Mấy bức cũ này, chắc mình tìm tranh ghép lại...:nguong:
Printable View
Mấy bức cũ này, chắc mình tìm tranh ghép lại...:nguong:
http://i241.photobucket.com/albums/f...hoto/nhome.jpg
Nhớ Mẹ ôi chao nhớ lắm rồi
Mai con về xứ với Người thôi
Trồng thêm khóm trúc bên tầng mộ
Chuốt lại nhành mai cạnh vách hồi
Mâm quả bày dâng vừa dạ chiếc
Ly trà rót gởi thỏa lòng côi
Nén nhang vọng tưởng âm thầm lệ
Nhớ Mẹ ôi chao nhớ lắm rồi...
http://i707.photobucket.com/albums/w...0302/Phale.jpg
Niềm riêng hỡi chàng ...!
Bóng dợn ngoài hiên dạ đổi màu
Môi mềm khẽ nhuộm mấy hàng châu
Phòng côi gối chiếc trời buông lạnh
Gác lẻ giường đơn gió giật sầu
Đến vội nên đành tan tổ ấm
Yêu lầm mới phải dứt tình nhau
Niềm riêng thiếp giữ chàng quên hết
Lấp nghĩa tào khang dưới nhịp cầu
KBTY
********
Tặng nàng thơ PL
Làm rất xấu, nhưng chỉ là tấm lòng, tặng nàng....
http://img136.imageshack.us/img136/5048/tranhtho.jpg