Trang 85 / 108 Đầu tiênĐầu tiên ... 3575838485868795 ... LastLast
Bài 841 đến 850/1071

Chủ đề: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

  1. #841
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Anna's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    1.101
    Thanks
    851
    Thanked 496 Times in 200 Posts

    Default Re: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

    Hạc giấy



    Ở phương trời xa xôi , ngày tháng dần trôi vô tình
    Có khi nào dừng lại và anh nhớ
    Nhớ em như hằng ngày , lòng em vẫn luôn nhớ người
    Nhớ như in nụ cười ngày gặp nhau .

    Gấp 1000 hạc giấc để đếm tình yêu đong đầy
    Để em mơ nhận được một điều ước
    Dẫu ước mơ chỉ là 1 mơ ước thôi nhỏ nhoi
    Rằng anh sẽ đến lúc sớm mai bình minh

    Ngày mai nếu lúc thức dậy và em thấy anh bên cạnh
    Thì em sẽ nắm lấy cánh tay hoài ko buông ,
    Em sẽ vòng tay em và ôm lấy anh dịu dàng
    Đề từ đây ko cho anh ngày nào xa em .

    Ngày mai nếu lúc thức dậy và em thấy anh tươi cười
    Thì em sẽ chẳng muốn ước mơ gì hơn nữa ,
    Em sẽ dành điều ước ấy riêng tặng anh
    Nếu anh hứa sẽ mãi cầm tay em , và bên em
    .


    Gởi người tôi yêu...!
    Khát khao bay giữa bầu trời. Nếu có kiếp sau...chỉ xin làm cơn Gió, lang bạt đó đây...

  2. Có 2 thành viên cám ơn bài của Anna:

    TeacherABC (08-01-2011),yeu100C (14-01-2011)

  3. #842
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Anna's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    1.101
    Thanks
    851
    Thanked 496 Times in 200 Posts

    Default Re: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

    Cho Một Tình Yêu


    Ngày mới quen nhau em nào hay đôi mình được gần nhau sống chung dưới trăng vàng
    Ngày tháng trôi qua em nhận ra tim mình ở gần anh em lại càng yêu anh
    Từ những lúc vui hay là lúc giận hờn càng nhìn anh càng yêu hơn thế
    Tình đã như trong sao còn nhiều giấu kín để ta có lúc tưởng chia xa.

    Người ơi biết không em ngày đêm mong chờ, chờ mong nghe câu yêu thương Anh nói
    Để em biết anh yêu một mình em thôi.
    Dù ta không thuộc về nhau.

    Gần bên anh cho em bao cảm giác yêu thương ngọt ngào.
    Nụ cười anh xua tan đi bao nỗi đắng cay ngày nào.
    Chỉ mong được gần anh như thế.
    Chỉ mong được nhìn anh như thế.
    Tình em nơi đây chỉ biết đến anh người ơi.
    Một lần thôi con tim em muốn nói yêu anh thật nhiều.
    Chỉ một câu yêu thương thôi sao mà vẫn cứ nghẹn lời.
    Chỉ mong được gần anh để nói
    Chỉ mong được nhìn anh để nói
    Rằng em yêu anh yêu mãi trái tim này.
    Khát khao bay giữa bầu trời. Nếu có kiếp sau...chỉ xin làm cơn Gió, lang bạt đó đây...

  4. Có 2 thành viên cám ơn bài của Anna:

    TeacherABC (08-01-2011),yeu100C (14-01-2011)

  5. #843
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Anna's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    1.101
    Thanks
    851
    Thanked 496 Times in 200 Posts

    Default Re: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

    Hai Ba Năm



    Hai ba năm rồi mình quen nhau phải không em
    Hai ba năm rồi tình ta biết bao sóng gió
    Nhiều lúc yêu nhau thật nhiều
    Giận hờn cũng rất lâu
    Xa nhau thì nhớ, bên nhau thì hay dỗi hờn...

    Hai ba năm rồi giờ đây em chẳng như xưa
    Hai ba năm rồi giờ em giống như thiếu nữ
    Người lớn hơn xưa thật nhiều
    Càng nhìn càng dễ thương
    Nay anh mới biết biết sợ sẽ mất em...

    *****ĐK*****

    Và giờ anh muốn đeo lên tay em chiếc nhẫn anh đi mua hôm qua
    Chứng minh cho con tim anh thuộc về em
    Và anh xin lỗi bao lâu nay anh đã không yêu em như hôm nay
    Bởi anh yêu nhưng hay ghen nên mới thế...

    Và giờ anh muốn ôm em yêu trao chiếc hôn như khi xưa kia ta
    Đã trao nhau trong đam mê lần đầu tiên
    Dù là ngàn năm hay bao nhiêu năm chỉ yêu em yêu riêng em thôi
    Vì anh biết chẳng ai nữa thay thế được em...

    ************

    Đêm đến không em trong lòng anh dường như đóng băng
    Không khí xung quanh sao tự nhiên bỗng dưng rất lạnh
    Em ơi có biết rằng anh rất cần em...
    Khát khao bay giữa bầu trời. Nếu có kiếp sau...chỉ xin làm cơn Gió, lang bạt đó đây...

  6. Có 2 thành viên cám ơn bài của Anna:

    TeacherABC (08-01-2011),yeu100C (14-01-2011)

  7. #844
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Re: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

    Lời Nguyện Cầu Trong Đêm



    Đừng hoài nghi về thời gian sẽ quên,
    Vẫn nhớ mãi 1 tình yêu trong đời.
    Tình anh còn đây mặc thời gian đổi dời,
    Và anh chỉ còn riêng mình em.

    ĐK:
    Khi gặp em anh biết sẽ không còn ai hơn nữa,
    Không còn ai thay thế em trong giấc mộng.
    Mưa mù hay băng giá cũng không làm anh chậm bước,
    Đừng hoài nghi tình anh em nhé.

    Ngày hôm qua đó tình đã trao em
    Cho đến mãi hôm nay ân tình vẫn đong đầy,
    Và mai sau nữa, yêu người càng đắm say,
    Có ai hơn tình em, một tình yêu, một trái tim cho em.

    2.
    Màu biển xanh, màu tình em với anh.
    Tình anh như cát biển, vòng tay ôm sóng biển,
    Trọn đời cát mãi mãi ôm ấp tình em,
    Và đời anh luôn cưu mang tình em.

  8. Có 2 thành viên cám ơn bài của TeacherABC:

    Anna (14-01-2011),yeu100C (14-01-2011)

  9. #845
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Re: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

    Nhớ Em



    Ánh trăng mỏng manh,
    Khẽ rơi bên thềm,
    Nhẹ như khúc ca êm đềm.

    Đóa hoa mùa thu,
    Xanh ngát hương đêm,
    Đợi chờ ai trong nỗi nhớ dâng đầy.

    Khi màn đêm về trên phố dài.
    Anh lặng nghe lòng anh nhớ em da diết.
    Mùa thu qua theo bước chân em đã xa xôi rồi.
    Để lại đây, một mùa đông lạnh giá.

    Và anh nhớ, khoảnh khắc khi anh chìm trong mắt em.
    Nụ cười hồn nhiên trái tim anh bỗng chợt như cháy lên.
    Những phút giây cồn cào,
    Nỗi nhớ em dâng trào,
    Từ trong mơ anh luôn nhắc tên em.


    Người yêu hỡi,
    Hạnh phúc đôi khi nhẹ như gió bay.
    Lạnh lùng trong đêm,
    Ánh trăng đang tan dần qua ngón tay.
    Nụ hoa khép vội vàng,
    Từng chiếc lá sớm nay,
    Rơi đầy lối...anh về !

    Đêm dòng sông nhìn mây trắng bay.
    Anh thầm mong thời gian sẽ không lấy mất.
    Lời yêu thương,
    Như áng mây trôi cuối nơi chân trời.
    Để giờ đây chỉ còn anh thầm nhớ.

    Và anh biết, lời hứa bên nhau chỉ như giấc mơ.
    Nhạt nhòa thời gian, trái tim anh như lặng câm vỡ tan.
    Trên phím cây dương cầm,
    Anh nhớ em âm thầm,
    Chợt nhận ra trên khóe mắt se cay.


    Dẫu bão tố phong ba có qua trong cuộc đời,
    Thì trọn đời anh vẫn nhớ em...

  10. Có 2 thành viên cám ơn bài của TeacherABC:

    Anna (14-01-2011),yeu100C (14-01-2011)

  11. #846
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Re: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

    Tình Pha Lê



    Yêu em, yêu cuộc tình trong veo
    Em yêu, yêu anh tình đẹp như mơ
    Em quá bỡ ngỡ… tình đầu…

    Yêu em, yêu chiếc hôn đầu tiên
    Sánh vai cùng nhau hàng giờ công viên
    Em thấy quyến luyến… tình nhớ…

    Nhớ ánh mắt nụ cười
    Những khi bên nhau tuyệt vời
    Tiếng run lên bồi hồi
    Cho nhau ngàn câu mãi mãi

    Nhớ những lúc giận hờn
    Thấy anh bơ vơ một mình
    Em thương anh
    Ta trao nhau câu cười.

    ĐK :
    Tình mình như hạt pha lê sáng trong,
    Sẽ không buồn, không hờn
    Không trách nhau, anh hỡi!
    Ta sẽ không bao giờ cô đơn,
    Sẽ bên nhau suốt đời
    Có anh có em… đến ngàn đời…


  12. Thành viên cám ơn bài của TeacherABC:

    Anna (07-02-2011)

  13. #847
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Re: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

    Em Đi



    Em đi rồi cây có buồn say
    Em đi rồi hoa lá sầu bay
    Em đi rồi tay gầy nào vẫy
    Em đi rồi khóe mắt nào cay

    Mai em đi rồi mây vẫn còn bay
    Mai em đi rồi mưa vẫn còn rơi
    Thôi xa rồi sao người còn đứng đợi
    Thôi xa rồi xin người hãy buông lơi

    Yêu em, môi nồng hôn ấm còn vương
    Yêu em, vai gầy tóc mây còn thương
    Mai xa rồi lòng nghe tan nát rã rời
    Mai xa rồi nước mắt nào đầy vơi...

  14. Thành viên cám ơn bài của TeacherABC:

    Anna (07-02-2011)

  15. #848
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Re: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

    Anh Vẫn Đợi Chờ




    Nhìn là bay mùa thu dịu êm, lòng nhớ em anh thầm gọi tên
    Đời đó như dòng sông tình ơi, mà nay em vì sao xa khơi?
    Lặng ngắm lá mùa thu, nhìn cơn mưa cơn mưa lá vàng
    Lặng nghe tiếng thời gian, để hồn anh mơ về dĩ vãng.

    Tình là chiếc lá thu vàng rơi, buồn rơi
    Tình là nhung nhớ đôi mắt em, hỡi người!
    Tình là lưu luyến sống trong kỷ niệm
    Nhẹ nhàng ôm lấy từng ngày tay trong vòng tay
    Ngồi buồn anh hát nhớ về em, tình ca

    Gởi vào cơn gió thu nhẹ đưa, trời xa
    Từng ngày ta yêu, nhớ nhau rất nhiều
    Dịu dàng tình em như là giấc mơ
    Anh vẫn đợi chờ

    Trở về cùng anh, em hỡi
    Nàng là giấc mơ anh vẫn đợi chờ...

  16. Thành viên cám ơn bài của TeacherABC:

    Anna (07-02-2011)

  17. #849
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Re: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

    Sẽ Không Là Mơ




    Giữa đêm vắng bóng tối lạnh giá, vầng trăng khuyết lẻ loi
    Giữa đêm vắng con sóng xanh ngát, thuyền về không bến đợi
    Từng ngày dài trôi qua, tháng năm vẫn mình ta
    Trở về tình yêu qua, mơ một đêm rất xa
    Lúc em đến bối rối xao xuyến, nhẹ như gió mùa thu
    Lúc em đến đôi mắt ấm áp, dịu dàng như đất trời
    Rồi chợt tình yêu qua, ngỡ đâu vẫn còn xa
    Và tình em trao ta, làm ngây ngất ngàn hoa

    ĐK:
    Và sẽ không là mơ vì những khát khao đợi chờ
    Như vầng dương ấm nóng soi lên hai trái tim hồng
    Và sẽ không là mơ, tình đầu ai nhung nhớ
    Dù tình tựa chiêm bao anh thật lòng khát khao
    Và hãy tin tình anh, vì đã trái tim anh cuồng si
    Này người yêu nhỏ bé trong đời anh chỉ yêu một lần
    Ngàn đóa hoa tặng em, tình chờ trong câu hát
    Dù ngàn năm phong ba, vẫn một lòng không cách xa
    Vì anh yêu em...

  18. Thành viên cám ơn bài của TeacherABC:

    Anna (11-02-2011)

  19. #850
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Re: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

    Mong Ước Tình Yêu



    Mơ đôi ta sẽ luôn bên nhau mãi mãi.
    Vẫn biết rằng cuộc tình mình luôn găp nhiều sóng gió.
    Nắm tay nhau đi bên em trên con đường chông gai.
    Nhịp trái tim anh nhẹ rung.

    Tình yêu đôi ta như trăng sao luôn đi cùng bên nhau.
    Lấp lánh trên cao trong không gian muôn sắc màu ấm áp
    Nhẹ bờ môi, trao một nụ hôn.
    Nhẹ nhàng thật êm ái.
    Say đắm trong hạnh phúc,như biển xanh vui cùng nắng
    Lời ca anh hát vang mây trời. Theo gió ngân vang mọi nơi.

    Mong đôi ta sẽ không cách rời.
    Cho dù phong ba bão táp vây quanh
    Mong đôi ta luôn chung lối về.
    Thiên đàng tình yêu cũng sẽ bên ta.

    Biển xanh nắng ấm đang tung tăng hát bài uyên ương mãi luôn bên nhau
    Đến trọn đời sẽ mãi không chia lìa.
    Em là cánh hoa, êm đềm nhẹ trôi thướt tha
    Tình yêu anh như con sông đưa thuyền em đi đến nơi phương xa
    Chỉ còn hai ta với trái đất này.
    Em là của anh, anh nguyện tình yêu mãi dành cho em...

  20. Thành viên cám ơn bài của TeacherABC:

    Anna (11-02-2011)

Trang 85 / 108 Đầu tiênĐầu tiên ... 3575838485868795 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •