Trang 2 / 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 LastLast
Bài 11 đến 20/39

Chủ đề: Trải Tình Trong Thơ

  1. #11
    Member PhotobucketPhotobucket Huyền Minh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    97
    Thanks
    1
    Thanked 40 Times in 12 Posts

    Default Ðề: Trải Tình Trong Thơ

    Bốn Mùa

    Khói thuốc loãng tan tựa tháng ngày
    Tình mây gió thoảng vượt tầm tay
    Mưa đen giăng mắc anh thầm nhủ:
    "Nào có hay không một kiếp này!"

    Có thật hay không những đổi thay?
    Kể sao cho siết buổi sum vầy
    Xôn xao cười nói vô tư lự
    Nhắp chén rượu cay nửa tỉnh say

    Một thuở tình xưa tuổi học trò
    Mắt xanh nào biết đến buồn lo
    Ngày xuân em đến châm giàn pháo
    Pháo tiễn người đi lỡ hẹn hò

    Đất khách quê người đếm hạ sang
    Rừng thu tàng lá cũng hoang mang
    Đông về lạnh lẽo chim ngưng hót
    Ngẫm tới xuân xưa cảm bẽ bàng!

    Huyền Minh

  2. #12
    Newbie Photobucket Minh Hiền's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    49
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Trải Tình Trong Thơ

    Trích dẫn Trích dẫn của Huyền Minh Xem bài viết
    Bốn Mùa

    Khói thuốc loãng tan tựa tháng ngày
    Tình mây gió thoảng vượt tầm tay
    Mưa đen giăng mắc anh thầm nhủ:
    "Nào có hay không một kiếp này!"

    Có thật hay không những đổi thay?
    Kể sao cho siết buổi sum vầy
    Xôn xao cười nói vô tư lự
    Nhắp chén rượu cay nửa tỉnh say

    Một thuở tình xưa tuổi học trò
    Mắt xanh nào biết đến buồn lo
    Ngày xuân em đến châm giàn pháo
    Pháo tiễn người đi lỡ hẹn hò

    Đất khách quê người đếm hạ sang
    Rừng thu tàng lá cũng hoang mang
    Đông về lạnh lẽo chim ngưng hót
    Ngẫm tới xuân xưa cảm bẽ bàng!

    Huyền Minh
    Cảm ơn anh Huyền Minh , bài thơ Bốn Mùa tuyệt vời quá. Hôm nao MH rảnh, MH sẽ hoạ lại sau nhá...
    Ơn trời, nở đóa hoa quỳnh
    Gửi hương cho gió, gửi tình trao anh

  3. #13
    Newbie Photobucket Minh Hiền's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    49
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Trải Tình Trong Thơ

    Trăm năm rồi nghìn sau nữa....

    Bàn tay đặt vào bàn tay, thủ thỉ
    Chuyện chúng mình đâu chỉ một trăm năm
    Một nghìn năm rồi nghìn năm sau nữa
    Vẫn bên nhau, son sắt vẹn câu thề.

    Vẫn mùa thu, vàng cả lối đam mê
    Vẽ câu thơ ngọt ngào hương ân ái
    Khiến gió đông chùn bước chân e ngại
    Nhượng mưa xuân thánh thót đọng bên thềm

    Vẫn vầng trăng dìu dịu sáng đêm đêm
    Khúc ca dao ta ru ta giấc ngủ
    Ơi bờ vai, ơi vòng tay ấp ủ
    Hạnh phúc nầy xin là mãi thiên thu

    Nửa của nhau từ một sớm tháng tư
    Vàng con nắng ấm nồng giao mùa hạ
    Ngõ tình yêu xanh xanh màu cỏ lá
    Đang rộng mời vẫy gọi cả em, anh


    Bàn tay đặt vào bàn tay, âu yếm
    Chuyện chúng mình ửng màu tím thủy chung
    Một trăm năm hay nghìn năm nối tiếp
    Xe mối duyên , hai đứa vẫn vợ chồng

    Hoa Quỳnh
    Ơn trời, nở đóa hoa quỳnh
    Gửi hương cho gió, gửi tình trao anh

  4. #14
    Member PhotobucketPhotobucket Huyền Minh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    97
    Thanks
    1
    Thanked 40 Times in 12 Posts

    Default Ðề: Trải Tình Trong Thơ

    Ủa, Hoa Quỳnh là ai vậy? Bà xã MH à? Lời thơ cũng mượt mà quá.
    Cám ơn anh đã khen thơ HM, thật ra HM chỉ làm thơ khi có cảm nhận - nàng thơ ghé thăm mới có hứng làm được đó anh, có lúc cả tuần lễ cũng chẳng "thai nghén" được bài thơ nào những lúc đó có khi cũng muốn viết mà rồi chỉ nghệch ngoạc được vài dòng vô nghĩa trên tờ giấy trắng, vì lý do đó HM cũng ít khi hoạ được thơ bạn hữu, anh không cần bận tâm phải hoạ lại thơ HM, thỉnh thoảng ghé thăm, có thơ thì thả cho nhau, thế là quý rồi.
    Chúc anh một ngày cuối tuần thật vui.
    Mến.
    HM

  5. #15
    Newbie Photobucket Minh Hiền's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    49
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Trải Tình Trong Thơ

    Trích dẫn Trích dẫn của Huyền Minh Xem bài viết
    Ủa, Hoa Quỳnh là ai vậy? Bà xã MH à? Lời thơ cũng mượt mà quá.
    Cám ơn anh đã khen thơ HM, thật ra HM chỉ làm thơ khi có cảm nhận - nàng thơ ghé thăm mới có hứng làm được đó anh, có lúc cả tuần lễ cũng chẳng "thai nghén" được bài thơ nào những lúc đó có khi cũng muốn viết mà rồi chỉ nghệch ngoạc được vài dòng vô nghĩa trên tờ giấy trắng, vì lý do đó HM cũng ít khi hoạ được thơ bạn hữu, anh không cần bận tâm phải hoạ lại thơ HM, thỉnh thoảng ghé thăm, có thơ thì thả cho nhau, thế là quý rồi.
    Chúc anh một ngày cuối tuần thật vui.
    Mến.
    HM
    Hoa Quỳnh hay Minh Hiền thì cũng chính là một thôi, hì hì. Quỳnh là phái nữ nên anh HM đừng gọi Quỳnh là anh , nghe ngượng quá chừng

    Chúc anh vui nhé, chúc nàng thơ luôn ghé thăm anh để anh có thơ cho Quỳnh cũng như mọi người được thưởng thức
    Ơn trời, nở đóa hoa quỳnh
    Gửi hương cho gió, gửi tình trao anh

  6. #16
    Newbie Photobucket Minh Hiền's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    49
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Trải Tình Trong Thơ

    Tặng Anh

    Tặng anh một sớm mùa xuân mới
    Nghiêng nắng lưng trời lãng đãng mây
    Để anh còn chút hồn mơ mộng
    Viết áng thơ tình say ngất ngây

    Tặng anh ánh mắt nhìn con gái
    Tà áo tiểu thơ tuổi học trò
    Xin anh ngoảnh lại thời niên thiếu
    Mà dạo cung đàn ngân phím tơ

    HQ
    Ơn trời, nở đóa hoa quỳnh
    Gửi hương cho gió, gửi tình trao anh

  7. #17
    Member PhotobucketPhotobucket Huyền Minh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    97
    Thanks
    1
    Thanked 40 Times in 12 Posts

    Default Ðề: Trải Tình Trong Thơ

    Trích dẫn Trích dẫn của Minh Hiền Xem bài viết
    Hoa Quỳnh hay Minh Hiền thì cũng chính là một thôi, hì hì. Quỳnh là phái nữ nên anh HM đừng gọi Quỳnh là anh , nghe ngượng quá chừng

    Chúc anh vui nhé, chúc nàng thơ luôn ghé thăm anh để anh có thơ cho Quỳnh cũng như mọi người được thưởng thức
    Xin lỗi MH về sự ngộ nhận nhé! Đúng là lời thơ Hoa Quỳnh vẫn có chất giọng con gái thế mà HM dở quá "trông gà hoá cuốc".
    Chúc MH tình thơ luôn lai láng nhe!
    HM

  8. #18
    Newbie Photobucket Minh Hiền's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    49
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Trải Tình Trong Thơ

    Anh Huyền Minh có chi mà xin lỗi hông biết nữa hà.Tại Minh Hiền hoạ bài thơ anh theo lời nam nên anh ngộ nhận cũng phải thôi. Mà Minh Hiền cũng thích viết thơ theo lời nam lắm

    Chúc anh luôn dạt dào hồn thơ nhá
    Ơn trời, nở đóa hoa quỳnh
    Gửi hương cho gió, gửi tình trao anh

  9. #19
    Newbie Photobucket Minh Hiền's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    49
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Trải Tình Trong Thơ

    Bóng Phù Vân



    Ngày anh khuất bóng xa vườn mộng
    Có cánh hoa tàn rũ sắc hương
    Cành khô lá úa cây xơ xác
    Hờ hững tình anh tựa khói sương

    Anh , cánh chim trời xa cuối phố
    Em xưa sao níu được phiêu bồng
    Chim chê mưa gió phương nầy lạnh
    Lạc lối tình vương phía nắng hồng

    Mà thôi có trách thì xin trách
    Những giọt thơ em quá ngại ngần
    Ngọt ngào anh nhận nơi trời lạ
    Người ấy hơn em gấp vạn lần

    Chỉ xin một chút hương ngày cũ
    Kỷ niệm hoài mơ gọi cố nhân
    Nắng hạ thu vàng thơ dấu ái
    Nhạt nhòa hư ảnh bóng phù vân


    Hoa Quỳnh
    Ơn trời, nở đóa hoa quỳnh
    Gửi hương cho gió, gửi tình trao anh

  10. #20
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Trải Tình Trong Thơ

    Trích dẫn Trích dẫn của Minh Hiền Xem bài viết
    Bóng Phù Vân



    Ngày anh khuất bóng xa vườn mộng
    Có cánh hoa tàn rũ sắc hương
    Cành khô lá úa cây xơ xác
    Hờ hững tình anh tựa khói sương

    Anh , cánh chim trời xa cuối phố
    Em xưa sao níu được phiêu bồng
    Chim chê mưa gió phương nầy lạnh
    Lạc lối tình vương phía nắng hồng

    Mà thôi có trách thì xin trách
    Những giọt thơ em quá ngại ngần
    Ngọt ngào anh nhận nơi trời lạ
    Người ấy hơn em gấp vạn lần

    Chỉ xin một chút hương ngày cũ
    Kỷ niệm hoài mơ gọi cố nhân
    Nắng hạ thu vàng thơ dấu ái
    Nhạt nhòa hư ảnh bóng phù vân


    Hoa Quỳnh
    Bé Q ,mượn vần hoạ với Bé .Chúc Bé và gia đình an vui

    Kiếp phù vân ...

    Dường như lạc bước vườn hoa mộng
    Bỗng ngất ngây hồn bởi sắc hương
    Tựa những thiên thần đang giáng thế
    Trinh nguyên cánh mỏng ẩn màn sương

    Trăng nghiêng nửa mảnh chờ đầu phố
    Đợi gót hài sen thả trí bồng
    Gió cũng theo mây về dệt mộng
    Ru ai trọn cả giấc mơ hồng

    Gối mộng chưa trao Người vội trách
    Nên ta muốn tỏ cũng tần ngần
    Tình yêu ấp ủ hồn hoang vắng
    Thiêu tim cháy rụi đã bao lần

    Lời yêu chửa gởi sao đà cũ ???
    Tạn mặt mai này chỉ cố nhân ???
    Ngậm tủi mà thương câu luyến ái
    Ơi tình bạc bẽo kiếp phù vân ...

    QN
    29/6/2009


    Last edited by CM4Q; 30-06-2009 at 03:03 AM.
    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

Trang 2 / 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 LastLast

Chủ đề tương tự

  1. Ngọc trong đá (Nhạc phim Ngọc trong đá)
    By Phương Lê in forum Nhạc Việt Online
    Trả lời: 1
    Bài cuối: 06-05-2011, 06:55 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •