Re: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
Trích dẫn:
Trích dẫn của
OA _ NỮ
Còn LK chắc ko bao giờ để PN nhìn thấy những lúc mình yếu lòng đâu phải ko.
Có lẽ cái may mắn và hạnh phúc nhất của LK là trong đời này, có người chịu nhìn mình khóc và ... khóc chung với mình. :nguong::nguong:
Lâu lắm không được coi hình Oa chụp, LK bắt đầu nhớ Canada rồi đó.
Re: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Lão K
Có lẽ cái may mắn và hạnh phúc nhất của LK là trong đời này, có người chịu nhìn mình khóc và ... khóc chung với mình. :nguong::nguong:
Lâu lắm không được coi hình Oa chụp, LK bắt đầu nhớ Canada rồi đó.
OA đang chờ thu tới, Chỉ còn gần hai tháng nữa thôi. Thu năm nay có lẽ sẽ hứa hẹn một mùa thu rực rỡ sắc màu ...
Re: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
Trích dẫn:
Trích dẫn của
OA _ NỮ
OA đang chờ thu tới, Chỉ còn gần hai tháng nữa thôi. Thu năm nay có lẽ sẽ hứa hẹn một mùa thu rực rỡ sắc màu ...
LK cũng đang chờ thu, không phải để chụp hình, mà cho ...bớt nóng.
Bây giờ là những ngày cuối cùng của mùa hạ, nóng kinh hoàng luôn. Trưa nay, bên ngoài hãng LK, hàn thử biểu chỉ 103 độ F, gần 40 độ C. :mad::mad:
Re: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
Trích dẫn:
Trích dẫn của
OA _ NỮ
Khi người đàn ông tức giận, OA có thể đối mặt với họ, nhưng khi thấy người đàn ông khóc, OA thường quay mặt đi và rất ko thích cảm giác của mình lúc đó.
Còn LK, một người ĐÔ bản lãnh cao chất ngất thì chắc ko bao giờ để PN nhìn thấy những lúc mình yếu lòng đâu phải ko.
Người đàn ông từ nhỏ đã được huấn luyện để ... nín ... khóc!!! cho nên khi người đàn ông "thật sự" khóc thì đó là những giọt nước mắt chân thật và có lẽ khi đó người đàn ông đã rơi vào thế bất lực hay tuyệt vọng không thể làm gì được nữa, có đúng vậy không hả các anh chị?
Riêng đại huynh LK thì chắc chỉ khóc với người ấy thôi :D:D:D
Re: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
Haizzz... Có lẽ do... nín... nhiều quá hay sao ấy nên càng về sau này mình cảm thấy khó kiềm nén cảm xúc hơn.... :botay:
Re: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Phu sinh
Haizzz... Có lẽ do... nín... nhiều quá hay sao ấy nên càng về sau này mình cảm thấy khó kiềm nén cảm xúc hơn.... :botay:
Cảm... cô nàng nào đó ấy hở :thenao::thenao:
Re: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
Trích dẫn:
Trích dẫn của
OA _ NỮ
Đối với mọi người, MX đều có những kỉ niệm riêng tư để nhớ, nhưng có lẽ với em MX để lại nhiều kỉ niệm đẹp nhất phải ko. :rolleyes:
Hjhj đó là thời gian rảnh rang nhất của e. Nhớ vì MX và YTC làm cho mình có chỗ chơi vui và thoải mái c ah.
Re: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
Làm thế nào mà mình lại thấy chán đời thế nhỉ.
Re: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Mây Trắng
"Hỏi người còn nhớ đến ta"
MT post bài hát nghe hay nhưng sao cảm giác thấy buồn da diết
Có lẽ chưa bao giờ OA nghĩ đến hay hỏi ai câu này trong cuộc đời của mình, vì chỉ sợ phải thấy cảnh,.
Hỏi người, người lỡ quay lưng. Nên chỉ đành ngậm ngùi thế giới đông người ta chỉ thấy riêng ta…
Còn MT, có lẽ mỗi khi "Nỗi buồn hàng đêm cứ mãi tăng dần theo nhịp bước lang thang" thì MT lại hát điệp khúc này cho( người ở nơi xa lắm) nghe, tại sao thế giới đông người anh chỉ thấy riêng em. Có phải thế ko hở MT.
Thật ngưỡng mộ tình cảm của MT dành cho “em” suốt từ hổi Mốc cho đến bây giờ vẫn chưa hề Mốc một chút nào.:rolleyes:
Re: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
Trích dẫn:
Trích dẫn của
OA _ NỮ
"Hỏi người còn nhớ đến ta"
MT post bài hát nghe hay nhưng sao cảm giác thấy buồn da diết
Có lẽ chưa bao giờ OA nghĩ đến hay hỏi ai câu này trong cuộc đời của mình, vì chỉ sợ phải thấy cảnh,.
Hỏi người, người lỡ quay lưng. Nên chỉ đành ngậm ngùi thế giới đông người ta chỉ thấy riêng ta…
Còn MT, có lẽ mỗi khi "Nỗi buồn hàng đêm cứ mãi tăng dần theo nhịp bước lang thang" thì MT lại hát điệp khúc này cho( người ở nơi xa lắm) nghe, tại sao thế giới đông người anh chỉ thấy riêng em. Có phải thế ko hở MT.
Thật ngưỡng mộ tình cảm của MT dành cho “em” suốt từ hổi Mốc cho đến bây giờ vẫn chưa hề Mốc một chút nào.:rolleyes:
Cảm ơn O.N.
O.N còn sợ nên không dám hỏi. M. bây giờ chẳng biết sợ là gì nữa nên hỏi gì cũng dám hỏi hết. :D
Nỗi buồn mà O.N cảm nhận được là của riêng tác giả bài hát thôi. M. chỉ xin mượn nhạc, mượn lời. Tâm trạng M. chưa vui, nhưng lòng lại rất thanh thản. Còn TÌNH thì chắc chẳng bao giờ "Mốc" được với M. đâu ! :D
Tình không ngày, không tháng
Nên tình mãi không già
Tình không màng hương sắc
Nên tình chẳng phôi pha
***
Tình không mua, không bán
Nên tình chẳng vơi đầy
Tình chỉ cho, không nhận
Nên tình nhẹ như mây
M.T
:nguroi: