PDA

View Full Version : Bức Tranh Quê



NgHi~KhAc'
11-06-2009, 12:53 PM
Chắc hẳn mỗi người trong chúng ta ai ai cũng có một miền quê yêu dấu của riêng mình. Quê Hương 2 tiếng thân thương luôn khắc sâu vào lòng người mỗi khi phải đi xa..... Ai ko có quê thì vào đây mà tìm nhé



"Cho con được một lần thả mình giữa dòng sông
Nơi một đời mẹ cha tắm mát
Cho con được ôm vào lòng, bát ngát
Một tình yêu trọn vẹn với Quê Hương"

NgHi~KhAc'
11-06-2009, 01:03 PM
Duyên Quê

http://tbn0.google.com/images?q=tbn:3qbLBkpDaHo2mM:http://fotovietnam.com/images/gallery/hots/QUE-HUONG.jpg


Sông quê ai gửi câu thề
Đục trong con nước vỗ về tuổi thơ
Xóm nghèo gầy rạc đôi bờ
Úa vàng cây cỏ,
. ....bao giờ muốn xanh?

Rưng rưng một buổi ngọt lành
Mênh mang sóng nước, xui anh thẫn thờ
Con sông bồi đắp vần thơ
Duyên quê vun những tình cờ,
. . .cho nhau ...

Mẹ già giấm một buồng cau !
Anh mong mưa
. . nhuộm
. . ...biếc trầu vườn em!

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
11-06-2009, 01:04 PM
Tuổi thơ nắng chát cánh đồng
Thả diều, đuổi dế bên sông quanh làng
Đồng xanh lúa trĩu bông vàng
Rộn nghe tiếng trẻ quanh làng đùa vui

NgHi~KhAc'
11-06-2009, 01:19 PM
Hương Quê

Bóng tối dần chùm mình lên căn nhà cũ kỹ
mọi vật trút áo tối om.
căn nhà vốn dĩ đã đen ngòm, giờ như có người đồng lõa

căn nhà mái lá,
vách đất sần sùi nứt toác ánh lửa
cô tôi ngồi đun bếp rạ hồi môn...
nhà nghèo người, quanh quẩn mẹ-con
niềm vui cũng nghèo, xác xơ từng năm tháng...
bập bùng...

cô vẫn ngồi, ánh mắt mông lung
bóng đổ xuống vách tường sắp đổ
con dao cùn khua trong bếp lửa
hòn gạch làm kiềng cũng đã vỡ từ lâu...

thằng bé ngồi bên mẹ lúc lắc cái đầu
mái tóc bờm xờm chua lòm phèn đất
hương rạ hanh nồng đùn lên ngầy ngật
khói tỏa mịt mù, đục trắng cánh đồng...

tôi về thăm quê một buổi chớm đông
tìm ấu thơ mình giữa mướt mềm ngực lúa
tìm ấm áp những chiều đông bập bùng bếp lửa
tìm no nê hương rạ đẫy giấc nồng
chợt thấy vô tư, thanh thản giữa lặng không
trôi nổi chốn thị thành từ lâu tôi đánh mất
tìm lại vị chua của phèn, của đất
mà bấy lâu nay- giữa ngột ngạt phù hoa hương phấn,
tôi quên!

Thấy lại mình một thủa không tên...

(NK /08)

phale
11-06-2009, 01:32 PM
Hương Quê

Bóng tối dần chùm mình lên căn nhà cũ kỹ
mọi vật trút áo tối om
căn nhà vốn dĩ đã đen ngòm giờ như có người đồng lõa
.....
Thấy lại mình một thủa không tên...

(NK /08)

PL nhớ bài thơ này ngày xưa được tác giả dán trên nền tranh cho ngọn lửa cháy phải không NK?

NHAT NGUYET
11-06-2009, 01:58 PM
Hương vị quê nhà


http://s612.photobucket.com/albums/tt204/nhatnguyetphotos/PIC/th_DSC01592.jpg http://s612.photobucket.com/albums/tt204/nhatnguyetphotos/PIC/th_DSC01596.jpg http://s612.photobucket.com/albums/tt204/nhatnguyetphotos/PIC/th_DSC01600.jpg http://s612.photobucket.com/albums/tt204/nhatnguyetphotos/PIC/th_DSC01639.jpg

phale
11-06-2009, 02:08 PM
Hương vị quê nhà


http://s612.photobucket.com/albums/tt204/nhatnguyetphotos/PIC/th_DSC01592.jpg http://s612.photobucket.com/albums/tt204/nhatnguyetphotos/PIC/th_DSC01596.jpg http://s612.photobucket.com/albums/tt204/nhatnguyetphotos/PIC/th_DSC01600.jpg http://s612.photobucket.com/albums/tt204/nhatnguyetphotos/PIC/th_DSC01639.jpg

Mấy tấm hình này của anh NN làm PL nhớ quê quá...hu...hu..
Nhớ đụn rơm ở nhà Ngoại bây giờ không ai dùng nữa từ khi Ngoại mất...
Nhớ giếng nước mọc rêu phong...
Nhớ gốc khế sai quả Mẹ hay hái nấu canh chua...
Nhớ khoảnh sân nhỏ cả nhà hay trải chiếu quây quần mỗi đêm trăng...

NgHi~KhAc'
11-06-2009, 03:03 PM
PL nhớ bài thơ này ngày xưa được tác giả dán trên nền tranh cho ngọn lửa cháy phải không NK?

Âccc em post hồi bên MX Mà PL còn nhớ à. giờ mất đâu bức ảnh cái bếp lửa cháy bập bùng hii

phale
11-06-2009, 03:06 PM
Âccc em post hồi bên MX Mà PL còn nhớ à. giờ mất đâu bức ảnh cái bếp lửa cháy bập bùng hii

Uh, đúng rồi... PL để ý KG... à không thơ KG từ dạo đó... nên nhớ dai...
Tìm lại bức ảnh không được à NK?:D

NgHi~KhAc'
11-06-2009, 03:51 PM
http://i148.photobucket.com/albums/s38/_sonlam/12.jpg

Bức Tranh Tuổi Thơ

Vú sữa chín
rưng rức ngày xa quê mẹ

gai mít rừng
nhức nhối sờn vết rách áo cha

phiên chợ xa
nắng vịn còng lưng dáng bà

ấu thơ tìm rủ gió ngàn đi dại...

hăm hở ôm ngực ngày trần trụi
dốc ngược mùa tắm cạn yêu thương...

con chim rừng hót lạc giọng quê hương
khép vòm lá đêm mơ vùi tổ ấm

bức tranh mùa dựng lên thật chậm
hì hục pha màu nắng khẽ khi xưa

Vô tình loang màu tuổi thơ rất đậm
màu Quê Hương, yêu biết mấy cho vừa!

(NK /08)

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
11-06-2009, 07:08 PM
Quê hương với tiếng ầu ơ
Với câu ví dặm tuổi thơ lớn dần
Nhớ những đêm sáng trăng ngân
Bên hồ sen thả tần ngần ngắm ai

Tuổi thơ cắp sách miệt mài
Trên con đường nhỏ sớm mai đến trường
Trên lớp bụi phấn cô vương
Giảng bài học với tình thương vô vàn

Nhớ khi tắt nắng chiều tan
Thả diều đá bóng ngập tràn niềm vui
Tuổi thơ chia củ sắn lùi
Bạn bè đồng lứa giờ vui chốn nào

Quê tôi với những tiếng rao
Chiều về cò trắng lao xao khoảng trời
Quê tôi với tiếng ru hời
Yêu quê, yêu lắm khoảng trời quê hương

NgHi~KhAc'
12-06-2009, 12:29 AM
Quê Hương ...lời ru

À ơi! À ời!
lắng tai nghe đâu đó tiếng ru
tiếng võng đưa..
kẽo kẹt...
À ơi!
cái ngủ mày ngủ cho ngoan
cái bống, cái bang...đi chợ

đâu rồi quê hương, tuổi thơ ...
ngọt lời ru của mẹ
đâu rồi cánh cò ước mơ..
mềm câu hát của bà,
. . . ...bay lả bay la
những câu chị vẫn ngâm nga
người ơi, người ở...
quan họ không lấy được nhau..
đi đâu, về đâu..

Ơi quê hương tuổi thơ
có cánh đồng bát ngát
dâng hạt lúa thơm lành
những liền chị liền anh
đêm tình vui khúc hát
có củ sắn, củ khoai
hương quê thơm ngào ngạt
đàn gà con mới nở
lông óng vàng thương nhớ
đâu rồi đống rơm khô..
đượm mồ hôi áo mẹ
đâu rồi những cơn gió...
mát rượi cả hàng tre
đâu rồi những tiếng ve....
đầy ắp buổi trưa hè
đâu rồi những tiếng rao
từ ngàn xưa vọng về
đàn trâu ngả bóng chân đê.... cuối chiều
ở đâu rồi vi vút sáo diều
đâu dòng sông trở dáng chiều thướt tha
mái đình cong điệu dân ca
từ ngày xưa xửa ông bà dựng lên...
áo xanh áo đỏ...
nô nức hội đền
em thơ hồn nhiên
cất tiếng cười lanh lảnh
con đường vắng quanh co
lắng tai nghe lời ru...
của bà...
của mẹ...
của chị...
À ơi, à ời
đưa tôi về với tuổi thơ tôi
à ơi!
À ơi!!!

(NK/08)

phale
12-06-2009, 11:14 AM
http://i241.photobucket.com/albums/ff234/phale_photo/quenha.jpg

Tuổi thơ rộn tiếng sáo diều
Thẩn thơ nhặt nắng những chiều rong chơi
Liếp dưa, ruộng ớt, thuyền khơi
Mẹ cha dãi nắng vun đời cho con
Nhớ hương khoai sắn vùi rơm
Theo con qua những dặm đường phiêu du
Quê nhà vẫn ấm lời ru
Những khi mỏi bước chốn xưa con về

Suongmai
12-06-2009, 11:34 AM
Huế ơi...

Huế ơi
biết đến răng chừ
Về thăm núi Ngự bên bờ sông Hương?
Từng bến nước từng góc đường
Sông
hồ
đồi
dốc
chuông chùa
nhạc ve

Thành nội yên trả trưa hè
Cà phê Dung, ấm vị trà chiều mưa
Hòang thành dấu cũ ngày xưa
Chìm trong rêu phủ mịt mờ thời gian

Xã Tắc gợi nhớ Nam Giao
Chuông Linh Mụ nhắc Vân Lâu giọng hò
Thừa Phủ áo trắng qua đò
Ai về có biết ai ngơ ngẩn lòng

Huế ơi
trăm nẻo đường vòng
Đi xa mô đó vẫn không quên tình
Nhớ sao giọng Huế riêng mình
"Anh đi mô rứa?
Chị răng chừ về?
Người thương em ở bên tê
Đi lâu...dễ sợ chưa về bên ni
Buồn tình em mới nói ri:
Nhớ anh chi lạ... Về đi anh nờ!"

Thời gian chẳng đợi chẳng chờ
Bèo mây tan hợp khó ngờ nên chi..

Huế ơi...
thương buổi chia ly
Rời tay ngỏanh mặt... chân đi... lệ trào.....

SM

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
12-06-2009, 04:31 PM
Ầu ơ dãi nắng mưa dầu
Mái tranh vách đất nát nhầu tuổi thơ
Cực cùng năm tháng mong chờ
Tới ngày khôn lớn lại mơ quê nhà

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
13-06-2009, 11:03 AM
Chiều quê khói bếp quyện bay
Mơn man cơn gió làm cay mắt người
Đường quê rộn rã tiếng cười
Của đàn em nhỏ vui tươi nô đùa

THAI AN
15-06-2009, 01:48 PM
"Cho con được một lần thả mình giữa dòng sông
Nơi một đời mẹ cha tắm mát
Cho con được ôm vào lòng, bát ngát
Một tình yêu trọn vẹn với Quê Hương"
Cảm ơn Nghĩ Khác!

Nhớ quê quá!


Rồng rắn lên mây tuổi thơ trôi quá vội
Trưa buồn sông thương con nước xuôi dòng
Chiều tím dần mà gió mùa chẳng tới
Để đêm về thổi khuyết một vầng trăng

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
15-06-2009, 01:58 PM
Cảm ơn Nghĩ Khác!

Nhớ quê quá!

Ơ kìa chú bé chăn trâu
Đầu đội nón lá lạc đâu mới về
Sáo trúc có còn nhớ quê
Thổi lên vi vút gọi về tuổi thơ

THAI AN
15-06-2009, 02:23 PM
http://i241.photobucket.com/albums/ff234/phale_photo/quenha.jpg

Tuổi thơ rộn tiếng sáo diều
Thẩn thơ nhặt nắng những chiều rong chơi
Liếp dưa, ruộng ớt, thuyền khơi
Mẹ cha dãi nắng vun đời cho con
Nhớ hương khoai sắn vùi rơm
Theo con qua những dặm đường phiêu du
Quê nhà vẫn ấm lời ru
Những khi mỏi bước chốn xưa con về

___Nhớ quê___

Tuổi thơ nặng gánh ít nhiều
Một thời nông nổi sớm chiều dần qua
Lớn lên chút nữa đi xa
Nhớ mùi hương cốm thơm da đầu mùa
Nước dâng con nước hững hờ
Lục bình trôi nhuốm hai bờ truân chuyên
Chiều quê tiếng sáo bình yên
Đâu rồi mây núi hẹn duyên tơ hồng
Mơ xưa run rẩy nỗi lòng
Chờ hoài không thấy cầu vồng đong đưa
Gạo thơm bà nấu giờ trưa
Nếp xanh mẹ giã nắng mưa bốn mùa
Nhớ quê viết mấy cho vừa
Gieo vào ký ức bao giờ Ta quên…

TA 15-06-2009

phale
15-06-2009, 05:23 PM
___Nhớ quê___

Tuổi thơ nặng gánh ít nhiều
Một thời nông nổi sớm chiều dần qua
Lớn lên chút nữa đi xa
Nhớ mùi hương cốm thơm da đầu mùa
Nước dâng con nước hững hờ
Lục bình trôi nhuốm hai bờ truân chuyên
Chiều quê tiếng sáo bình yên
Đâu rồi mây núi hẹn duyên tơ hồng
Mơ xưa run rẩy nỗi lòng
Chờ hoài không thấy cầu vồng đong đưa
Gạo thơm bà nấu giờ trưa
Nếp xanh mẹ giã nắng mưa bốn mùa
Nhớ quê viết mấy cho vừa
Gieo vào ký ức bao giờ Ta quên…

TA 15-06-2009

Nhớ quê

Nghe giọng đồng hương nhớ quá quê
Đã lâu thảng hoặc mới quay về
Nén nhang thắp vội rồi quày quả
Gạo áo cơm tiền bước mải mê

Gốc khế sau vườn chim rỉa quả
Gàu treo giếng cạn vắng tay cầm
Bơ vơ lá rụng bay muôn lối
Bóng mẹ chìm trong vệt khói vời...

Xứ người lưu lạc bao năm lẻ
Kỷ niệm chìm sâu lớp bụi mờ
Nghe giọng đồng hương chiều xuống phố
Quê nhà nỗi nhớ khẽ buông tơ

Phale

Nguyễn Hải Nam
15-06-2009, 05:35 PM
Quê tôi có suối có sông
Có một cánh đồng lúa đã đơm bông
Bao cô thôn nũ tắm sông
Nụ cười trong trẻo như lồng trong tim

THAI AN
15-06-2009, 06:51 PM
Ơ kìa chú bé chăn trâu
Đầu đội nón lá lạc đâu mới về
Sáo trúc có còn nhớ quê
Thổi lên vi vút gọi về tuổi thơ

Bây giờ chú bé chăn trâu
Nhớ quê xa quá đã lâu không về
Vi vu tiếng sáo triền đê
Tuổi thơ trôi mãi bộn bề riêng chung
...
Thị thành đầy ắp gấm nhung
Chắc gì đã đủ tấm lòng thôn quê...?!?

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
15-06-2009, 07:01 PM
Bây giờ chú bé chăn trâu
Nhớ quê xa quá đã lâu không về
Vi vu tiếng sáo triền đê
Tuổi thơ trôi mãi bộn bề riêng chung
...
Thị thành đầy ắp gấm nhung
Chắc gì đã đủ tấm lòng thôn quê...?!?

Giữa bao toan tính bộn bề
Chạnh lòng chợt thấy nhớ quê, nhớ làng
Miền quê giờ đã sang trang
Chỉ còn kí ức ta mang trong lòng

THAI AN
20-06-2009, 11:59 AM
Giữa bao toan tính bộn bề
Chạnh lòng chợt thấy nhớ quê, nhớ làng
Miền quê giờ đã sang trang
Chỉ còn kí ức ta mang trong lòng

Nhớ quê!

(Tặng cho những...ruộng đồng)

Nhớ quê rau muống canh cà
Cua đồng đem giã mẹ bà khen ngon
Củ khoai sắn dài tròn
Thấm mồ hôi mặn đường trơn cuốc cày...

Nhớ quê nên mắt con cay
Thương hoài tấc đất những ngày nắng lên
Miệng chờ nước xuống buồn thêm
Đồng khô nứt ứơc mơ đem mưa về

Nhớ quê tiếng sáo triền đê
Trâu già ta cưỡi sân si mặc đời
Thương em bé nhỏ mồ côi
Nón lành không đủ chỗ ngồi không yên

Nhớ quê mùa nước nổi lên
Bạc màu nước xiết không tên cuối nguồn
Ngang vai tràn ngập cánh chuồn
Báo ngày mưa lũ triều cường trào dâng

Nhớ tình cảm ấy lâng lâng
Của cô hàng xóm má hồng mười lăm
Đã lâu chẳng kịp về thăm
Gửi nhiều thương nhớ mưa giăng tiễn nàng

À ơi! Điệu ví đầu làng
Kẽo cà trưa vắng tre vàng ngân nga
Cốm thơm gạo dẻo quê ta
Nhớ mùa gặt hái đường xa hoá gần

Vì đường cày cuốc chuyên cần
Nhiều công vui xới tảo tần dáng cha
Còng lưng nhớ dáng của bà
Nón nghiêng gánh nặng ắt là mẹ ơi...

Nhớ quê lũ trẻ ham chơi
Con khăng, bộ tú, nước xuôi theo dòng
Nhảy cò, đuổi bắt, khép vòng
Và nhiều lắm những má hồng non xanh

Nhớ quê tôi muốn chạy nhanh
Về bên bếp lửa mái tranh nhà mình
Ai ơi hãy sống chân tình
Để không hổ thẹn lòng thành trao nhau!!!

(20-06-2009)

Ryan Giggs
30-07-2009, 11:37 PM
30/07

Bên hồ lũ ếch gọi mưa
Bỗng dưng gió nổi giữa trưa nắng hè
Đàn cò nháo nhác rặng tre
Con trâu nằm vểnh tai nghe sấm rền
Cánh diều nuốt gió vút lên
Em về ướt áo, bắt đền ai đây…?
Phượng còn cháy dở trên cây
Trưa nay rụng xuống hồ đầy sắc Thu