Trang 13 / 64 Đầu tiênĐầu tiên ... 311121314152363 ... LastLast
Bài 121 đến 130/640

Chủ đề: Những điều không muốn nói đến

  1. #121
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.423
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Re: Những điều không muốn nói đến

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết
    .
    Chữ Nhẫn ...

    Nhịn được cái tức một lúc ...
    Tránh được cái lo trăm ngày
    Muốn hoà thuận trên dưới
    Nhẫn - Nhịn đứng hàng đầu ...!


    Sưu tầm

    Cảm tác từ tấm hình Chữ "Nhẫn" sưu tầm của chị!


  2. Có 4 thành viên cám ơn bài của Phu sinh:

    Boulevard (26-09-2010),Lão K (28-09-2010),SunWild (28-09-2010),thuphong (26-09-2010)

  3. #122
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Những điều không muốn nói đến

    .
    Rất đẹp em à, mấy câu thơ thì buồn quá. Chị cảm tác theo em mấy câu.
    Chúc tuần mới thật vui nha.

    Kẻ nhìn phương bắc
    Người dõi hướng nam
    Lệ tràn tâm khảm
    Sóng cuộn ba đào
    Ừ thôi một chữ
    Cho xong một đời

    26/09/2010
    Phù sinh


    Cảm tác. Lệ đá

    Người trông cánh nhạn
    Kẻ dõi bóng câu
    Đường chung nơi đâu
    Mà xuân quên ghé

    Thu về khe khẽ
    Rải lá điệu đàng
    Mối sầu riêng mang
    Lang thang bóng xế

    Mưa nguồn, chớp bể
    Năm tháng đoạn trường
    Hoa rã tang thương
    Khơi dòng lệ đá

    Ờ… đành một chữ

    27/09/2010
    Thu Phong






    Last edited by thuphong; 27-09-2010 at 10:50 PM.
    Sẽ còn có ngày mai

  4. Có 4 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    Lão K (28-09-2010),OA _ NỮ (27-09-2010),Phu sinh (27-09-2010),SunWild (28-09-2010)

  5. #123
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Re: Những điều không muốn nói đến

    Hiện giờ Oa Nữ dùng chữ nhẫn để trả nợ vay cho những ân tình mà mình đã vô tình vướng phải. Oa nhận ra hình như cá tính của mình giống những lốp xe đua. Bị tháo ra khỏi xe mình để lắp vào xe của người khác khi mùa thay đổi
    Khi đọc câu thơ của PS

    Ừ thôi một chữ
    Cho xong một đời


    Sao mà thấy ngậm ngùi cam phận quá đi.Chữ nhẫn đâu chỉ một chữ, còn biến tấu của những chữ khác ghép lại tiếp nốii.Làm sao mà cho xong được một đời hở PS ui.

    Khi con người ta phải nhẫn nại chịu đựng những nỗi đau về thể xác. Nhẫn nhịn khi tâm hồn bị tổn thương. Nhẫn nhục khi nhân cách bị lăng mạ, chà đạp...Thì trong tận cùng của chữ nhẫn là nhẫn tâm.

    Hihihi. OA suy biện cách nghĩ của mình thôi. Vì theo chữ Hán, thấy chữ nhẫn gồm hai chữ đao ở trên và tâm ở dưới ghép lại. Đao sắc đâm thấu tim, các giọt máu tụ lại hiện thành chữ nhẫn.
    Last edited by OA _ NỮ; 27-09-2010 at 10:52 PM.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  6. Có 3 thành viên cám ơn bài của OA _ NỮ:

    Lão K (28-09-2010),Phu sinh (27-09-2010),thuphong (27-09-2010)

  7. #124
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Những điều không muốn nói đến

    .
    Sưu tầm
    .


    Chữ nhẫn

    Nhẫn là độ lượng, khoan dung, nhận đúng bản chất mà kiên tâm nhẫn nại... Nhẫn, chính là thể hiện bản lĩnh của con người.
    Khổng Tử xưa đã nói: "Tiểu bất nhẫn, tắc loạn đại mưu" (Việc nhỏ mà không nhẫn được, thì việc lớn ắt sẽ hỏng).
    Nhiều gia đình thường treo chữ nhẫn trong nhà, như tự răn mình để giữ được hòa khí trong gia đình, nhịn đi có một sự đổi lại được những chín điều lành,gia đình ấm êm. Nếu bạn không biết giữ được cho mình một chữ nhẫn, lúc nào đầu óc bạn cũng căng ra, như một chảo lửa, bạn có thể phản ứng ngay tức khắc các vấn đề vừa xảy ra một cách nông nổi, thiếu suy nghĩ...

    Gặp chuyện khó chịu, không may, tức khắc lửa giận nổi lên, nếu nhẹ thì chỉ bộc lộ ra sắc mặt, hành động nóng nảy, nhưng nặng và đáng sợ hơn nữa, đó là để chất chứa trong lòng...


    .
    Last edited by thuphong; 29-09-2010 at 10:23 AM.
    Sẽ còn có ngày mai

  8. Có 2 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    OA _ NỮ (29-09-2010),Phu sinh (29-09-2010)

  9. #125
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.423
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Re: Những điều không muốn nói đến

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết
    .
    Chữ nhẫn

    Nhẫn là độ lượng, khoan dung, nhận đúng bản chất mà kiên tâm nhẫn nại... Nhẫn, chính là thể hiện bản lĩnh của con người.
    Khổng Tử xưa đã nói: "Tiểu bất nhẫn, tắc loạn đại mưu" (Việc nhỏ mà không nhẫn được, thì việc lớn ắt sẽ hỏng).
    .............
    Gặp chuyện khó chịu, không may, tức khắc lửa giận nổi lên, nếu nhẹ thì chỉ bộc lộ ra sắc mặt, hành động nóng nảy, nhưng nặng và đáng sợ hơn nữa, đó là để chất chứa trong lòng...


    .
    Trên đời này mấy ai luyện được chữ nhẫn mà vất bỏ được những thứ chất chứa trong lòng....

  10. Có 2 thành viên cám ơn bài của Phu sinh:

    OA _ NỮ (29-09-2010),thuphong (29-09-2010)

  11. #126
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Những điều không muốn nói đến

    Điện thoại reng…
    Là Sơn. Tôi quen cậu bé đã mấy năm rồi từ hồi cậu tới sửa máy tính cho cơ quan tôi, thấy Sơn chịu khó, hiền lành, trung thực nên tôi thường hay gọi cậu tới sửa máy mỗi khi máy tính cơ quan hay máy tính ở nhà hỏng. Tôi khuyên cậu nên học thêm để có điều kiện làm việc tốt hơn và có cơ hội kiếm tiền nhiều hơn. Khi cậu bỏ việc cơ quan cũ tôi có giới thiệu cho cậu một nơi làm việc mới. Thực ra tôi không biết gì về máy tính nhưng có ng quen nói đang cần, nhưng cậu không dám nhận vì:” Cô ạ, làm ở đó nhiều tiền thật nhưng trách nhiệm quá lớn. Cháu ngại mình k có đủ khả năng. Đó là công ty chứng khoán”
    Cứ vậy, tôi coi cậu bé như người thân. Hôm cậu có người yêu đưa đến khoe tôi. Tôi có ngồi nói chuyện một lúc với cô bé.
    Đó là một cô bé rất xinh xắn, khỏe mạnh, nhanh nhẹn, chỉ thiếu vẻ hiền thục …
    Tôi hỏi cậu về công việc, gia đình, tuổi của cô bé. Mọi chuyện đều ổn nhưng liếc qua số tử vi thì tôi hơi lo ngại và chỉ nói với cậu thế này.
    Cháu ạ. Xây dựng gia đình là chuyện cả đời. Tất nhiên chẳng ai lựa chọn được số phận, cô cũng không tin tướng số lắm nhưng bằng những gì cô đã trải qua thì nếu hai cháu lấy nhau thì số mệnh xung khắc nhất là đường tử tức. Quyết định là ở cháu, nhiều khi con người thắng số phận chứ. Hay là đổi tuổi cho nó đi…
    Bẵng đi hai năm. Máy tính ngon không có gì phải gọi đến cậu vừa rồi cái laptop hỏng mới lại gọi cậu và hỏi thăm dạo này sống ra sao. Cậu kể mọi chuyện ổn chỉ có điều vợ cháu sẩy hai lần bây giờ yếu lắm phải nghỉ việc ở nhà. Mở cửa hàng net cho cậu em vợ trông thì nó lại bỏ về quê thế là cháu vừa phải đi làm vừa phải lo cửa hàng … nhìn cậu mệt mỏi không còn vẻ nhanh nhẹn, hoạt bát yêu đời như xưa tôi mới chợt nhớ lại câu chuyện tôi xem tử vi cho cậu hôm nào…
    Chả biết đúng hay là không nhưng chẳng lẽ lại khắc nghiệt thế.
    Last edited by thuphong; 30-09-2010 at 09:45 AM.
    Sẽ còn có ngày mai

  12. Thành viên cám ơn bài của thuphong:

    Phu sinh (01-10-2010)

  13. #127
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Những điều không muốn nói đến

    Trích dẫn Trích dẫn của Phu sinh Xem bài viết
    Trên đời này mấy ai luyện được chữ nhẫn mà vất bỏ được những thứ chất chứa trong lòng....
    Vì khó như vậy người ta mới khuyên luyện chứ dễ thì ai chẳng làm được... Chính vì khó nên Nhẫn, chính là thể hiện bản lĩnh của con người.
    Cố gắng lên em nhé.
    Chị cũng sưu tầm về đây để nhìn vào đó mà luyện nhưng xem ra trên đời này chị thất bại nhất chính là luyện mấy người thân bên cạnh mình.....


    Last edited by thuphong; 29-09-2010 at 01:08 PM.
    Sẽ còn có ngày mai

  14. Thành viên cám ơn bài của thuphong:

    Phu sinh (01-10-2010)

  15. #128
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Những điều không muốn nói đến

    .
    Chuyện vu vơ.

    Thằng nhóc nhà mình không biết có phải lúc nhỏ bị thủy đậu không kiêng kỹ được không mà bao nhiêu năm nay cứ giao mùa là bị nổi mẩn ngứa hai cái bắp chân. Phải uống thuốc tiêu độc mới hết. Có những đợt cho uống tới mấy chục thang thuốc bắc, rồi đi khám bệnh viện mong nó khỏi hẳn mà vẫn chẳng được.
    Năm nay cậu lại nhiều mụn trứng cá... nói kiêng đừng nặn gì nhưng nó đâu có kiêng được... rồi cậu có bạn gái nó lo lắng quá mới bảo:
    - Mẹ ơi mẹ chữa cho con ...
    - Hơ, chữa thế nào nhỉ...
    Mình nhớ ra hồi nhỏ trẻ con bị ngứa phải tắm nước lá... chắc là nó ăn ít rau quá đây mà... liền ra chợ mua nắm lá tắm. Đun cho tắm và uống mấy ngày, thấy các nốt thâm lại rồi trắng bóc không thấy vết tích gì nữa...
    Cậu thích quá bây giờ cứ tắm là lại gọi mẹ đun nước cho nhưng ai mà đun mãi nước lá được... mình liền đun nước chè xanh và cho thêm vài hạt muối thế mà có tác dụng ra phết. Bây giờ da dẻ cậu mịn màng như da... em bé...
    Lười như nó mà chịu tắm nước lá.
    Đúng là sức mạnh của tình yêu...


    Sẽ còn có ngày mai

  16. Có 2 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    Phu sinh (01-10-2010),Triplec (01-10-2010)

  17. #129
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Triplec's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    605
    Thanks
    1.803
    Thanked 1.799 Times in 418 Posts

    Default Re: Những điều không muốn nói đến

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết
    Điện thoại reng…
    Là Sơn... tôi coi cậu bé như người thân. Hôm cậu có người yêu đưa đến khoe tôi. Tôi có ngồi nói chuyện một lúc với cô bé.
    Đó là một cô bé rất xinh xắn, khỏe mạnh, nhanh nhẹn, chỉ thiếu vẻ hiền thục …
    Tôi hỏi cậu về công việc, gia đình, tuổi của cô bé. Mọi chuyện đều ổn nhưng liếc qua số tử vi thì tôi hơi lo ngại và chỉ nói với cậu thế này.
    Cháu ạ. Xây dựng gia đình là chuyện cả đời. Tất nhiên chẳng ai lựa chọn được số phận, cô cũng không tin tướng số lắm nhưng bằng những gì cô đã trải qua thì nếu hai cháu lấy nhau thì số mệnh xung khắc nhất là đường tử tức. Quyết định là ở cháu, nhiều khi con người thắng số phận chứ. Hay là đổi tuổi cho nó đi…
    Bẵng đi hai năm. Máy tính ngon không có gì phải gọi đến cậu vừa rồi cái laptop hỏng mới lại gọi cậu và hỏi thăm dạo này sống ra sao. Cậu kể mọi chuyện ổn chỉ có điều vợ cháu sẩy hai lần bây giờ yếu lắm phải nghỉ việc ở nhà. Mở cửa hàng net cho cậu em vợ trông thì nó lại bỏ về quê thế là cháu vừa phải đi làm vừa phải lo cửa hàng … nhìn cậu mệt mỏi không còn vẻ nhanh nhẹn, hoạt bát yêu đời như xưa tôi mới chợt nhớ lại câu chuyện tôi xem tử vi cho cậu hôm nào…
    Chả biết đúng hay là không nhưng chẳng lẽ lại khắc nghiệt thế.
    Chị ơi xem cho em một quẻ đi

  18. #130
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Default Re: Những điều không muốn nói đến

    Trích dẫn Trích dẫn của Triplec Xem bài viết
    Chị ơi xem cho em một quẻ đi
    chị TP ơi, cho em chen ngang trước Triplec... Vì em đang cần hơn ạ
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

Trang 13 / 64 Đầu tiênĐầu tiên ... 311121314152363 ... LastLast

Chủ đề tương tự

  1. Kem dưỡng da chống lão hóa
    By Boulevard in forum Thời Trang, Làm Đẹp
    Trả lời: 4
    Bài cuối: 25-09-2014, 03:46 PM
  2. Những bài thơ được yêu thích...
    By Boulevard in forum Thơ Sưu Tầm
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 09-07-2010, 08:50 PM
  3. Trả lời: 2
    Bài cuối: 25-06-2009, 07:29 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •