PDA

View Full Version : Cỏ May xin chào ạ.



Cỏ May
02-06-2009, 05:33 PM
Cỏ May được bạn bè giới thiệu vào đây. Có gì các anh chị chỉ dạy CM với ạ.

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
02-06-2009, 05:44 PM
Cỏ May được bạn bè giới thiệu vào đây. Có gì các anh chị chỉ dạy CM với ạ.

Cỏ May muốn chỉ dạy gì nào, ở đây nhiều loại cỏ lắm, Cỏ May cứ từ từ làm quen nha

COCKOO
02-06-2009, 05:46 PM
Welcome Cỏ May ra nhập diễn đàn NR. CHúc CM vui vẻ ở chốn này.
(hic, ở đâu mà lắm "cỏ" thế không biết???)

OA _ NỮ
02-06-2009, 06:17 PM
WC em, Chúc em vui vẻ và dạo chơi tại NR nhé.

tralaitenchoem
02-06-2009, 06:28 PM
Chào Cỏ May, tên Cỏ May hay ghê :)

Cỏ May
02-06-2009, 06:28 PM
Cỏ May muốn chỉ dạy gì nào, ở đây nhiều loại cỏ lắm, Cỏ May cứ từ từ làm quen nha

Vâng, em nghe lời anh ạ. Anh biết gì dạy hết cho em được không ạ?

Cỏ May
02-06-2009, 06:30 PM
Welcome Cỏ May ra nhập diễn đàn NR. CHúc CM vui vẻ ở chốn này.
(hic, ở đâu mà lắm "cỏ" thế không biết???)

Cảm ơn anh ạ. Em cũng không biết trước ở đây lắm cỏ thế ạ.
Không biết còn chỗ cho em mọc không ạ?

Cỏ May
02-06-2009, 06:32 PM
WC em, Chúc em vui vẻ và dạo chơi tại NR nhé.

WC là WC hả chị? Ui, em ngại quá.

Cỏ May
02-06-2009, 06:33 PM
Chào Cỏ May, tên Cỏ May hay ghê :)

Dạ, em thấy bình thường thôi ạ. Chị bị ai lấy mất nick phải không ạ?

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
02-06-2009, 06:40 PM
Vâng, em nghe lời anh ạ. Anh biết gì dạy hết cho em được không ạ?

Trời, anh biết nhiều thứ, em mà học hết thì..............khổ lắm em

sơn_nữ83
02-06-2009, 06:44 PM
Ngày bé đi chăn trâu, bị cỏ may bám đầy quần áo,mỗi lần phải ngồi gỡ mà thấy ớn.:D.Chuyện ngồi gỡ cỏ may có lẽ mãi là kỉ niệm... Chào bạn cỏ may nhé. Như mọi thành viên khác của NR, chúc bạn tìm thấy niềm hạnh phúc, ấm áp khi sinh hoạt ở đây.

NgHi~KhAc'
03-06-2009, 02:00 AM
Cỏ ơi Trâu nè, nhớ Trâu hôn :D

Hoài Anh
03-06-2009, 02:04 AM
Cỏ ơi Trâu nè, nhớ Trâu hôn :D

Thì ra con Trâu già đã vào đến đây rồi:botay::botay:

Cỏ May
03-06-2009, 07:47 AM
Trời, anh biết nhiều thứ, em mà học hết thì..............khổ lắm em

Khổ cũng ráng học anh ui. Má em dạy, sống là phải học đến hơi thở cuối cùng. Anh đừng từ chối, em buồn.

Cỏ May
03-06-2009, 07:54 AM
Ngày bé đi chăn trâu, bị cỏ may bám đầy quần áo,mỗi lần phải ngồi gỡ mà thấy ớn.:D.Chuyện ngồi gỡ cỏ may có lẽ mãi là kỉ niệm... Chào bạn cỏ may nhé. Như mọi thành viên khác của NR, chúc bạn tìm thấy niềm hạnh phúc, ấm áp khi sinh hoạt ở đây.

Quê em cũng có nhiều cỏ may lắm. Em hồi nhỏ không được chăn trâu, chỉ hay tò tò theo Má đi ruộng để gỡ cỏ may. Em lấy nick này để nhớ kỷ niệm hồi nhỏ đó chị.

Cỏ May
03-06-2009, 07:58 AM
Cỏ ơi Trâu nè, nhớ Trâu hôn :D

Ui, anh trâu hồi đó đây phải hôn? Đi vào đây chơi sao hẻm rủ em gì hết chơn dzị? Ghét ghê..................................

Tazang
03-06-2009, 07:58 AM
Chào mừng Cỏ May đến với NR, chúc vui vẻ nhé............
Cỏ May....nhớ Dế mèn phiêu lưu ký quá

Cỏ May
03-06-2009, 07:59 AM
Thì ra con Trâu già đã vào đến đây rồi:botay::botay:

Em chào anh Hòai Anh. Nick anh đẹp quá. Anh cũng biết con trâu già nhà em ạ.

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
03-06-2009, 08:01 AM
Em chào anh Hòai Anh. Nick anh đẹp quá. Anh cũng biết con trâu già nhà em ạ.

Anh Hoài Anh này mặc váy đó em ơi