Re: Xin kính chào các Thành viên của Niềm riêng
Người ta giát hết và gắn hết lên người từ thuở nảo thuở nao. Thế thì làm sao lấy? Lấy không được mà cố lấy thì chỉ có mất nắm ....gì gì ấy KHT quên mất.
:nguong:
Re: Xin kính chào các Thành viên của Niềm riêng
Làm thơ phải tránh vần ồn
Cớ sao Bác lấy Noi-dồn làm tên?
Chúc mừng Bác đến NR và cũng chúc mừng e tìm được đường về nhà:D
Re: Xin kính chào các Thành viên của Niềm riêng
Thớt đông vui quá, xin được chào bác loyal và chúc bác có nhiều niềm vui.
Re: Xin kính chào các Thành viên của Niềm riêng
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Độc hành
Bou ạ ! Một bài viết được chăm chút cẩn thận - chưa cần biết nó có hấp dẫn được người đọc hay không - nhưng cảm giác đầu tiên của người đọc là họ cảm thấy họ được tôn trọng.
Thứ đến, đâu phải ta viết ra chỉ để cho mọi người đọc, mà chính ta cũng đọc.
Bou đã từng viết bài, và chắc cũng đã từng không ít lần đọc lại một bài nào đó của mình mà cảm thấy rất vui và tự hào vì nó ? Với anh, chính điều đó mới thực sự quan trọng. Còn chuyện chỉ có một người hay có cả trăm người đọc không phải là điều quan tâm của anh.
:D
Cái khổ của LT là chẳng bao giờ có sự chăm chút cẩn thận vì khi xuất bút thì không thể dừng lại cho nên nó phản ánh đúng cuộc đời của LT là mãi lang thang theo tiếng kêu nơi hoang dã. Vì LT có biệt hiệu là vạn lý độc hành nên mượn tạm câu thơ của bác ĐH: "Ta già cỗi khác gì con phố cổ, trái tim hoang đan giá lạnh bên lề"
Re: Xin kính chào các Thành viên của Niềm riêng
Trích dẫn:
Trích dẫn của
langthang
... LT có biệt hiệu là vạn lý độc hành...
Hình như cái biệt hiệu này lão chỉ nói có một nửa thì phải? :o
Tớ nhớ là vẫn còn 4 chữ nữa nghe kêu lắm mà :p
Re: Xin kính chào các Thành viên của Niềm riêng
Trích dẫn:
Trích dẫn của
boylangthang
Thớt đông vui quá, xin được chào bác loyal và chúc bác có nhiều niềm vui.
Boy lang thang cẩn thận đi hết cái bè kia mà ngã xuống nước thì Hảo hán trên NR lại phải hè nhau xuống vớt thì ướt hết. Chúc Boy luôn giữ được Thăng bằng không loạng choạng trên bè NR, bắt được nhiều cá to, cá hiếm.
Re: Xin kính chào các Thành viên của Niềm riêng
Trích dẫn:
Trích dẫn của
NHAT NGUYET
Hình như cái biệt hiệu này lão chỉ nói có một nửa thì phải? :o
Tớ nhớ là vẫn còn 4 chữ nữa nghe kêu lắm mà :p
Bốn Chu nữa có phải là Vạn hành lý độc hả cụ NN?
Re: Xin kính chào các Thành viên của Niềm riêng
Trích dẫn:
Trích dẫn của
loyal
Bốn Chu nữa có phải là Vạn hành lý độc hả cụ NN?
Hehe 4 chữ Vạn lý đọc hành thì có rồi, còn 4 chữ đằng sau nó nữa.
P/S: Nghe tiếng "cụ" giật mình là nhớ đến "Cụ Độc"
Đằng ấy gọi tớ bằng "Cụ" không khéo làm cho tớ tổn thọ mất thôi.
Re: Xin kính chào các Thành viên của Niềm riêng
Trích dẫn:
Trích dẫn của
1100i
Làm thơ phải tránh vần ồn
Cớ sao Bác lấy Noi-dồn làm tên?
Chúc mừng Bác đến NR và cũng chúc mừng e tìm được đường về nhà:D
Em cũng giống Bác bị tự kỷ nên tên cũng phải theo cái gì mình thích, không cưỡng được. Thế mới chết chứ, Xin Bác hai chữ không ồn (ào) kẻo người khác biết thì mệt lắm, Bác khe khẽ hộ chút nhé ngươi ta mà biết thì mệt lắm. Kính cụ.
Re: Xin kính chào các Thành viên của Niềm riêng
Trích dẫn:
Trích dẫn của
get_out_cs
Hơ Hơ thế thì đ/c lại nhầm rồi. chiếc khăn đó được quấn trên đầu hoặc trên cổ, ưng ai thì tháo khăn mà trao thôi, chớ chẳng phải như người Kinh mình là rút trong bọc ra... khăn mình quàng, mình tặng, người ta đem theo cả hơi ấm về nhà, chớ cái khăn vô tri thì biết gì mà nói yêu. Còn cái phong tục tìm bạn đó là vào mùa xuân thôi, dịp tết chớ đi chợ bình thường thì đâu có, có đêm 30, 1, 2. 3 ngày tết cho người ta đi tìm bạn, trời ơi là trời :D :nhaodzo:
Tớ chẳng biết thế nào hôm mấy anh em đang lang thang ngắm cầu Mường Thanh, có mấy em Thái bụi tó tắng cẩu cao vứt cũng đứng xem, trêu nhau mấy câu thế là các Em ấy mở túi ra lấy ra mỗi Em một cái khăn quàng lên cổ tụi này rồi cầm giật nhẹ một cái. Sau đó có Anh bạn trong đoàn hẹn luôn một Em vào nhà...Thế mới hay, chả biết thế nào.