PDA

View Full Version : Tiếu ngạo quán



langthang
02-06-2009, 10:48 AM
Bầu thơ, túi rượu, câu ca
Lang thang quậy phá buông ra tiếng khà
Ngạo thiên đối ẩm trăng ngà
Hồng trần tiếu địa ngân nga nhịp lòng

phale
02-06-2009, 11:21 AM
Bầu thơ, túi rượu, câu ca
Lang thang quậy phá buông ra tiếng khà
Ngạo thiên đối ẩm trăng ngà
Hồng trần tiếu địa ngân nga nhịp lòng

Quán anh có bán nụ cười
Em mua tô lại nét môi đang sầu
Quán anh có bán nhiệm màu
Em mua để hóa nỗi đau vô hình?

p/s: Khai trương quán anh nhé.
Chúc anh buôn may bán đắt...:D

NHAT NGUYET
02-06-2009, 11:33 AM
Quán anh có bán nụ cười
Em mua tô lại nét môi đang sầu
Quán anh có bán nhiệm màu
Em mua để hóa nỗi đau vô hình?

p/s: Khai trương quán anh nhé.
Chúc anh buôn may bán đắt...:D


Theo phong thủy thì... nước là tiền bạc và...nước mắt là ngọc ngà. Cô này mà khai trương quán của Lão thì phen này châu báu đầy nhà, LT gặp may rồi! Cung hỉ! cung hỉ! :rolleyes: :D :rolleyes:

phale
02-06-2009, 11:42 AM
Theo phong thủy thì... nước là tiền bạc và...nước mắt là ngọc ngà. Cô này mà khai trương quán của Lão thì phen này châu báu đầy nhà, LT gặp may rồi! Cung hỉ! cung hỉ! :rolleyes: :D :rolleyes:
Hihi...
Thì em cũng nghĩ như anh
Ngọc ngà đem đến, điều lành cầu mong
Quán anh hạnh phúc như sông
Niềm vui như biển... muôn lòng chia ra...
:nguong::nguong:

langthang
02-06-2009, 11:52 AM
Như ý gậy

Trường côn khấy đão chốn ngàn sao
Thượng giới âm ty cứ thẳng vào
Vạn mã thiên binh dòm ngán sợ
Muôn tiên triệu quỹ ngó e đau
Càn khôn nhất tuyệt đâm rồng lộn
Vũ trụ đơn nguyên thọt hổ nhào
Mộng cố đeo kình thiên chẳng bõ
Mơ chưa đã tiếu địa không từ

1100i
02-06-2009, 12:01 PM
Chúc quán Lão làm ăn khấm khá, có đủ tiền mà nuôi 21 Bà:D

kehotro
02-06-2009, 12:02 PM
Tiêu tương quán mở chốn này
Giai nhân tài tử không say không về
Vui thơ ta gởi niềm mê
Râm ran trò chuyện tứ bề xôn xao
Mời anh mời chị ghé vào
Đôi câu lục bát xin chào lão Lang.

NHAT NGUYET
02-06-2009, 01:13 PM
Hihi...
Thì em cũng nghĩ như anh
Ngọc ngà đem đến, điều lành cầu mong
Quán anh hạnh phúc như sông
Niềm vui như biển... muôn lòng chia ra...
:nguong::nguong:


Quán anh hạnh phúc như sông
Niềm vui như biển...
Và... không biết bơi... thì... là...

:ngap: :ngap:

phale
02-06-2009, 01:16 PM
Quán anh hạnh phúc như sông
Niềm vui như biển...
Và... không biết bơi... thì... là...

:ngap: :ngap:

Quán anh hạnh phúc như sông
Niềm vui như biển...
Nếu không biết bơi thì.... chìm

Em không biết bơi...hic..hic...

langthang
02-06-2009, 01:40 PM
Mây ngàn, rừng thẳm, suối reo
Mênh mang câu hát, thơ gieo giọt lòng
Cầm kỳ thi họa thu đông
Long lân quy phụng thong dong xuân hè

OA _ NỮ
02-06-2009, 09:18 PM
Long- lân- quy- phụng nghe mê
Lão ơi cho Nữ ngắm xem đi nào
Hay nghe thiên hạ thì thào
Có bốn báu vật sẽ là bá vương

OA _ NỮ
02-06-2009, 09:34 PM
Quán anh hạnh phúc như sông
Niềm vui như biển...
Nếu không biết bơi thì.... chìm

Em không biết bơi...hic..hic...

Oa Nữ bơi giỏi như ...Mơ
Mà vào quán Lão ...Còn ngơ ngáo chìm
Nên đành đôi lúc lặng im
Ngập ngừng lặng ngắm phòng khi....:nguong:

kehotro
03-06-2009, 10:30 AM
Long- lân- quy- phụng nghe mê
Lão ơi cho Nữ ngắm xem đi nào
Hay nghe thiên hạ thì thào
Có bốn báu vật sẽ là bá vương

Càng ngẫm nghĩ ấy càng thương
Càng thương cho cái lẽ thường đa đoan
Đa đoan vướng ải nhân gian
Nhân gian ấy cũng mơ màng lắm khi.

Mắt Ngọc
03-06-2009, 10:37 AM
Đứng xa Mắt Ngọc trông vào
Toàn thấy khách VIP đi vào đi ra
Hỏi rằng ở quán nhà ta
Dân thường có được lân la lại gần

Hí hí...

kehotro
03-06-2009, 11:25 AM
Đứng xa Mắt Ngọc trông vào
Toàn thấy khách VIP đi vào đi ra
Hỏi rằng ở quán nhà ta
Dân thường có được lân la lại gần

Hí hí...

Khách vip còn cửa đi ra
Ấy còn mắt ngọc ở nhà lão luôn
Lang thang khéo dỗ nỗi buồn
Vào rồi chẳng dể mà luồn trở ra.

langthang
03-06-2009, 12:01 PM
Long- lân- quy- phụng nghe mê
Lão ơi cho Nữ ngắm xem đi nào
Hay nghe thiên hạ thì thào
Có bốn báu vật sẽ là bá vương

Bá vương cao thấp khó lường
Chiếu theo phong thủy tỏ tường giãi minh
Hỏa phụng trước đón bình minh
Hắc quy hậu đón đóa quỳnh hoàng hôn
Thanh long đứng phía tả cồn
Bạch hổ phía hữu trung đồn là ta
Bao giờ đất nổi can qua
Các nàng nổi lửa thì qua chạy làng ... khà khà
http://i686.photobucket.com/albums/vv228/langthangvotinh/long9.jpg

votinh
03-06-2009, 12:07 PM
Khách vip còn cửa đi ra
Ấy còn mắt ngọc ở nhà lão luôn
Lang thang khéo dỗ nỗi buồn
Vào rồi chẳng dể mà luồn trở ra.

Phen này phãi thưởng gấp ba
Một bình mỹ tửu làm quà đệ huynh
http://i686.photobucket.com/albums/vv228/langthangvotinh/vietnam_rice_whiskey_bottle.jpg

langthang
03-06-2009, 12:11 PM
Đứng xa Mắt Ngọc trông vào
Toàn thấy khách VIP đi vào đi ra
Hỏi rằng ở quán nhà ta
Dân thường có được lân la lại gần

Hí hí...

Quán này mây gió trong ngần
Trăng treo suối lượn mấy phần xuân sơn
Gót ngà mắt ngọc lơn tơn
Màn buông thảm trãi nắng vờn cỏ hoa
http://i686.photobucket.com/albums/vv228/langthangvotinh/ghebenho.jpg

kehotro
03-06-2009, 10:47 PM
Phen này phãi thưởng gấp ba
Một bình mỹ tửu làm quà đệ huynh
http://i686.photobucket.com/albums/vv228/langthangvotinh/vietnam_rice_whiskey_bottle.jpg

Bầu đá chửa uống đã say
Huynh đưa cái ấy thì ngày chẳng lên
Cưa đôi huynh đệ nghĩa bền
Dẫu năm tháng chóng ngông nghênh hát hò.

langthang
04-06-2009, 04:03 PM
Ngạo tiếu lang thang ngồi ngóc mõ
http://i686.photobucket.com/albums/vv228/langthangvotinh/langthang.jpg

chuột con
05-06-2009, 12:10 AM
http://i686.photobucket.com/albums/vv228/langthangvotinh/ghebenho.jpg

chiều buông hoen đỏ chân trời
mặt hồ lặng ngắm mây rơi xuống dần
mắt nhìn trông nẻo phù vân
núi non một bóng bâng khuâng cõi lòng.

chuột con

langthang
05-06-2009, 09:29 AM
http://i686.photobucket.com/albums/vv228/langthangvotinh/x5.jpg
Tự ngạo

Mặt mo chẳng biết cứng hay mềm
Chữ tệ thơ cùn tiếu ngạo chêm
Tóc bạc răng long đòi mó tiếp
Chân run gối mõi thích sờ thêm
So kè Đế Thích thua chăn ấm
Sánh sức Vân Trường thiếu gối êm
Túi rượu thơ bầu hồn muôn dặm
Sen vàng nước bạc khỏa trăng thềm

langthang
05-06-2009, 10:17 AM
http://i686.photobucket.com/albums/vv228/langthangvotinh/cumeo.jpg
Tiếu ngâm

Thế sự ngồi xem rối cuộc cờ
Nhục vinh trong cuộc cứ như mơ
Hương trần trướng gấm kinh hồn đợi
Mắt tục màn loan tỉnh giấc chờ
Sóng lớp lênh đênh bèo tản dạt
Chuông hồi nháo nhác gió vùi vơ
Trèo non vượt biển đây xin kiếu
Đón gió vờn mây chút thẫn thờ

langthang
08-06-2009, 11:38 AM
chiều buông hoen đỏ chân trời
mặt hồ lặng ngắm mây rơi xuống dần
mắt nhìn trông nẻo phù vân
núi non một bóng bâng khuâng cõi lòng.

chuột con

http://i686.photobucket.com/albums/vv228/langthangvotinh/bientrang.jpg
Trăng treo nữa mãnh trên sông
Mơ huyền sóng vỗ bềnh bồng hư vô

langthang
02-07-2009, 02:06 PM
http://i686.photobucket.com/albums/vv228/langthangvotinh/Picture37.jpg
Trông đời chán ngán cảnh trời đông
Cuộc cờ chanh chua cứ chất chồng
Sống thác cùng chung ba thước đất!
Đua chen tách rẽ mấy hồi ngông!
Hơn thua thế tấn thôi cũng phải
Chẳng lối không lề thế ắt xong
Nhắc bạn đau lòng lo nhạn bắc
Thôi đành bút mộng vẽ tràn sông

THAI AN
02-07-2009, 06:32 PM
http://i686.photobucket.com/albums/vv228/langthangvotinh/bientrang.jpg
Trăng treo nữa mãnh trên sông
Mơ huyền sóng vỗ bềnh bồng hư vô

Anh Lang thang! Cho Thái An hoạ bức tranh của Anh nhé! Đẹp quá!

Trăng treo nửa mảnh trên trời
Nửa rơi xuống biển rạng ngời mắt sao
Cây im lặng, bóng xôn xao
Để nghe sóng vỗ rì rào ru trăng!

phale
02-07-2009, 09:42 PM
http://i686.photobucket.com/albums/vv228/langthangvotinh/bientrang.jpg

Anh Lang thang! Cho Thái An hoạ bức tranh của Anh nhé! Đẹp quá!

Trăng treo nửa mảnh trên trời
Nửa rơi xuống biển rạng ngời mắt sao
Cây im lặng, bóng xôn xao
Để nghe sóng vỗ rì rào ru trăng!

Thái An

Vầng trăng xẻ nửa mất rồi
Nửa mây giành mắc, nửa rơi biển chìm
Đất trời giây phút lặng im
Để cho nửa nọ đi tìm nửa kia

PL

LÃO HẠC
03-07-2009, 02:32 PM
http://i686.photobucket.com/albums/vv228/langthangvotinh/bientrang.jpg

Anh Lang thang! Cho Thái An hoạ bức tranh của Anh nhé! Đẹp quá!

Trăng treo nửa mảnh trên trời
Nửa rơi xuống biển rạng ngời mắt sao
Cây im lặng, bóng xôn xao
Để nghe sóng vỗ rì rào ru trăng!

Thái An
Vầng trăng xẻ nửa mất rồi
Nửa mây giành mắc, nửa rơi biển chìm
Đất trời giây phút lặng im
Để cho nửa nọ đi tìm nửa kia

PL

Cầu mong trăng khuyết lại đầy
Sao rơi đáy biển hàng cây thì thầm
Mây trời phảng phất dư âm
Một làn gió nhẹ dương cầm thổi qua
LH

Tazang
03-07-2009, 03:04 PM
Quán này mây gió trong ngần
Trăng treo suối lượn mấy phần xuân sơn
Gót ngà mắt ngọc lơn tơn
Màn buông thảm trãi nắng vờn cỏ hoa
http://i686.photobucket.com/albums/vv228/langthangvotinh/ghebenho.jpg

Núi non lộn ngược quến vào nhau
Đá cuội lau nhau hếch mắt chầu
Ghế bố đơn côi...ơ một cái
Mây chán chẳng trôi, gió đi rồi....

Tazang
03-07-2009, 09:10 PM
http://i686.photobucket.com/albums/vv228/langthangvotinh/bientrang.jpg



Vầng trăng xé nửa gác lưng trời
Xào xạc dừa nghiêng thả bóng chơi
Dịu dàng sóng vuốt ve bờ bãi
Gió ngăn chẳng nổi ánh sao rời....

langthang
17-07-2009, 05:30 PM
http://i686.photobucket.com/albums/vv228/langthangvotinh/Picture52.jpg
Ô kìa sao mặt võ vàng
Thì ra chàng đã ra ràng tình yêu

gangrel090
18-07-2009, 08:05 PM
Soi hình thấy bóng trong gương
Tự nhìn cũng thấy phương phi kém gì ^_^!
Cũng nanh nào vuốt kém chi
Hùm thiêng tiểu hổ chớp mi cười...hì!

Bác già! Em dại dập đầu chào bác!

langthang
31-07-2009, 10:40 AM
Soi hình thấy bóng trong gương
Tự nhìn cũng thấy phương phi kém gì ^_^!
Cũng nanh nào vuốt kém chi
Hùm thiêng tiểu hổ chớp mi cười...hì!

Bác già! Em dại dập đầu chào bác!

Chào mừng đệ trở về. Lâu lắm rồi anh em ta mới tái ngộ

Ba tiếng hoan ca câu tương ngộ
Một chén ấm nồng mối đệ huynh

langthang
03-08-2009, 12:03 PM
Cung đàn một gánh đi hoang
Khúc khoan khúc nhặt lỡ làng bước chân
Đường chiều ngắm cảnh phù vân
Chân trời nhuộm tím bâng khuâng nỗi sầu
Ái ân rung tiếng đàn bầu
Rưng rưng lệ ngọc, mưa ngâu giăng trời
Âm thầm nuốt tiếng chặn lời
Vứt văn vùi viết vần vơi võ vàng

LAMGIANG
04-08-2009, 09:43 PM
http://i686.photobucket.com/albums/vv228/langthangvotinh/Picture52.jpg
Ô kìa sao mặt võ vàng
Thì ra chàng đã ra ràng tình yêu

Tình yêu nắng sớm mưa chiều
Soi gương mới thấy nhiều điều thật hay .

ngoisaocodon
05-08-2009, 04:55 PM
Thật hay chiếu ngược tấm gương
Nếu mà chiếu thẳng một đường thì sao ?
Đường đời dài ngắn là bao?
Lẽ nào đo được lối vào ngõ yêu.

langthang
10-08-2009, 02:30 PM
Thật hay chiếu ngược tấm gương
Nếu mà chiếu thẳng một đường thì sao ?
Đường đời dài ngắn là bao?
Lẽ nào đo được lối vào ngõ yêu.

Lối ngõ yêu trăm chiều mù mịt
Trắng đỏ hồng khít rịt bước chân
Trời xanh nhấp nhỏm phù vân
Tám phần tím mộng hai phân bảy màu
Là bao ai biết làm sao
Vắn dài rộng hẹp tơ trao nguyệt thần

langthang
23-09-2009, 10:18 AM
http://i686.photobucket.com/albums/vv228/langthangvotinh/Copyofcake18.jpg

langthang
24-09-2009, 08:37 AM
Bỗng dưng ngồi nhớ một người
Nét hoa duyên dáng nụ cười tinh khôi
Bỗng dưng ngồi nhớ làn môi
Hương thơm thoang thoảng phai phôi vẫn còn
Bỗng dưng ngồi nhớ nét giòn
Mày ngài má thắm eo thon chân dài
Bỗng dưng xanh xám mặt mày
Bởi nàng mộng ảo thượng đài đánh anh

votinh
25-09-2009, 10:51 AM
Vô tình qua phố dững dưng
Ngắm đôi én liệng lưng chừng khoảng không
Vô tình ngồi nhớ mênh mông
Dệt bao dấu hỏi vút thông tận trời
Vô tình buông tiếng à ơi
Lòng đau dạ nhói một đời nhớ thương
Vô tình nặng gánh tơ vương
Làm sao đập vỡ chiếc gương ... vô tình!

langthang
02-05-2011, 04:37 PM
Thế nhân tranh chữ lợi danh
Bắt buông tài lộc đua tranh phúc phần
Trời xa cúi hỏi đất gần
Cớ sao họ lại trần thân hao người!!!

hahaha
02-05-2011, 07:28 PM
Thế nhân tranh chữ lợi danh
Bắt buông tài lộc đua tranh phúc phần
Trời xa cúi hỏi đất gần
Cớ sao họ lại trần thân hao người!!!
Đất rằng: tại lũ dở hơi
Bờ ngay trước mắt cứ bơi lòng vòng
Làm sao đếm được lợi danh
Tài lộc hư ảo tranh giành mà chi!

votinh
29-06-2011, 02:12 PM
Thế sự ngồi xem rối cuộc cờ
Nhục vinh trong cuộc cứ như mơ
Hương trần trướng gấm kinh hồn đợi
Mắt tục màn loan tỉnh giấc chờ
Sóng lớp lênh đênh bèo tản dạt
Chuông hồi nháo nhác gió vất vơ
Trèo non vượt biển đây xin kiếu
Đón gió vờn mây chút thẫn thờ

votinh
29-06-2011, 02:13 PM
Tự ngạo

Mặt mo chẳng biết cứng hay mềm
Chữ tệ thơ cùn tiếu ngạo chêm
Tóc bạc răng long đòi mó tiếp
Chân run gối mõi thích sờ thêm
So kè Đế Thích thua chăn ấm
Sánh sức Vân Trường thiếu gối êm
Túi rượu thơ bầu hồn muôn dặm
Sen vàng nước bạc khỏa trăng thềm

votinh
11-02-2012, 10:09 AM
Ngồi buồn ngắm ánh trăng treo
Hồn say mơ bướm cheo leo bên rào
Ngẫn ngơ đón nụ cười trao
Giật mình tỉnh mộng mắt đào hoen mi

langthang
21-08-2012, 02:53 PM
Vườn xưa lối cũ người đâu mất
Chếch bóng trăng treo thấy não lòng
Khói tỏa mù sương đèn heo hắt
Hoàng hôn nhuộm tím góc trời xuân

MinhThy
21-08-2012, 09:35 PM
Đường phong rêu kín bước người qua
Vàng bóng tường xưa buổi xế tà
Thạch sùng vắng bạn đêm tặc lưỡi
Nhện nằm góa bụa se tơ hoa

P/S: Anh đi lâu ngày mí thấy về. Khỏe hem anh? Các phòng giăng tơ rùi kìa hihi ^^

langthang
22-08-2012, 10:18 AM
Đường phong rêu kín bước người qua
Vàng bóng tường xưa buổi xế tà
Thạch sùng vắng bạn đêm tặc lưỡi
Nhện nằm góa bụa se tơ hoa

P/S: Anh đi lâu ngày mí thấy về. Khỏe hem anh? Các phòng giăng tơ rùi kìa hihi ^^

Chào bà 18. Vẫn nhớ được số phòng mà, hihi

Ngõ vắng tường rêu bóng xế tà
Đường trần tất bật ngõ thời xa
Nhân duyên tốt xấu trời an định
Bốn bể lang thang số vậy mà

Biết làm sao bây chừ!

Lão K
24-08-2012, 07:15 AM
http://i216.photobucket.com/albums/cc126/kecuongsi/xemay2.jpg

Đường phong rêu kín bước người qua
Vàng bóng tường xưa buổi xế tà
Thạch sùng vắng bạn đêm tặc lưỡi
Nhện nằm góa bụa se tơ hoa

Ngõ vắng tường rêu bóng xế tà
Đường trần tất bật ngõ thời xa
Nhân duyên tốt xấu trời an định
Bốn bể lang thang số vậy mà

Đường rộng thênh thang phóng tà tà
Thấy cô yếm thắm ở xa xa
Hai dây hờ hững vờn theo nắng
Lão Mốc rú ga ... buông tiếng khà

Lâu quá mới thấy bạn vàng, lão Mốc khoẻ không? Hẹn cuối năm đi nhậu nha.:haha::haha:

Boulevard
24-08-2012, 07:27 AM
Ngõ vắng tường rêu bóng xế tà
Đường trần tất bật ngõ thời xa
Nhân duyên tốt xấu trời an định
Bốn bể lang thang số vậy mà

Đường rộng thênh thang phóng tà tà
Thấy cô yếm thắm ở xa xa
Hai dây hờ hững vờn theo nắng
Lão Mốc rú ga ... buông tiếng khà[/I][/B]

Lâu quá mới thấy bạn vàng, lão Mốc khoẻ không? Hẹn cuối năm đi nhậu nha.:haha::haha:
Lão K thiêng ghê sáng nay Bou em có vào đọc NR và đọc Vân thi quán của Triplec bỗng tự hỏi sao dạo này không thấy lao K xuất bút.... Hì giờ thì thấy rùi...

Lão K
24-08-2012, 07:40 AM
Lão K thiêng ghê sáng nay Bou em có vào đọc NR và đọc Vân thi quán của Triplec bỗng tự hỏi sao dạo này không thấy lao K xuất bút.... Hì giờ thì thấy rùi...

Cái này thật lạ. Tại sao vào Vân Thi quán tìm LK? :saoco::saoco:

Mấy tháng nay LK te tua nên chữ nghĩa bay bổng mất rồi.:khoc1::khoc1:

Boulevard
24-08-2012, 09:37 AM
Cái này thật lạ. Tại sao vào Vân Thi quán tìm LK? :saoco::saoco:

Mấy tháng nay LK te tua nên chữ nghĩa bay bổng mất rồi.:khoc1::khoc1:

Thấy cái nút "cảm ơn" của lão trong đó... :haha: :haha: :haha:

langthang
24-08-2012, 01:08 PM
http://i216.photobucket.com/albums/cc126/kecuongsi/xemay2.jpg

Đường phong rêu kín bước người qua
Vàng bóng tường xưa buổi xế tà
Thạch sùng vắng bạn đêm tặc lưỡi
Nhện nằm góa bụa se tơ hoa

Ngõ vắng tường rêu bóng xế tà
Đường trần tất bật ngõ thời xa
Nhân duyên tốt xấu trời an định
Bốn bể lang thang số vậy mà

Đường rộng thênh thang phóng tà tà
Thấy cô yếm thắm ở xa xa
Hai dây hờ hững vờn theo nắng
Lão Mốc rú ga ... buông tiếng khà

Lâu quá mới thấy bạn vàng, lão Mốc khoẻ không? Hẹn cuối năm đi nhậu nha.:haha::haha:
Dạ, đệ cũng đang bị tơi bời hoa lá! Nhưng vẫn phải cố gắng gánh gồng, hihi
Cuối năm nay huynh về hả? Rất mong gặp lại huynh, hihi. Lúc này ít thấy nhị huynh và đại tẩu xuất hiện. Hình như cũng ẩn cư theo huynh, hihi

langthang
24-08-2012, 01:09 PM
Cái này thật lạ. Tại sao vào Vân Thi quán tìm LK? :saoco::saoco:

Mấy tháng nay LK te tua nên chữ nghĩa bay bổng mất rồi.:khoc1::khoc1:

Đâu phải chỉ có mình đệ hiểu không đúng đâu, hihi

Lão K
25-08-2012, 04:55 AM
Thấy cái nút "cảm ơn" của lão trong đó... :haha: :haha: :haha:

Chắc Bou phải thay kính mới rồi:haha::haha:

Lão K
25-08-2012, 05:55 AM
Dạ, đệ cũng đang bị tơi bời hoa lá! Nhưng vẫn phải cố gắng gánh gồng, hihi

Thôi kệ nó, tới đâu hay đó, mình "hope for the best, prepare for the worst", cứ nín thở qua sông thì cũng có lúc tới bờ. :haha::haha:


Cuối năm nay huynh về hả? Rất mong gặp lại huynh, hihi. Lúc này ít thấy nhị huynh và đại tẩu xuất hiện. Hình như cũng ẩn cư theo huynh, hihi

Bây giờ chỉ là mơ thôi, chờ tới cuối năm mới biết. LK hẹn cuối năm chứ có hẹn cuối năm nay đâu?:haha::haha:

cuối năm của LK = cuối năm nay + n * year

0 =< n < vô cực


Lúc này ít thấy nhị huynh và đại tẩu xuất hiện. Hình như cũng ẩn cư theo huynh, hihi

Chuyện này LK bắt chước họ chứ không phải họ ẩn cư theo LK đâu. Hình như lảo Mốc cũng lặn mất tăm một thời gian dài. Tới lúc thấy bóng hồng xuất hiện, mới chịu chạy ra định kết nạp thành phòng N, phải không?:youarethewoman::youarethewoman:


Đâu phải chỉ có mình đệ hiểu không đúng đâu

Chuyện này do lão Mốc đầu têu, mấy bà ngưỡng mộ lão quá nên tin như sấm:haha::haha:

langthang
03-09-2012, 10:09 AM
[COLOR="Green"]Chuyện này LK bắt chước họ chứ không phải họ ẩn cư theo LK đâu. Hình như lảo Mốc cũng lặn mất tăm một thời gian dài. Tới lúc thấy bóng hồng xuất hiện, mới chịu chạy ra định kết nạp thành phòng N, phải không?:youarethewoman::youarethewoman:

Chuyện này do lão Mốc đầu têu, mấy bà ngưỡng mộ lão quá nên tin như sấm:haha::haha:
Đời đâu có bao nhiêu để sống nên LT phải tranh thủ chiêm ngưỡng những vẻ đẹp huynh à. Hoa nào, vật gì hay người nào cũng có những nét đẹp đáng yêu của nó. Nếu mình không làm gì hại thì sao lại không hở huynh?
Đệ là người tôn thờ và yêu hoa nên sẳn sàng cúi đầu trước hoa chứ không cúi đầu trước bất cứ ai, hihi

Một thoáng hương hoa
Lòng say chất ngất
Dòng đời tất bật
Hỏi mấy cơ duyên?
Ta tỉnh ta điên
Mấy ai biết đến?
Mãi là ngọn nến
Thắp sáng tinh hoa
Trái tim mù lòa
Lang thang vô định :D:D:D

kehotro
08-09-2012, 12:43 AM
Mình em

Em nụ tầm xuân vừa hé
Anh như con bướm con ong
Vũ khúc mơ màng dụ dỗ
Khiến cho cánh mở phơi lòng

Nhị hồng tha hồ anh mút
Mật ngon anh uống để say
Đến khi hoa tàn nhụy rữa
Mình em ở lại chốn này

Kakaka vào phá chơi huynh LT.

langthang
08-09-2012, 08:30 PM
Mình em

Em nụ tầm xuân vừa hé
Anh như con bướm con ong
Vũ khúc mơ màng dụ dỗ
Khiến cho cánh mở phơi lòng

Nhị hồng tha hồ anh mút
Mật ngon anh uống để say
Đến khi hoa tàn nhụy rữa
Mình em ở lại chốn này

Kakaka vào phá chơi huynh LT.

Thế này thiệt khổ lang thang
Bên kia Oa Nữ bảo nàng "chớ theo"
Bên ni Hổ Trợ thơ treo
Bảo rằng huynh ấy là kèo "khó xơi"
Nhật Nguyệt bồi mấy chữ rơi
Để tui quỳ lạy "cái hơi" ... chục bà
Minh Thy hô hoán:"mốc nha!"
Song Nữ nói thẳng:"không tha em nào"
Niềm riêng sóng nổi biển chao
Chỉ vì cái gả tót vào vài hôm :D

votinh
21-09-2012, 02:24 PM
http://i686.photobucket.com/albums/vv228/langthangvotinh/tanphai.jpg

kehotro
21-09-2012, 02:53 PM
http://i686.photobucket.com/albums/vv228/langthangvotinh/tanphai.jpg

Anh như thân gỗ trơ triền cát
Đợi hạt mưa về khát tình em
Em là cơn gió qua hoang mạc
Thổi héo lòng anh giữa bạt ngàn...