Re: Cười té ghế với công viên Đồng Xanh - Pleiku
Có lẽ chị Oa nhầm rồi nhé! FB thích hợp cho mì ăn liền mà thôi. Ban đầu thấy đông vui, tự do viết gì viết nên nó thế. Nhưng về lâu dài, một người hay viết lách cũng sẽ nhận ra nó không mấy thích hợp. Bài viết trôi quá nhanh. Không đủ thời gian cho người khác xem, bình luận.
Re: Cười té ghế với công viên Đồng Xanh - Pleiku
Chị cũng nghĩ thế KHT à, FB chỉ là nơi để "giao lưu" chứ tương phùng và hội ngộ là điều rất khó xảy ra.
Re: Cười té ghế với công viên Đồng Xanh - Pleiku
Trích dẫn:
Trích dẫn của
OA _ NỮ
Chị cũng nghĩ thế KHT à, FB chỉ là nơi để "giao lưu" chứ tương phùng và hội ngộ là điều rất khó xảy ra.
Vì yêu cầu của công việc, ĐH có mặt trên FB từ lúc phong trào chơi "phây" bắt đầu rộ lên ở VN, nhưng chưa bao giờ ĐH vào FB ngoài những khi công việc yêu cầu, và cũng chưa từng lưu lại một thứ gì trên đó cả. :D
Re: Cười té ghế với công viên Đồng Xanh - Pleiku
Trích dẫn:
Trích dẫn của
OA _ NỮ
Chị cũng nghĩ thế KHT à, FB chỉ là nơi để "giao lưu" chứ tương phùng và hội ngộ là điều rất khó xảy ra.
Vậy Oa đừng tính chuyện tống táng NR nha.:youarethewoman:
Re: Cười té ghế với công viên Đồng Xanh - Pleiku
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Lão K
Vậy Oa đừng tính chuyện tống táng NR nha.:youarethewoman:
OK Lão K. Quyết định đó tuỳ thuộc vào mọi người chứ đâu phải riêng OANU đâu. (À, mà ON đã được diện kiến con người chân chính LK đâu nhỉ nên NR vẫn nhất quyết tồn tại đến ngày đó.):nguong: