-
Re: Xin kính chào các Thành viên của Niềm riêng
Ảnh nghịch nước hay quá, nếu như phía trước những hạt nước đang bắn lên kia có 1 người nhỉ, ước gì mình đứng ở đấy và cũng và cũng lọt vào khuôn hình...
Cảm ơn Triplec nhiều nha.
-
Re: Xin kính chào các Thành viên của Niềm riêng
Nói vậy thôi nhìn thì biết ngay STN là người liễu yếu đào tơ rồi có thể là võ rát nhưng văn thì không. Chắc chắn chiến thắng nhiều nhiều. Chúc STN mọi điều tốt đẹp
-
Re: Xin kính chào các Thành viên của Niềm riêng
Chém ghê quá, bó tay luôn :D :nguroi:
-
Re: Xin kính chào các Thành viên của Niềm riêng
Xin chào bạn.
Chúc bạn vui trong ngôi nhà mới.
:D
-
Re: Xin kính chào các Thành viên của Niềm riêng
Trích dẫn:
Trích dẫn của
loyal
Ảnh nghịch nước hay quá, nếu như phía trước những hạt nước đang bắn lên kia có 1 người nhỉ, ước gì mình đứng ở đấy và cũng và cũng lọt vào khuôn hình...
Cảm ơn Triplec nhiều nha.
Khoe mình "quỷ phải tủi thân ma phải nhường bước không dám ganh đua" vậy mà đòi xuất hiện trong khuôn hình, chỉ sợ chị Triplec nhòm thấy tụt hết cả cảm hứng muốn té nước ai đó.. Và hem biết cái ảnh này mà có thêm cái mặt kia vào thì ra sao nhể, liệu có còn lãng xì mạn nữa không....
:thutieu: :thutieu: :thutieu:
-
Re: Xin kính chào các Thành viên của Niềm riêng
Đã chém phải chém cho nhiệt tình, bắt đội bạn phải đứng dựa lưng vào tường, trói tay vào cột (như ảnh này) rồi chém thế mới đã.
Thế đã nghĩ được chủ đề nào để cãi vã chưa hả get_out_cs, hay là đề tài mấy cô Thái đen trên ĐBP đi cả đoàn ra chợ để làm gì?
Nếu có chủ đề nào đây cảm ơn hết mình luôn.
-
Re: Xin kính chào các Thành viên của Niềm riêng
nhà bác ni ngủ muộn phết nhở
-
Re: Xin kính chào các Thành viên của Niềm riêng
Trích dẫn:
Trích dẫn của
OA _ NỮ
Vì bạn là lính mới nên nghĩ khó trả lời là đúng rồi, chứ bạn mà gặp KHt thì bạn sẽ biết ngay tại sao lại có chữ ký đó.
Bởi vì trong him có một vài bộ phận cứ mãi trẻ hoá , chỉ có người Tình của KHT mới am hiểu thôi...Hả KHT hả...:rolleyes:
Chị cứ là nói oan cho thằng em. Việc già không đều thì ai cũng thế, đâu phải chỉ riêng em. Họa chăng là cái chỗ còn trẻ nó có lăng xăng được hay không ấy mà!
Loyal cứ nhìn vào nick là biết ngay kẻ hỗ trợ là người tốt bụng. Ai nhờ gì cũng không từ chối bao giờ. Từ hú hò lôi đi oánh quân gian đến hát hò trong khắp các nơi. Không đâu là không góp măt. KHT lúc nào cũng kề vai sát cánh cùng các anh em. Thế mà có những chuyện chẳng bao giờ các anh em nhờ KHT hỗ trợ. Cứ một mình làm việc hì hục đến khổ cái thân. kakaka.
-
Re: Xin kính chào các Thành viên của Niềm riêng
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Độc hành
Xin chào bạn.
Chúc bạn vui trong ngôi nhà mới.
:D
Anh ĐH thuộc vào hàng đại ca trong đây mà kiệm lời thế! Loyal lưu ý cái anh này nhé! Hôm nào mình solo không lại thì hè nhau oánh hội đồng chơi. hahaha
-
Re: Xin kính chào các Thành viên của Niềm riêng
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Độc hành
Xin chào bạn.
Chúc bạn vui trong ngôi nhà mới.
:D
Độc Hành đến chân trời nào cũng khắc thơ trên đá thế kia chắc hẳn phải là Độc Cô Cầu Bại. Đại sư huynh này biết bao năm đi tìm kẻ nào có thơ hay hơn mình nhưng đến giờ vẫn chưa tìm ra. Tiểu đệ thật sự cũng thấy thương cảm cho Đại sư huynh chắc Đại sư huynh vẫn cứ phải bước tiếp thôi.... vì lấy đâu ra ai có thể có được thơ hay như ĐSH. Thương quá... thương quá...
Đa tạ ĐSH đã ghé thăm tệ xá.
-
Re: Xin kính chào các Thành viên của Niềm riêng
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Song Tử Nữ
nhà bác ni ngủ muộn phết nhở
Ngắm STN không ngủ được, Oài mệt óa, vẫn phải ngắm thôi
-
Re: Xin kính chào các Thành viên của Niềm riêng
Trích dẫn:
Trích dẫn của
kehotro
Anh ĐH thuộc vào hàng đại ca trong đây mà kiệm lời thế! Loyal lưu ý cái anh này nhé! Hôm nào mình solo không lại thì hè nhau oánh hội đồng chơi. hahaha
KHT nói chí phải, may là Loyal cũng tỉnh đòn chưa nhìn được vào câu chúc mừng của Cụ Độc Hành mà đã nhin thấy mấy cái tảng đá to vật vã ở bên dưới. May thật, vội cúi đầu chào lia lịa, chắc Cụ cũng không để ý chuyện nhỏ.
-
Re: Xin kính chào các Thành viên của Niềm riêng
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Boulevard
Khoe mình "quỷ phải tủi thân ma phải nhường bước không dám ganh đua" vậy mà đòi xuất hiện trong khuôn hình, chỉ sợ chị Triplec nhòm thấy tụt hết cả cảm hứng muốn té nước ai đó.. Và hem biết cái ảnh này mà có thêm cái mặt kia vào thì ra sao nhể, liệu có còn lãng xì mạn nữa không....
:thutieu: :thutieu: :thutieu:
Cảm ơn nhà Bou phát, không nhắc tẹo nữa thì quên dung nhan của mình. Giống như Chư Bat Giới mải ăn để cả tai thò ra. Cũng chỉ dám hù Triplec tẹo thôi, chứ nói thật nhé chị Triplec có mời đây cũng hổng dám vì sợ hỏng ảnh mất.
-
Re: Xin kính chào các Thành viên của Niềm riêng
Trích dẫn:
Trích dẫn của
loyal
Thế đấy Bác NN ạ tài năng bao giờ cũng bị dìm hàng là lẽ thường.
Thương loyal quá, coi chừng bồ lúa giống của mình nha. Hình như nó đang mọc chân bò qua nhà NN kìa. :haha::haha:
Trích dẫn:
Trích dẫn của
NHAT NGUYET
Hú vía! Bác là người đầu tiên khen thơ của tớ đấy. Cảm... cảm ơn... nhé!
Thế mà lâu nay cứ bị Lão K chê ỏng chê eo, nào là:
- Chết khiếp chữ với nghĩa
Nào là:
- Thơ của mi cứ phải vạch chữ ra mà đọc.
LK nói gì, đúng đó có sai chút nào đâu? Ngày xưa, LK đã từng bị NN đập nát gáo. Tưởng thời gian qua công lực bớt đi vài thành, không ngờ bây giờ gừng càng cay hơn nữa. Nhớ Mốc ngày xưa, LH đã từng gọi người anh em song sinh của NN là "phù thuỷ của chữ nghĩa". Không một lời nào diễn tả đúng hơn.
"Thơ của mi cứ phải vạch chữ ra mà đọc", nhất là thơ thất vận.:haha::haha:
Nói NN làm thơ thất vận chắc bàn dân thiên hạ cười rụng răng, cho là mình dìm hàng. Bởi vậy khi thấy chàng nhã thơ vô câu, bất cú, mình phải lấy kiếng hiển vi ra soi.
Welcome to bác "Noi-ồn"
Lói chung bác đẹp như cái... nụ hồng của Bou.
Đúng là tuyệt tác. Nếu Bùi Giáng còn sống, chắc ông phải cười ba tiếng mà rằng "Ta đã có truyền nhân".
Hỏi nhỏ NN nè, gặp "Noi-ồn" chưa mà đã khen đẹp? Ước gì LK cũng được "thấy" để biết đẹp đến cở nào. :haha::haha:
Kỹ thuật "chào sân" của NN đã lên đến hàng thượng đẳng.
Mượn chút đất loyal đấu với NN, đừng giận nha.
-
Re: Xin kính chào các Thành viên của Niềm riêng
Trích dẫn:
Trích dẫn của
loyal
KHT nói chí phải, may là Loyal cũng tỉnh đòn chưa nhìn được vào câu chúc mừng của Cụ Độc Hành mà đã nhin thấy mấy cái tảng đá to vật vã ở bên dưới. May thật, vội cúi đầu chào lia lịa, chắc Cụ cũng không để ý chuyện nhỏ.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
loyal
Độc Hành đến chân trời nào cũng khắc thơ trên đá thế kia chắc hẳn phải là Độc Cô Cầu Bại...............................
Đa tạ ĐSH đã ghé thăm tệ xá.
Không dám ! Không dám ! ĐH không dám nhận tiếng CỤ đâu !
Còn chữ ký thơ của mình chẳng qua chỉ là nghịch ngợm tô xanh phết đỏ cho nó bắt mắt một tí, chứ còn bên trong thì rỗng tuếch. Bạn cứ tin như thế đi.
:D
Trích dẫn:
Trích dẫn của
kehotro
Anh ĐH thuộc vào hàng đại ca trong đây mà kiệm lời thế! Loyal lưu ý cái anh này nhé! Hôm nào mình solo không lại thì hè nhau oánh hội đồng chơi. hahaha
"Tứ hải giai huynh đệ" cả thôi, chứ chẳng có đại ca đại kiết nào ở đây đâu, KHT ạ ! Nhưng oánh nhau thì rất sẵn sàng. HaHa.http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/4.gif Đã là truyền thống rồi mà ! Các chiến binh lừng lẫy của MX ngày xưa thành danh từ những trận chiến long trời lở đất, chứ đâu phải chỉ ngồi chơi uống trà và tán gẫu.
Còn chuyện ĐH đến chúc mừng nhà mới của loyal thì như thế đã là nhiều lời rồi đấy nhé ! Có khi chỉ cần mang đến mừng chủ nhà một chữ "HỶ" hoặc "PHÚC" là đã đủ ý nghĩa. http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/4.gif
( Nhưng nói nhỏ, quả thật là mình cũng có...kiệm lời một chút, bởi một số CM của mình có đôi lúc khá dài. Mà mình biết, các Mod khi đi tuần tra rất không ưa những bài dài vì khó kiểm tra kiểm soát. Chỉ sợ hôm nào Bou nổi cáu treo cái nick của mình lên cây vì tội lắm lời thì lại mất công làm đơn, năn nỉ xin tha http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/10.gif )
-
Re: Xin kính chào các Thành viên của Niềm riêng
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Độc hành
( Nhưng nói nhỏ, quả thật là mình cũng có...kiệm lời một chút, bởi một số CM của mình có đôi lúc khá dài. Mà mình biết, các Mod khi đi tuần tra rất không ưa những bài dài vì khó kiểm tra kiểm soát. Chỉ sợ hôm nào Bou nổi cáu treo cái nick của mình lên cây vì tội lắm lời thì lại mất công làm đơn, năn nỉ xin tha
http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/10.gif )
Oái... Nếu có thẩm quyền... Bou treo luôn anh ĐH vì can tội nghĩ xấu các Mod, đặc biệt là 1 mod dễ thương đáng iu như Bou em.
Đùa vậy thui, nhưng thật sự cá nhân em và chắc cũng là suy nghĩ của bạn bè vô cùng trân trọng những bài viết của anh, chứng tỏ anh đã bỏ công rất nhiều cho bài viết của mình, dẫu chỉ là 1 bài viết cho một bộ phận rất nhỏ người đọc (Bou em thì thấy lãng phí cực í :) )
@ ĐH, KHT, NN, Lão K, LT, Loyal: Các chiến binh lừng lẫy tỷ thí đi ạ. Bou em và các anh chị em cũng khoái được đọc lắm ạ! Đôi khi diễn đàn cũng cần sự nổi sóng mà là sự nổi sóng của những trí tuệ thì rất chi là tuyệt :p :p :p
:nhaodzo: :nhaodzo: :nhaodzo:
-
Re: Xin kính chào các Thành viên của Niềm riêng
Trích dẫn:
Trích dẫn của
loyal
Đã chém phải chém cho nhiệt tình, bắt đội bạn phải đứng dựa lưng vào tường, trói tay vào cột (như ảnh này) rồi chém thế mới đã.
Thế đã nghĩ được chủ đề nào để cãi vã chưa hả get_out_cs, hay là đề tài mấy cô Thái đen trên ĐBP đi cả đoàn ra chợ để làm gì?
Nếu có chủ đề nào đây cảm ơn hết mình luôn.
Ah cái vấn đề này. Tùy thôi anh (hay chú nhở :D), hic hic... Vấn đề là đối thủ là ai cơ... Giả sử có trói "nó" vô cột cho nó nghe mà mình nói hoài nó cứ tròn xoe mắt lên nhìn thì không có nói được nữa đâu ạ :nguroi:
Con gái thái trên ĐB cực kì xinh, dáng chuẩn & tóc dài :) đương nhiên đi chợ là để cho người ta ngắm rồi, hehe :nhaodzo::nhaodzo::nhaodzo:
-
Re: Xin kính chào các Thành viên của Niềm riêng
Đọc các cm thật là mở rộng tầm mắt, toàn câc bậc cao nhân, iem ngồi hóng thôi ạ
-
Re: Xin kính chào các Thành viên của Niềm riêng
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Lão K
Thương loyal quá, coi chừng bồ lúa giống của mình nha. Hình như nó đang mọc chân bò qua nhà NN kìa. :haha::haha:
LK nói gì, đúng đó có sai chút nào đâu? Ngày xưa, LK đã từng bị NN đập nát gáo. Tưởng thời gian qua công lực bớt đi vài thành, không ngờ bây giờ gừng càng cay hơn nữa. Nhớ Mốc ngày xưa, LH đã từng gọi người anh em song sinh của NN là "phù thuỷ của chữ nghĩa". Không một lời nào diễn tả đúng hơn.
"Thơ của mi cứ phải vạch chữ ra mà đọc", nhất là thơ thất vận.:haha::haha:
Nói NN làm thơ thất vận chắc bàn dân thiên hạ cười rụng răng, cho là mình dìm hàng. Bởi vậy khi thấy chàng nhã thơ vô câu, bất cú, mình phải lấy kiếng hiển vi ra soi.
Welcome to bác "Noi-ồn"
Lói chung bác đẹp như cái... nụ hồng của Bou.
Đúng là tuyệt tác. Nếu Bùi Giáng còn sống, chắc ông phải cười ba tiếng mà rằng "Ta đã có truyền nhân".
Hỏi nhỏ NN nè, gặp "Noi-ồn" chưa mà đã khen đẹp? Ước gì LK cũng được "thấy" để biết đẹp đến cở nào. :haha::haha:
Kỹ thuật "chào sân" của NN đã lên đến hàng thượng đẳng.
Mượn chút đất loyal đấu với NN, đừng giận nha.
Mỗ đây khi có ý định hạ sơn đến với NR đã kịp đến tiệm săm mình quát ngay mấy chú nhân viên: " mày cứ xem trên người anh chỗ nào săm được thì săm, tìm Đại bàng, trăn, hổ báo... thật dữ vào. Tiền nong không phải nghĩ cứ săm thật đẹp". Sau đó lại lên Hàng Bạc mua khuyên tai, lắc, dây chuyền. Chạy ra tiệm cắt tóc nói với thợ cạo trọc khẩn trương (trên mặt thì sẹo có sẵn).
Đi ngang qua ga Hàng Cỏ, gặp ngay mấy ông xe ôm hỏi Đại ca đi đâu?
Trả lời cộc lốc: Đến Niềm Riêng. Xe ôm trợn tròn mắt? Trên đường gã xe gạ hỏi :chắc đại ca đi đòi nợ? Ờ.
Cũng tưởng chuẩn bị kỹ vậy thì Giang hồ NR phải ngán. Ai dè khi vào cửa ăn nói hùng hổ thế mà Đại Bàng của NR đập cánh Loyal run bần bật nào là LK, NN, LH, ĐH, KHT...chán. Không khéo dây chuyền, hoa tai, lắc bạc mất sạch sẽ có khi hình săm cũng bị Đại bàng ở NR lấy but laser ra tẩy sạch. Thôi vốn đầu tư ban đầu thế là đi tong.:botay::botay::botay:
-
Re: Xin kính chào các Thành viên của Niềm riêng
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Song Tử Nữ
Đọc các cm thật là mở rộng tầm mắt, toàn câc bậc cao nhân, iem ngồi hóng thôi ạ
Hóng là thế nào? ngoài kia đánh nhau to đến nơi không ra can lại ngồi hóng hay nhỉ?
-
Re: Xin kính chào các Thành viên của Niềm riêng
Trích dẫn:
Trích dẫn của
get_out_cs
Ah cái vấn đề này. Tùy thôi anh (hay chú nhở :D), hic hic... Vấn đề là đối thủ là ai cơ... Giả sử có trói "nó" vô cột cho nó nghe mà mình nói hoài nó cứ tròn xoe mắt lên nhìn thì không có nói được nữa đâu ạ :nguroi:
Con gái thái trên ĐB cực kì xinh, dáng chuẩn & tóc dài :) đương nhiên đi chợ là để cho người ta ngắm rồi, hehe :nhaodzo::nhaodzo::nhaodzo:
À rồi thế tớ hỏi cậu câu này nha? Trong túi xách của các cô ấy có cái gì, quan trọng nhất?
-
Re: Xin kính chào các Thành viên của Niềm riêng
Trích dẫn:
Trích dẫn của
loyal
Hóng là thế nào? ngoài kia đánh nhau to đến nơi không ra can lại ngồi hóng hay nhỉ?
Dạ, như em là chỉ thích xem thôi chứ ko can, nhảy vào can không phải đầu cũng phải tai.
-
Re: Xin kính chào các Thành viên của Niềm riêng
Người đâu mà chưa gặp đã thấy mến thế này. Ấn (sờ) tượng quá đi mất thôi ạ. :cool:
-
Re: Xin kính chào các Thành viên của Niềm riêng
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Lão K
Thương loyal quá, coi chừng bồ lúa giống của mình nha. Hình như nó đang mọc chân bò qua nhà NN kìa. :haha::haha:
LK nói gì, đúng đó có sai chút nào đâu? Ngày xưa, LK đã từng bị NN đập nát gáo. Tưởng thời gian qua công lực bớt đi vài thành, không ngờ bây giờ gừng càng cay hơn nữa. Nhớ Mốc ngày xưa, LH đã từng gọi người anh em song sinh của NN là "phù thuỷ của chữ nghĩa". Không một lời nào diễn tả đúng hơn.
"Thơ của mi cứ phải vạch chữ ra mà đọc", nhất là thơ thất vận.:haha::haha:
Nói NN làm thơ thất vận chắc bàn dân thiên hạ cười rụng răng, cho là mình dìm hàng. Bởi vậy khi thấy chàng nhã thơ vô câu, bất cú, mình phải lấy kiếng hiển vi ra soi.
Welcome to bác "Noi-ồn"
Lói chung bác đẹp như cái... nụ hồng của Bou.
Đúng là tuyệt tác. Nếu Bùi Giáng còn sống, chắc ông phải cười ba tiếng mà rằng "Ta đã có truyền nhân".
Hỏi nhỏ NN nè, gặp "Noi-ồn" chưa mà đã khen đẹp? Ước gì LK cũng được "thấy" để biết đẹp đến cở nào. :haha::haha:
Kỹ thuật "chào sân" của NN đã lên đến hàng thượng đẳng.
Mượn chút đất loyal đấu với NN, đừng giận nha.
Chị TP ơi, cái này trả nời cho cái thắc mắc về cái vụ tại sao LT chỉ dám mon men theo sau hai ông anh nè.
Một ông thì chuyên ục những vần thơ vạch chữ, còn ông kia quạt cho nó nựng nồng lên khiến nắm núc LT đứng kính nhi viễn chi mà còn phải bịt mũi lén xuống để tránh bị òa ra. Mà khổ, làm thân tiểu đệ lên thấp cổ bé họng, thấy mà phải tự bóp họng mình nại không dám hó hé sợ bị hai ông anh đánh đòn.
:nguong:
-
Re: Xin kính chào các Thành viên của Niềm riêng
.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
langthang
Chị TP ơi, cái này trả nời cho cái thắc mắc về cái vụ tại sao LT chỉ dám mon men theo sau hai ông anh nè.
Một ông thì chuyên ục những vần thơ vạch chữ, còn ông kia quạt cho nó nựng nồng lên khiến nắm núc LT đứng kính nhi viễn chi mà còn phải bịt mũi lén xuống để tránh bị òa ra. Mà khổ, làm thân tiểu đệ lên thấp cổ bé họng, thấy mà phải tự bóp họng mình nại không dám hó hé sợ bị hai ông anh đánh đòn.
:nguong:
Chia buồn với LT :D:D
-
Re: Xin kính chào các Thành viên của Niềm riêng
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Ban Mai
Người đâu mà chưa gặp đã thấy mến thế này. Ấn (sờ) tượng quá đi mất thôi ạ. :cool:
Biết đâu đấy ở đây ảo dư lày, chứ thật ngoài đời có khi đã gặp nhau thật và uýnh nhau vài chục bận rồi cũng nên chả biết thế nào. Gì thì gì cũng phải cảm ơn Ban Mai phát. Nhớ là phải nhẹ tay chút với Loyal.:D:D:D
-
Re: Xin kính chào các Thành viên của Niềm riêng
Cụ Độc Hành, Sư phụ Thu Phong... Ngoài sức tưởng tượng của Bou
:youarethewoman: :youarethewoman:
-
Re: Xin kính chào các Thành viên của Niềm riêng
[QUOTE=Lão K;118155]Thương loyal quá, coi chừng bồ lúa giống của mình nha. Hình như nó đang mọc chân bò qua nhà NN kìa. :haha::haha:
Ăc..Ăc thương loyal làm gì, chẳng qua loyal gây quá nhiều tội ác rồi nay có hối chắc cũng không được nên lại phải tiếp tục. Lão K có muốn cho Loyal hướng thiện cũng muộn rồi Hu..Hu..
-
Re: Xin kính chào các Thành viên của Niềm riêng
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Ban Mai
Người đâu mà chưa gặp đã thấy mến thế này. Ấn (sờ) tượng quá đi mất thôi ạ. :cool:
Chưa gặp thì đã thấy mến mà gặp rùi thì dễ yêu lắm đới !!!
:dethuongqua:
Chết thui, từ nhà có cái nhà bác "LO" này, Bou em đâm thành nói nhiều thía không biết...
-
Re: Xin kính chào các Thành viên của Niềm riêng
Trích dẫn:
Trích dẫn của
loyal
À rồi thế tớ hỏi cậu câu này nha? Trong túi xách của các cô ấy có cái gì, quan trọng nhất?
Loyal ơi, mắc cỡ đi là vừa... gặp đúng cô gái xinh đẹp người ĐB rùi đới...
-
Re: Xin kính chào các Thành viên của Niềm riêng
[QUOTE=Boulevard;118217]Cụ Độc Hành, Sư phụ Thu Phong... Ngoài sức tưởng tượng của Bou
Bình thường mà...
-
Re: Xin kính chào các Thành viên của Niềm riêng
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Boulevard
................................ chứng tỏ anh đã bỏ công rất nhiều cho bài viết của mình, dẫu chỉ là 1 bài viết cho một bộ phận rất nhỏ người đọc (Bou em thì thấy lãng phí cực í :) )
.................................................. ..
Bou ạ ! Một bài viết được chăm chút cẩn thận - chưa cần biết nó có hấp dẫn được người đọc hay không - nhưng cảm giác đầu tiên của người đọc là họ cảm thấy họ được tôn trọng.
Thứ đến, đâu phải ta viết ra chỉ để cho mọi người đọc, mà chính ta cũng đọc.
Bou đã từng viết bài, và chắc cũng đã từng không ít lần đọc lại một bài nào đó của mình mà cảm thấy rất vui và tự hào vì nó ? Với anh, chính điều đó mới thực sự quan trọng. Còn chuyện chỉ có một người hay có cả trăm người đọc không phải là điều quan tâm của anh.
:D
-
Re: Xin kính chào các Thành viên của Niềm riêng
Trích dẫn:
Trích dẫn của
OA _ NỮ
Nghe B giới thiệu bạn là người rất "thú vị". Quả thật sự "thú vị" của bạn rất hấp dẫn mình nói riêng, và với gd NR nói chung.
Nói chung mình giới thiệu với bạn sơ sơ về nơi toạ lạc giữa " làn nước trong veo vẻo, mang nặng đỏ phủ sa" này để bạn vào đây ko chỉ để "khoe mẽ" thôi đâu nha, mà bạn phải nên khoe tuốt, khoe tất...Đừng như mấy người bạn cũ của B, Tinh anh vừa mới phát quang nơi này đã vội mang đi phát sáng ở nơi khác rồi làm pà con cứ tiếc hừng hực.
Chúc bạn trường kỳ kháng chiến ở nơi đảo hoang này nhé.
Chị à, người ta đã là tinh anh rùi thì như con ong đi tìm hoa vậy, người ta phải đi khai phá cái mới, cái đẹp chứ... Chỉ có Bou em là chung thủy với Niềm riêng thui. Bou vốn dĩ là người chung tình mà. Bou cũng không dám chắc Loyal có gắn bó với NR hay cũng lại giống như một số người bạn khác, tới rồi đi... Lòng người sao đo được chị ơi! Chỉ biết rằng sống ở trên đời cần có 1 tấm lòng... Và cũng tùy vào sở thích của từng người nữa... Mình có ý tốt nhưng không phải người bạn nào cũng "chung tình" như mình mà...
:khoc: :khoc: :khoc:
-
Re: Xin kính chào các Thành viên của Niềm riêng
Trích dẫn:
Trích dẫn của
loyal
ông xe ôm hỏi Đại ca đi đâu?
Trả lời cộc lốc: Đến Niềm Riêng. Xe ôm trợn tròn mắt? Trên đường gã xe gạ hỏi :chắc đại ca đi đòi nợ? Ờ.
Cũng tưởng chuẩn bị kỹ vậy thì Giang hồ NR phải ngán. Ai dè khi vào cửa ăn nói hùng hổ thế mà Đại Bàng của NR đập cánh Loyal run bần bật nào là LK, NN, LH, ĐH, KHT...chán. Không khéo dây chuyền, hoa tai, lắc bạc mất sạch sẽ có khi hình săm cũng bị Đại bàng ở NR lấy but laser ra tẩy sạch. Thôi vốn đầu tư ban đầu thế là đi tong.:botay::botay::botay:
Bạn đã ngấm những lời cảnh báo của OA chưa. Đây mới chỉ bắt đầu. Trình "cãi vã' của bạn phải nâng cấp thôi. Bạn sẽ còn gặp những cao thủ cỡ "chày cối" nữa cơ...:rolleyes:
Chúc bạn may mắn...
-
Re: Xin kính chào các Thành viên của Niềm riêng
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Boulevard
Chị à, người ta đã là tinh anh rùi thì như con ong đi tìm hoa vậy, người ta phải đi khai phá cái mới, cái đẹp chứ... Chỉ có Bou em là chung thủy với Niềm riêng thui. Bou vốn dĩ là người chung tình mà. Bou cũng không dám chắc Loyal có gắn bó với NR hay cũng lại giống như một số người bạn khác, tới rồi đi... Lòng người sao đo được chị ơi! Chỉ biết rằng sống ở trên đời cần có 1 tấm lòng... Và cũng tùy vào sở thích của từng người nữa... Mình có ý tốt nhưng không phải người bạn nào cũng "chung tình" như mình mà...
:khoc: :khoc: :khoc:
Hu...Hu...Chị OA mở lòng giúp Loy chút, oan quá oan quá trời cao đất dày ơi. Dìm hàng dư lày chỉ có chít thôi...
-
Re: Xin kính chào các Thành viên của Niềm riêng
Trích dẫn:
Trích dẫn của
loyal
À rồi thế tớ hỏi cậu câu này nha? Trong túi xách của các cô ấy có cái gì, quan trọng nhất?
Gọi G là em, hoặc là cháu ạ :D Còn không thì thế này : Kín thưa đ/c , con gái Thái đi chợ không có mang túi đâu ạ, cái gì quan trọng thì giắt hết trong người & trên người rồi ạ, thời buổi này mà xách túi để cho người ta giật sao... :nhaodzo::nguroi:
-
Re: Xin kính chào các Thành viên của Niềm riêng
Trích dẫn:
Trích dẫn của
get_out_cs
Gọi G là em, hoặc là cháu ạ :D Còn không thì thế này : Kín thưa đ/c , con gái Thái đi chợ không có mang túi đâu ạ, cái gì quan trọng thì giắt hết trong người & trên người rồi ạ, thời buổi này mà xách túi để cho người ta giật sao... :nhaodzo::nguroi:
Thôi nhé không bít thì đừng có mà vội phát biểu nhá. Để đây nói cho mà nghe: Con gái Thái đi chơi cô nào cũng có một cái khăn Piêu do chính tay các cô ấy dệt và thêu rất đẹp nhuộm chàm. Để làm gì Get_out có biết không? Để gặp anh nào ưng cái bụng thì tặng đới. Tặng xong thì những chuyện gì xảy ra thì chỉ có ông trời mới biết được. Đây cũng đã được tặng khăn Piêu rồi nhé không phải nói bừa đâu.
Mà cả những cô có chồng và không có chồng đều có khăn Piêu nhá, thế mới hay chứ. Các cô ấy đi tìm chai ấy mà, đó cũng là phong tục của người Thai đen tây Bắc.
Đ/c Get là thổ dân trên đó nếu thấy Loy nói không phải xin được lượng thứ. Cứ cho ý kiến Cảm ơn he...he...
-
Re: Xin kính chào các Thành viên của Niềm riêng
Trích dẫn:
Trích dẫn của
loyal
Thôi nhé không bít thì đừng có mà vội phát biểu nhá. Để đây nói cho mà nghe: Con gái Thái đi chơi cô nào cũng có một cái khăn Piêu do chính tay các cô ấy dệt và thêu rất đẹp nhuộm chàm. Để làm gì Get_out có biết không? Để gặp anh nào ưng cái bụng thì tặng đới. Tặng xong thì những chuyện gì xảy ra thì chỉ có ông trời mới biết được. Đây cũng đã được tặng khăn Piêu rồi nhé không phải nói bừa đâu.
Mà cả những cô có chồng và không có chồng đều có khăn Piêu nhá, thế mới hay chứ. Các cô ấy đi tìm chai ấy mà, đó cũng là phong tục của người Thai đen tây Bắc.
Đ/c Get là thổ dân trên đó nếu thấy Loy nói không phải xin được lượng thứ. Cứ cho ý kiến Cảm ơn he...he...
Hơ Hơ thế thì đ/c lại nhầm rồi. chiếc khăn đó được quấn trên đầu hoặc trên cổ, ưng ai thì tháo khăn mà trao thôi, chớ chẳng phải như người Kinh mình là rút trong bọc ra... khăn mình quàng, mình tặng, người ta đem theo cả hơi ấm về nhà, chớ cái khăn vô tri thì biết gì mà nói yêu. Còn cái phong tục tìm bạn đó là vào mùa xuân thôi, dịp tết chớ đi chợ bình thường thì đâu có, có đêm 30, 1, 2. 3 ngày tết cho người ta đi tìm bạn, trời ơi là trời :D :nhaodzo:
-
Re: Xin kính chào các Thành viên của Niềm riêng
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Boulevard
@ ĐH, KHT, NN, Lão K, LT, Loyal: Các chiến binh lừng lẫy tỷ thí đi ạ. Bou em và các anh chị em cũng khoái được đọc lắm ạ! Đôi khi diễn đàn cũng cần sự nổi sóng mà là sự nổi sóng của những trí tuệ thì rất chi là tuyệt :p :p :p
:nhaodzo: :nhaodzo: :nhaodzo:
Cổ nhân nói đúng mà:"chiến tranh bắt nguồn từ phụ nữ!!!". Biết bao nhiêu danh tướng phải "da ngựa bọc thây"; biết bao nhiêu ông vua phải "nước mất nhà tan" chỉ vì một tiếng cười của phụ nữ => "anh hùng khó qua ải mỹ nhân" là đây ! :o:o:o
-
Re: Xin kính chào các Thành viên của Niềm riêng
Trích dẫn:
Trích dẫn của
get_out_cs
Gọi G là em, hoặc là cháu ạ :D Còn không thì thế này : Kín thưa đ/c , con gái Thái đi chợ không có mang túi đâu ạ, cái gì quan trọng thì giắt hết trong người & trên người rồi ạ, thời buổi này mà xách túi để cho người ta giật sao... :nhaodzo::nguroi:
Ôi chao, thế là muốn lấy cái gì quan trọng thì phải tuốt tuột hết mới xong !!!:botay: