PDA

View Full Version : Chelsea đoạt FA Cup, tặng quà chia tay Hiddink



Quỳnh_muộn
30-05-2009, 11:13 PM
Chelsea đoạt FA Cup, tặng quà chia tay Hiddink

Dù Saha sớm đưa Everton vươn lên dẫn trước, nhưng nỗ lực tuyệt vời của Drogba, Lampard & các đồng đội đã giúp Chelsea ngược dòng thắng 2-1, đoạt FA Cup và dành tặng món quà chia tay ý nghĩa cho người thầy Hiddink, tối 30/5.
Tiết trời oi bức bất thường ở London (hơn 40 độ C) không thể ngăn được dòng CĐV áo xanh đông đúc đổ về SVĐ Wembley theo dõi trận chung kết FA Cup thứ 128. Không khí trên sân càng được hâm nóng, khi Everton bất ngờ có bàn mở tỉ số ngay giây thứ 25.

http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200905/original/images1797894_saha.jpg

Saha mở tỉ số từ rất sớm cho Everton - Ảnh: Reuters

Vừa giao bóng từ vạch giữa sân, Everton ào lên đánh phủ đầu. Sau pha cản phá thiếu dứt khoát của hậu vệ Chelsea, Fellaini đánh đầu chuyền đúng tầm để Saha bắt volley chân trái tung lưới Cech từ khoảng cách chừng 14m. Rất chóng vánh, đội bóng vùng Merseyside vươn lên dẫn trước, còn Saha trở thành cầu thủ ghi bàn nhanh nhất trong lịch sử các trận chung kết FA Cup.

Pha lập công từ sớm giúp Everton tự tin về mặt tâm lý và quay về sử dụng đấu pháp phòng ngự phản công (cắm duy nhất Saha ở tuyến trên). Hướng ngược lại, Chelsea cũng bình tĩnh xốc lại đội ngũ và bắt đầu dồn ép đối thủ.

Essien đưa ra lời cảnh cáo đầu tiên bằng cú sút căng vọt xà đầu vòng cấm. Trước bức tường dày đặc các bóng áo xanh quanh khu cấm địa, đoàn quân HLV Hiddink bắt đầu cảm nhận thấy khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành Howard.

Chính thời điểm bế tắc nhất, Chelsea đã kịp thể hiện bản lĩnh "ông lớn", với bàn gỡ hòa quan trọng. Phút 21, Lampard mở biên cho Malouda, sau một nhịp xử lý, tiền vệ người Pháp tạt điểm rơi vào vòng cấm, tạo điều kiện để Drogba bật cao đánh đầu tung lưới "The Toffees".

Có bàn gỡ, Chelsea tiếp tục làm chủ khu trung tuyến nhờ sự năng nổ của bộ ba Mikel - Lampard - Essien. Khi mà các đợt tập kích trung lộ không phát huy hiệu quả, Hiddink chỉ đạo học trò khoét sâu xuống cánh phải do Hibbert trấn giữ.

http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200905/original/images1797896_drog.jpg
Drogba đánh đầu dũng mãnh quân bình 1-1 giữa hiệp một - Ảnh: Reuters

Khá nhiều lần Malouda & Ashley Cole dùng kỹ thuật vượt qua hậu vệ đối phương rồi dứt điểm hoặc chuyền vào cho đồng đội. Tiêu biểu nhất là tình huống ở phút 43, A.Cole lẻn xuống rồi đặt lòng nhanh. Tiếc rằng, bóng lại bay chệch mục tiêu.

Phần sân đối diện, Everton chủ yếu phản công bằng những đường chuyền dài vượt tuyến. Tuy nhiên, Petr Cech chỉ huy hàng thủ tương đối tốt và hóa giải hầu hết mọi đợt lên bóng. Qua giờ giải lao, HLV David Moyes rút Hibbert thi đấu không tốt ra sân, thay vào đó là Jakobsen.

Đầu hiệp hai, nhịp độ bị kìm xuống, bởi hai đội không dám mạo hiểm đẩy cao đội hình. Khu trung tuyến càng trở nên nóng bỏng, diễn ra hàng loạt pha tranh chấp quyết liệt, buộc trọng tài Howard Webb liên tục rút thẻ vàng cảnh cáo Phil Neville & Mikel.

Phút 60, nhận đường chọc khe thuận lợi từ đồng đội, Anelka bứt tốc độ rồi tâng bóng qua đầu Howard khi đối mặt. Dẫu vậy, bóng lại bay ra sau gôn. Everton cũng có lời đáp trả tức thì. Baines tạt đẹp để Saha đánh đầu căng sạt xà ngang.

Trong thế trận cù cưa, bàn thắng chỉ đến từ khoảnh khắc lóe sáng cá nhân, và Chelsea đã có được điều đó phút 72. Lampard xử lý khéo léo, loại bỏ Phil Neville rồi nã rocket bằng chân trái từ khoảng cách gần 30m, không cho Howard cơ hội cản phá.

Bị dẫn 1-2, Everton buộc phải đẩy cao đội hình hòng tìm kiếm bàn gỡ. Tuy thế, hàng thủ "The Toffees" liên tiếp mắc sai sót để Malouda hai lần kết thúc cực kỳ nguy hiểm.

Đáng chú ý là tình huống phút 78, Malouda sút xa dội xà ngang bật xuống. Dù trọng tài vẫn cho trận đấu tiếp tục, nhưng xem lại pha quay chậm, bóng đã nằm trong vạch vôi. Một bàn thắng hợp lệ của "The Blues" bị từ chối.

Đội hình ra sân:
Chelsea: Cech, Bosingwa, Alex, Terry, Ashley Cole, Essien (Ballack 61’), Mikel, Lampard, Anelka, Drogba, Malouda.

Everton: Howard, Hibbert (Jakobsen 46’), Yobo, Lescott, Baines, Osman (Rodwell 82’), Neville, Pienaar, Cahill, Fellaini, Saha (Vaughan 76’).

Theo Vietnamnet