Re: Lý do để lấy chồng già
Hì hì, OA NỮ cũng cm cho vui nhà cửa thôi mà. Nhưng OA cũng có kn lấy chồng trẻ lắm vì mỗi khi OA và chồng đi du lịch hay đi đâu rất hay bị nhầm lẫn. Có những lần ở sân bay OA hỏi giấy tờ của nhân viên ở đó thì họ trả lời. "Con bà cầm rồi. )Hay là cái kiểu như (Con bà ngoan nhỉ, đi đâu cũng cầm xách hết đồ). Và còn cái kiểu tức tràn hông như thế này nữa...(Bao giờ cưới dâu cho con trai đây)....May quá sau này chồng bị hói và để râu mới ko bị lầm.:nguong:
Re: Lý do để lấy chồng già
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Tazang
có lẽ chồng già thì sẽ die sớm => lấy được chồng mới :cool::cool:
Lấy chồng mới thì lấy lúc nào chẳng được hở TZ? Điều quan trọng là chồng già khi die sớm=>giầu nhanh, đó mới đúng theo quy luật bù lỗ mà các hoa hậu VN đang áp dụng triệt để hiện giờ.
Re: Lý do để lấy chồng già
Trích dẫn:
Trích dẫn của
OA _ NỮ
. Nhưng OA cũng có kn lấy chồng trẻ lắm vì mỗi khi OA và chồng đi du lịch hay đi đâu rất hay bị nhầm lẫn. Có những lần ở sân bay OA hỏi giấy tờ của nhân viên ở đó thì họ trả lời..:nguong:
Hóa ra là vậy! Riêng khoản lấy được chồng trẻ đã là hoành tá tràng lắm rùi... Nhưng em tin chồng trẻ vào tay chị Oa thì rồi cũng ra bã thui... Chị em HOT như vậy cơ mừ...
:youarethewoman::youarethewoman:
Re: Lý do để lấy chồng già
Khiếp, em dùng từ "bã" nghe ghê thế. Nếu hoang vậy thì làm sao mà còn giữ được mấy chục năm.:rolleyes: Chị chỉ đem đi ninh nhừ thành cao để xài dần thôi. :rolleyes:
Re: Lý do để lấy chồng già
Trích dẫn:
Trích dẫn của
OA _ NỮ
Khiếp, em dùng từ "bã" nghe ghê thế. Nếu hoang vậy thì làm sao mà còn giữ được mấy chục năm.:rolleyes: Chị chỉ đem đi ninh nhừ thành cao để xài dần thôi. :rolleyes:
Em biết chị của em điện mạnh ra sao rùi... Nhìn thì biết... hì hì
Già hay trẻ theo em đều phải có tấm lòng và 1 trái tim biết yêu thương, lo lắng... Phụ nữ dễ "dụ khị" lắm, chỉ 1 lời yêu nồng nàn, một cử chỉ săn sóc... cũng đã khiến trái tim chị em rung rinh rồi. Chỉ có điều là dẫu già hay trẻ thì đã yêu thì phải yêu bằng cả trái tim, tình yêu không có tuổi cơ mà...Nửa cốc nước làm vơi đi cơn khát. Nửa vầng trăng dành cho kẻ mộng mơ. Nửa sự thật ko còn là sự thật. Và tình yêu ko có nửa bao giờ....
:uam: :uam: :uam: