Thanh Niên.
    Last edited by Nhân ái; 06-08-2009 at 04:29 PM.

  8. #46
    Member PhotobucketPhotobucket Cá Sấu Chúa's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Location
    Nhà em
    Bài viết
    124
    Thanks
    1
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Mùa Sen

    Trích dẫn Trích dẫn của Nhân ái Xem bài viết
    CSC: Hồ Tây đẹp. Tuy bây giờ vẻ đẹp hiện đại hơn ngày xưa, cách đây 10 năm về trước Hồ Tây phần nhiều vẫn còn nét u tịch - trầm mặc (trừ đường Thanh Niên). Con đường ven hồ hiện nay đã gần thông tuyến với tổng chiều dài hơn 17km đấy. Bán đảo Tây hồ bây giờ cũng có đoạn đường na ná như đường thanh niên, nối từ xóm Mẩu ra Phủ Tây Hồ, trên đó các bạn thanh niên chọn nền đường làm nơi thể hiện các tác phẩm GRAFITI của mình. Phía Bưởi, Yên Thái... có một nghĩa địa nổi trên Hồ Tây, gọi là nghĩa địa Tàu. Hồ Trúc Bạch có đền Cẩu Nhi, tượng ông Mắc Kên...
    Thời trẻ của người HN nào chẳng gắn với những buổi dạo chơi, những kỷ niệm với đường Thanh Niên.
    hị hị, HN đẹp là vì có nhiều hồ anh nhỉ, dù giờ không còn nét đẹp khi xưa khi mà cuộc sống ngày càng hiện đại càng ngày càng phát triển. Cái chỗ nghĩa địa Tàu em chưa được biết....nó nắm chỗ nào nhỉ, đi đường nào đến nơi nếu đi từ LLQ.
    "Xin thương yêu dâng thành mê say"

  9. #47
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    83
    Thanks
    14
    Thanked 16 Times in 8 Posts

    Default Ðề: Mùa Sen

    Cái nghĩa địa Tàu này ít người biết, chỉ có dân bản địa, những nhà lịch sử và những nhà quy hoạch. Ngày trước, cái nghĩa địa Tàu này chỉ được nhìn thấy từ những nhà ven Hồ Tây, có thể nhìn thấy nó từ khu nghỉ dưỡng của Bộ Quốc Phòng và nhìn từ trên du thuyền Hồ Tây. Tuy nhiên, các du thuyền đều ko đi vào khu vực này bởi khu vực nghĩa địa này trước kia là đất nổi, sau này khi Hồ Tây mở rộng tự nhiên do hiện tượng xâm thực bởi địa chất, địa mạo và khí hậu (gió mùa ĐB), nghĩa địa này dần chìm xuống; lòng hồ vì thế ko sâu và luồng lạch phức tạp.

    Nếu E muốn nhìn thấy nó từ LLQ em đi theo đường ven hồ về phía Cống Đõ (nơi Hồ Tây xả nước vào sông Tô Lịch giữa đường Hoàng Hoa Thám và Thụy Khuê; đến quãng giữa, gần làng Yên Thái cũ, nhìn ra sẽ thấy mộ xây nhấp nhô trên mặt nước.

    Hà Nội là thành phố của Hồ, có nét khởi điểm khá giống với Pari.

  10. #48
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Triplec's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    605
    Thanks
    1.803
    Thanked 1.799 Times in 418 Posts

    Default Ðề: Mùa Sen

    Trích dẫn Trích dẫn của Cá Sấu Chúa Xem bài viết
    hị hị, HN đẹp là vì có nhiều hồ anh nhỉ, dù giờ không còn nét đẹp khi xưa khi mà cuộc sống ngày càng hiện đại càng ngày càng phát triển. Cái chỗ nghĩa địa Tàu em chưa được biết....nó nắm chỗ nào nhỉ, đi đường nào đến nơi nếu đi từ LLQ.

    Từ ngã ba Thuỵ Khuê, Lạc Long Quân em đi xuôi LLQ về hướng Công Viên Nước, đi chừng 1,5 km nhìn sang phía hồ em sẽ thấy khu Nghĩa địa ấy ngay. Gọi là khu nghĩa địa nhưng nay phần lớn các mả đã chìm dưới nước rồi. Hôm trước chị đi qua nhìn chỉ còn 2 - 3 nấm mồ nổi trên mặt nước thôi

  11. #49
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    83
    Thanks
    14
    Thanked 16 Times in 8 Posts

    Default Ðề: Mùa Sen

    Giữa Hồ Tây với Sông Hồng có sự trao đổi nước ngầm. Vào mùa mưa lũ như hiện giờ, mực nước hồ cao hơn về mùa đông. Mùa đông, mực nước thấp hơn chút ít, ta có thể nhìn thấy nhiều mộ hơn. Khu vực này chịu ảnh hưởng rất lớn của gió đông bắc, sóng vỗ theo gió khiến thềm và lòng hồ bị lún, sụt dần. Vì vậy, nghĩa địa này ngày càng chìm xuống.
    Last edited by Nhân ái; 05-08-2009 at 05:57 PM.

  12. #50
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Ðề: Mùa Sen

    Hà Nội đẹp thật! Thế mà lại chẳng hiểu biết gì Hà Nội! Tiếc thật!

Trang 5 / 6 Đầu tiênĐầu tiên ... 3456 LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •