Bài 1 đến 5/5

Chủ đề: Bài Thơ Của LA

  1. #1
    Administrator PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    77
    Thanks
    2
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Bài Thơ Của LA

    Bài thơ đó được tạm thời đưa đi ẩn vì lý do sau:

    - YV đã phạm sai lầm và đã phải trả giá, cả với luật pháp VN lẫn dư luận xã hội. Như thế cũng đã đủ. Nay YV đã muốn làm lại cuộc đời ở một miền đất xa, vậy mà vẫn truy vấn, mạt sát người ta là rất thiếu tình người.

    - Niềm riêng rất tôn trọng các bạn đã post thơ nhưng vơi 1 bài thơ để mạt sát 1 nhân vật cụ thể nào đó thì mong các bạn thông cảm cho BQT đành phỉa đưa đi ẩn.

    Cám ơn LA và Mong Anh thông cảm.

  2. #2
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket LaoÁi's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    299
    Thanks
    1.385
    Thanked 628 Times in 125 Posts

    Default Ðề: Bài Thơ Của LA

    OK, CVK , LA không có ý bêu riếu người bị hại, chỉ là ý thơ thôi, mấy hôm rồi luớt Net có thấy một vài trang đưa tin em Yến đã lấy chồng, bỏ qua mọi điều thị phi , đi về miền đất mới , thôi thì chúc em mạnh giỏi, quá khứ sẽ chìm sâu!

    Nếu thấy nhạy cảm quá thì cứ xóa luôn đi cũng được , CVK !

    Chỉ tiếc là mình chưa gặp em Yến !

    Người năm trước ra đi không trở lại
    Người năm xưa ở lại biết về đâu
    Trên lối cũ trăng thu vàng mấy độ
    Ngọn đèn đêm lặng lẽ dưới chân cầu.


  3. #3
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NgHi~KhAc''s Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    997
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Bài Thơ Của LA

    Trích dẫn Trích dẫn của LaoÁi Xem bài viết
    OK, CVK , LA không có ý bêu riếu người bị hại, chỉ là ý thơ thôi, mấy hôm rồi luớt Net có thấy một vài trang đưa tin em Yến đã lấy chồng, bỏ qua mọi điều thị phi , đi về miền đất mới , thôi thì chúc em mạnh giỏi, quá khứ sẽ chìm sâu!

    Nếu thấy nhạy cảm quá thì cứ xóa luôn đi cũng được , CVK !

    Chỉ tiếc là mình chưa gặp em Yến !
    @LA: Anh gửi cho em bài đấy đc ko. Thanks a trc
    ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN BÁNH CHƯNG

    Say goodbye at post-times 1.001

  4. #4
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    294
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Bài Thơ Của LA

    Trích dẫn Trích dẫn của NgHi~KhAc' Xem bài viết
    @LA: Anh gửi cho em bài đấy đc ko. Thanks a trc
    Này NK, bài đó mà viết ẩn ý thì rất hay...mượn gió bẻ măng đi, đừng trần trụi quá...hê hê

  5. #5
    Member PhotobucketPhotobucket khỉ con's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    90
    Thanks
    0
    Thanked 7 Times in 5 Posts

    Default Ðề: Bài Thơ Của LA

    Eh , cái chữ LA dễ nhầm lẫn với L.A quá huhu
    Xa nhau khắc khoải đếm tàn canh
    Sợi nhớ sợi thương giấc chẳng lành

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •