Trang 1 / 3 123 LastLast
Bài 1 đến 10/21

Chủ đề: Nỗi niềm...

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Klosen's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Trai không cờ bạc trai vô vị - Gái không gương lược gái vô duyên
    Bài viết
    878
    Thanks
    4
    Thanked 17 Times in 7 Posts

    Default Nỗi niềm...

    Muộn màng

    Còn đâu nữa những tháng ngày xưa ấy
    Em với tôi cùng cắp sách tới trường
    Thuở ban đầu bóng dáng một tinh thương
    Tôi ấp ủ một mình không dám nói

    Như hòn đá lặng nhìn trong trơ chọi
    Như cây kia mọc lẻ ở giữa rừng
    Đi cạnh em sao xa cách quá chừng
    Dù sớm sớm em cùng tôi chung lối

    Thế là hết tôi không còn cơ hội
    Em nói rằng “ con đò sắp sang sông “
    Bỏ lớp học em phải đi lấy chồng
    Tôi lẻ bóng một mình trong câm lặng

    Ngày em cưới tôi mang quà tới tặng
    Em hỏi rằng “ Sao anh chỉ lặng im “
    Để bây giờ nghe đau nhói trong tim
    Giờ hai lối hai cuộc đời hai ngả

    26.03.09
    Chức danh :Lớp phó lớp học Thơ
    Người trong mộng: đang đi tìm

    Everything will be over then.
    Left bright sun after the rain.
    Klosen ! Try to...

  2. #2
    Member PhotobucketPhotobucket SÓC's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Nông thôn
    Bài viết
    91
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Nỗi niềm...

    Viết cho người đến sau

    Trăng không thể cắt làm đôi
    Để mỗi người một nửa
    Trái tim lỗi nhịp rồi
    Sao trăng vẫn sáng giữa trời mưa?

    Trăng có thể đơn côi
    Khi mây mù che phủ
    Chỉ khổ trái tim thôi
    Không làm sao thoát khỏi đám mây tù.
    ...
    Người đến sau
    Sáng lành như gió mùa Thu?
    Nồng nhiệt như màu trời Hạ?
    Ấm áp như Xuân thì non lá
    Và...
    Cánh tay trần dang rộng từ xa!

    SÓC (21-05-09)
    Có bao giờ em thử hiểu Anh không?
    Mà nặng nhẹ như mưa rào giữa hạ
    Gần mà xa lạ
    Sống vậy đến bao giờ?

    ĐẠI KÝ ĐỘC QUYỀN BIA HEINIKEN!

  3. #3
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Klosen's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Trai không cờ bạc trai vô vị - Gái không gương lược gái vô duyên
    Bài viết
    878
    Thanks
    4
    Thanked 17 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Nỗi niềm...

    Muộn màng cho kẻ đến sau
    Ai đóng cửa trước cứa sau chẳng vào
    Thôi ta đành đứng bờ rào
    Vườn hồng lắm lối, ta nào có hay

    Xuất thân vốn dĩ đân cày
    Phận mình nghèo khó, kiếp này chẳng yêu
    Last edited by Klosen; 22-05-2009 at 12:12 AM.
    Chức danh :Lớp phó lớp học Thơ
    Người trong mộng: đang đi tìm

    Everything will be over then.
    Left bright sun after the rain.
    Klosen ! Try to...

  4. #4
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thachanhtim's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.076
    Thanks
    358
    Thanked 454 Times in 106 Posts

    Default Ðề: Nỗi niềm...

    Cút - Bắt...
    Theo tình tình đuổi - ôi trái ngang
    Đuổi người người theo - tôi phủ phàng
    Thương ái ,ly hận - không không sắc
    Vẫn bám đời nhau gánh bẽ bàng

    Trốn tìm cút bắt cũng cuộc chơi
    Theo người,người trốn - lại có đuôi
    Trò chơi tình ái - ai thua cuộc
    Anh - Người, hay chính chỉ mình tôi

    Kệ !!! trong ba đứa là ai đây?
    Thì chúng mình cũng đã dỡ dang
    Tính toan..toan tính rồi ủ rũ
    Bàng hoàng cũng thể đã lỡ làng..
    *** Looking for king...
    Ta hay chê cuộc đời méo mó,
    Sao không tròn ngay tự trong tâm
    Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
    Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống


  5. #5
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Nỗi niềm...

    Trích dẫn Trích dẫn của Klosen Xem bài viết
    Muộn màng cho kẻ đến sau
    Ai đóng cửa trước cứa sau chẳng vào
    Thôi ta đành đứng bờ rào
    Vườn hồng lắm lối, ta nào có hay

    Xuất thân vốn dĩ đân cày
    Phận mình nghèo khó, kiếp này chẳng yêu
    Nhủ rằng sẽ chẳng có yêu
    Mà tim sao cứ liêu xiêu bóng hồng
    Bờ rào kẻ cột kẻ trồng
    Riêng Sen lặng lẽ đi vòng tìm thang

    Sen hỉ?

  6. #6
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Nỗi niềm...

    Trích dẫn Trích dẫn của thachanhtim Xem bài viết
    Cút - Bắt...
    Theo tình tình đuổi - ôi trái ngang
    Đuổi người người theo - tôi phủ phàng
    Thương ái ,ly hận - không không sắc
    Vẫn bám đời nhau gánh bẽ bàng

    Trốn tìm cút bắt cũng cuộc chơi
    Theo người,người trốn - lại có đuôi
    Trò chơi tình ái - ai thua cuộc
    Anh - Người, hay chính chỉ mình tôi

    Kệ !!! trong ba đứa là ai đây?
    Thì chúng mình cũng đã dỡ dang
    Tính toan..toan tính rồi ủ rũ
    Bàng hoàng cũng thể đã lỡ làng..
    Tình yêu ai ơi, cút bắt trò chơi...

    Anh là bóng của một người
    Để em là bóng rã rời theo anh
    Đường tình vừa hẹp vừa quanh
    Mỏi mòn đi suốt... vẫn đành bóng côi
    Bao giờ anh mỏi anh ơi
    Quay lưng nhìn lại một người đang theo
    Tình yêu, đèn kéo quân treo
    Gần nhau mà mãi hút heo đi tìm
    Trách trời vẽ cuộc nổi chìm
    Sao không cột lại bóng hình anh-em...

  7. #7
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Klosen's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Trai không cờ bạc trai vô vị - Gái không gương lược gái vô duyên
    Bài viết
    878
    Thanks
    4
    Thanked 17 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Nỗi niềm...

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Nhủ rằng sẽ chẳng có yêu
    Mà tim sao cứ liêu xiêu bóng hồng
    Bờ rào kẻ cột kẻ trồng
    Riêng Sen lặng lẽ đi vòng tìm thang
    Sen hỉ?
    Thì ra cô rất hiểu mình
    Trên đời khổ nhất chữ tình chữ yêu
    Vì yêu nên mới dám liều
    Trèo tường khoét vách khuê phòng mò sang


    cô PL có vẻ rất hiểu Klosen thì phải.
    Chức danh :Lớp phó lớp học Thơ
    Người trong mộng: đang đi tìm

    Everything will be over then.
    Left bright sun after the rain.
    Klosen ! Try to...

  8. #8
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Klosen's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Trai không cờ bạc trai vô vị - Gái không gương lược gái vô duyên
    Bài viết
    878
    Thanks
    4
    Thanked 17 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Nỗi niềm...

    Trích dẫn Trích dẫn của Lão Hạc
    ...Nhà người to đẹp phồn vinh
    Còn ta với bạn chỉ bình bình thôi
    Mừng cho bạn có nhà rồi
    Nắng mưa có chốn ra ngồi vịnh thơ
    .
    Bần cư tại thị vô nhân vấn
    Phú tại sơn lâm hữu khách tầm
    ( danh ngôn H-V)

    ...Nhà mình lụp xụp bé tí teo
    Khách quý cao sang nào dám trèo
    Nhà lớn cửa cao thì không có
    Ảo - Thực giống nhau gia cảnh nghèo
    Last edited by Klosen; 26-05-2009 at 05:30 PM.
    Chức danh :Lớp phó lớp học Thơ
    Người trong mộng: đang đi tìm

    Everything will be over then.
    Left bright sun after the rain.
    Klosen ! Try to...

  9. #9
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Klosen's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Trai không cờ bạc trai vô vị - Gái không gương lược gái vô duyên
    Bài viết
    878
    Thanks
    4
    Thanked 17 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Nỗi niềm...

    Lâu rồi mở cửa ghé qua nhà
    Nhện đã giăng tơ, bụi quá à
    Thôi thì tranh thủ lâu dọn vậy
    Bạn bè xúm lại giúp chút ha ?
    Chức danh :Lớp phó lớp học Thơ
    Người trong mộng: đang đi tìm

    Everything will be over then.
    Left bright sun after the rain.
    Klosen ! Try to...

  10. #10
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Nỗi niềm...

    Trích dẫn Trích dẫn của Klosen Xem bài viết
    Thì ra cô rất hiểu mình
    Trên đời khổ nhất chữ tình chữ yêu
    Vì yêu nên mới dám liều
    Trèo tường khoét vách khuê phòng mò sang


    cô PL có vẻ rất hiểu Klosen thì phải.
    Hihi...
    Hiểu thì không biết nhiều không
    Nhưng mà cái chuyện đi vòng... hay nghe
    Chữ yêu chứa lắm đê mê
    Trèo tường khóet vách... phòng khuê... là thường...

    Klosen nhỉ?

Trang 1 / 3 123 LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •