PDA

View Full Version : Có lẽ nào.........??



Hoài Anh
02-06-2009, 02:39 AM
Lẽ nào mình lại cách xa
Hay là anh chỉ yêu qua lúc buồn
Bao nhiêu bể khổ sầu tuôn
Em rơi nước mắt,anh buồn có không?

Cuộc đời bão tố mưa dông
Bao nhiêu nỗi khổ đã chồng lên em
Diễn tuồng, diễn kịch người xem
Nhưng tình yêu đó đừng đem ra đùa

Tin nhắn thì chỉ vu vơ
Trái tim em lại vật vờ vì ai
Yêu nhau chưa phải là dài
Nhưng trong suy nghĩ khó phai nhạt màu

Người ơi nếu phải xa nhau
Hoàng hôn này sẽ quặn đau rất nhiều
Bao nhiêu mộng ước tan tiêu
Góp hạt mưa nhỏ là điều khó khăn

Đêm khuya thanh vắng trở trăn
Dòng tin nhắn ấy vết lằn trong em
Dòng đời xô đẩy bon chen
Yêu anh em đã chong đèn nhớ thương

Yêu anh không bởi mật đường
Nguyên nhân là chút tình thương dạt dào
Bây giờ biết nói làm sao
Lẽ nào anh lại, lẽ nào xa em

Đường đời vật chất bon chen
Dù cho nghèo khó bông Sen vẫn hồng
Khó sao chỉ một tấm chồng
Hay là số kiếp chữ "không" trọn đời

Viết thơ nước mắt cứ rơi
Anh ơi có hiểu những lời viết ra
Chẳng màng vật chất xa hoa
Cuộc sống đạm bạc nhưng mà vẫn vui

Bao phen sóng gió dập vùi
Tủi cho thân phận có vui bao giờ
Tình đầu tan vỡ bất ngờ
Tình sau cũng lại bơ vơ một mình

Ai ơi khéo khắc chữ tình
Gieo chi nỗi nhớ cho mình khổ đau
Nếu ngày mai sẽ mất nhau
Chuyện tình khép lại, em lau lệ buồn

Đôi Mắt Mùa Đông
02-06-2009, 03:12 AM
Những tưởng cơn đau chỉ mỗi mình
Biển đời sao lắm phận điêu linh
Dường như trăm khổ, nghìn cay đắng
Dốc hết vào ai vướng nợ tình


Cầu mong cho em gặp nhiều may mắn !

Hoài Anh
02-06-2009, 12:05 PM
Mây chiều sắc tím chia ly
Mình em ở lại có gì vui đâu
Lỡ chân em bước qua cầu
Sao anh đứng lại thật lâu nghĩ gì

NgHi~KhAc'
02-06-2009, 12:16 PM
Mây chiều sắc tím chia ly
Mình em ở lại có gì vui đâu
Lỡ chân em bước qua cầu
Sao anh đứng lại thật lâu nghĩ gì

Mây chiều sắc tím chia ly
Người đi, người bỏ người đi theo người
Tôi về tím cả một đời
Giữ làm chi nữa những lời yêu thương

Hoài Anh
02-06-2009, 12:21 PM
Mây chiều sắc tím chia ly
Người đi, người bỏ người đi theo người
Tôi về tím cả một đời
Giữ làm chi nữa những lời yêu thương

Tình này muôn nẻo đoạn trường
Mong sao chỉ được chung đường với anh
Lẽ nào trời lại đoạn đành
Cách chia hai đứa hay anh thay lòng

NgHi~KhAc'
02-06-2009, 12:51 PM
Tình này muôn nẻo đoạn trường
Mong sao chỉ được chung đường với anh
Lẽ nào trời lại đoạn đành
Cách chia hai đứa hay anh thay lòng

Em ơi gạo trắng nước trong
Hoa vàng đợi nắng, anh mong một ngày
Em qua em bảo thế này
Anh ơi, em đã bị say rượu rồi

Hoài Anh
02-06-2009, 01:12 PM
Em ơi gạo trắng nước trong
Hoa vàng đợi nắng, anh mong một ngày
Em qua em bảo thế này
Anh ơi, em đã bị say rượu rồi

Mong cho duyên ấy thành đôi
Tiền tài danh vọng em tôi chẳng màng
Tình yêu trong cõi nhân gian
Có anh bên cạnh cho nàng được vui

NgHi~KhAc'
02-06-2009, 01:15 PM
Mong cho duyên ấy thành đôi
Tiền tài danh vọng em tôi chẳng màng
Tình yêu trong cõi nhân gian
Có anh bên cạnh cho nàng được vui

Tôi mang áo mới ra cài
Nàng mang lưng thóc ra ngoài nắng hong
Biết là nàng vẫn còn mong
Có con PS lòng vòng xóm chơi :D

Hoài Anh
02-06-2009, 01:18 PM
Tôi mang áo mới ra cài
Nàng mang lưng thóc ra ngoài nắng hong
Biết là nàng vẫn còn mong
Có con PS lòng vòng xóm chơi :D

Dẫu rằng đã nửa cuộc đời
Mà sao em chẳng có người sẽ chia
Quen anh đêm ấy về khuya
Bàn tay lạnh giá đừng lìa nhé anh

CM4Q
03-06-2009, 03:41 AM
Có lẽ nào....???

Có lẽ nào ta thực sự xa nhau ...???
Khi nụ hôn vẫn ngọt ngào mát dịu
Khi trái tim vẫn cùng chung nhịp điệu
Vòng ân tình vẫn cứ mãi lả lơi

Có lẽ nào ta mất nhau trong đời ...???
Khi đam mê vẫn ngỏ lời khao khát
Khi yêu thương vẫn chắt chiu từng hạt
Niềm tin đầu trân quí mãi trong tim ...

Có lẽ nào ...chia cách không thể tin ...
Anh đường Anh Em đường Em ...cô lẻ ...
Con phố xưa đông người nhưng quạnh quẽ
Vạt nắng chiều nghiêng đổ bước liêu xiêu...

Có lẽ nào ... đã xảy ra một điều ...
Mất tất cả còn đâu yêu dấu hỡi ...???
đêm lại đêm trăn trở lòng tự hỏi ...
Có lẽ nào ...chúng ta đã ...CHIA TAY...???

QN
3/6/2009

@ Hoài Anh : Vu vơ cùng HA .Chúc HA luôn vui

langthang
03-06-2009, 01:22 PM
http://i686.photobucket.com/albums/vv228/langthangvotinh/gautrang.jpg
Có lẽ nào tuyết trắng phủ mênh mông?
Để phố đông nay thành dòng băng chảy!

Hoài Anh
03-06-2009, 01:29 PM
Có lẽ nào....???

Có lẽ nào ta thực sự xa nhau ...???
Khi nụ hôn vẫn ngọt ngào mát dịu
Khi trái tim vẫn cùng chung nhịp điệu
Vòng ân tình vẫn cứ mãi lả lơi

Có lẽ nào ta mất nhau trong đời ...???
Khi đam mê vẫn ngỏ lời khao khát
Khi yêu thương vẫn chắt chiu từng hạt
Niềm tin đầu trân quí mãi trong tim ...

Có lẽ nào ...chia cách không thể tin ...
Anh đường Anh Em đường Em ...cô lẻ ...
Con phố xưa đông người nhưng quạnh quẽ
Vạt nắng chiều nghiêng đổ bước liêu xiêu...

Có lẽ nào ... đã xảy ra một điều ...
Mất tất cả còn đâu yêu dấu hỡi ...???
đêm lại đêm trăn trở lòng tự hỏi ...
Có lẽ nào ...chúng ta đã ...CHIA TAY...???

QN
3/6/2009

@ Hoài Anh : Vu vơ cùng HA .Chúc HA luôn vui


Có lẽ nào, và tại sao?
Rưng rưng câu hỏi hôm nào vấn vương
Bao nhiêu yêu dấu mến thương
Nhiều đêm tự hỏi đo lường được không?

Cảm ơn chị CM4Q đã vu vơ cùng em nhé.

Hoài Anh
03-06-2009, 01:32 PM
http://i686.photobucket.com/albums/vv228/langthangvotinh/gautrang.jpg
Có lẽ nào tuyết trắng phủ mênh mông?
Để phố đông nay thành dòng băng chảy!

Có lẽ nào tình ta lại vút bay
Để tháng ngày em một mình cô lẻ

langthang
03-06-2009, 01:43 PM
Có lẽ nào tình ta lại vút bay
Để tháng ngày em một mình cô lẻ

http://i686.photobucket.com/albums/vv228/langthangvotinh/motminh.jpg
Có lẽ nào nơi hoang sơ vắng vẻ
Cây một mình nghe nắng xẻ thân gầy

Hoài Anh
03-06-2009, 01:53 PM
http://i686.photobucket.com/albums/vv228/langthangvotinh/motminh.jpg
Có lẽ nào nơi hoang sơ vắng vẻ
Cây một mình nghe nắng xẻ thân gầy
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009060315323mtfinzm1ot148200.jpeg

Đã bao lần em hỏi gió và mây
Giữa bạt ngàn cây im lìm lặng lẽ

votinh
03-06-2009, 01:58 PM
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009060315323mtfinzm1ot148200.jpeg

Đã bao lần em hỏi gió và mây
Giữa bạt ngàn cây im lìm lặng lẽ

http://i686.photobucket.com/albums/vv228/langthangvotinh/lacdasamac.jpg
Giữa mạc hoang bóng lạc đà quạnh quẻ
Bỗng vu vơ nghe nhè nhẹ gió về

Hoài Anh
03-06-2009, 02:06 PM
http://i686.photobucket.com/albums/vv228/langthangvotinh/lacdasamac.jpg
Giữa mạc hoang bóng lạc đà quạnh quẻ
Bỗng vu vơ nghe nhè nhẹ gió về

Những buổi chiều em vẫn dạo ven đê
Lần tìm lại bóng người về ngõ vắng

LÃO HẠC
03-06-2009, 03:58 PM
Dẫu rằng đã nửa cuộc đời
Mà sao em chẳng có người sẽ chia
Quen anh đêm ấy về khuya
Bàn tay lạnh giá đừng lìa nhé anh

Bao đêm thao thức tàn canh
Vòng tay âu yếm ta dành cho nhau
Sông kia nay đã bắc cầu
Một lần lỡ bước nên sầu lắm thay

Người ơi có hiểu lòng này
Suy tư sầu cảm bao ngày nhớ thương
Gặp nhau biết có chung đường
Tình xưa sao mãi vấn vương trong lòng

Hữu duyên thiên ý...cầu mong
Cùng nhau bước tiếp thỏa lòng ước ao.
...............................................

Hoài Anh
03-06-2009, 04:11 PM
Bao đêm thao thức tàn canh
Vòng tay âu yếm ta dành cho nhau
Sông kia nay đã bắc cầu
Một lần lỡ bước nên sầu lắm thay

Người ơi có hiểu lòng này
Suy tư sầu cảm bao ngày nhớ thương
Gặp nhau biết có chung đường
Tình xưa sao mãi vấn vương trong lòng

Hữu duyên thiên ý...cầu mong
Cùng nhau bước tiếp thỏa lòng ước ao.
...............................................

Mây bay ở tận phương nào
Để cho tôi phải xanh xao vì buồn
Đêm nằm nghe tiếng mưa tuôn
Thương cho thân phận cứ luôn bọt bèo

Cũng vì tại bởi chữ nghèo
Cho nên vẫn phải chèo queo một mình
Bao giờ cho đến bình minh
Hái được chữ tình sao khó lắm thay

Hoài Anh
03-06-2009, 04:24 PM
Yêu chi để phải chia xa
Vòng tay, hơi ấm mặn mà chẳng quên
Đường tình liệu có nên duyên
Hay là mình lại truân chuyên nữa rồi

Đêm nằm nghe hạt mưa rơi
Khóc thương cho một cuộc đời gian nan
Bao nhiêu chuyện đã lỡ làng
Tình duyên ngày trước sang ngang mất rồi

thinghien
03-06-2009, 04:28 PM
Đêm mưa lành lạnh chỗ nằm
Cô đơn như thế gai dằm vào da...:D:D:D

Hoài Anh
03-06-2009, 04:32 PM
Đêm mưa lành lạnh chỗ nằm
Cô đơn như thế gai dằm vào da...:D:D:D

Biết anh từ thưở thơ ca
Yêu anh từ lúc chúng ta hẹn hò

thachanhtim
03-06-2009, 10:33 PM
Có Lẽ Nào ..? "Cộng - Trừ - Nhân"

Có lẽ nào ..? câu hỏi chẳng riêng ai
Có lẽ nào ..? trên dòng đời bề bộn
Ta mất nhau chỉ qua làn hơi thở
Nhịp ra..nhịp vào ...ấy thế mà xa

Có lẽ nào ...? Ta lạc chẳng tìm ra
Bởi niềm tin...chỉ còn là hạt cát
Trong biển đời ta chắt chiu từng hạt
Cây yêu thương chết gốc ..đã bao lần

Có lẽ nào ...? Ta tự hỏi phân vân
Một góc đời ...sao mỗi mình lặng lẽ
Tại số phần ..ừh thì buồn khe khẽ
Trả cho xong ....cái nợ ..."cộng - trừ - nhân "
03.06.09