Bài 1 đến 4/4

Chủ đề: thơ tình thịt chó

  1. #1
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket T.m's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Location
    vn
    Bài viết
    352
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default thơ tình thịt chó

    Nhậu thịt chó

    Anh gặp em, buổi chiều lộng gió
    Ta đưa nhau vào quán thịt chó
    Anh thấy người yêu cũ ngồi đó
    Thế là anh chả ăn thịt chó
    Chỉ ngồi uống rượu ngắm đồi Gió
    Bạn gái anh, mặt mũi cau có
    Vì thấy anh chẳng ăn thịt chó
    Nên làng luôn tay gắp dồi chó
    Nhưng lạ thay, chàng không thèm mó
    Nàng bỏ đi để anh ngồi đó!


    Nàng đi rồi, ta còn ngồi đó,
    Trước mặt ta là đĩa thịt chó,
    Bỏ thì uổng, không lẽ để đó?
    Mời "người cũ" sang ăn thịt chó,
    Kinh khủng thật, nàng ăn như gió,
    Loáng một cái, hết đĩa thịt chó,
    Khi trả tiền nàng cứ ngồi ngó,
    Nên ta đành trả tiền thịt chó.
    Thanh toán xong mặt ta nhăn nhó
    Tiền bữa trưa mai chắc không có
    Từ nay thề không đi thịt chó
    Mình chỉ là con nhà "xếp xó"
    Sống bằng nghề chèo thuyền, cất vó
    Thỉnh thoảng còn ra sông đơm đó
    Nhưng đã chót vung tay chém gió
    Thì thôi cuộc đời cứ kệ nó
    Tìm mãi 02 nàng sao mà khó
    Để ông còn đòi bữa thịt chó
    P/s: Tác giả: Duymeo - reno

  2. #2
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: thơ tình thịt chó

    Trích dẫn Trích dẫn của T.m Xem bài viết
    Nhậu thịt chó

    Anh gặp em, buổi chiều lộng gió
    Ta đưa nhau vào quán thịt chó
    Anh thấy người yêu cũ ngồi đó
    Thế là anh chả ăn thịt chó
    Chỉ ngồi uống rượu ngắm đồi Gió
    Bạn gái anh, mặt mũi cau có
    Vì thấy anh chẳng ăn thịt chó
    Nên làng luôn tay gắp dồi chó
    Nhưng lạ thay, chàng không thèm mó
    Nàng bỏ đi để anh ngồi đó!


    Nàng đi rồi, ta còn ngồi đó,
    Trước mặt ta là đĩa thịt chó,
    Bỏ thì uổng, không lẽ để đó?
    Mời "người cũ" sang ăn thịt chó,
    Kinh khủng thật, nàng ăn như gió,
    Loáng một cái, hết đĩa thịt chó,
    Khi trả tiền nàng cứ ngồi ngó,
    Nên ta đành trả tiền thịt chó.
    Thanh toán xong mặt ta nhăn nhó
    Tiền bữa trưa mai chắc không có
    Từ nay thề không đi thịt chó
    Mình chỉ là con nhà "xếp xó"
    Sống bằng nghề chèo thuyền, cất vó
    Thỉnh thoảng còn ra sông đơm đó
    Nhưng đã chót vung tay chém gió
    Thì thôi cuộc đời cứ kệ nó
    Tìm mãi 02 nàng sao mà khó
    Để ông còn đòi bữa thịt chó
    P/s: Tác giả: Duymeo - reno
    Thóm thém thòm thèm miếng thịt chó
    Ra hiên ngóng bạn ngồi nghiêng ngó
    Loay hoay chờ mãi mặt cau có
    Thằng chó!

    Một mình ra quán xơi thịt chó
    Thấy chị thấy anh đương ngồi đó
    Nhóp nhép lá mơ với miếng riềng
    Mắm tôm thoang thoảng tay vừa mó

    Đũa gắp thơm lừng miếng dồi chó
    Quay qua quay lại người lấp ló
    Nhe răng hắn đã ngồi vào bàn
    Rót rượu nhai mồi như ma xó

    Bạn gái kề bên không hé hó
    Hai thằng tửu nhập mồm í ó
    Xung quanh náo nhiệt rất chi ồn
    Nói lớn không thì nghe thật khó

    Bờ đê quán nhậu trời to gió
    Mát mẻ ngồi buồn tay máy mó
    Bàn bên con gái cười khì khì
    Tay anh tay ả tìm nhau đó.

    Gieo cái vần trắc đọc nghe bực cả....mình . đúng là đọc cứ trúc tra trúc trắc! Góp vui cùng TM.
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  3. #3
    Member PhotobucketPhotobucket Xấu Kệ Tui's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    86
    Thanks
    1
    Thanked 53 Times in 26 Posts

    Default Ðề: thơ tình thịt chó

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết
    Thóm thém thòm thèm miếng thịt chó
    Ra hiên ngóng bạn ngồi nghiêng ngó
    Loay hoay chờ mãi mặt cau có
    Thằng chó!

    Một mình ra quán xơi thịt chó
    Thấy chị thấy anh đương ngồi đó
    Nhóp nhép lá mơ với miếng riềng
    Mắm tôm thoang thoảng tay vừa mó

    Đũa gắp thơm lừng miếng dồi chó
    Quay qua quay lại người lấp ló
    Nhe răng hắn đã ngồi vào bàn
    Rót rượu nhai mồi như ma xó

    Bạn gái kề bên không hé hó
    Hai thằng tửu nhập mồm í ó
    Xung quanh náo nhiệt rất chi ồn
    Nói lớn không thì nghe thật khó

    Bờ đê quán nhậu trời to gió
    Mát mẻ ngồi buồn tay máy mó
    Bàn bên con gái cười khì khì
    Tay anh tay ả tìm nhau đó.

    Gieo cái vần trắc đọc nghe bực cả....mình . đúng là đọc cứ trúc tra trúc trắc! Góp vui cùng TM.

    Nam mô..a... bẩy hũ mắm tôm
    Chín nồi thịt chó, rau thơm cả gồi
    Rượu mận chục vại vơi vơi
    Bécbarin vài lọ, cứ xơi nhiệt tình
    Con đeo mo vào mặt...con đeo mo vào mặt. hụ hụ
    Mơ Về Nơi Xa Lắm

    Chân bước vào hội quán Niềm Riêng
    Mong sao trút cạn hết nỗi niềm.
    Vòng tay hội ngộ...tình thân ái
    Vần thơ nối lại cõi bình yên !

  4. #4
    Member PhotobucketPhotobucket Xấu Kệ Tui's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    86
    Thanks
    1
    Thanked 53 Times in 26 Posts

    Default Ðề: thơ tình thịt chó

    Nào Ta Cùng..... ( xơi ) Chó
    Nào ta cùng cạn chén này
    Đêm nay thỏa chí no say một chầu.
    Ruợu ngon chớ có để lâu
    Lòng, dồi , rựa mận...dốc bầu tâm tư.

    Sáo măng xuơng chó, ninh nhừ
    Thêm bốn vó Khuyển coi như nhất rồi.
    Rượu thơm nhấp nháp đầu môi
    Tay cầm đũa gắp miếng mồi, suớng chưa

    Nếu say xin chớ đổ thừa
    Tại em chuốc rượu... nó đưa vào đời.


    Mơ Về Nơi Xa Lắm

    Chân bước vào hội quán Niềm Riêng
    Mong sao trút cạn hết nỗi niềm.
    Vòng tay hội ngộ...tình thân ái
    Vần thơ nối lại cõi bình yên !

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •