Trang 3 / 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 LastLast
Bài 21 đến 30/34

Chủ đề: Góc đời tư

  1. #21
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Nguyễn Hải Nam's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    244
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Góc đời tư

    Trích dẫn Trích dẫn của nhudadauyeu Xem bài viết
    đọc những tâm sự của bạn thấy bạn là 1ng chồng quá tốt vì thực tế tớ đã chứng kiến nhiều trường hợp tương tự hoàn cảnh của bạn, tớ thiết nghĩ sao bạn ko thử nói chuyện với bx xem sao, nói chuyện 1cách thẳng thắn về cs gia đình, rồi con cái rồi xem cô ấy cảm thấy ko vừa lòng ở bạn điều gì và cả bạn cũng nên nói cảm giác, suy nghĩ của mình nữa...Tớ hy vọng rằng gia đình bạn sẽ hp trở lại
    Mình cũng có nhắc bạn ạ nhưng có điều mình chưa nói thẳng ra mình cần thêm một thời gian nữa để xem cô ấy xa ngã là do nhất thời hay do bản chất.Nếu đã thuôọ về bản chất thì có lẽ là rất khó để thay đổi.
    Cảm ơn bạn đã chia sẻ với mình nhé
    Ta tìm em giữa muôn ngàn cát trắng
    Thấy được gì trong trái đắng tình yêu

  2. #22
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Nhudadauyeu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    3.692
    Thanks
    1.803
    Thanked 1.542 Times in 492 Posts

    Default Ðề: Góc đời tư

    tớ nghĩ là vc ấy nên sớm có cuộc nc thẳng thắn với nhau, bạn nhắc thôi chưa đủ đâu, nếu cứ kéo dài tình trạng này tớ thấy ko ổn, thật đó
    ------------------------------------------------------------------------
    Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!

  3. #23
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Nguyễn Hải Nam's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    244
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Góc đời tư

    Trích dẫn Trích dẫn của nhudadauyeu Xem bài viết
    tớ nghĩ là vc ấy nên sớm có cuộc nc thẳng thắn với nhau, bạn nhắc thôi chưa đủ đâu, nếu cứ kéo dài tình trạng này tớ thấy ko ổn, thật đó

    Có lẽ mình sẽ nói nhưng mình sẽ cho cô ấy thêm 1 thời gian nữa.
    Nếu là một phút nông nổi thì mình dễ dàng tha thứ hơn
    Ta tìm em giữa muôn ngàn cát trắng
    Thấy được gì trong trái đắng tình yêu

  4. #24
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Nhudadauyeu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    3.692
    Thanks
    1.803
    Thanked 1.542 Times in 492 Posts

    Default Ðề: Góc đời tư

    Trích dẫn Trích dẫn của Nguyễn Hải Nam Xem bài viết

    Có lẽ mình sẽ nói nhưng mình sẽ cho cô ấy thêm 1 thời gian nữa.
    Nếu là một phút nông nổi thì mình dễ dàng tha thứ hơn
    Bạn cứ nói và sẽ cho cô ấy 1khoảng thời gian, tất cả vì con, mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn
    ------------------------------------------------------------------------
    Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!

  5. #25
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Nguyễn Hải Nam's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    244
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Góc đời tư

    Trích dẫn Trích dẫn của nhudadauyeu Xem bài viết
    Bạn cứ nói và sẽ cho cô ấy 1khoảng thời gian, tất cả vì con, mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn
    Mình cũng hy vọng là như vậy
    Cảm ơn bạn rất nhiều
    Ta tìm em giữa muôn ngàn cát trắng
    Thấy được gì trong trái đắng tình yêu

  6. #26
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.423
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Ðề: Góc đời tư

    Trích dẫn Trích dẫn của Nguyễn Hải Nam Xem bài viết
    Mình cũng có nhắc bạn ạ nhưng có điều mình chưa nói thẳng ra mình cần thêm một thời gian nữa để xem cô ấy xa ngã là do nhất thời hay do bản chất.Nếu đã thuôọ về bản chất thì có lẽ là rất khó để thay đổi.
    Cảm ơn bạn đã chia sẻ với mình nhé


    Có lẽ mình sẽ nói nhưng mình sẽ cho cô ấy thêm 1 thời gian nữa.
    Nếu là một phút nông nổi thì mình dễ dàng tha thứ hơn
    Lẽ ra phải là lời chia sẻ với NHN mới đúng nhưng đôi khi lại thấy như vậy thì trong lòng mình lại thấy áy náy, thôi thì lời thẳng có khi mất lòng nhưng ......

    Trong chuyện này, sao NHN lại phải đợi thêm 1 thời gian nữa nhỉ??? Hay NHN vẫn nuôi hy vọng đó là những phút nông nổi mà thôi để có lý do, để có dịp thể hiện lòng vị tha mà tha thứ!

    Thay vì thế, tại sao NHN không tự vấn lạì xem bản thân mình đã làm gì để dẫn đến việc ngoại tình đó không? Nếu có, mình có thể sửa đổi được gì để kéo vợ mình trở lại với mình? Nếu không, 2 người nên thẳng thắn với nhau về mọi gút mắc để hiểu rõ vấn đề trước khi cô ấy nhấn chìm quá sâu vào chuyến phiêu lưu không có đường quay trở lại kia.

    Theo ý mình, càng để lâu thì chẳng có lợi gì cho bạn lẫn vợ bạn cả. Sorry nếu như có làm bạn phật lòng!



  7. #27
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Góc đời tư

    Trích dẫn Trích dẫn của Phu sinh Xem bài viết
    Lẽ ra phải là lời chia sẻ với NHN mới đúng nhưng đôi khi lại thấy như vậy thì trong lòng mình lại thấy áy náy, thôi thì lời thẳng có khi mất lòng nhưng ......

    Trong chuyện này, sao NHN lại phải đợi thêm 1 thời gian nữa nhỉ??? Hay NHN vẫn nuôi hy vọng đó là những phút nông nổi mà thôi để có lý do, để có dịp thể hiện lòng vị tha mà tha thứ!

    Thay vì thế, tại sao NHN không tự vấn lạì xem bản thân mình đã làm gì để dẫn đến việc ngoại tình đó không? Nếu có, mình có thể sửa đổi được gì để kéo vợ mình trở lại với mình? Nếu không, 2 người nên thẳng thắn với nhau về mọi gút mắc để hiểu rõ vấn đề trước khi cô ấy nhấn chìm quá sâu vào chuyến phiêu lưu không có đường quay trở lại kia.

    Theo ý mình, càng để lâu thì chẳng có lợi gì cho bạn lẫn vợ bạn cả. Sorry nếu như có làm bạn phật lòng!


    4Q cũng cùng quan điểm với PS đó .Trong chuyện này NHN phải là người chủ động để giải quyết .Vì đã là vợ chồng thì cần phải thẳng thắn với nhau .Nếu không giải quyết được thì cũng phải rõ ràng .Cang để lâu càng không có lợi gì cho con trẻ và hạnh phúc gia đình càng đứng trên bờ vực thẳm hơn .Không nên kéo dài tình trạng như vầy .Thời gian có thể kéo bước chân 1 người lầm lỗi hay sẽ càng đẩy họ đi xa hơn ??? Là người chồng người cha trong gia đình NHN cần biết mình phải làm gì

    Chúc NHN có những hành động sáng suốt để cứu vãn HP của chính mình và những người thân yêu
    Mến
    CM4Q
    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

  8. #28
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Nguyễn Hải Nam's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    244
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Góc đời tư

    Lẽ ra phải là lời chia sẻ với NHN mới đúng nhưng đôi khi lại thấy như vậy thì trong lòng mình lại thấy áy náy, thôi thì lời thẳng có khi mất lòng nhưng ......

    Trong chuyện này, sao NHN lại phải đợi thêm 1 thời gian nữa nhỉ??? Hay NHN vẫn nuôi hy vọng đó là những phút nông nổi mà thôi để có lý do, để có dịp thể hiện lòng vị tha mà tha thứ!

    Thay vì thế, tại sao NHN không tự vấn lạì xem bản thân mình đã làm gì để dẫn đến việc ngoại tình đó không? Nếu có, mình có thể sửa đổi được gì để kéo vợ mình trở lại với mình? Nếu không, 2 người nên thẳng thắn với nhau về mọi gút mắc để hiểu rõ vấn đề trước khi cô ấy nhấn chìm quá sâu vào chuyến phiêu lưu không có đường quay trở lại kia.

    Theo ý mình, càng để lâu thì chẳng có lợi gì cho bạn lẫn vợ bạn cả. Sorry nếu như có làm bạn phật lòng!



    Trích dẫn Trích dẫn của CM4Q Xem bài viết
    4Q cũng cùng quan điểm với PS đó .Trong chuyện này NHN phải là người chủ động để giải quyết .Vì đã là vợ chồng thì cần phải thẳng thắn với nhau .Nếu không giải quyết được thì cũng phải rõ ràng .Cang để lâu càng không có lợi gì cho con trẻ và hạnh phúc gia đình càng đứng trên bờ vực thẳm hơn .Không nên kéo dài tình trạng như vầy .Thời gian có thể kéo bước chân 1 người lầm lỗi hay sẽ càng đẩy họ đi xa hơn ??? Là người chồng người cha trong gia đình NHN cần biết mình phải làm gì

    Chúc NHN có những hành động sáng suốt để cứu vãn HP của chính mình và những người thân yêu
    Mến
    CM4Q
    Anh chị nói đúng đó.Lẽ ra em nên thẳng thắn nhưng em cần thêm 1 thời gian vừa là cho cô ấy mà cũng là thời gian cho em.
    Em muốn kiểm nghiệm lại chính bàn thân mình xem mình đã làm gì khiến cô ấy phải lao vào con đường như vậy trong chuyện này em cũng có lỗi của mình.
    Ta tìm em giữa muôn ngàn cát trắng
    Thấy được gì trong trái đắng tình yêu

  9. #29
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Ðề: Góc đời tư

    "Chỉ có biển mới biết, thuyền đi đâu về đâu"
    Chỉ có thuyền mới hiểu, biền mênh mông dường nào"

    Phải thế ko NHN? Quyết định luôn là bản thân.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  10. #30
    Member PhotobucketPhotobucket meohoang85's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    85
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Góc đời tư

    Trích dẫn Trích dẫn của Nguyễn Hải Nam Xem bài viết
    Cảm ơn chị Phale đã chia sẻ cùng em.
    Em!
    Đêm qua em lại ngồi chát, em chát say mê và miệt mải trước màn hình máy tính, em kênh kiệu với đời, em gắt gỏng với chồng con.
    Đêm!
    Em vẫn nằm bên cạnh anh, mờ nhạt.Cơm bữa em phó mặc cho mẹ nấu, em lao vào các cuộc chơi trên thế giới ảo, em như điên cuồng trong các cuộc offline đêm hôm khuya khuát.Em đã tìm được gì sau những cuộc vui ấy hay chỉ là trò chơi trong các cuộc vui.Anh vẫn thế lặng lẽ quan sát em.Anh vẫn quan tâm em vẫn tỏ ra như chưa có chuyện gì.Em cũng vậy cả hai chúng ta đều đang sống trong cái vỏ bọc của HP và hôn nhân.Người tình của em một người đàn ông có vợ và hai con.Liệu rồi đây em tìm cho mình được một lối thoát nào chăng, còn anh có lẽ trái tim anh đã vô cảm từ ngày vợ mình di vào con đường tội lỗi.Thế nào là cái gọi là chăm rau, và rồi trong máy tính mỗi lần em vào em không xóa trình duyệt. Tất cả, tất cả ............trong thế giới của sex em đã ngã vào vòng tay của bao nhiêu người đàn ông, em đưa đẩy lả lơi và em cảm thấy hãnh diện vì điều đó.
    Nghe đau quá............

Trang 3 / 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •