Bài 1 đến 8/8

Chủ đề: Một Mình Thôi ...!!!

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thachanhtim's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.076
    Thanks
    358
    Thanked 454 Times in 106 Posts

    Default Một Mình Thôi ...!!!

    Riêng một mình ....

    ...Vậy là ta bắt đầu một tên mới ,bỏ lại những gì đã qua...
    Cuộc đời luôn là thế mới là cuộc đời phải không? Vậy ta có nên oán trách về cuộc đời không ..? ..hay cứ nghĩ đó là duyên nghiệp mình đã lỡ vay ở kiếp trước ?
    Nếu thế thì ta xin trả cho người...cho đời ..cho xong cái thân tứ đại ...phù sinh ... hôm nay ...
    *** Looking for king...
    Ta hay chê cuộc đời méo mó,
    Sao không tròn ngay tự trong tâm
    Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
    Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống


  2. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Ðề: Một Mình Thôi ...!!!

    Coi tựa đề của TÍM, vội mở nhạc Lam phương nghe bài một minh.

    "Sáng nay thức giấc, nhìn quanh một mình..."
    Nghe thấm thía quá.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  3. #3
    Lê_Minh_Hòa
    Guest

    Default Ðề: Một Mình Thôi ...!!!

    Hiểu! Đồng cảm và sẵng sàng chia sẻ cùng bạn!

  4. #4
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket sơn_nữ83's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    HN
    Bài viết
    2.256
    Thanks
    26
    Thanked 162 Times in 31 Posts

    Default Ðề: Một Mình Thôi ...!!!

    Một mình ngồi ở công ty vào lúc 7 rưỡi tối, một mình đi về, một mình ăn tối, một mình hôm nay, một mình ngày mai, và một mình... cho đến bao giờ nữa nhỉ.
    Đến giọt nắng cũng lạnh

  5. #5
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Ðề: Một Mình Thôi ...!!!

    Ngồi một mình trong phòng làm việc! Một mình với chiếc laptop! Một mình với... một sự tĩnh lặng, chợt...

    " Gió nhớ gì ngẩn ngơ ngoài hiên
    Mưa nhớ gì thì thầm ngoài hiên
    Bao đêm tôi đã một mình nhớ em
    Đêm nay tôi lại một mình

    Nhớ em vội vàng trong nắng trưa
    Áo phơi trời đổ cơn mưa
    Bâng khuâng khi con đang còn nhỏ
    Tan ca bố có đón đưa

    Nhớ em giọt mồ hôi tóc mai
    Gió sương mòn cả hai vai
    Đôi chân chênh vênh con đường nhỏ
    Nghiêng nghiêng bóng em gầy

    Vắng em còn lại tôi với tôi
    Lá khô mùa này lại rơi
    Thương em mênh mông chân trời lạ
    Bơ vơ chốn xa xôi

    Vắng em đời còn ai với ai
    Ngất ngây men rượu say
    Đêm đêm liêu xiêu con đường nhỏ
    Cô đơn, cùng với tôi về ....."

  6. #6
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket NIEMRIENG_BRVT's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    221
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Một Mình Thôi ...!!!

    Anh Teacher ơi, bài này là bài em yêu thích đấy nhé! Em hát bài này cũng thuộc vào Top của Ấp em đấy.
    MSFC_CHUYỆN MỘT TÌNH YÊU ANH HỌA SĨ...

  7. #7
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket NIEMRIENG_BRVT's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    221
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Một Mình Thôi ...!!!

    Trích dẫn Trích dẫn của sơn_nữ83 Xem bài viết
    Một mình ngồi ở công ty vào lúc 7 rưỡi tối, một mình đi về, một mình ăn tối, một mình hôm nay, một mình ngày mai, và một mình... cho đến bao giờ nữa nhỉ.
    Bạn hãy gia nhập MSFC đi, lúc đó bạn sẽ không còn "Một mình" nữa đâu, có thể lúc đó bạn sẽ "Mập mình" đấy.

    Chúc bạn vui, lúc buồn vào trang web này vào mục MSFC bạn sẽ vui ngay.
    MSFC_CHUYỆN MỘT TÌNH YÊU ANH HỌA SĨ...

  8. #8
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thachanhtim's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.076
    Thanks
    358
    Thanked 454 Times in 106 Posts

    Default Ðề: Một Mình Thôi ...!!!

    Cảm ơn mọi người đã đến nhà cùng chia sẽ ...
    Hôm giờ nhiều việc ..tấc bật với bộn bề quá ..nhưng không ở 01 mình được...
    *** Looking for king...
    Ta hay chê cuộc đời méo mó,
    Sao không tròn ngay tự trong tâm
    Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
    Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống


Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •