Trang 15 / 115 Đầu tiênĐầu tiên ... 513141516172565 ... LastLast
Bài 141 đến 150/1141

Chủ đề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

  1. #141
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của MinhThy Xem bài viết
    Mơ màng nắng rủ nước vàng
    Chim tung cánh lượn trường giang trải dài


    Mọc lên một nắm xương tàn
    Khói hương nhòa nhạt, khách sang nặng lòng


    Thiên đàng chín dãy mờ tan
    Bao giờ giũ hết trần gian bụi đời


    Vậy anh đã có bao giờ
    Lo ngày ta sẽ quên chờ đợi nhau
    Trải dài nỗi nhớ từ khi
    Đường chia lối... người đi mịt mờ

    Nặng lòng một kiếp đa mang
    Ừ đây cõi tạm trần gian thôi mà

    Bụi đời lới lớp chồng lên
    Ta mang ta để bên thềm nắng hong

    Đợi nhau ... một kiếp mà thôi
    Ngày sau dẫu gặp biết người nào quen..

  2. #142
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket MinhThy's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.088
    Thanks
    2.347
    Thanked 1.804 Times in 388 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Trải dài nỗi nhớ từ khi
    Đường chia lối... người đi mịt mờ

    Nặng lòng một kiếp đa mang
    Ừ đây cõi tạm trần gian thôi mà

    Bụi đời lới lớp chồng lên
    Ta mang ta để bên thềm nắng hong

    Đợi nhau ... một kiếp mà thôi
    Ngày sau dẫu gặp biết người nào quen..

    Mịt mờ bóng khuất chân mây
    Đường về nắng hắt dâng đầy cô liêu

    Thôi mà em có gì đâu
    Xin anh đừng chớm lệ sầu vì em

    Nắng hong khô nứt bờ môi
    Đôi vòng tay lạc ... lẻ loi mất rồi

    Nào quen ... nào biết chi mô
    Mần răng lại khóc nấm mồ hoang chi

  3. #143
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.423
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của MinhThy Xem bài viết

    Mịt mờ bóng khuất chân mây
    Đường về nắng hắt dâng đầy cô liêu

    Thôi mà em có gì đâu
    Xin anh đừng chớm lệ sầu vì em

    Nắng hong khô nứt bờ môi
    Đôi vòng tay lạc ... lẻ loi mất rồi

    Nào quen ... nào biết chi mô
    Mần răng lại khóc nấm mồ hoang chi

    Cô liêu phận ấy rành rành
    Một mình một lối một vành trăng lơi

    Vì em ôm mối tình đơn
    Lệ kia mãi đọng trong cơn mưa buồn

    Mất rồi có tiếc không em
    Bóng kia nhập nhoạng nhá nhem trong chiều

    Hoang chi một trái tim này
    Dâng người, người chẳng đoái hoài một giây

  4. #144
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    828
    Thanks
    4.832
    Thanked 2.769 Times in 576 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của Phu sinh Xem bài viết

    Cô liêu phận ấy rành rành
    Một mình một lối một vành trăng lơi

    Vì em ôm mối tình đơn
    Lệ kia mãi đọng trong cơn mưa buồn

    Mất rồi có tiếc không em
    Bóng kia nhập nhoạng nhá nhem trong chiều

    Hoang chi một trái tim này
    Dâng người, người chẳng đoái hoài một giây
    Trăng lơi sương đọng ơ hờ
    Ngát hương áo lụa ngẩn ngơ yếm đào

    Mưa buồn lất phất sân nhà
    Phố khuya đèn đổ nhạt nhoà dấu quen

    Trong chiều lữ quán mù sa
    Cạn bao nhiêu chén thấy ta võ vàng

    Một giây rồi cũng chia xa
    Em đi để lại một tà áo bay

  5. #145
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket teken's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    241
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của Lão K Xem bài viết
    Trăng lơi sương đọng ơ hờ
    Ngát hương áo lụa ngẩn ngơ yếm đào

    Mưa buồn lất phất sân nhà
    Phố khuya đèn đổ nhạt nhoà dấu quen

    Trong chiều lữ quán mù sa
    Cạn bao nhiêu chén thấy ta võ vàng

    Một giây rồi cũng chia xa
    Em đi để lại một tà áo bay

    Yếm đào em thả đâu rồi
    Cho tôi nhặt lại một thời ấp yêu

    Dấu quen giờ đã tiêu điều
    Em đi xa quá nên chiều vắng tênh

    Võ vàng nỗi nhớ kề bên
    Thêm dăm ba xị gọi tên ới ời

    Áo bay thuở ấy một trời
    Bồng bềnh kỷ niệm ru người... xa xôi !
    [B][URL="http://teken.vnweblogs.com/"]Tập làm thơ...[/URL][/B]

  6. #146
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket THAI AN's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    239
    Thanks
    33
    Thanked 50 Times in 14 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của teken Xem bài viết
    Yếm đào em thả đâu rồi
    Cho tôi nhặt lại một thời ấp yêu

    Dấu quen giờ đã tiêu điều
    Em đi xa quá nên chiều vắng tênh

    Võ vàng nỗi nhớ kề bên
    Thêm dăm ba xị gọi tên ới ời

    Áo bay thuở ấy một trời
    Bồng bềnh kỷ niệm ru người... xa xôi !
    Ấp yêu trong sáng ngày xưa
    Giờ em quên vội ngẩn ngơ Tôi này

    Vắng tênh buồn nhẹ lên mây
    Bay về phương ấy đong đầy tình duyên

    Ới ời một góc niềm riêng
    Ta về gom nhớ thổi lên tình nồng

    Xa xôi một thoáng bềnh bồng
    Gặp rồi mới biết tấm lòng tình ơi!

  7. #147
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket THAI AN's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    239
    Thanks
    33
    Thanked 50 Times in 14 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Bài này để làm sau./...hì!

  8. #148
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    783
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của THAI AN Xem bài viết
    Bài này để làm sau./...hì!
    Chiều nay of hội bia hơi
    Thái An đến nhé...lâu rồi chưa say...

  9. #149
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.702
    Thanks
    1.284
    Thanked 650 Times in 114 Posts

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của thinghien Xem bài viết
    Chiều nay of hội bia hơi
    Thái An đến nhé...lâu rồi chưa say...
    Chưa say thấy rượu bỗng thừa
    Mơ đôi mắt biếc đổ bừa rượu đi.

  10. #150
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)

    Trích dẫn Trích dẫn của 1100i Xem bài viết
    Chưa say thấy rượu bỗng thừa
    Mơ đôi mắt biếc đổ bừa rượu đi.
    Rượu đi vào tận tâm can
    Lan man bè bạn, ngập tràn niềm vui
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

Trang 15 / 115 Đầu tiênĐầu tiên ... 513141516172565 ... LastLast

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •