Trang 86 / 108 Đầu tiênĐầu tiên ... 3676848586878896 ... LastLast
Bài 851 đến 860/1071

Chủ đề: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

  1. #851
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Re: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

    Giấc Mơ Đi Qua




    Đêm qua em nghe có tiếng thì thầm
    Cô đơn em nghe đêm trắng lạnh lùng
    Bàng hoàng em biết giấc mơ đi qua...

    Đêm qua em nghe cơn gió ùa về
    Bâng khuâng mưa rơi ướt đẫm lời thề
    Bàng hoàng cơn gió đưa anh đi xa...

    Lại một đêm nữa lạnh lùng với đêm một mình
    Ta xa nhau đến bao giờ đây
    Anh yêu ơi, từng đêm chơi vơi
    Xin quay về bên em...

    Lại một đêm nữa ùa về giấc mơ thật dài
    Trong cơn mơ cũng không còn nhau
    Anh ra đi nơi đâu?
    Quên tình yêu ban đầu...

  2. Thành viên cám ơn bài của TeacherABC:

    Anna (12-02-2011)

  3. #852
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Anna's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    1.101
    Thanks
    851
    Thanked 496 Times in 200 Posts

    Default Re: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

    Bức tranh trong tim



    Cứ nhắm mắt là bàn tay anh vẽ một nụ cười
    Cứ nhắm mắt là bàn tay vẽ nên gương mặt ấy
    Cứ nhắm mắt là anh trong vô thức chọn màu mắt
    Những khi ấy trái tim em lại đau nhói.

    Vẫn cứ ngỡ rằng cơn mơ đã xóa bao kỷ niệm
    Vẫn cứ ngỡ rằng thời gian đã vơi đi niềm nhớ
    Vẫn cứ ngỡ rằng xa mau quên lãng một hình bóng

    Nhưng vì sao lòng cứ vẽ những nỗi buồn giăng kín

    Nhìn anh gần bên em ,bờ môi vẫn mỉm cười
    Mà sao lại xa vời ,chẳng thể ôm lấy như khi xưa
    Vì sao bàn tay em ,lại vẽ anh mỗi ngày
    Để anh nhận ra rằng mãi mãi yêu anh (em) mà thôi.



    Valentine yêu thương gởi đến anh...!
    Khát khao bay giữa bầu trời. Nếu có kiếp sau...chỉ xin làm cơn Gió, lang bạt đó đây...

  4. Có 2 thành viên cám ơn bài của Anna:

    Bình Nguyên (16-02-2011),TeacherABC (14-02-2011)

  5. #853
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Anna's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    1.101
    Thanks
    851
    Thanked 496 Times in 200 Posts

    Default Re: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

    Con sóng yêu thương



    Biển vắng mây sang ngang tình anh sao đành.
    Lời hát, lời yêu thương như sóng xô trùng dương.
    Ngày hôm qua mắt nhòa, niềm hạnh phúc có nhau vỡ oà,
    mà hôm nay đôi lứa sao xa tầm tay.
    Người hỡi anh ra sao ngày mai những tháng ngày,
    đời đó, là gì đâu nếu vắng xa tình em.
    Biển nhìn anh thôi cười cùng lời hát nhớ thương một người,
    ở nơi đó đến bao giờ cùng chuyện trò.
    Tình em sáng lấp lánh tựa sao đêm,
    ru hồn anh lối nào thật êm đềm .
    Tình em đó ,ánh nắng buổi bình minh,
    cho đời anh thêm 1 niềm tin.
    Được gần nhau bên nhau niềm ước ao,
    ôi tình yêu dâng cao từ đêm nào.
    Nhìn biển xanh xô ngang niềm khát khao,
    kìa tình anh trong cơn lao đao
    Người vẫn yêu người, mãi mãi yêu 1 người,
    dù ngày mai đó ra sao cũng vậy thôi.
    Tận đáy tim mình anh (em) khắc ghi bóng hình,
    nồng nàn và êm ái, tay vòng tay
    Khát khao bay giữa bầu trời. Nếu có kiếp sau...chỉ xin làm cơn Gió, lang bạt đó đây...

  6. Có 2 thành viên cám ơn bài của Anna:

    Bình Nguyên (16-02-2011),TeacherABC (14-02-2011)

  7. #854
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Re: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

    Thiên Đường Gọi Tên



    Trôi miên man về đâu một nhành hoa mới nở
    Hoa vàng che lấp những con đường
    Tìm cho ta một cảm giác bình yên
    Ngày ấy tinh khôi và hồn nhiên
    Ngày em ngủ trong trái tim êm đềm quá

    Em yêu anh ngả nghiêng bồng bềnh niềm kiêu hãnh
    Thiên đường xanh mướt gió trong lành
    Cuốn vào đời anh là em bất tận
    Vô tình chúng ta thuộc về nhau ngàn kiếp sau

    ĐK:
    Tiếng dương cầm lãng du môi mềm xinh xắn
    Là anh như mùa đông được sưởi ấm
    Là anh như tình yêu vĩnh hằng
    Sẽ không bao giờ chìm khuất
    Giấc mơ được có em thiên đường gọi tên
    Giấc mơ chúng mình cùng ước nguyện
    Hãy yêu nhau biển trời xanh mãi....







    Valentine yêu thương gởi đến em...!
    Last edited by TeacherABC; 14-02-2011 at 03:10 PM.

  8. Có 2 thành viên cám ơn bài của TeacherABC:

    Anna (14-02-2011),Bình Nguyên (16-02-2011)

  9. #855
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Re: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

    Nỗi Nhớ Đêm Đông



    Trong màn đêm buốt giá, chỉ còn lai riêng ta đêm mùa đông nằm nghe tiếng mình hóa đá. Em giờ nơi phương xa từng kỷ niệm thiết tha, nỗi nhớ em giúp anh ấm lòng.

    Hỡi người yêu dấu hỡi, ngày lại ngày nơi đây em hoài mong nghĩ về nơi ấy, bao lời yêu trên môi, mong rằng đừng chia phôi, nỗi nhớ anh từng đêm nghe nhói lòng.

    Giờ mình anh cô đơn nghĩ suy, gió lạnh lùng cũng chẵng nghĩa chi, từng hơi ấm em trao yêu thương còn vương. Giờ nước mắt lăn trên bờ mi, từng đêm vắng trong em hiu quạnh, đêm nay nghĩ về anh thật nhiều.

    Ngày tháng cứ thế trôi mãi, chẳng biết nói lên cùng ai, ngồi đây nỗi nhớ đêm đông thêm lạnh, lặng lẽ thời gian nguyện ước mùa đông dường như phai tàn, nơi đây trái tim em vẫn nguyên vẹn.

    Ngày tháng cứ thế nhung nhớ, chờ em bao đêm ngẩn ngơ, nhớ lúc em yêu khóc ai vỗ về. Chỉ có anh sẽ mãi mãi sưởi ấm con tim bé nhỏ, sẽ ấm hơn trong em không còn cô đơn.

  10. Có 2 thành viên cám ơn bài của TeacherABC:

    Anna (17-02-2011),Bình Nguyên (16-02-2011)

  11. #856
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Re: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

    Ký Ức



    Nhiều lần anh, tự hỏi rằng cuộc tình mong manh,
    Còn lại được điều gì em hỡi, chỉ còn lại nỗi buồn chơi vơi,
    Dù là anh, hiểu được rằng buồn rồi cũng qua nhanh,
    Chỉ là thoáng kỉ niệm, khi thời gian trôi…
    Những nỗi đau sẽ tan dần theo quá khứ đi vào lãng quên vô hình,
    Như ta chưa biết nhau lần nào.
    Có bao giờ, em nhớ những hy vọng đã trao nhau nhiều,
    Anh mang theo giấc mơ...

    Tìm lại những, những kí ức trong tim đầy dấu yêu, đầy mộng đẹp,
    Phải chăng cơn mưa chiều nay đang muốn xoá những yêu thương?
    Ngày lại tháng trôi qua dần đi, giấc mơ kia tan dần đi,
    Có chăng cơn mưa còn lại những nước mắt.

    Ngày hôm trước, cứ biết: “Yêu anh chỉ có anh
    Cuộc đời này, tháng năm con tim sẽ riêng yêu mãi mãi mỗi anh thôi ”
    Để rồi chính em quay mặt đi, giấc mơ khi không còn chi
    Có chăng dư âm niềm đau sẽ vẫn mãi... trong lòng...

  12. Có 2 thành viên cám ơn bài của TeacherABC:

    Anna (17-02-2011),Bình Nguyên (16-02-2011)

  13. #857
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Re: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

    Lặng Thầm Một Tình Yêu



    Khi nắng phai nhạt cuối sân
    Tim nghe nao nao trong lòng rất nhớ em.
    Em hỡi khi lòng trót yêu
    Đêm trong cô đơn là lúc dạt dào
    Ngàn tin yêu, người yêu ơi
    Rằng trong tim yêu em lòng ko phai
    Tình đôi ta nguyện mai sau
    Người yêu ơi một lòng không phai

    ĐK:

    Lòng muốn nói rằng hết kiếp
    Thề sẽ mãi yêu trọn đời không hề đổi thay
    Tình khó nói,nhiều sóng gió,
    Nào biết trước trên đường đời bao điều đổi thay
    Tình là chi, đời là chi
    Sao toàn buồn đau.
    Tình sẽ chết đời sẽ hết,
    Buồn chất ngất khi cuộc tình mang nhiều đắng cay

    Bao tháng năm đang dần mãi trôi,
    Tình yêu đôi ta đang vão cõi hư vô
    Yêu em (mãi yêu em) sao nhiều trái ngang,
    Tình yêu em trao tôi làm con tim chơi vơi.
    Ngàn tin yêu, người tôi yêu hỡi
    Rằng trong tim yêu em nồng say
    Giờ đôi ta tình đã hết
    Lời chia tay lạnh lùng phôi phai.

  14. #858
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Re: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

    Nhớ Về Em



    Giọt mưa đêm nay ướt lạnh vai
    Khiến cho anh lòng buồn tê tái
    Tìm em lang thang suốt đêm thâu
    Dẫu biết rằng chẳng tìm thấy đâu!

    Ngày xưa khi em vẫn còn đây
    Tháng năm qua đời vui biết mấy
    Giờ đây em nơi chốn xa xôi
    Mãi rong chơi ở nơi thiên đường...

    Người yêu hỡi tìm đâu thấy nữa
    Những phút giây đắm say hôm nào
    Mình anh bước về con phố cũ
    Bỗng thấy lòng trào dâng niềm nhớ
    Nhớ ánh mắt nụ cười thiết tha
    Nhớ tiếng nói ngọt ngào thuở xưa
    Người ơi suốt đời này anh vẫn luôn nhớ về em...

  15. #859
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Re: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

    Hãy Tin Vào Tình Yêu Của Anh



    Người ơi vì sao bấy lâu nay mà anh luôn nghi ngờ.
    Người ơi vì sao cứ trách anh không thật lòng với em?
    Tình yêu của anh trao cho em đã bao nhiêu ngày,
    Anh nâng niu, anh mãi đong đầy
    Em không nghe không thấy hay sao hay em cố tình làm ngơ?

    Đừng nên làm thế sẽ khiến anh nghĩ suy thêm nhiều.
    Đừng nên làm thế sẽ giết đi cuộc tình của chúng ta.
    Đã yêu là phải hiểu phải tin
    Buồn vui thì hãy cứ nói ra
    Đừng lặng im (đừng lặng im) như bao ngày qua (như bao ngày qua)
    Rồi em trách anh không hiểu được cảm giác của em.......

    Làm sao anh hiểu hết cảm giác nơi con tim em
    Để làm vừa lòng của em.
    Có những lúc anh đây chưa hiểu hết mình thì làm sao hiểu hết được em
    Nếu thật lòng em đã yêu anh rồi
    Nếu thật lòng em muốn sống bên anh hoài
    Thì người ơi anh xin em, anh xin em
    Đừng hoài ngờ nghi...

    Người ơi em có biết từ đáy con tim anh
    Thật lòng anh yêu em, yêu rất nhiều
    Dẫu biết trước khi yêu em anh phải chấp nhận những thử thách trong cuộc sống
    Nhưng chỉ cần anh có em bên cạnh anh chẳng sợ những trái ngang trong đời
    Này người ơi hãy nghe anh hãy tin anh
    Anh sẽ là điểm tựa vững chắc cho đời em...


  16. #860
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Re: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

    Mơ Một Giấc Mơ



    Một ngày dần trôi hết
    Nắng buông dài dọc đường xa
    Dặn lòng vì nỗi đau vẫn chưa phai nhòa
    Đợi chờ một giấc mơ để cho anh được bên em
    Vì sao đôi ta cách xa trong biệt ly
    Từng đêm anh mong nhớ vẫn nơi đây chờ mong em
    Chờ ngày nào sớm mai có em bên cạnh
    Dù rằng hai chúng ta chỉ mong nhau từ phương xa
    Dù rằng ta chỉ có giấc mơ cạnh nhau


    Baby baby em hãy nghe
    Từng giai điệu trong lòng anh ấm êm bao nhiêu
    Baby baby hãy lắng nghe tâm tư giành hết trong bao lời ca
    Một ngày anh mơ những giấc mơ êm đềm có em những chiều
    Có bao giờ anh mong thấy em về nhiều như giờ đây
    Để cho anh đưa đôi cánh tay ôm chầm lấy em nữa thôi
    Để chuyện tình ta không bao giờ chia đôi
    Một ngày em mơ những giấc mơ những lời hát anh viết tặng
    Có bao giờ đôi ta nhớ nhau thật nhiều như giờ đây
    Để cho anh nâng niu phút giây êm đềm có em mỗi đêm
    Để một ngày em mơ giấc mơ bình yên

    Một ngày anh mơ những giấc mơ êm đềm có em những chiều
    Có bao giờ anh mong thấy em về nhiều như giờ đây
    Để cho anh đưa đôi cánh tay ôm chầm lấy em nữa thôi
    Để chuyện tình ta không bao giờ chia đôi
    Một ngày em mơ những giấc mơ những lời hát anh viết tặng
    Có bao giờ đôi ta nhớ nhau thật nhiều như giờ đây
    Để cho anh nâng niu phút giây êm đềm có em mỗi đêm
    Để một ngày em mơ giấc mơ bình yên...

Trang 86 / 108 Đầu tiênĐầu tiên ... 3676848586878896 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •