Trang 61 / 108 Đầu tiênĐầu tiên ... 1151596061626371 ... LastLast
Bài 601 đến 610/1071

Chủ đề: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

  1. #601
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Anna's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    1.101
    Thanks
    851
    Thanked 496 Times in 200 Posts

    Default Ðề: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

    HOÀI NIỆM TRẮNG



    Thời gian vẫn trôi êm đềm
    Còn đâu hương tóc mềm
    Hoa lá im lìm,
    đèn hiu hắt trong màn đêm
    Nhạt nhòa tà áo,
    trinh nguyên xót đau niềm riêng
    Say đắm nhìn em,
    ngại ngùng chưa nói yêu em ...

    Người ơi có thấu
    ngỡ ngàng ta hằng mong nhớ
    Cuộc đời gió sương
    âm thầm kết hoa thành thơ
    Thu đi đông về
    Em vẫn thường đến trong giấc mơ
    Hương xưa chắc lắng trong tiếng tơ
    Bóng em còn xa mờ

    Còn đâu phút giây êm đềm
    Còn đâu hương thơm tóc mềm
    Đêm xuống im lìm,
    người đi khuất nẻo đường mi
    Muộn màng vệt nắng,
    rưng rưng khói lam chiều vương
    Dĩ vãng buồn thương
    ùa về trắng xóa đêm sương ....

    Người đi xa mãi,
    đêm trường đông càng tái tê
    Bao giờ em yêu trở lại ấm đôi bờ vai
    Trăng soi bên thềm,
    bến mơ buồn đâu thấy dáng em
    Tâm tư chìm lắng trong đêm,
    phút ban đầu... khó quên
    Khát khao bay giữa bầu trời. Nếu có kiếp sau...chỉ xin làm cơn Gió, lang bạt đó đây...

  2. #602
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Ðề: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

    Và Em Chờ Anh



    Thu trôi qua bao năm ta xa vắng.
    Ngỡ còn đây có anh bên mình.
    Tình yêu chất chứa một đời nồng nàn.
    Còn đây khúc hát tình mình dỡ dang.

    Em yêu anh, em yêu anh tha thiết.
    Ngỡ tình đó sẽ luôn bên đời.
    Tựa như đại dương ấp ôm bờ cát êm.
    Rồi chợt một ngày thuyền tình lạc mất nhau.

    Tình yêu trao cho nhau đã bao lâu rồi.
    Bình yên đại dương vẫn xanh thật xanh.
    Mà sao em vẫn mất anh, mất anh.

    Và em sẽ đếm thời gian cho anh quay trở về.
    Em sẽ đếm đến hết đời mình.
    Và em sẽ đếm ngoài sân rơi bao nhiêu lá vàng.
    Rơi buồn như tình ta vỡ tan.
    Và em sẽ đếm mùa thu qua bao năm tháng rồi.
    Khi mùa đông giá buốt tràn về.
    Và em chờ anh, em chờ anh.
    Xin anh quay về nơi đây.

  3. #603
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Ðề: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

    Giấc Mơ Thiên Đường


    Nhớ ánh mắt em nhìn anh long lanh tin yêu
    Nhớ những phút giây kề vai nhẹ hôn lên tóc em lòng sao bối rối. Để từ đây biết yêu và chờ mong.

    Nhớ tiếng nói em gởi trao bao câu yêu thương
    Nhớ biết mấy những lần tay trong tay. Thời gian xin khẽ trôi để được bên em mãi mãi và tình yêu đưa ta tìm đến............

    Giấc mơ thiên đường có riêng đôi mình. Đắm say ân tình hòa khúc ca thanh bình. Có em trong đời giấc mơ tuyệt vời. Dìu nhau đến cuối chân trời.....
    Giấc mơ thiên đường có riêng đôi mình. Đắm say ân tình hòa khúc ca thanh bình. Mãi luôn bên ngươi mãi luôn yêu hoài. Tình yêu sẽ mãi không phai. Không bao giờ phai...

    Last edited by TeacherABC; 22-03-2011 at 08:56 PM.

  4. #604
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Anna's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    1.101
    Thanks
    851
    Thanked 496 Times in 200 Posts

    Default Ðề: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

    TỪ ĐÂY THÔI NHÉ!




    Từ đây thôi nhé
    những dấu yêu xưa nhạt phai..
    Từ đây thôi nhé
    nhớ nhung quên đi người hỡi…
    Xoá dấu vết hôm nao khi tim mình bên nhau
    Khóc thương đâu được gì
    Từ đây thôi nhé bao nhiêu ước mơ đã xa tầm tay…

    Thoáng phút chốc gió cuốn trôi bao mộng ước
    Tình vụt bay xa mãi
    phải tiễn chân nhau rồi
    Nước mắt rơi
    lòng tái tê câu chào
    mong ngày mai trọn vẹn không hối tiếc
    Bước những bước chân nghe rã rời

    Đếm những tiếng tí tách mưa rơi lạnh giá
    Lòng chợt nghe đau nhói
    Em ở nơi đâu giờ này!?...
    Đêm nay cô đơn anh nghe mưa rơi
    Nhìn trời cao, nhớ thương em thật nhiều
    Những đắm đuối môi hôn từ đây vỡ tan…

    Còn một mình buồn tênh
    Anh thấy không thể thiếu em
    Còn một mình đêm nay anh khóc…
    mình anh khóc……
    Khát khao bay giữa bầu trời. Nếu có kiếp sau...chỉ xin làm cơn Gió, lang bạt đó đây...

  5. #605
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Anna's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    1.101
    Thanks
    851
    Thanked 496 Times in 200 Posts

    Default Ðề: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

    NGƯỜI LÀ AI? Ở ĐÂU?



    Dìu em trong cơn mưa một đêm tiễn đưa
    Lòng quặn đau ta trao cho nhau nụ hôn cuối cùng
    Còn một đêm nay thôi ,đêm nay thôi mình vĩnh viễn xa lạ nhau
    Cuộc tình ta gửi theo gió mây xa trôi . . .

    Rời đôi chân phiêu du tìm trong lãng quên
    Một mình anh lang thang bơ vơ lạc nơi phố người
    Người là ai ? ở đâu ? sao khiến tôi không thể dễ lãng quên người ơi
    Giọt nước mắt giờ anh khóc cho duyên mình

    Anh giờ mãi đắng cay tiếc thương duyên tình ngày xưa trao em
    Giờ đây chốn xa xăm em có còn chờ anh ?
    Đến lấp hết những nước mắt ngày nào
    Gọi mãi nắng lên xua tan mây đen hôm nào
    Trong cơn mưa anh nghe ,tình tan vỡ từ lâu . . .

    Trong cơn mưa anh nghe ,tình tan vỡ . . .
    Anh giờ mãi đắng cay tiếc thương duyên tình ngày xưa trao em
    Giờ đây chốn xa xăm em có còn chờ anh ?
    Đến lấp hết những nước mắt ngày nào
    Gọi mãi nắng lên xua tan mây đen hôm nào
    Trong cơn say anh nghe ,tình ta chỉ là mơ !
    Khát khao bay giữa bầu trời. Nếu có kiếp sau...chỉ xin làm cơn Gió, lang bạt đó đây...

  6. #606
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Ðề: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

    Vầng Trăng Đêm Trôi



    Vầng trăng đêm trôi xa, sương trắng ôm trăng phai dần em ngồi đây.
    Giọt lệ rơi trên sông ôi sóng yêu thương dâng tràn khắp tim này.
    Còn rơi niềm đau theo trăng hoài chờ mong,
    Lặng nghe cô đơn trong tim em anh đã xa rồi,
    Còn mình em nơi đây ngắm mãi ánh trăng đêm nào ...

    Vầng trăng xưa anh ơi còn đó bao nhiêu ân tình ta cùng trao,
    Và nụ hôn trao nhau ngây ngất men say trong lòng hỡi hoa hồng.
    Còn đâu niềm đau theo chăng, ngồi chờ mong
    Lặng nghe đêm trôi em cho anh bao phút giây êm đềm,
    Giờ tình xa nơi đâu chỉ thấy ánh trăng dần trôi ...

    ĐK

    Tình ta giờ đã mãi mãi cách chia xa,
    Như trăng xưa biết sẽ trôi hoài,
    Tìm lệ rơi trên sông, anh ơi người yêu dấu ...
    Còn đâu ngày tháng dĩ vãng vẫn mãi yêu nhau,
    Ta xa nhau biết đến bao giờ,
    Còn lại trăng đêm nay,
    Mình đã mất nhau muôn đời ...

  7. #607
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Anna's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    1.101
    Thanks
    851
    Thanked 496 Times in 200 Posts

    Default Ðề: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

    TÌNH YÊU KHÔNG RÀNG BUỘC



    Ngày xưa khi đôi ta đến bên nhau
    Mình đã nói yêu thương nhau không ràng buộc
    Mình đã nói cho nhau cho những nụ cười
    Cho nhau những niềm vui, yêu thương không toan tính.

    Mình bên nhau chỉ là đam mê, khát khao
    Mình bên nhau chỉ là những tháng ngày vui
    Một tình yêu không ràng buộc,một tình yêu không đợi chờ
    Anh hỡi anh

    Rồi thời gian, thời gian trôi mau
    Biết bao nhiêu mặn nồng ta đã trao nhau,
    Chợt nhật ra tình yêu bấy lâu không thể chia cắt,

    ĐK:
    Làm sao giữ được cuộc tình khi mình đã đến bên nhau
    Một tình yêu không ràng buộc mà ngày xưa ta giao ước
    Làm sao khi giờ này yêu thương quá mặn nồng,
    Con tim biết đợi chờ, đợi anh bao đêm em thầm khóc,
    Làm sao giữ được cuộc tình khi người vẫn cứ vô tâm

    Buồn vui anh không một lời để lòng em thêm chua xót
    Giờ yêu anh thật lòng, em mong mãi một lần
    Nhưng sao giữ được người
    Vì đôi ta đến bên nhau không ràng buộc.
    Khát khao bay giữa bầu trời. Nếu có kiếp sau...chỉ xin làm cơn Gió, lang bạt đó đây...

  8. #608
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Anna's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    1.101
    Thanks
    851
    Thanked 496 Times in 200 Posts

    Default Ðề: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

    BÍ MẬT CỦA HẠNH PHÚC



    Sớm thức giấc thấy sao bồi hồi, ôi tim ta đã yêu thật rồi.
    Có nỗi nhớ dâng lên cồn cào yêu là như thế sao.

    Khẽ nhắm mắt lãng du bềnh bồng, mang tim ta đến nơi tình hồng .
    Hỡi những chiếc hôn kia nồng nàn, xin đừng trôi qua mau.
    Anh sẽ không u sầu khi đời anh có em.

    Ta sống trong tiếng cười khi cùng đi bên nhau, người ơi..
    Dường như lung linh trong nắng dáng ai đang nô đùa ngoài sân.
    Dường như vu vơ trong gió, gió chợt nói với anh điều chi.
    Rằng mây sẽ đưa đôi ta bay vào trời xanh

    Này em yêu ơi có biết trái tim anh sẽ chẳng đổi thay.
    Và em yêu ơi hãy đến cho vòng tay ấm thêm mỗi ngày.
    Cùng anh đắp xây nên bao câu chuyện thần tiên chỉ anh và em.
    Khát khao bay giữa bầu trời. Nếu có kiếp sau...chỉ xin làm cơn Gió, lang bạt đó đây...

  9. #609
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Anna's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    1.101
    Thanks
    851
    Thanked 496 Times in 200 Posts

    Default Ðề: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

    KIẾP DÃ TRÀNG



    Ngoài kia trăng lên cao, gió lay ngàn cây.
    Dã Tràng vẫn nhói đau với vết thương dấu chôn trong lòng.
    Ngày xưa mang yêu thương đến cõi trần gian.
    Ngỡ tình yêu thủy chung nên mang theo suốt một đời thôi.
    Dã Tràng se bờ ước nguyện một hạnh phúc.
    Dã Tràng mơ tình yêu.
    Có ngờ đâu hạnh phúc chỉ là phù du.
    Ước vọng không thành lòng cay đắng.

    Kiếp Dã Tràng se cát đêm để rồi con sóng xô tan tành.
    Kiếp Dã Tràng sao đớn đau như tình tôi suốt những ngày qua.
    Cho thật nhiều không tiếc chi để rồi đổi lấy lại được gì?
    Khép mi buồn nước mắt rơi, thương mình như kiếp Dã Tràng thôi.

    Ngoài kia trăng lên cao, gió cũng buồn đau.
    Dã tràng vẫn ngóng trông vẫn mãi se giấc mơ tình yêu.
    Ngoài kia trăng lên cao.
    Gió cũng buồn đau.
    Dã Tràng đã chết theo con sóng xô đáy nơi đại dương.
    Ngoài kia trăng lên cao.
    Ngoài kia trăng lên cao.
    Khát khao bay giữa bầu trời. Nếu có kiếp sau...chỉ xin làm cơn Gió, lang bạt đó đây...

  10. #610
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Anna's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    1.101
    Thanks
    851
    Thanked 496 Times in 200 Posts

    Default Ðề: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

    NHƯ THỂ TÌM CHIM




    Hôm nay chúng mình không còn gặp nhau, đêm lo nổi nhớ đắng cay giọt sầu. điệu buồn ru trắng đêm thâu, ngoài trời mưa vẩn mưa ngâu, anh muốn tìm em biết nơi đâu, khi xưa trống trường tan học về chung, khi qua cầu khỉ thấy anh ngập ngừng, ngại gì chân bước mà rung, bảo rằng anh cứ ung dung, anh hãy tặng em một chùm hoa.
    DK: Bôn ba 10 năm chẳng được tin em, biệt ly khắp nẻo phương trời, anh nối con đường, đường cong vụng nối, năm sang kỷ niệm xây ngoài bien cương, những người dáng xưa qua cầu, anh nối cầu nhưng cầu làm ngơ.
    Ai xui chúng mình không thành nợ duyên, non cao biển lớn chỉ anh muộn phiền, tìm nàng như thể tìm chim, chim bay biển bắc mênh mông, anh suốt đời đi tìm biển đông.
    Khát khao bay giữa bầu trời. Nếu có kiếp sau...chỉ xin làm cơn Gió, lang bạt đó đây...

Trang 61 / 108 Đầu tiênĐầu tiên ... 1151596061626371 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •