PDA

View Full Version : Một trời luyến lưu



Nguyên Thoại
01-02-2016, 12:55 PM
.

Một trời luyến lưu

Có phải Thu về một sớm mai
Cho con phố nhỏ bỗng thêm dài
Vườn xưa sắc đỏ khơi tình nhớ
Lối cũ hoa vảng ngỏ ý phai
Ngớ ngẩn chân gầy lưu luyến dẫm
Bâng khuâng ngõ vắng xót xa cài
Còn chăng kỷ niệm bao ngày giữ
Hay đã theo dòng lạc gót ai

Nguyên Thoại

Nguyên Thoại
01-02-2016, 12:56 PM
.

Em đi rồi

Hỡi giọt sương khuya đợi nắng hồng
Bên thềm có kẻ ngóng hừng đông
Bờ môi quyện khói êm đềm nhả
Ngọn gió ru đêm lặng lẽ vòng
Tiếc mảnh trăng gầy cơn mộng dỗi
Thương cành huệ trắng nỗi niềm đong
Ngày mai lụa đỏ về phương ấy
Gởi lại ai kia những chất chồng

Nguyên Thoại

thuphong
01-02-2016, 07:47 PM
.

Một trời luyến lưu

Có phải Thu về một sớm mai
Cho con phố nhỏ bỗng thêm dài
Vườn xưa sắc đỏ khơi tình nhớ
Lối cũ hoa vảng ngỏ ý phai
Ngớ ngẩn chân gầy lưu luyến dẫm
Bâng khuâng ngõ vắng xót xa cài
Còn chăng kỷ niệm bao ngày giữ
Hay đã theo dòng lạc gót ai

Nguyên Thoại

Một trời luyến lưu

Đã thấy xuân về ửng cánh mai
Đêm đang ngắn lại nối ngày dài
Vườn xanh lá thắm mầm non trổ
Chiều tím mây vàng giọt nắng phai
Một buổi kề vai ly rượu chạm
Mười năm xa cách nỗi thương cài
Bao nhiêu kỷ niệm đan cành nhớ
Có đợi hay là vuột mất ai

18/01/2016
Thu Phong

thuphong
01-02-2016, 07:49 PM
.

Em đi rồi

Hỡi giọt sương khuya đợi nắng hồng
Bên thềm có kẻ ngóng hừng đông
Bờ môi quyện khói êm đềm nhả
Ngọn gió ru đêm lặng lẽ vòng
Tiếc mảnh trăng gầy cơn mộng dỗi
Thương cành huệ trắng nỗi niềm đong
Ngày mai lụa đỏ về phương ấy
Gởi lại ai kia những chất chồng

Nguyên Thoại

Áo lụa xôn xao

Ngày mới vừa lên ửng sắc hồng
Nơi này có kẻ gói mùa đông
Hương xuân náo nức màu hoa trổ
Áo lụa xôn xao gốc liễu vòng
Lúc nỗi buồn đi khô lệ nhỏ
Là niềm vui tới đẫm thương đong
Dù mai núi cách sông ngăn cản
Thì hãy chia nhau kỷ niệm chồng

18/01/2016
Thu Phong

Nguyên Thoại
02-02-2016, 03:49 AM
Một trời luyến lưu

Đã thấy xuân về ửng cánh mai
Đêm đang ngắn lại nối ngày dài
Vườn xanh lá thắm mầm non trổ
Chiều tím mây vàng giọt nắng phai
Một buổi kề vai ly rượu chạm
Mười năm xa cách nỗi thương cài
Bao nhiêu kỷ niệm đan cành nhớ
Có đợi hay là vuột mất ai

18/01/2016
Thu Phong

Tình Xuân

Hoa vàng hé nhụy điểm nhành mai
Luống cải ven sông trải nắng dài
Én lượn ngang trời mây trắng ngỡ
Xuân tràn khắp nẻo nỗi buồn phai
Em tươi tắn nụ vườn duyên đón
Giấc nhẹ nhàng phiên lối mộng cài
Chữ nhớ lời thương tròn trĩnh gởi
Mười chờ chín đợi hỡi tình ai

Nguyên Thoại

thuphong
03-02-2016, 06:39 AM
Tình Xuân

Hoa vàng hé nhụy điểm nhành mai
Luống cải ven sông trải nắng dài
Én lượn ngang trời mây trắng ngỡ
Xuân tràn khắp nẻo nỗi buồn phai
Em tươi tắn nụ vườn duyên đón
Giấc nhẹ nhàng phiên lối mộng cài
Chữ nhớ lời thương tròn trĩnh gởi
Mười chờ chín đợi hỡi tình ai

Nguyên Thoại

Xuân về trên lối nhớ

Khắp nẻo xuân hồng mỗi sớm mai
Sương treo nụ điểm nhánh vươn dài
Tàn mây lơ lửng hàng thông ngỡ
Ngọn gió khẽ khàng gợn nước phai
Mạng nối đường thơ niềm nhớ gửi
Trời xe lối mộng giấc mơ cài
Cây cầu giải yếm tình quan họ
Giữ ở hai đầu thắm nghĩa ai

20/01/2016
Thu Phong