Trang 45 / 45 Đầu tiênĐầu tiên ... 35434445
Bài 441 đến 446/446

Chủ đề: Ngẫu hứng...

  1. #441
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket huongnhu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.089
    Thanks
    1.189
    Thanked 1.694 Times in 317 Posts

    Default Re: Ðề: Ngẫu hứng

    Trích dẫn Trích dẫn của huongnhu Xem bài viết
    Cốc. Cốc. Cốc. Chú ơi!


    XUÂN ĐÀO.

    TẦM XUÂN.

    Ngồi nghe câu ca dao cũ
    Có người tìm kiếm mùa xuân
    Miệt mài trong vườn cà nụ
    Để thời gian phải dừng chân.

    Có người vừa trèo cây bưởi
    Hái cho xong quả đèo bồng
    Bàn chân vừa chạm vào đất
    Ruộng cải xanh đã vàng ngồng.

    Có người vừa qua bến nước
    Đầu đình còn thiếu đầm sen
    Thế nên tấm áo ngày cũ
    Chẳng cách gì, để, bỏ quên.

    Một thời yếm thắm răng đen
    Vành nón quai thao tròn lẳn
    Gốc đa chú cuội ngủ quên
    Cái tình vẫn hoài đeo đẳng.

    Thế rồi mùa xuân vuột mất
    Uổng công ai cất công tầm
    Chỉ còn một vòng nhẫn cỏ
    Ai ngồi ngóng chuyện trăm năm.
    ( 21/01/09 - Hnhu )

    Tầm xuân!
    ( Viết cho ngày vu vơ. Viết cho người ngu ngơ. Viết cho đời dài lắm. Viết cho hoài cơn mơ. )

    Trích dẫn Trích dẫn của NHAT NGUYET Xem bài viết


    Tầm xuân

    Anh đi tìm nụ tầm xuân
    Mới hay xuân vừa qua ngõ
    Nắng vàng nung chiều rực đỏ
    Áo em nhuộm lửa ngang trời

    Tầm xuân ơi! tầm xuân ơi!
    Có còn mày xanh mắt biếc
    Trầu cau muộn màng không kịp
    Lỡ làng một giấc... tầm xuân

    Ai vừa hái nụ tầm xuân
    Thẩn thờ xuân không còn nữa
    Để anh nửa đời trăn trở
    Nửa vòng tay với gần xa...


    NN 10/4/10
    Hnhu chọn bài này, chú chờ ít lâu ha.

    TẦM THU.
    Tầm thu áo vàng hoa cúc.
    Biếc xanh mắt thắm má hường.
    Dòng trôi nửa trong nửa đục.
    Sen đương mùa tỏa ngát hương.

    Tầm thu thượng tuần trăng náu.
    Nguyệt cười hẹn buổi sương pha.
    Ẩm ương nguội trà nhạt rượu
    Biết đâu một dáng Hằng Nga.

    Tầm thu lạc vào cung Quảng.
    Ngô Cương hận cội quế già.
    Lối xưa rợp Linh Chi Thảo.
    Ngỡ dường gót ngọc ai qua.

    Tầm thu lơ ngơ tháng Chín.
    Bướm bay trắng phía cổng trường.
    Thắp lên chiếc đèn lồng đỏ.
    Lần dò lên lối yêu thương.
    HNhu 15/9/2012
    Last edited by huongnhu; 15-09-2012 at 07:29 PM.

  2. Có 6 thành viên cám ơn bài của huongnhu:

    get_out_cs (16-09-2012),kehotro (15-09-2012),Lão K (15-09-2012),MinhThy (15-09-2012),NHAT NGUYET (15-09-2012),Triplec (15-09-2012)

  3. #442
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NHAT NGUYET's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.320
    Thanks
    890
    Thanked 1.050 Times in 231 Posts

    Default Re: Ngẫu hứng...

    Trích dẫn Trích dẫn của 1100i Xem bài viết
    Ảnh thì đẹp, thiên nhiên thì khả ái, cá thì ngon, nhất là tâm trạng a NN rất lênh đênh. E định bình loạn vài câu nhưng sợ phá hỏng không khí ở đây nên ngậm ngùi ... ngậm miệng.

    Nếu có dịp vào QN nhất định ới a, ta hưởng cái thú này.
    1100i ơi! (Cái tên gì khó gọi quá đi mất, giống số... thứ tự)
    Bạn bè ghé vào đây là anh vui rồi, chứng tỏ ít ra nơi này còn có cái gì đó để xem, để đọc.
    Bạn bè com. vào đây lại càng vui hơn, vì biết nó cũng gây được chút hứng thú nào đó, dù là ngẫu hứng
    Em cứ thoải mái, ngại gì chứ.

    Nếu có dịp... anh rất vui và sẵn lòng, chỉ sợ em chưa đủ can đảm để... dại mà... tìm nơi vắng vẻ như anh thôi.


    Chân thênh thang.
    Nghểnh mặt cười khanh khách
    Tay quơ đầy một túi càn khôn.

    Bụng ễnh ngửa
    Vỗ rốn kêu bành bạch
    Liếc mắt thâu nhật nguyệt đôi vầng


    Hahaha

  4. Có 6 thành viên cám ơn bài của NHAT NGUYET:

    1100i (15-09-2012),get_out_cs (16-09-2012),kehotro (15-09-2012),langthang (16-09-2012),Triplec (15-09-2012),votinh (04-10-2012)

  5. #443
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.702
    Thanks
    1.284
    Thanked 650 Times in 114 Posts

    Default Re: Ngẫu hứng...

    Trích dẫn Trích dẫn của NHAT NGUYET Xem bài viết
    1100i ơi! (Cái tên gì khó gọi quá đi mất, giống số... thứ tự)
    Bạn bè ghé vào đây là anh vui rồi, chứng tỏ ít ra nơi này còn có cái gì đó để xem, để đọc.
    Bạn bè com. vào đây lại càng vui hơn, vì biết nó cũng gây được chút hứng thú nào đó, dù là ngẫu hứng
    Em cứ thoải mái, ngại gì chứ.

    Nếu có dịp... anh rất vui và sẵn lòng, chỉ sợ em chưa đủ can đảm để... dại mà... tìm nơi vắng vẻ như anh thôi.


    Chân thênh thang.
    Nghểnh mặt cười khanh khách
    Tay quơ đầy một túi càn khôn.

    Bụng ễnh ngửa
    Vỗ rốn kêu bành bạch
    Liếc mắt thâu nhật nguyệt đôi vầng


    Hahaha
    Em chân chất dưa cà, cuộc sống cũng như câu chữ giản dị đến kinh hoàng. Nhưng nhìn mặt nước phẳng lặng ai biết có những đợt sóng ngầm dữ dội phải không anh. Chiều nay ngồi cafe em cũng ngẫu hứng một chút thơ, xin gửi tạm vào đây. Thơ thẩn có vớ vẩn thế nào anh cũng không được cười đâu nhé.
    Sau đây bài thơ Nhớ Em xin phép được bắt đầu: :

    Nhớ em.


    Mười ngày có phải quá lâu
    Mà sao nỗi nhớ lầu bầu điếc tai
    Đêm nay…đêm nữa…vắng ai
    Hà Nội buông tiếng thở dài cùng ta.

    Trăng bao nhiêu tuổi trăng già
    Gió bao nhiêu tuổi hết là đà bay
    Ta cầm nỗi nhớ trong tay
    Thả vào trăng gió nói thay lòng mình.

    Mua thêm một sợi chỉ tình
    Khâu liền khoảng cách chúng mình nghe em.

  6. Có 9 thành viên cám ơn bài của 1100i:

    get_out_cs (16-09-2012),huongnhu (16-09-2012),kehotro (15-09-2012),langthang (16-09-2012),loyal (27-09-2012),NHAT NGUYET (15-09-2012),Phu sinh (27-09-2012),Triplec (15-09-2012),votinh (04-10-2012)

  7. #444
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    853
    Thanks
    368
    Thanked 1.221 Times in 314 Posts

    Default Re: Ngẫu hứng...

    Trích dẫn Trích dẫn của 1100i Xem bài viết
    Em chân chất dưa cà, cuộc sống cũng như câu chữ giản dị đến kinh hoàng. Nhưng nhìn mặt nước phẳng lặng ai biết có những đợt sóng ngầm dữ dội phải không anh. Chiều nay ngồi cafe em cũng ngẫu hứng một chút thơ, xin gửi tạm vào đây. Thơ thẩn có vớ vẩn thế nào anh cũng không được cười đâu nhé.
    Sau đây bài thơ Nhớ Em xin phép được bắt đầu: :

    Nhớ em.


    Mười ngày có phải quá lâu
    Mà sao nỗi nhớ lầu bầu điếc tai
    Đêm nay…đêm nữa…vắng ai
    Hà Nội buông tiếng thở dài cùng ta.

    Trăng bao nhiêu tuổi trăng già
    Gió bao nhiêu tuổi hết là đà bay
    Ta cầm nỗi nhớ trong tay
    Thả vào trăng gió nói thay lòng mình.

    Mua thêm một sợi chỉ tình
    Khâu liền khoảng cách chúng mình nghe em.
    Nghe qua em bỗng thòm thèm
    Chỉ tình em sẽ nhai kèm thịt anh
    Bầu thơ, túi rượu, câu ca
    Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà

  8. Có 4 thành viên cám ơn bài của langthang:

    1100i (17-09-2012),get_out_cs (27-09-2012),kehotro (17-09-2012),loyal (27-09-2012)

  9. #445
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NHAT NGUYET's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.320
    Thanks
    890
    Thanked 1.050 Times in 231 Posts

    Default Re: Ðề: Ngẫu hứng

    Trích dẫn Trích dẫn của huongnhu Xem bài viết
    Hnhu chọn bài này, chú chờ ít lâu ha.

    TẦM THU.
    Tầm thu áo vàng hoa cúc.
    Biếc xanh mắt thắm má hường.
    Dòng trôi nửa trong nửa đục.
    Sen đương mùa tỏa ngát hương.

    Tầm thu thượng tuần trăng náu.
    Nguyệt cười hẹn buổi sương pha.
    Ẩm ương nguội trà nhạt rượu
    Biết đâu một dáng Hằng Nga.

    Tầm thu lạc vào cung Quảng.
    Ngô Cương hận cội quế già.
    Lối xưa rợp Linh Chi Thảo.
    Ngỡ dường gót ngọc ai qua.

    Tầm thu lơ ngơ tháng Chín.
    Bướm bay trắng phía cổng trường.
    Thắp lên chiếc đèn lồng đỏ.
    Lần dò lên lối yêu thương.
    HNhu 15/9/2012



    Đi tìm một khúc ca dao

    Anh đưa em vào cổ tích
    Lần tìm từ thuở xa xăm
    Trăng tròn rồi trăng lại khuyết
    Gặp nhau đêm hội trăng rằm

    Vải nâu vội vàng may áo
    Nắm tay đi dưới trăng ngà
    Để em thẹn thùng vội vã
    Theo về gọi mẹ gọi cha

    Trầu cay ba đồng một mớ
    Còn xuân anh đã đi tìm
    Sang sông lỡ đò… chim sáo
    Ô kìa con sáo sang sông.

    Bờ dậu mồng tơi xanh biếc
    Ngẩn ngơ anh tựa một mình
    Chỉ thêu chưa tròn đã đứt
    Tầm xuân ơi hỡi tầm xuân.

    Lênh đênh thuyền tình một chiếc
    Mười hai bến nước đi tìm
    Phất phơ lụa đào trong gió
    Em về bên ấy đục trong

    Suốt đời làm thân con nhện
    Tơ duyên se mối nơi nào
    Tìm em chim trời cá biển
    Thôi tìm một khúc ca dao.
    Last edited by NHAT NGUYET; 29-09-2012 at 09:26 AM.

  10. Có 7 thành viên cám ơn bài của NHAT NGUYET:

    1100i (27-09-2012),get_out_cs (27-09-2012),huongnhu (30-09-2012),kehotro (28-09-2012),loyal (27-09-2012),Marat Safin (01-10-2012),SunWild (28-09-2012)

  11. #446
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NHAT NGUYET's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.320
    Thanks
    890
    Thanked 1.050 Times in 231 Posts

    Default Re: Ðề: Ngẫu hứng

    Ngày 01 tháng 10

    Ngày mai
    Ngày một tháng mười
    Ngày của những Người - cao - tuổi
    Bình thường chẳng có gì đáng nói
    Nếu
    Như
    Không

    Mười nghìn

    Tôi cầm mười nghìn cho Mẹ
    Tôi nhận mười nghìn cho Cha
    ( Bác tổ trưởng phát mừng nhân ngày của họ)
    Chưa có số tiền nào làm tôi nghẹn ngào đến thế.

    Mắt đỏ rưng rưng
    Cảm xúc vỡ òa
    Chợt thấy mình hạnh phúc.


    (30/9/2012)


  12. Có 9 thành viên cám ơn bài của NHAT NGUYET:

    1100i (01-10-2012),get_out_cs (30-09-2012),hahaha (01-10-2012),huongnhu (30-09-2012),kehotro (30-09-2012),loyal (02-10-2012),Marat Safin (01-10-2012),SunWild (01-10-2012),thuphong (30-09-2012)

Trang 45 / 45 Đầu tiênĐầu tiên ... 35434445

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •