Trang 4 / 4 Đầu tiênĐầu tiên ... 234
Bài 31 đến 34/34

Chủ đề: Góc đời tư

  1. #31
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Nguyễn Hải Nam's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    244
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Góc đời tư

    Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết
    "Chỉ có biển mới biết, thuyền đi đâu về đâu"
    Chỉ có thuyền mới hiểu, biền mênh mông dường nào"

    Phải thế ko NHN? Quyết định luôn là bản thân.
    Có lẽ là vậy đó chị ơi.Em đang cân nhắc để đưa ra quyết định đúng nhất
    Ta tìm em giữa muôn ngàn cát trắng
    Thấy được gì trong trái đắng tình yêu

  2. #32
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket loa kèn tháng tư's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    320
    Thanks
    6
    Thanked 29 Times in 15 Posts

    Default Ðề: Góc đời tư

    Trích dẫn Trích dẫn của Nguyễn Hải Nam Xem bài viết
    Cảm ơn chị Phale đã chia sẻ cùng em.
    Em!
    Đêm qua em lại ngồi chát, em chát say mê và miệt mải trước màn hình máy tính, em kênh kiệu với đời, em gắt gỏng với chồng con.
    Đêm!
    Em vẫn nằm bên cạnh anh, mờ nhạt.Cơm bữa em phó mặc cho mẹ nấu, em lao vào các cuộc chơi trên thế giới ảo, em như điên cuồng trong các cuộc offline đêm hôm khuya khuát.Em đã tìm được gì sau những cuộc vui ấy hay chỉ là trò chơi trong các cuộc vui.Anh vẫn thế lặng lẽ quan sát em.Anh vẫn quan tâm em vẫn tỏ ra như chưa có chuyện gì.Em cũng vậy cả hai chúng ta đều đang sống trong cái vỏ bọc của HP và hôn nhân.Người tình của em một người đàn ông có vợ và hai con.Liệu rồi đây em tìm cho mình được một lối thoát nào chăng, còn anh có lẽ trái tim anh đã vô cảm từ ngày vợ mình di vào con đường tội lỗi.Thế nào là cái gọi là chăm rau, và rồi trong máy tính mỗi lần em vào em không xóa trình duyệt. Tất cả, tất cả ............trong thế giới của sex em đã ngã vào vòng tay của bao nhiêu người đàn ông, em đưa đẩy lả lơi và em cảm thấy hãnh diện vì điều đó.
    Hôm nay vô tình lạc vào đây, nghe mà xót xa, đọc mà nước mắt nhòe cả màn hình. Lời NHN như đâm xé tim tôi. Internet là niềm vui của mọi người, cũng là họa của những người không biết điểm dừng, mang lại những sầu đau cho người thân yêu của họ.
    Chỉ mong NHN sớm qua cơn hoạn nạn này, và con thuyền tình yêu của NHN đỡ nhọc nhằn qua bão tố.
    Mong NHN bằng sự vị tha rộng lượng của mình sớm kéo bx rời xa chốn sa đọa ấy, đừng để thời gian quá lâu, khi người ta đắm chìm trong mộng mị rồi dứt ra là điều vô cùng khó.
    Last edited by loa kèn tháng tư; 12-08-2009 at 03:51 PM.
    Từng chiều rơi nghe như cõi lòng mình tê tái
    Ngỡ như đời còn gọi tên nhau

  3. #33
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Nhudadauyeu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    3.692
    Thanks
    1.803
    Thanked 1.542 Times in 492 Posts

    Default Ðề: Góc đời tư

    hic, dạo này anh NHN mất tích rồi, mong bình yên về với anh
    ------------------------------------------------------------------------
    Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!

  4. #34
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Nguyễn Hải Nam's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    244
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Góc đời tư

    Quá khứ giờ đây khép lại rồi
    Mộng tình hoa bướm đã chia đôi
    Quá khứ ngày qua đừng lật lại
    Nhạt nhòa xuân sắc cả đôi môi
    Ta tìm em giữa muôn ngàn cát trắng
    Thấy được gì trong trái đắng tình yêu

  5. Thành viên cám ơn bài của Nguyễn Hải Nam:

    thuphong (18-07-2012)

Trang 4 / 4 Đầu tiênĐầu tiên ... 234

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •