PDA

View Full Version : Kinh hoàng xe khách và xe đám cưới đâm nhau



Quỳnh_muộn
01-06-2009, 12:38 AM
Kinh hoàng xe khách và xe đám cưới đâm nhau


Lúc 10h30 sáng nay 31/5, trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh, xảy ra một vụ tai nạn thảm khốc làm cho ít nhất 2 người chết, khoảng 45 người bị thương trong đó 15 người bị thương nặng.

Ông Trần Ngọc Oánh người dân đi làm ruộng về chứng kiến vụ tai nạn kể lại: xe khách mang BKS 38H - 9468 (thuộc nhà xe Quân An) đang chở 30 người dân ở xã Kỳ Tân, Kỳ Anh đi ra thành phố Hà Tĩnh dự đám cưới.

http://vnmedia.vn/images_upload/small_212439.jpg
Ảnh minh họa

Khi xe khách này đi đến xóm 4 xã Kỳ Phong thì bất ngờ một xe tải trong quán ăn lùi ra, xe 38H - 9468 đánh lái tránh xe tải. Cùng lúc này xe khách BKS 47V - 1981 (thuộc nhà xe Tuyết Đăng) chở trên 50 người, do tài xế tên Nguyễn Văn Đức (chưa rõ tuổi, trú quán) điều khiển đang lưu thông theo hướng Hà Nội - Đắc Lắc cũng tránh 1 chiếc xe máy đi ngược chiều. Hai chiếc xe khách này đâm thẳng vào nhau.


Đến thời điểm này đã có ít nhất 2 người chết, trong đó 1 người phụ nữ khoảng trên 40 tuổi, quê ở Thanh Hoá đi Đắc Lắc (chưa rõ danh tính) chết tại chỗ. Phòng cảnh sát giao thông Hà Tĩnh đã đưa nạn nhân về nhà xác bệnh viện huyện Kỳ Anh để khâm liệm, thông tin lên đài báo để gia đình nạn nhân đến nhận.


Còn tài xế xe Quân An thì chết trên đường đi cấp cứu đã được đưa về nhà. Hơn 45 người khác bị thương trong đó có hơn 10 người bị thương nặng, được đưa vào Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu. Trên 20 người bị thương tay chân, hoặc trầy xước đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện của huyện Kỳ Anh.


Một hành khách thoát chết tên kể lại: 2 mẹ con anh lên xe ở Diễn Châu (Nghệ An) sáng sớm, đến đây bất ngờ nghe tiếng rầm lớn khi 2 xe đấu đầu vào nhau, mọi người trong xe bị đổ nhào về phía trước, lái xe mắc kẹt ngay tại vô lăng, cửa bị bẹp méo nên các nạn nhân không thể tự thoát ra ngoài, chỉ khi người dân địa phương đến đập vỡ cửa kính để cứu nạn họ mới thoát được ra ngoài. Mẹ anh bị thương ở sau lưng, còn anh bị trầy xước mặt.


Hai chiếc xe sau khi đấu đầu, phần trước bị hư hỏng hoàn toàn, cửa kính bên trái nhà xe Tuyết Đăng phải đập vỡ hết để đưa người ra khỏi xe.


Hiện cả 2 chiếc xe đã được đưa về công an huyện Kỳ Anh để tiếp tục điều tra, và chờ những nạn nhân bị thương khỏe lại đến lấy hành lý.

Ngay sau khi vụ tai nạn xẩy ra công an huyện Kỳ Anh đã phối hợp với công an tỉnh huy động lực lượng CSGT, xe cứu thương tới hiện trường để ứng cứu những nạn nhân mắc kẹt ra khỏi xe đưa đi cấp cứu.


Sau khi nhận được tin dữ, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã đến bệnh viên đa khoa Hà Tĩnh thăm hỏi các nạn nhân. Trước mắt, UBND tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ mỗi nạn nhân bị chết 2 triệu đồng, mỗi nạn nhân bị thương 1 triệu đồng.


Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được công an vào cuộc điều tra.


Danh sách 17 nạn nhân đang cấp cứu được bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh:


1 - Bùi Duy Tường (28 tuổi) ở Quỳnh Lưu( Nghệ An).

2 - Nguyễn Công Hoa (63 tuổi) ở xã Khánh Thành, huyện Yên Thành ( Nghệ An).

3 - Nguyễn Thọ Đàn (19 tuổi) ở thị trấn Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh( Hà Tĩnh)

4 - Nguyễn Thị Thùy Dương (6 tuổi) ở xã Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

5 - Nguyễn Thu Hiền ở Kỳ Tân, Kỳ Anh (Hà Tĩnh)

6 - Nguyễn Nam Lý (19 tuổi) ở xã Kỳ Tân huyện Kỳ Anh(Hà Tĩnh)

7 - Lê Đức Mạnh (6 tuổi) ở xã Kỳ Tân huyện Kỳ Anh(Hà Tĩnh).

8 - Thái Thị Liên (61 tuổi) ở xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh(Hà Tĩnh).

9 - Lê Văn (73 tuổi) ở xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh)

10 - Nguyễn Tiến Hưng (63 tuổi) ở xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

11 - Lê Quý (42 tuổi) ở xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh(Hà Tĩnh).

12 - Nguyễn Thị Tường (38 tuổi) ở xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh)

13 - Nguyễn Tiến Duyệt (45 tuổi) ở xã Kỳ Hoa, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh)

14 - Nguyễn Thị Hương(41 tuổi) ở Thọ Xuân (Thanh Hóa)

15 - Nguyễn Trung Hiếu (15 tuổi) ở Trung Chính, huyện Nông Cống (Thanh Hóa)

16 - Nguyễn Thị Tứ (43 tuổi) ở Trung Chính, huyện Nông Cống (Thanh Hóa)

17 - Nguyễn Duy Bảy (42 tuổi) ở Xuân Thành, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa).


(tổng hợp từ VNmedia, Dân Trí, VTC, Vietnam+)

Hoài Anh
01-06-2009, 12:48 AM
Trời ơi kinh hoàng quá đi mất