Trang 26 / 27 Đầu tiênĐầu tiên ... 1624252627 LastLast
Bài 251 đến 260/265

Chủ đề: Viết cho yêu thương

  1. #251
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket MinhThy's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.088
    Thanks
    2.347
    Thanked 1.804 Times in 388 Posts

    Default Re: Nợ

    Trăng mùa thu rách rưới lạc trên sông
    Gió gầy gộc nép mình sau áng liễu
    Viên cuội nhỏ lăn trên đường thất thiểu
    Ai đã đi - ta đến muộn chuyến về

    Văng vẳng buồn điệu vọng cổ xàng xê
    Tiếng nỉ non câu ầu ơ ... lỡ nhịp
    Con đò ngang lạc tay chèo trọn kiếp
    Bến, Bậu chờ ai - ai đã vẹn duyên ... chờ

    Qua qua rồi, sông rẽ nhánh, buồn so
    Vang đâu đây đờn cò reo tiếng pháo
    Bậu bên người, người bên người, ảo não
    Một mảnh tình san sẻ được cho ai?

    Dòng sông trăng, bóng xa xót chảy dài
    Hai cánh bèo, chạm, xoay vòng, lại dạt
    Giọng cú đêm dội thinh không chua chát
    Một mảnh tình, ai san sẻ cho ai?

    19.09.2012

  2. Có 11 thành viên cám ơn bài của MinhThy:

    1100i (19-09-2012),Boulevard (19-09-2012),get_out_cs (19-09-2012),kehotro (19-09-2012),Lão K (19-09-2012),loyal (19-09-2012),Marat Safin (25-09-2012),NCĐ.2009 (07-10-2012),NHAT NGUYET (19-09-2012),Nhím con (28-12-2012),Phu sinh (27-09-2012)

  3. #252
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket MinhThy's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.088
    Thanks
    2.347
    Thanked 1.804 Times in 388 Posts

    Default Re: Nợ

    Có ai sắp bày nỗi nhớ đâu anh
    Nên tim em cứ cứng đầu chờ đợi
    Một tiếng chuông từ hư không vời vợi
    Hay dòng tin chắc đi lạc chưa về

    Chẳng ai sắp bày nên nỗi nhớ ngủ mê
    Chỉ có đớn đau là vẫn còn say đắm
    Ngày qua ngày giọt thời gian rơi chậm
    Nỗi nhớ giật mình, đánh thức lẫn nhau

    Không ai sắp bày nên nỗi nhớ lao nhao
    Giành giật đời anh từng không gian sống
    Giữa lắm nhọc nhằn của đời rất rộng
    Nặng chăng anh, thêm một gói tình em?

    24/09/2012

  4. Có 14 thành viên cám ơn bài của MinhThy:

    1100i (24-09-2012),Cùi Bắp (24-09-2012),Emanuel (25-09-2012),get_out_cs (24-09-2012),kehotro (24-09-2012),Lão K (25-09-2012),loyal (27-09-2012),Marat Safin (25-09-2012),NCĐ.2009 (07-10-2012),NHAT NGUYET (27-09-2012),Nhím con (28-12-2012),Phu sinh (27-09-2012),SunWild (25-09-2012),Triplec (27-09-2012)

  5. #253
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket MinhThy's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.088
    Thanks
    2.347
    Thanked 1.804 Times in 388 Posts

    Default Re: Nợ

    Người con gái đến từ ngày hôm qua
    Tung chiếc đồng xu, xoáy tròn, hai mặt
    Hài đỏ, khăn voan và bó hoa tím ngắt
    Nền nã theo anh đã nửa quãng đời

    Cô gái ngày hôm nay của buổi dạo chơi
    Đôi chân không, đầu trần và hoa dại
    Canh bạc tình, xúc xắc vòng xoay mãi
    Bước theo anh, lặng lẽ, phía bên đường

    Chân trần - hài đỏ, cùng giấc yêu thương
    Ngày hôm qua, đã qua, còn ở lại
    Cô gái hôm nay nép mình sau dòng chảy
    Nước xiết và mênh mông hai chữ Nhân Tình

    27/09/2012

  6. Có 12 thành viên cám ơn bài của MinhThy:

    1100i (06-10-2012),Emanuel (07-10-2012),get_out_cs (27-09-2012),kehotro (27-09-2012),Lão K (06-10-2012),loyal (27-09-2012),NCĐ.2009 (07-10-2012),NHAT NGUYET (27-09-2012),Nhím con (28-12-2012),Phu sinh (27-09-2012),thuphong (27-09-2012),Triplec (27-09-2012)

  7. #254
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket MinhThy's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.088
    Thanks
    2.347
    Thanked 1.804 Times in 388 Posts

    Default Re: Viết cho yêu thương

    Em khoe mẽ nụ cười
    Được đặt tên – hạnh phúc
    Nước mắt nằm chết rục
    Đổ lên tim thành dòng

    Em gởi tình vào sông
    Phù sa lên ửng đỏ
    Sóng hôn bờ xanh cỏ
    Hai hàng đê phong rêu

    Em khoe mẽ tình yêu
    Óng ánh trong màu mắt
    Một khoảng trời trong vắt
    Nắng ra vào lung linh

    Em gởi tình phong linh
    Gió mùa thu chạm nhẹ
    Tiếng chuông ngân khe khẽ
    Va vào nhau âm trong

    Em khoe mẽ khoảng không
    Vùng ngập tràn kỷ niệm
    Giai điệu tình buông phím
    Lời hôn lời say sưa

    Em gởi tình vào mưa
    Ngọt ngào từng dòng chảy
    Ấm bờ vai run rẩy
    Tình với tình gần thêm

    27/09/2012

  8. Có 11 thành viên cám ơn bài của MinhThy:

    1100i (06-10-2012),Emanuel (07-10-2012),get_out_cs (27-09-2012),Lão K (06-10-2012),loyal (27-09-2012),NCĐ.2009 (07-10-2012),NHAT NGUYET (27-09-2012),Nhím con (28-12-2012),Phu sinh (27-09-2012),thuphong (27-09-2012),Triplec (27-09-2012)

  9. #255
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket MinhThy's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.088
    Thanks
    2.347
    Thanked 1.804 Times in 388 Posts

    Default Re: Viết cho yêu thương

    Đêm này không mưa,
    Hay là giông chưa đến ...?
    Con đường đầy hơi men chống chếnh
    Lắc lư những chiếc eo co
    Hai cơn gió đem so,
    Mái tóc liễu sợi dài, sợi vắn
    Rụng bạc đường cánh hoa sứ trắng ...
    Lội ngược mùa thay lá để thay hoa

    Đêm này không mưa,
    Nhưng cái lạnh vẫn xuýt xoa
    Đòi vòng tay của những buổi chiều bóng xế
    Trái tim đã bao năm gần một trái tim như thế
    Hút nhựa sống căng tràn,
    Trên bờ ngực tình lang vạm vỡ
    Yêu thương ấp ôm vào lòng nỗi nhớ
    Rạo rực suốt canh dài,
    Sương đẫm cả bờ vai ...

    06/10/2012

  10. Có 10 thành viên cám ơn bài của MinhThy:

    1100i (06-10-2012),Emanuel (07-10-2012),get_out_cs (06-10-2012),kehotro (06-10-2012),Lão K (06-10-2012),loyal (07-10-2012),NCĐ.2009 (07-10-2012),Nhím con (28-12-2012),Phu sinh (06-10-2012),thuphong (06-10-2012)

  11. #256
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket MinhThy's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.088
    Thanks
    2.347
    Thanked 1.804 Times in 388 Posts

    Default Re: Viết cho yêu thương

    Sáng nay buồn nhìn nắng như mưa
    Hỏi thử tình yêu đã đau vừa
    Một lần anh bước vào lối mộng
    Vạn ngày em vẽ cảnh đón đưa

    Duyên mình có lẽ vốn đắng cay
    Nên cầm chẳng tới một bàn tay
    Hờ hững nửa chừng trong khoảng khắc
    Như vừa sợ mất, lại sợ say

    Sáng nay buồn quá khóc không xong
    Tìm vài ngấn lệ, nghẹn cả lòng
    Nhếch mép thử cười, buồn đong mắt
    Nhìn lại quanh mình thấy hư không ...

    03/04/2013

  12. Có 9 thành viên cám ơn bài của MinhThy:

    1100i (03-04-2013),get_out_cs (24-05-2013),Lão K (04-04-2013),Nhudadauyeu (03-04-2013),OA _ NỮ (09-04-2013),Phu sinh (03-04-2013),TeacherABC (04-04-2013),Triplec (07-04-2013),yeu100C (06-04-2013)

  13. #257
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket MinhThy's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.088
    Thanks
    2.347
    Thanked 1.804 Times in 388 Posts

    Default Re: Viết cho yêu thương

    Cho em vay bờ vai anh nhé
    Để nhớ thương nhẹ một điểm dừng
    Để từng ngày trôi qua thật khẽ
    Biết lòng mình có lúc bâng khuâng

    Cho em vay một lần mơ mộng
    Giọng nói anh ấm áp, yên bình
    Nồng nàn vương trong từng nhịp thở
    Se duyên đầy trên sợi tơ xinh

    Cho em vay nụ cười lặng lẽ
    Giữa thăng trầm phơn phớt lên môi
    Rót ngọt ngào qua từng ánh mắt
    Tình dịu dàng như phiến mây trôi

    Cho em vay tình yêu được chứ
    Trầu úa màu, cau nửa trái khô
    Duyên tơ tằm mồ côi giăng mắc
    Trái tim em đang một nắm mồ

    05/04/2013

  14. Có 9 thành viên cám ơn bài của MinhThy:

    Emanuel (05-05-2013),get_out_cs (24-05-2013),Lão K (06-04-2013),OA _ NỮ (09-04-2013),Phu sinh (06-04-2013),TeacherABC (24-05-2013),thuphong (06-04-2013),Triplec (07-04-2013),yeu100C (06-04-2013)

  15. #258
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket yeu100C's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    958
    Thanks
    647
    Thanked 1.543 Times in 308 Posts

    Default Re: Viết cho yêu thương

    Cho luôn nè

    Bờ vai vẫn đợi tiếc chi đâu
    Năm tháng trôi qua điểm mái đầu
    Lối cũ còn vương bao trái đắng
    Thềm xưa vẫn nhuốm những niềm đau
    Thời gian mải miết thời gian cũ
    Khoảnh khắc phiêu du khoảnh khắc sâu
    Thế thái người gieo như đá tảng
    Cỏ cây không chết cũng phai màu
    Last edited by yeu100C; 06-04-2013 at 11:14 AM.
    Nào hay số kiếp chuồn chuồn
    Khi vui chuồn đậu khi buồn chuồn bay

  16. Có 9 thành viên cám ơn bài của yeu100C:

    Emanuel (05-05-2013),get_out_cs (24-05-2013),Lão K (06-04-2013),MinhThy (06-04-2013),Nhudadauyeu (09-04-2013),OA _ NỮ (09-04-2013),Phu sinh (09-04-2013),TeacherABC (24-05-2013),Triplec (07-04-2013)

  17. #259
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket MinhThy's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.088
    Thanks
    2.347
    Thanked 1.804 Times in 388 Posts

    Default Re: Viết cho yêu thương

    Trích dẫn Trích dẫn của yeu100C Xem bài viết
    Cho luôn nè

    Bờ vai vẫn đợi tiếc chi đâu
    Năm tháng trôi qua điểm mái đầu
    Lối cũ còn vương bao trái đắng
    Thềm xưa vẫn nhuốm những niềm đau
    Thời gian mải miết thời gian cũ
    Khoảnh khắc phiêu du khoảnh khắc sâu
    Thế thái người gieo như đá tảng
    Cỏ cây không chết cũng phai màu
    Người xa cách trở có gần đâu
    Thương nhớ Tơ Ông ghẹo bạc đầu
    Ánh mắt miên man hoài nỗi hận
    Con tim thổn thức mãi niềm đau
    Tình yêu chống chếnh tình yêu cạn
    Giọt lệ bàng hoàng giọt lệ sâu
    Sảng sốt vòng ôm lơi thưở mộng
    Nửa hồn rưng lặng hắt hiu màu

  18. Có 9 thành viên cám ơn bài của MinhThy:

    1100i (05-05-2013),Emanuel (05-05-2013),get_out_cs (24-05-2013),kehotro (08-05-2013),Lão K (25-05-2013),OA _ NỮ (05-05-2013),Phu sinh (06-05-2013),TeacherABC (24-05-2013),yeu100C (06-05-2013)

  19. #260
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket MinhThy's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.088
    Thanks
    2.347
    Thanked 1.804 Times in 388 Posts

    Default Re: Viết cho yêu thương

    Cũng lâu rồi, lâu lắm
    Buổi sáng thưa thớt lời
    Câu chào phai theo gió
    Tiếng rơi vào chơi vơi

    Cũng lâu rồi, lâu lắm
    Những giờ trưa qua dần
    Chẳng người quen han hỏi
    Cơm nước - cười, ngân ngân

    Cũng lâu rồi, lâu lắm
    Đêm yên nằm trong đêm
    Con dế buồn không gáy
    Đánh rơi tim bên thềm

    Cũng lâu rồi, lâu lắm
    Mưa khóc người thế thôi
    Tôi đi về trong khói
    Tâm hồn ai phai phôi

    Cũng lâu rồi, lâu lắm
    Yêu - tình yêu không hình
    Tôi tưởng mình đuổi bóng
    Hiểu được gì? Im thinh

    Cũng lâu rồi, lâu lắm
    Biết vậy là thương yêu
    Biết vậy là duyên nợ
    Biết vậy là xa xôi

    Cũng lâu rồi, lâu lắm
    Tôi hiểu người vì sao
    Vì sao gần - khoảng khắc
    Vì sao tôi thương đau

    24/05/2013

  20. Có 4 thành viên cám ơn bài của MinhThy:

    get_out_cs (24-05-2013),Lão K (25-05-2013),Phu sinh (24-05-2013),TeacherABC (24-05-2013)

Trang 26 / 27 Đầu tiênĐầu tiên ... 1624252627 LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •