PDA

View Full Version : Karunesh - The Wanderer 2001 (new age)



COCKOO
11-06-2009, 02:58 PM
Karunesh - The Wanderer 2001 (new age)

http://boxstr.com/files/5509604_f7ji5/Karunesh.wpl

http://boxstr.com/files/5509192_nfq5n/Karunesh_TheWanderer_300.gif


01 - Wanderer
02 - Spirits in the Forest
03 - Call of the Unknown
04 - Beyond the Horizen
05 - Morningglory
06 - Riverdance
07 - Earth and Sky
08 - Journey of the Heart
09 - Sweet Lullaby
10 - Coming Home (Morning Glory Rep)

COCKOO
11-06-2009, 03:11 PM
Karunesh tên thật là Bruno Reuter, sinh năm 1956 ở Cologne, Đức. Ông tỏ ra có năng khiếu âm nhạc từ khi còn nhỏ và cũng đã từng biểu diễn khi còn học phổ thông. Ông đã từng có một khoảng thời gian 5 năm được học hỏi và biểu diễn cùng với nhiều nhạc sĩ từ những nền văn hóa khác nhau trên thế giới. Âm nhạc dần trờ thành một phần không thể thiếu được trong con người ông.

Nhưng ông lại theo học nghành thiết kế đồ họa, sau đó ông dần nhận ra đó không phải là nghề hợp với ông… Và Karunesh thực sự bắt đầu đến với âm nhạc bắt đầu từ sau một tai nạn moto. Trong những cơn mê man trên giường bệnh ông đã cảm nhận được những âm thanh đặc biệt của trong tâm hôn mình, và ông đã quyết định trở lại lĩnh vực âm nhạc, thú vui từ hồi nhỏ của ông! Ông bắt đầu đi đến các nước châu Á, khởi đầu ông hành hương đến Ấn Độ, để tìm hiểu âm nhạc những nước nơi đây. Năm 1984 nghệ danh Karunesh xuất hiện từ CD đầu tiên của ông: Sound of the heart. Album này nhanh chóng trở thành một album kinh điển của dòng nhạc new age.

Âm nhạc của Karunesh chịu ảnh hưởng nhiều bởi hình ảnh những vùng đất của miền nhiệt đới đầy nắng và gió. Trong dòng meditation mà ông theo đuổi thì những điểm nhấn được ông thể hiện bằng những tiếng thở của cây sáo, những tiếng trầm tư của guita, những tiếng nói phát ra lờ mờ và cả những âm thanh điện tử. Càng về sau này thì ông lại càng đưa vào âm nhạc của mình những âm thanh lạ nữa. Như album ‘Global Spirit’ có violon, đàn xitar(Ấn Độ), tiếng sáo thổ dân, tiếng sao trong những đền chùa Trung Quốc, sáo trúc, nhiều nhạc cụ gõ khác nhau trên thế giới, trống và những âm thanh khác. Nhưng bằng tài năng, ông đã kết hợp khéo léo những âm thanh đó và càng thu hút người nghe hơn. Với hơn 20 album và hơn 450.000 bản bán ra cho tới thời điểm hiện tại, Karunesh trở thành một trong những nghệ sĩ có danh tiếng của dòng nhạc new age, âm nhạc dành cho tâm hồn.

Những điều mà ông muốn đưa đến người nghe không chỉ thể hiện trong âm nhạc mà còn trong cách chọn lựa hình ảnh cho những bìa đĩa. Như hình ảnh hai người ngồi đàm đạo trong khung cảnh bồng lai của Cd Zen Breakfast, hình ảnh đức phật trong Silent heart, Call of the mystic, hay những cánh bướm trong Colours of light, Sounds of the heart, Sky’s beyond, và những hình ảnh đó càng cho thấy sự ảnh hưởng của văn hóa phương đông trong những tác phẩm của ông.