PDA

View Full Version : Ngu ngơ đường luật



Pages : [1] 2

CM4Q
30-05-2009, 04:19 PM
http://i410.photobucket.com/albums/pp190/FindStuff2/Just%20For%20Fun/Dreams/sky-1.jpg

Chén đắng

Rót mãi sao mà chẳng mỏi tay
Bầu vơi lỏng chỏng khắp nơi này
Mong quên chữ ái hồn càng nhớ
Chối bỏ câu tình dạ cứ say
Quyện lẫn tơ lòng toàn vị chát
Hòa cùng suối lệ chỉ men cay
Bao giờ thoát được vòng hoang tưởng
Chén đắng trong đời khỏi phải vay

QN
28/5/2009

phale
30-05-2009, 06:21 PM
http://i410.photobucket.com/albums/pp190/FindStuff2/Just%20For%20Fun/Dreams/sky-1.jpg

Chén đắng

Rót mãi sao mà chẳng mỏi tay
Bầu vơi lỏng chỏng khắp nơi này
Mong quên chữ ái hồn càng nhớ
Chối bỏ câu tình dạ cứ say
Quyện lẫn tơ lòng toàn vị chát
Hòa cùng suối lệ chỉ men cay
Bao giờ thoát được vòng hoang tưởng
Chén đắng trong đời khỏi phải vay

QN
28/5/2009

Em họa với 4 tỷ nhé.

Giọt đắng

Đã trào chén đắng ngập bàn tay
Vẫn ứa không nguôi giọt lệ này
Giấc mộng vô thường ham phút giữ
Câu tình ảo ảnh lỡ lần say
Bởi trao vội vã nhiều ân ái
Cam nhận bàng hoàng những xót cay
Gần nửa con đường đưa bước mỏi
Bao giờ mới hết nợ mình vay?

PL 30.5.09

CM4Q
30-05-2009, 07:25 PM
Em họa với 4 tỷ nhé.

Giọt đắng

Đã trào chén đắng ngập bàn tay
Vẫn ứa không nguôi giọt lệ này
Giấc mộng vô thường ham phút giữ
Câu tình ảo ảnh lỡ lần say
Bởi trao vội vã nhiều ân ái
Cam nhận bàng hoàng những xót cay
Gần nửa con đường đưa bước mỏi
Bao giờ mới hết nợ mình vay?

PL 30.5.09

Tình vay

Hôm nào ấm áp cả vòng tay
Há nghĩ làm sao có chuyện này
Kẻ bước chân đi vì đã ngán
Người gom nhớ lại bởi còn say
Bờ môi lạnh lẽo chôn tình đắng
Ánh mắt ơ hờ đẫm lệ cay
Có phải Ông Tơ làm chỉ rối
Cho mình gỡ bỏ mối sầu vay

QN
30/5/2009


22 , vô tới đây là phải bứt tóc rồi .Ôi ...sợ quá ...4 dzọt đây

kehotro
30-05-2009, 08:10 PM
http://i410.photobucket.com/albums/pp190/FindStuff2/Just%20For%20Fun/Dreams/sky-1.jpg

Chén đắng

Rót mãi sao mà chẳng mỏi tay
Bầu vơi lỏng chỏng khắp nơi này
Mong quên chữ ái hồn càng nhớ
Chối bỏ câu tình dạ cứ say
Quyện lẫn tơ lòng toàn vị chát
Hòa cùng suối lệ chỉ men cay
Bao giờ thoát được vòng hoang tưởng
Chén đắng trong đời khỏi phải vay

QN
28/5/2009

[QUOTE=CM4Q;11457][CENTER]Em họa với 4 tỷ nhé.

Giọt đắng

Đã trào chén đắng ngập bàn tay
Vẫn ứa không nguôi giọt lệ này
Giấc mộng vô thường ham phút giữ
Câu tình ảo ảnh lỡ lần say
Bởi trao vội vã nhiều ân ái
Cam nhận bàng hoàng những xót cay
Gần nửa con đường đưa bước mỏi
Bao giờ mới hết nợ mình vay?

PL 30.5.09

Tình vay

Hôm nào ấm áp cả vòng tay
Có nghĩ gì đâu đến chuyện này
Kẻ bước chân đi vì đã chán
Người gom nhớ lại bởi còn say
Bờ môi lạnh lẽo chôn tình đắng
Ánh mắt ơ hờ đẫm lệ cay
Có phải Ông Tơ làm chỉ rối
Cho mình gỡ bỏ mối tình vay

QN
30/5/2009


Nghĩa cử ân tình sưởi ấm tay
Chừng nghe dậy sóng cả nơi này
Bừng lên ngọn lửa soi miền ảo
Thức dậy vầng dương bạt nẻo say
Khỏi cổ chung trà nghe dịu ngọt
Qua hầu chén rượu thấy nồng cay
Vườn xinh đón khách phương xa lại
Tiếp đãi đâu màng chuyện trả vay

KHT
30/5/2009

CM4Q
30-05-2009, 09:18 PM
Chén đắng

Rót mãi sao mà chẳng mỏi tay
Bầu vơi lỏng chỏng khắp nơi này
Mong quên chữ ái hồn càng nhớ
Chối bỏ câu tình dạ cứ say
Quyện lẫn tơ lòng toàn vị chát
Hòa cùng suối lệ chỉ men cay
Bao giờ thoát được vòng hoang tưởng
Chén đắng trong đời khỏi phải vay

QN
28/5/2009

Giọt đắng

Đã trào chén đắng ngập bàn tay
Vẫn ứa không nguôi giọt lệ này
Giấc mộng vô thường ham phút giữ
Câu tình ảo ảnh lỡ lần say
Bởi trao vội vã nhiều ân ái
Cam nhận bàng hoàng những xót cay
Gần nửa con đường đưa bước mỏi
Bao giờ mới hết nợ mình vay?

PL 30.5.09

Tình vay

Hôm nào ấm áp cả vòng tay
Há nghĩ làm sao có chuyện này
Kẻ bước chân đi vì đã ngán
Người gom nhớ lại bởi còn say
Bờ môi lạnh lẽo chôn tình đắng
Ánh mắt ơ hờ đẫm lệ cay
Có phải Ông Tơ làm chỉ rối
Cho mình gỡ bỏ mối sầu vay

QN
30/5/2009


Nghĩa cử ân tình sưởi ấm tay
Chừng nghe dậy sóng cả nơi này
Bừng lên ngọn lửa soi miền ảo
Thức dậy vầng dương bạt nẻo say
Khỏi cổ chung trà nghe dịu ngọt
Qua hầu chén rượu thấy nồng cay
Vườn xinh đón khách phương xa lại
Tiếp đãi đâu màng chuyện trả vay

KHT
30/5/2009



Cảm tạ

Cảm tạ khi người mở rộng tay
Tri ân khắc tạc ở lòng này
"Niềm riêng" mới ghé liền thương mến
"Góc nhỏ" vừa vào bỗng đắm say
Bỏ lại mê thường quên ngọt đắng
Đi về mộng ảo trút sầu cay
Buồn vui gởi gắm vào con chữ
Cũng kể như là hết nợ vay

CM4Q
30/5/2009

Cảm ơn KHT đón tiếp CM4Q vào vườn thơ .Chúc KHT luôn an vui

yeu100C
30-05-2009, 10:02 PM
http://i410.photobucket.com/albums/pp190/FindStuff2/Just%20For%20Fun/Dreams/sky-1.jpg

Chén đắng

Rót mãi sao mà chẳng mỏi tay
Bầu vơi lỏng chỏng khắp nơi này
Mong quên chữ ái hồn càng nhớ
Chối bỏ câu tình dạ cứ say
Quyện lẫn tơ lòng toàn vị chát
Hòa cùng suối lệ chỉ men cay
Bao giờ thoát được vòng hoang tưởng
Chén đắng trong đời khỏi phải vay

QN
28/5/2009

Yeu 100C chào sư tỷ CM4Q

Gối mỏi chân chùn phải gượng tay
Trời thương mới thử sức hèn này
Bao phen vất vả sân si phạm
Mấy bận điên cuồng luyến ái say
Số phải làm trâu nên tất bật
Phận đành hóa ngựa mới chua cay
Mong sao sức lực còn chưa hết
Cục cựa hơi tàn trả nợ vay

Haiz não lòng quá

CM4Q
30-05-2009, 11:45 PM
Yeu 100C chào sư tỷ CM4Q

Gối mỏi chân chùn phải gượng tay
Trời thương mới thử sức hèn này
Bao phen vất vả sân si phạm
Mấy bận điên cuồng luyến ái say
Số phải làm trâu nên tất bật
Phận đành hóa ngựa mới chua cay
Mong sao sức lực còn chưa hết
Cục cựa hơi tàn trả nợ vay

Haiz não lòng quá



Trả

Phải gắng cho dù đã mỏi tay
Nhanh qua một kiếp ở đời này
Tham quyền trí nặng thì không khoái
Cố vị lòng phiền há lại say
Phận hẩm đem hòa bình rượu đắng
Thơ buồn lấy vá mảnh tình cay
Chênh chao tấc dạ ai người hiểu
Rối rắm trong đầu chữ trả vay???

QN
30/5/2009

@ Yeu100c : Cám ơn đã đón CM4Q với cả tấm lòng .Ui ...nhìn cái Nick CM4Q phát hoảng .Muốn hỏi đã ...yêu đủ 100 cô chưa ??? Hihihi....

kehotro
30-05-2009, 11:58 PM
Chén đắng

Rót mãi sao mà chẳng mỏi tay
Bầu vơi lỏng chỏng khắp nơi này
Mong quên chữ ái hồn càng nhớ
Chối bỏ câu tình dạ cứ say
Quyện lẫn tơ lòng toàn vị chát
Hòa cùng suối lệ chỉ men cay
Bao giờ thoát được vòng hoang tưởng
Chén đắng trong đời khỏi phải vay

QN
28/5/2009

Giọt đắng

Đã trào chén đắng ngập bàn tay
Vẫn ứa không nguôi giọt lệ này
Giấc mộng vô thường ham phút giữ
Câu tình ảo ảnh lỡ lần say
Bởi trao vội vã nhiều ân ái
Cam nhận bàng hoàng những xót cay
Gần nửa con đường đưa bước mỏi
Bao giờ mới hết nợ mình vay?

PL 30.5.09

Tình vay

Hôm nào ấm áp cả vòng tay
Có nghĩ gì đâu đến chuyện này
Kẻ bước chân đi vì đã chán
Người gom nhớ lại bởi còn say
Bờ môi lạnh lẽo chôn tình đắng
Ánh mắt ơ hờ đẫm lệ cay
Có phải Ông Tơ làm chỉ rối
Cho mình gỡ bỏ mối tình vay

QN
30/5/2009


Nghĩa cử ân tình sưởi ấm tay
Chừng nghe dậy sóng cả nơi này
Bừng lên ngọn lửa soi miền ảo
Thức dậy vầng dương bạt nẻo say
Khỏi cổ chung trà nghe dịu ngọt
Qua hầu chén rượu thấy nồng cay
Vườn xinh đón khách phương xa lại
Tiếp đãi đâu màng chuyện trả vay

KHT
30/5/2009



Cảm tạ

Cảm tạ khi người mở rộng tay
Tri ân khắc tạc ở lòng này
"Niềm riêng" mới ghé liền thương mến
"Góc nhỏ" vừa vào đã đắm say
Bỏ lại đời thường quên đắng chát
Đi về mạng ảo trút sầu cay
Buồn vui gởi gắm vào con chữ
Cũng kể như là hết nợ vay

CM4Q
30/5/2009

Cảm ơn KHT đón tiếp CM4Q vào vườn thơ .Chúc KHT luôn an vui


Hí hoáy buông vần chẳng nghỉ tay
Miên man bút thảo gởi trang này
Ba thu góp lại tha hồ mộng
Một kiếp dồn vào thỏa sức say
Ghẹo gió vờn mây xua tủi hận
Ôm đàn rải phím mặc chua cay
Niềm vui xướng họa như còn mãi
Cái thú thơ đường nhọc cũng vay!

Rất ngưỡng mộ tấm chân tình mà CM4Q dành cho VT .Xin gởi lời chúc sức khỏe và hạnh phúc đến CM4Q.

CM4Q
31-05-2009, 12:19 AM
Hí hoáy buông vần chẳng nghỉ tay
Miên man bút thảo gởi trang này
Ba thu góp lại tha hồ mộng
Một kiếp dồn vào thỏa sức say
Ghẹo gió vờn mây xua tủi hận
Ôm đàn rải phím mặc chua cay
Trăm năm gói lại xuân còn mãi
Cái nghiệp thơ đường nhọc cũng vay!

Rất ngưỡng mộ tấm chân tình mà CM4Q dành cho VT .Xin gởi lời chúc sức khỏe và hạnh phúc đến CM4Q.

Cái nghiệp

Lượm chữ nguyên ngày mỏi cả tay
Giờ cơm cũng chẳng bỏ nơi này
Chồng thì cự nự em sao đắm
Trẻ cũng càu nhàu Má quá say
Bởi đoảng nồi canh trưa nếm mặn
Vì lơ tộ cá tối nêm cay
Cười trừ bảo nghiệp thơ đang vướng
Phải trả cho rồi cái nợ vay

CM4Q
30/5/2009

@ KHT ơi ,CM4Q vui tí xí ...đúng là cả ngày nay nằm trong đây ...Ôi ...mệt thiệt ...Đi măm măm cái ...đói rồi :D

yeu100C
31-05-2009, 01:03 AM
Trả

Phải gắng cho dù đã mỏi tay
Nhanh qua một kiếp ở đời này
Tham quyền trí nặng thì không khoái
Cố vị lòng phiền há lại say
Phận hẩm đem hòa bình rượu đắng
Thơ buồn lấy vá mảnh tình cay
Chênh chao tấc dạ ai người hiểu
Rối rắm trong đầu chữ trả vay???

QN
30/5/2009

@ Yeu100c : Cám ơn đã đón CM4Q với cả tấm lòng .Ui ...nhìn cái Nick CM4Q phát hoảng .Muốn hỏi đã ...yêu đủ 100 cô chưa ??? Hihihi....

Vẫn vay

Nào đâu muốn nghỉ được dừng tay
Số khổ lao vào kiếp nạn này
Mấy lúc tâm can thì mỏi mệt
Đôi khi thân xác vẫn cuồng say
Thơ bày đối tửu lòng chua xót
Bút họa nâng trà dạ đắng cay
Trong hận ngoài tươi đời chẳng thấu
Rồi đây ngã xuống mới đừng vay

100C là nước sôi đấy tỷ

CM4Q
31-05-2009, 01:44 AM
Vẫn vay

Nào đâu muốn nghỉ được dừng tay
Số khổ lao vào kiếp nạn này
Mấy lúc tâm can thì mỏi mệt
Đôi khi thân xác vẫn cuồng say
Thơ bày đối tửu lòng chua xót
Bút họa nâng trà dạ đắng cay
Trong hận ngoài tươi đời chẳng thấu
Rồi đây ngã xuống mới đừng vay

100C là nước sôi đấy tỷ




Chả vay

Nửa kiếp mà đời vẫn trắng tay
Trời sao trút khổ xuống thân này
Người làm vất vả cơm không đủ
Kẻ sống làng nhàng rượu cứ say
Thế thái cuồng quay vòng khổ hận
Nhân tình nghịch đảo chuỗi sầu cay
"Tâm bình" tự nhủ mình nên luyện
Dẫu có nghèo hèn cũng chả vay

QN
31/5/2009

@ Yêu100c :Nước sôi mà đã sợ àh ...hehehe...nhát quá .4Q tưởng ít nhất cũng là Acid chứ ???

Phu sinh
31-05-2009, 02:10 AM
Cái nghiệp

Lượm chữ nguyên ngày mỏi cả tay
Giờ cơm cũng chẳng bỏ nơi này
Chồng thì cự nự em sao đắm
Trẻ cũng càu nhàu Má quá say
Bởi đoảng nồi canh trưa nếm mặn
Vì lơ tộ cá tối nêm cay
Cười trừ bảo nghiệp thơ đang vướng
Phải trả cho rồi cái nợ vay

CM4Q
30/5/2009

@ KHT ơi ,CM4Q vui tí xí ...đúng là cả ngày nay nằm trong đây ...Ôi ...mệt thiệt ...Đi măm măm cái ...đói rồi :D

Tội chưa!!!

Tội nhỉ hôm đầu đã quá tay
Hùng anh đối chữ ở chốn này
Cơm ăn vội vã vì câu xót
Nước uống cầm chừng bởi thơ say
Kẻ réo không màng do tứ lạ
Người kêu chẳng ứng tại vần cay
Vui vầy ngẫu hứng cùng thi hữu
Dẫu trả muôn tiền cũng muốn vay

Hi...Hi... Ì ạch mãi mãi mới ké được, mệt quá! :nguong:

PS đi ngủ trước thui! Chúc 4Q thả ào ạt nha, nice weekend! Bye :bibi: :ngap: :nguroi:

CM4Q
31-05-2009, 02:53 AM
Tội chưa!!!

Tội nhỉ hôm đầu đã quá tay
Hùng anh đối chữ ở chốn này
Cơm ăn vội vã vì câu xót
Nước uống cầm chừng bởi thơ say
Kẻ réo không màng do tứ lạ
Người kêu chẳng ứng tại vần cay
Vui vầy ngẫu hứng cùng thi hữu
Dẫu trả muôn tiền cũng muốn vay

Hi...Hi... Ì ạch mãi mãi mới ké được, mệt quá! :nguong:

PS đi ngủ trước thui! Chúc 4Q thả ào ạt nha, nice weekend! Bye :bibi: :ngap: :nguroi:

@ PS : Bữa nay có bao nhiêu tóc 4Q này bứt xuống hết .Cám ơn sự "ì ạch " của PS .Ngủ ngon nha. 4Q còn lang thang ...:nguong:



Vét chữ

Bởi tại đang buồn mới lỡ tay
Đành thôi chấp nhận "sói đầu "này
Tìm câu đối chuẩn sao mà mệt
Đọ ý niêm cân cũng muốn say
Chẳng phải do vần gieo quá khó
Nhưng vì bí chữ kiếm càng cay
Vò tai bứt tóc giờ cam chịu
Vét nốt làm bừa nợ khỏi vay

QN
31/5/2009

Hehehe...PS ơi , hết chữ rồi .Mai 4Q thả bài mới vô .Chứ họa kiểu ni lung tung quá sợ thầy ...cho ăn roi mây :khoc:

Phu sinh
31-05-2009, 09:57 AM
@ PS : Bữa nay có bao nhiêu tóc 4Q này bứt xuống hết .Cám ơn sự "ì ạch " của PS .Ngủ ngon nha. 4Q còn lang thang ...:nguong:

Hehehe...PS ơi , hết chữ rồi .Mai 4Q thả bài mới vô .Chứ họa kiểu ni lung tung quá sợ thầy ...cho ăn roi mây :khoc:

Chủ yếu là phong trào mà, vung vít một chút lên cho hứng khởi, chắc thầy không nỡ la hỉ!

VỀ MIỀN TRUNG
31-05-2009, 11:20 AM
Gởi CM4Q và Nhị Thập Nhị Nguyên

Bạn cũ sang nhà níu chặt tay
Mời vô cộng tác với trang này
Gia đình bận rộn rầu chưa tỉnh
Xí nghiệp lu bù hứng lại say
Mấy chữ bình văn nghe khét đắng
Đôi dòng họa phú ngửi nồng cay
Thì thôi chỉ nhận làm du khách
Lãng tử mây trời chẳng nợ vay.....

Thân ái !

*PS:
Người làm vất vả cơm không đủ
Câu này thì VMT xin đem về nộp thầy ...heheheheh............:haha:

NHAT NGUYET
31-05-2009, 01:09 PM
Gởi CM4Q và Nhị Thập Nhị Nguyên

Bạn cũ sang nhà níu chặt tay
Mời vô cộng tác với trang này
Gia đình bận rộn rầu chưa tỉnh
Xí nghiệp lu bù hứng lại say
Mấy chữ bình văn nghe khét đắng
Đôi dòng họa phú ngửi nồng cay
Thì thôi chỉ nhận làm du khách
Lãng tử mây trời chẳng nợ vay.....

Thân ái !

*PS:
Người làm vất vả cơm không đủ
Câu này thì VMT xin đem về nộp thầy ...heheheheh............:haha:

Hội ngộ

Náo nức người về tay nắm tay
Hân hoan chào đón phút giây này
Yến oanh hội ngộ tình ngây ngất
Loan phụng vui vầy cuộc tỉnh say
Rộn rã nói cười reo phới phới
Bồi hồi mừng tủi thoáng cay cay
Niềm riêng chia sẻ thành chung vậy
Cụng chén ra ngoài kiếp trả vay

Nhat Nguyet 30.05.09

p/s: Nhat Nguyet thay mặt VT, hân hoan chào đoán anh chị em, bằng hữu Cổ Mộ phái đã cùng về đây góp sức chung vui với Niềm Riêng, rất mong các bạn xem đây như mảnh đất lành, chúng tôi chưa giỏi câu chữ, vần thơ, nhưng chúng tôi có cả tấm lòng các bạn ạ! mong các bạn có được niềm vui và sự thoải mái ở nơi này.
Trân trọng

CM4Q
31-05-2009, 01:58 PM
Gởi CM4Q và Nhị Thập Nhị Nguyên

Bạn cũ sang nhà níu chặt tay
Mời vô cộng tác với trang này
Gia đình bận rộn rầu chưa tỉnh
Xí nghiệp lu bù hứng lại say
Mấy chữ bình văn nghe khét đắng
Đôi dòng họa phú ngửi nồng cay
Thì thôi chỉ nhận làm du khách
Lãng tử mây trời chẳng nợ vay.....

Thân ái !

*PS:
Người làm vất vả cơm không đủ
Câu này thì VMT xin đem về nộp thầy ...heheheheh............:haha:

Đón bạn

Mừng mừng tủi tủi xiết bàn tay
Đón bạn phương xa ở chốn này
Bỏ gánh ưu phiền thôi chớ nghĩ
Quên điều rắc rối để mà say
Đời thường lắm kẻ cam chua xót
Mạng ảo nhiều người chịu đắng cay
Hãy cứ chơi đùa cùng chữ nghĩa
Lo gì cái chuyện mượn rồi vay

QN
31/5/2009

@ Thay mặt chủ nhà mừng Nhị Thập Tam Khôi vào " Niềm riêng " :.Không ai "xiết nợ " đâu đừng lo :nguong:

Nè ...rinh câu đó dzìa cho Thầy chi ??? 4 biết ....vì sao rồi ( nhưng nói nhỏ nghe nè ....hết cách:botay: hehehe...chịu thôi :nguong: )

Chúc NTTK mãi vui nơi đây

CM4Q
31-05-2009, 02:20 PM
Chủ yếu là phong trào mà, vung vít một chút lên cho hứng khởi, chắc thầy không nỡ la hỉ!



@ PS : Thầy không la ..nhưng có cái roi mây .PS chưa thấy Thầy nhịp nhịp cái roi nên chưa biết sợ ....:acac:.Nhưng mà có ai "tung " thì 4Q cũng ráng "hứng " cho nó vui hén :nguong:

CM4Q
31-05-2009, 02:25 PM
Hội ngộ

Náo nức người về tay nắm tay
Hân hoan chào đón phút giây này
Yến oanh hội ngộ tình ngây ngất
Loan phụng vui vầy cuộc tỉnh say
Rộn rã nói cười reo phới phới
Bồi hồi mừng tủi thoáng cay cay
Niềm riêng chia sẻ thành chung vậy
Cụng chén ra ngoài kiếp trả vay

Nhat Nguyet 30.05.09

p/s: Nhat Nguyet thay mặt VT, hân hoan chào đoán anh chị em, bằng hữu Cổ Mộ phái đã cùng về đây góp sức chung vui với Niềm Riêng, rất mong các bạn xem đây như mảnh đất lành, chúng tôi chưa giỏi câu chữ, vần thơ, nhưng chúng tôi có cả tấm lòng các bạn ạ! mong các bạn có được niềm vui và sự thoải mái ở nơi này.
Trân trọng

@ Nhật Nguyệt : Thay mặt các huynh đệ muội của CM phái cám ơn sự tiếp đón của NN nói riêng và cũng như của Niềm Riêng nói chung .Chúc NN cũng như các bạn của diễn dàn NR "Tâm Thân An Lạc "

Lẽ ra 4Q phải họa bài của NN để đáp lễ nhưng thông cảm nghen sáng ra chưa măm gì ...đói quá nên chữ cũng chèo queo 1 xó rồi .Khất lại bài sau nha

CM4Q
31-05-2009, 11:34 PM
Lượm thơ cũ dzìa thả cho chật nhà :nguong:


Gởi...

Gởi lại bên đời nửa ý thơ
Gởi luôn viễn cảnh ánh trăng mờ
Gởi mây chữ ái đan thuyền mộng
Gởi gió câu tình kết chuỗi mơ
Gởi nắng lưng trời lời ước hẹn
Gởi mưa cuối ngõ khúc mong chờ
Gởi đêm tấc dạ buồn xao xác
Gởi hết nên hồn thoáng ngẩn ngơ

QN
3/3/2009

langthang
01-06-2009, 09:22 AM
@ PS : Thầy không la ..nhưng có cái roi mây .PS chưa thấy Thầy nhịp nhịp cái roi nên chưa biết sợ ....:acac:.Nhưng mà có ai "tung " thì 4Q cũng ráng "hứng " cho nó vui hén :nguong:

CM4Q cứ liều đại đi. Ai tung cũng được, lang thang hứng hết cho, khà khà.
Chúc mừng CM4Q, VMT và các huynh đệ tỉ muội tới niềm riêng.

Nhận hết tâm tình khúc nhạc thơ
Nhận hoài lữ thứ bước nhòa mờ
Nhận xuân cốt cách hình mơ tưởng
Nhận hạ phong tao bóng mộng mơ
Nhận gió xa đưa lời đông hẹn
Nhận sương lãng đãng tiếng thu chờ
Nhận trăng túi rượu vui ngây ngất
Nhận mãi mây trời chút thoáng ngơ

CM4Q
01-06-2009, 03:36 PM
Cám ơn Langthang đón mừng CM4Q cùng các bạn CM vào "Niềm riêng" .Vài hàng vui cùng LT . Chúc LT luôn an vui

Gởi...

Gởi lại bên đời nửa ý thơ
Gởi luôn viễn cảnh ánh trăng mờ
Gởi mây chữ ái đan thuyền mộng
Gởi gió câu tình kết chuỗi mơ
Gởi nắng lưng trời lời ước hẹn
Gởi mưa cuối ngõ khúc mong chờ
Gởi đêm tấc dạ buồn xao xác
Gởi hết nên hồn thoáng ngẩn ngơ

QN
3/3/2009

Nhận hết tâm tình khúc nhạc thơ
Nhận hoài lữ thứ bước nhòa mờ
Nhận xuân cốt cách hình mơ tưởng
Nhận hạ phong tao bóng mộng mơ
Nhận gió xa đưa lời đông hẹn
Nhận sương lãng đãng tiếng thu chờ
Nhận trăng túi rượu vui ngây ngất
Nhận mãi mây trời chút thoáng ngơ

LT

Trao...

Trao người chẳng chỉ mấy vần thơ
Trao cả hồn hoang phủ bụi mờ
Trao nỗi khát khao cùng cõi mộng
Trao niềm hy vọng với trời mơ
Trao câu ước hẹn bồn chồn đợi
Trao tiếng yêu thương khắc khoải chờ
Trao hết hương xuân còn xót lại
Trao tình ảo ảnh quá ngu ngơ

QN
1/6/2009

phale
01-06-2009, 07:03 PM
Gởi CM4Q và Nhị Thập Nhị Nguyên

Bạn cũ sang nhà níu chặt tay
Mời vô cộng tác với trang này
Gia đình bận rộn rầu chưa tỉnh
Xí nghiệp lu bù hứng lại say
Mấy chữ bình văn nghe khét đắng
Đôi dòng họa phú ngửi nồng cay
Thì thôi chỉ nhận làm du khách
Lãng tử mây trời chẳng nợ vay.....

Thân ái !

*PS:
Người làm vất vả cơm không đủ
Câu này thì VMT xin đem về nộp thầy ...heheheheh............:haha:

Cảm ơn 23 VMT. 22 biết 23 bận rộn, nên 23 ghé thăm thế này cũng là quý lắm rồi. Mong 23 nhớ đến NR lúc rảnh nhé. 22 chúc 23 mọi sự may mắn bình an 23 nhé!

Cũng ước anh về phụ chút tay
Niềm riêng chia sẻ với nơi này
Chân tình kết nghĩa trăm vần quyện
Tri kỷ trao lòng vạn chữ say
Đi giữa đời thường mang nỗi đắng
Về trong cõi ảo giấu niềm cay
Trần gian bể khổ bao người muốn?
Cũng phải cam đành trả nợ vay

PL 1.6.09

CM4Q
02-06-2009, 01:38 AM
Cảm ơn 23 VMT. 22 biết 23 bận rộn, nên 23 ghé thăm thế này cũng là quý lắm rồi. Mong 23 nhớ đến NR lúc rảnh nhé. 22 chúc 23 mọi sự may mắn bình an 23 nhé!

Cũng ước anh về phụ chút tay
Niềm riêng chia sẻ với nơi này
Chân tình kết nghĩa trăm vần quyện
Tri kỷ trao lòng vạn chữ say
Đi giữa đời thường mang nỗi đắng
Về trong cõi ảo giấu niềm cay
Trần gian bể khổ bao người muốn?
Cũng phải cam đành trả nợ vay

PL 1.6.09


Cái này để 23 vô đáp lại hen:nguong:

CM4Q
02-06-2009, 02:49 AM
http://i368.photobucket.com/albums/oo129/nerri_oceangirl/1240129877-TINH-YEU-CO-MAU-XANH-LA-.jpg
Tình cờ

Tình cờ gặp gỡ để rồi thương
Mượn chữ đôi ta kết mộng thường
Dẫu chỉ hư vô mà thắm nghĩa
Cho dù ảo ảnh vẫn nồng hương
Người nơi cõi Á nhiều cay nghiệt
Kẻ ở trời Âu lắm đoạn trường
Hiểu thấu trong nhau từng ý tưởng
Chung lòng sớt nửa giọt sầu vương

QN
1Jun2009

langthang
02-06-2009, 11:27 AM
Trao...

Trao người chẳng chỉ mấy vần thơ
Trao cả hồn hoang phủ bụi mờ
Trao nỗi khát khao cùng cõi mộng
Trao niềm hy vọng với trời mơ
Trao câu ước hẹn bồn chồn đợi
Trao tiếng yêu thương khắc khoải chờ
Trao hết hương xuân còn xót lại
Trao tình ảo ảnh quá ngu ngơ

QN
1/6/2009



Eo ôi, trao kiểu này thì nhận làm sao nổi.

Ôm hết trăm ngàn ý tứ thơ
Ôm luôn lạnh lẽo gió thu mờ
Ôm giòng nước mắt đưa bờ mộng
Ôm cuộn tơ mành đón bến mơ
Ôm gió hương phai trông chốn ngóng
Ôm mây bóng xế ngó miền chờ
Ôm tình khắc khoải vương lệ rớt
Ôm hết tàn tro xóa ngẫn ngơ

CM4Q
02-06-2009, 04:06 PM
Eo ôi, trao kiểu này thì nhận làm sao nổi.

Ôm hết trăm ngàn ý tứ thơ
Ôm luôn lạnh lẽo gió thu mờ
Ôm giòng nước mắt đưa bờ mộng
Ôm cuộn tơ mành đón bến mơ
Ôm gió hương phai trông chốn ngóng
Ôm mây bóng xế ngó miền chờ
Ôm tình khắc khoải vương lệ rớt
Ôm hết tàn tro xóa ngẫn ngơ



Tặng

Tặng ai nửa mảnh ánh trăng thơ
Tặng hạt sương mai ảo ảnh mờ
Tặng áng mây hồng xây cõi nhớ
Tặng tia nắng ấm khảm trời mơ
Tặng cả niềm tin nuôi ước nguyện
Tặng thêm khát vọng kết mong chờ
Tặng dòng máu nóng đang luân chảy
Tặng hết Người từ lại chẳng ngơ ???

QN
2/6/2009



Tặng vậy mà không ai nhận...:acac:

votinh
02-06-2009, 09:23 PM
Tặng

Tặng ai nửa mảnh ánh trăng thơ
Tặng hạt sương mai ảo ảnh mờ
Tặng áng mây hồng xây cõi nhớ
Tặng tia nắng ấm khảm trời mơ
Tặng cả niềm tin nuôi ước nguyện
Tặng thêm khát vọng kết mong chờ
Tặng dòng máu nóng đang luân chảy
Tặng hết Người từ lại chẳng ngơ ???

QN
2/6/2009



Tặng vậy mà không ai nhận...:acac:

Sao trên đời này nhiều người vô tình thế nhỉ?!?

Đón ngàn mảnh nhớ ý say thơ
Đón giọt lung linh lệ phủ mờ
Đón nét xuân sơn nơi gác mộng
Đón làn thu thủy chốn huyền mơ
Đón đá hư hao hình ngóng đợi
Đón trăng khuyết lẹm bóng thương chờ
Đón muôn khắc khoải hồn thu thảo
Đón hết đau lòng sợ muốn ngơ

Hihi, múa võ vẽ vài dòng mà mồ hôi đổ giọt giọt. Sợ quá, eo ôi!

CM4Q
02-06-2009, 10:11 PM
Sao trên đời này nhiều người vô tình thế nhỉ?!?

Đón ngàn mảnh nhớ ý say thơ
Đón giọt lung linh lệ phủ mờ
Đón nét xuân sơn nơi gác mộng
Đón làn thu thủy chốn huyền mơ
Đón đá hư hao hình ngóng đợi
Đón trăng khuyết lẹm bóng thương chờ
Đón muôn khắc khoải hồn thu thảo
Đón hết đau lòng sợ muốn ngơ

Hihi, múa võ vẽ vài dòng mà mồ hôi đổ giọt giọt. Sợ quá, eo ôi!

Mừng

Mừng vì bạn hữu tới hòa thơ
Mừng chốn hoang liêu hết mịt mờ
Mừng chữ tình thâm tròn ý nguyện
Mừng câu nghĩa thắm trọn đời mơ
Mừng điều bất ổn không ai nhắc
Mừng chuyện an vui lắm kẻ chờ
Mừng với Niềm Riêng ta ở lại
Mừng nên lượm chữ để ngu ngơ

QN
2/6/2009

@ Votinh : Hết chữ rồi :youarethewoman:Ai ...họa nữa chắc 4Q này chết không kịp ngáp chứ không như votinh mới mồ hôi đổ giọt giọt đâu .Hihih...vaì hàng tả quàng cho vui thôi chứ không thể họa theo sát bài của votinh :D

yeu100C
03-06-2009, 12:38 PM
Tặng

Tặng ai nửa mảnh ánh trăng thơ
Tặng hạt sương mai ảo ảnh mờ
Tặng áng mây hồng xây cõi nhớ
Tặng tia nắng ấm khảm trời mơ
Tặng cả niềm tin nuôi ước nguyện
Tặng thêm khát vọng kết mong chờ
Tặng dòng máu nóng đang luân chảy
Tặng hết Người từ lại chẳng ngơ ???

QN
2/6/2009



Tặng vậy mà không ai nhận...:acac:

Cho

Cho đi tuổi trẻ với hồn thơ
Cho thắm duyên tươi phủ bến mờ
Cho nắng say sưa hôn đụn cát
Cho tình bối rối chạm bờ mơ
Cho hồn lấp lửng thôi xao động
Cho phận bồng bềnh hết ngóng chờ
Cho gió phiêu du tìm chút ấm
Cho đời cuồng nhiệt bớt ngu ngơ

yeu100C

votinh
03-06-2009, 01:40 PM
Cho

Cho đi tuổi trẻ với hồn thơ
Cho thắm duyên tươi phủ bến mờ
Cho nắng say sưa hôn đụn cát
Cho tình bối rối chạm bờ mơ
Cho hồn lấp lửng thôi xao động
Cho phận bồng bềnh hết ngóng chờ
Cho gió phiêu du tìm chút ấm
Cho đời cuồng nhiệt bớt ngu ngơ

yeu100C

Hihi, để votinh thay mặt bà 22 nói lời xin lỗi với yeu 100C nha. Người ta đã kêu hết vốn rồi mà còn bắt chẹt phãi họa nữa là tiêu rồi.
Thôi để votinh gánh giùm cho cái tội không họa được này nha. Nếu lỡ mà sư phụ có dùng roi thì votinh chịu thế.

Mực cạn cùn từ hết vốn thơ
Tay run ý tứ đã nhòe mờ
Lời buông chổ nọ thôi đưa mộng
Cắc cớ người vào lại dội mơ !!!

NHT
03-06-2009, 02:20 PM
Ăn hiếp chị tui quá nha.

Phu sinh
03-06-2009, 02:42 PM
Ăn hiếp chị tui quá nha. Yeu100C coi lại bài thơ chút đi.

Xin chào NHT, gọi là chị như thế liệu có phải NH đó không nhỉ?

NHT
03-06-2009, 05:40 PM
:ngap::ngugat::nguroi::bitchitlin:

phale
03-06-2009, 06:15 PM
Ăn hiếp chị tui quá nha.

5 huynh, huynh treo thơ cho PL đọc với.
Huynh cứ như cánh thiên di. Lâu lâu lại theo gió mây mất dạng.
Chúc huynh vui với nơi này nhé!

kehotro
03-06-2009, 08:34 PM
Cho

Cho đi tuổi trẻ với hồn thơ
Cho thắm duyên tươi phủ bến mờ
Cho nắng say sưa hôn đụn cát
Cho tình bối rối chạm bờ mơ
Cho hồn lấp lửng thôi xao động
Cho phận bồng bềnh hết ngóng chờ
Cho gió phiêu du tìm chút ấm
Cho đời cuồng nhiệt bớt ngu ngơ

yeu100C

Hát mãi cho lòng dệt ý thơ
Hát cho nhật nguyệt cũng hoen mờ
Hát dành mỗi kẻ chìm hoang tưởng
Hát tặng riêng người đắm mộng mơ
Hát tủi vọng phu mòn mắt đoái
Hát căm viễn xứ mỏi chân chờ
Hát dường chẳng thể còn đi được
Hát khúc bi hài phỉ dạ ngơ.

CM4Q
04-06-2009, 01:00 AM
Ăn hiếp chị tui quá nha.

5H phải không ??? Nếu đúng thì "xuất chiêu" cửu Tỷ với .Hic ...cả ngày bù đầu giờ ...chàng thơ chạy mất tiêu rồi :o

CM4Q
04-06-2009, 01:35 AM
Cho

Cho đi tuổi trẻ với hồn thơ
Cho thắm duyên tươi phủ bến mờ
Cho nắng say sưa hôn đụn cát
Cho tình bối rối chạm bờ mơ
Cho hồn lấp lửng thôi xao động
Cho phận bồng bềnh hết ngóng chờ
Cho gió phiêu du tìm chút ấm
Cho đời cuồng nhiệt bớt ngu ngơ

yeu100C



Xin

Xin đời cứ mãi tựa nàng thơ
Xin nửa vầng trăng ánh bạc mờ
Xin áng mây hồng thêu gối mộng
Xin làn gió mát quạt trời mơ
Xin câu nghĩa thắm lòng hoài đợi
Xin chữ tình chung dạ mãi chờ
Xin khúc bi ai đừng vội đến
Xin Người cứu rỗi chớ làm ngơ

QN
3/6/2009
@ Yêu 100c : Ác nghen ... tung chữ ra làm 4Q cũng hứng ...đại . Híc ...

@ Vô tình ơi cám ơn đã gánh dùm 4Q .Híc 4Q vét hết trong bồ ra được nhiêu đó .Hổng biết có bị ăn roi hay không nữa ??? Có gì VT chịu dùm nghen .Cám ơn trước .Ủa ...sao tự nhiên gán cho 4Q cái tên bà 22 dzị ??? :o

CM4Q
04-06-2009, 02:15 AM
Hát mãi cho lòng dệt ý thơ
Hát cho nhật nguyệt cũng hoen mờ
Hát dành mỗi kẻ chìm hoang tưởng
Hát tặng riêng người đắm mộng mơ
Hát tủi vọng phu mòn mắt đoái
Hát căm viễn xứ mỏi chân chờ
Hát dường chẳng thể còn đi được
Hát khúc bi hài phỉ dạ ngơ.

Thương

Thương sầu trút cạn mấy vần thơ
Thương bóng tri âm khuất nẻo mờ
Thương ánh chiều buông nơi bến thực
Thương tia nắng tỏa chốn trời mơ
Thương người gác phượng đang mòn mỏi
Thương kẻ chân mây cũng đợi chờ
Thương khúc cầu hoàng chơi ...gãy nhịp
Thương tình muốn ngỏ phải đành ngơ

QN
3/6/2009


Kehotro ...:youarethewoman: .Cả ngày không vô giờ ..thấy mọi người lượm chữ tặng 4Q ....huhuhu.... Nhưng dù sao cũng cám ơn nhiều nhiều lắm .Có thì "tặng " thêm đi 4Q không lỡ "từ chối đâu " Chúc vui !!!

yeu100C
04-06-2009, 06:46 AM
@ Yêu 100c : Ác nghen ... tung chữ ra làm 4Q cũng hứng ...đại . Híc ...


Thơ của tỷ như thêu hoa dệt gấm làm cho yeu100C có hứng nên bòn mót chút hoa nũa hihi

votinh
04-06-2009, 10:51 AM
Xin

Xin đời cứ mãi tựa nàng thơ
Xin nửa vầng trăng ánh bạc mờ
Xin áng mây hồng thêu gối mộng
Xin làn gió mát quạt trời mơ
Xin câu nghĩa thắm lòng hoài đợi
Xin chữ tình chung dạ mãi chờ
Xin khúc bi ai đừng vội đến
Xin Người cứu rỗi chớ làm ngơ

QN
3/6/2009

@ Vô tình ơi cám ơn đã gánh dùm 4Q .Híc 4Q vét hết trong bồ ra được nhiêu đó .Hổng biết có bị ăn roi hay không nữa ??? Có gì VT chịu dùm nghen .Cám ơn trước .Ủa ...sao tự nhiên gán cho 4Q cái tên bà 22 dzị ??? :o

Hihi, xưa nay vì lang thang nên thường hữu tình, hữu tình thì đa tình, đa tình nên bị vô tình, vô tình nên lại lang thang ...
Vô tình giỏi cái vụ gánh đòn roi giùm cho các bà lắm nên 4Q kêu là ứng hầu liền hà. Lạy trời cho sư phụ phạt roi nhè nhẹ thôi, hihi. Cái vụ bà 22 là do ông lang thang ổng gọi đó, chắc rơi vào mắt nâu của ổng rồi chứ vô tình chỉ bắt chước gọi theo thôi.

Dâng nhớ xanh trời đỏ lửa thơ
Dâng thương trắng sóng xám sương mờ
Dâng tiên trướng gấm vui cùng nguyệt
Dâng tục màn loan hẹn với mơ
Dâng kẻ thiên hương mùi đón đợi
Dâng người quốc sắc vị mong chờ
Dâng cuồng tơ liễu trà buông ngẫn
Dâng bạc đào hoa rượu bỏ ngơ

CM4Q
04-06-2009, 05:12 PM
Thơ của tỷ như thêu hoa dệt gấm làm cho yeu100C có hứng nên bòn mót chút hoa nũa hihi

Yêu ơi ý đã trốn vào bồ
Phải hứng khi mà chữ nhảy vô
Trắc trắc bằng bằng như nhịp gõ
Làm cho giấc ngủ Tứ mơ hồ

hihih....bữa nay 100c không tung nữa .mừng ghê:nguong:

CM4Q
04-06-2009, 05:14 PM
Hihi, xưa nay vì lang thang nên thường hữu tình, hữu tình thì đa tình, đa tình nên bị vô tình, vô tình nên lại lang thang ...
Vô tình giỏi cái vụ gánh đòn roi giùm cho các bà lắm nên 4Q kêu là ứng hầu liền hà. Lạy trời cho sư phụ phạt roi nhè nhẹ thôi, hihi. Cái vụ bà 22 là do ông lang thang ổng gọi đó, chắc rơi vào mắt nâu của ổng rồi chứ vô tình chỉ bắt chước gọi theo thôi.

Dâng nhớ xanh trời đỏ lửa thơ
Dâng thương trắng sóng xám sương mờ
Dâng tiên trướng gấm vui cùng nguyệt
Dâng tục màn loan hẹn với mơ
Dâng kẻ thiên hương mùi đón đợi
Dâng người quốc sắc vị mong chờ
Dâng cuồng tơ liễu trà buông ngẫn
Dâng bạc đào hoa rượu bỏ ngơ

@Langthang>>Votinh>>langthang ???

Tối dzìa lượm chữ đáp lễ sau

langthang
05-06-2009, 01:38 PM
@Langthang>>Votinh>>langthang ???

Tối dzìa lượm chữ đáp lễ sau

Ừ nhỉ, tối về ngắm trăng thanh gió mát mình cùng nhau đối ẩm.
Thiết địch huyền cầm má áp tay
Uyên ương đối ẩm kẻ đôi mày
Canh khua phách nhịp đài mây dựng
Mõ gõ hồn buông nệm gối bay
Miệng ngâm thơ cảnh tình dài vắn
Mắt ngắm trăng sao dạ tỉnh say
Xuân nồng hạ rực vui cao thấp
Gió cỡn mây lồng mộng liêu trai

Ối ối, xin đừng nhéo !

CM4Q
06-06-2009, 04:51 AM
Ừ nhỉ, tối về ngắm trăng thanh gió mát mình cùng nhau đối ẩm.
Thiết địch huyền cầm má áp tay
Uyên ương đối ẩm kẻ đôi mày
Canh khua phách nhịp đài mây dựng
Mõ gõ hồn buông nệm gối bay
Miệng ngâm thơ cảnh tình dài vắn
Mắt ngắm trăng sao dạ tỉnh say
Xuân nồng hạ rực vui cao thấp
Gió cỡn mây lồng mộng liêu trai

Ối ối, xin đừng nhéo !



Chuốc rượu...

Xin người hãy cạn kẻo mòn tay
Rượu nhạt tình thâm chớ nhíu mày
Rót mạnh chân xiêu tìm góc nghỉ
Châm đều phách lạc để hồn bay
Trăng dìu chữ luyến vào vườn mộng
Gió thổi câu tình thả chiếu say
Gối phượng bồng bềnh ta thỏa trí
Nồng nàn ngọt cả giấc liêu trai

QN
5/6/2009




Langthang ,có ngon thì uống hết rượu 4Q rót kìa :nguong:

CM4Q
06-06-2009, 09:01 PM
http://i8.photobucket.com/albums/a2/NTTQ/anhtrang2.jpg

Thơ cũ dán cho vui nhà

Thực ảo đôi bờ

Cuốc gọi đêm hè vọng bến sông
Tàn canh trở giấc bởi hương nồng
Sau thềm nguyệt vẫn treo nghiêng đợi
Trước ngõ người còn đứng lặng trông
Chớ trách đời mình cơn sóng bạc
Mà thương phận bạn áng mây hồng
Thuyền tình trắc trở neo chung bến
Thực ảo đôi bờ hạnh phúc không ???

QN
24/2/2009

langthang
08-06-2009, 10:51 AM
Chuốc rượu...

Xin người hãy cạn kẻo mòn tay
Rượu nhạt tình thâm chớ nhíu mày
Rót mạnh chân xiêu tìm góc nghỉ
Châm đều phách lạc để hồn bay
Trăng dìu chữ luyến vào vườn mộng
Gió thổi câu tình thả chiếu say
Gối phượng bồng bềnh ta thỏa trí
Nồng nàn ngọt cả giấc liêu trai

QN
5/6/2009




Langthang ,có ngon thì uống hết rượu 4Q rót kìa :nguong:
Tay tiên rót chén rượu đào
Nữa say nữa tỉnh ngã nhào chẳng chơi!:D

Nồng nàn ngọt cả giấc liêu trai
Cuốc nguyệt cày mây thỏa tứ mày
Lụy đất anh hùng cuồng chữ múa
Nương trời thục nữ loạn vần bay
Bờ xôi ruộng mật đu nghiêng ngã
Đũa ngọc mâm vàng nhón tỉnh say
Thánh thót ba tiêu buông giọt mộng
Phong lưu bách hí khéo mòn tay :nguong:

phale
16-06-2009, 03:15 PM
Đợi tỷ

Quán thơ đợi tỷ, tỷ nơi nào
Gió hỏi mây ngàn, nguyệt hỏi sao
Khóm liễu hoa tàn trong thấp thỏm
Hàng me lá rủ giữa cồn cào
Vườn bên tấp nập người thăm viếng
Ngõ cạnh hân hoan kẻ tới vào
Nghe lạnh sương chiều đây lối phủ
Quán thơ đợi tỷ, tỷ nơi nào?

PL 16.6.09

CM4Q
17-06-2009, 01:56 AM
Đợi tỷ

Quán thơ đợi tỷ, tỷ nơi nào
Gió hỏi mây ngàn, nguyệt hỏi sao
Khóm liễu hoa tàn trong thấp thỏm
Hàng me lá rủ giữa cồn cào
Vườn bên tấp nập người thăm viếng
Ngõ cạnh hân hoan kẻ tới vào
Nghe lạnh sương chiều đây lối phủ
Quán thơ đợi tỷ, tỷ nơi nào?

PL 16.6.09

Lý ra phải họa lại trả lời Muội ,nhưng chàng thơ đi vắng ...nhốt con chữ vào kho mất rồi ...đành nợ vậy .Sorry 22 ,mấy nay đầu óc lung tung beng quá nên không về đây . Sẽ nói chuyện với 22 sau ...giờ nhìn thấy ...ĐL là choáng... híc híc...

phale
17-06-2009, 10:00 AM
Lý ra phải họa lại trả lời Muội ,nhưng chàng thơ đi vắng ...nhốt con chữ vào kho mất rồi ...đành nợ vậy .Sorry 22 ,mấy nay đầu óc lung tung beng quá nên không về đây . Sẽ nói chuyện với 22 sau ...giờ nhìn thấy ...ĐL là choáng... híc híc...


Tỷ ui, vẫn còn thê thảm vậy sao tỷ. Tỷ rảnh buzz YM cho em nghen...
Em ghẹo tỷ đỡ buồn nà..

Bao giờ tỷ hết lung tung beng?
Để kiếm chàng thơ chút bõ bèn
Bụi phủ nghiên đầy... lời khó viết
Nhện giăng giấy khắp... chữ nan chèn
Ai đem ai đặt nơi ồn ã
Người giúi người vô chỗ rối ren
Khổ nhọc lòng nhau trong chốn ảo
Bao giờ tỷ hết lung tung beng?

PL 17.6.09

khungbotinhyeu
19-06-2009, 11:25 AM
Lý ra phải họa lại trả lời Muội ,nhưng chàng thơ đi vắng ...nhốt con chữ vào kho mất rồi ...đành nợ vậy .Sorry 22 ,mấy nay đầu óc lung tung beng quá nên không về đây . Sẽ nói chuyện với 22 sau ...giờ nhìn thấy ...ĐL là choáng... híc híc...




Khỏi nhớ nhau ...^^

Dám hỏi chàng thơ trốn ở đâu
Nàng đây một bóng đứng bên lầu
Đêm thì đợi mãi môi vầy máu
Sáng lại trông hoài má đẫm châu
Phải nợ tình thâm cùng gác lẻ
Rồi vay nghĩa nặng với canh sầu
Giờ đây nén lệ từ năm tháng
Nhốt chữ sau cùm khỏi nhớ nhau

KBTY

phale
19-06-2009, 01:44 PM
Khỏi nhớ nhau ...^^

Dám hỏi chàng thơ trốn ở đâu
Nàng đây một bóng đứng bên lầu
Đêm thì đợi mãi môi vầy máu
Sáng lại trông hoài má đẫm châu
Phải nợ tình thâm cùng gác lẻ
Rồi vay nghĩa nặng với canh sầu
Giờ đây nén lệ từ năm tháng
Nhốt chữ sau cùm khỏi nhớ nhau

KBTY

Vẫn nhớ nhau

Dù chàng muôn thuở chẳng về đâu
Em vẫn đêm đêm ngóng cuối lầu
Áo nọ còn vương bao dấu ái
Khăn này đã đẫm mấy hàng châu
Xưa dành tin kẻ câu thề nguyện
Giờ chịu vầy tâm nỗi khổ sầu
Một phút yêu thương lòng khắc mãi
Mai này ai đó có tìm nhau?

PL 19.6.09

khungbotinhyeu
20-06-2009, 04:47 PM
Vẫn nhớ nhau

Dù chàng muôn thuở chẳng về đâu
Em vẫn đêm đêm ngóng cuối lầu
Áo nọ còn vương bao dấu ái
Khăn này đã đẫm mấy hàng châu
Xưa dành tin kẻ câu thề nguyện
Giờ chịu vầy tâm nỗi khổ sầu
Một phút yêu thương lòng khắc mãi
Mai này ai đó có tìm nhau?

PL 19.6.09


Chốn đâu ...!


Vẫn sợ khi mình đã nhớ nhau
Rồi tim sẽ nhuốm lệ thương sầu
Mây trời chẳng thể phai màu mắt
Bọt biển không làm nhạt sắc châu
Ngắm cỏ thì đau lòng thiếu phụ
Nhòm trăng lại tủi gác thi lầu
Tình kia một phút người chưa giữ
Lại bỏ đi về tận chốn đâu ...!

KBTY

CM4Q
21-06-2009, 01:31 AM
Khỏi nhớ nhau ...^^

Dám hỏi chàng thơ trốn ở đâu
Nàng đây một bóng đứng bên lầu
Đêm thì đợi mãi môi vầy máu
Sáng lại trông hoài má đẫm châu
Phải nợ tình thâm cùng gác lẻ
Rồi vay nghĩa nặng với canh sầu
Giờ đây nén lệ từ năm tháng
Nhốt chữ sau cùm khỏi nhớ nhau

KBTY

Vẫn nhớ nhau

Dù chàng muôn thuở chẳng về đâu
Em vẫn đêm đêm ngóng cuối lầu
Áo nọ còn vương bao dấu ái
Khăn này đã đẫm mấy hàng châu
Xưa dành tin kẻ câu thề nguyện
Giờ chịu vầy tâm nỗi khổ sầu
Một phút yêu thương lòng khắc mãi
Mai này ai đó có tìm nhau?

PL 19.6.09

Chốn đâu ...!

Vẫn sợ khi mình đã nhớ nhau
Rồi tim sẽ nhuốm lệ thương sầu
Mây trời chẳng thể phai màu mắt
Bọt biển không làm nhạt sắc châu
Ngắm cỏ thì đau lòng thiếu phụ
Nhòm trăng lại tủi gác thi lầu
Tình kia một phút người chưa giữ
Lại bỏ đi về tận chốn đâu ...!

KBTY

Tìm đâu ...???

Ơi Chàng Thiếp biết phải tìm đâu ???
Cánh nhạn đang vui chốn nguyệt lầu
Chữ luyến vừa trao cùng giọt mật
Câu tình đã trộn lẫn dòng châu
Đêm vò gối mộng trong miền nhớ
Sáng đẩy thuyền mơ khỏi bến sầu
Chếnh choáng liêu xiêu hồn rệu rã
Bao giờ mới được lại gần nhau ???

QN
20/6/2009

@ Cám ơn 22 và KBTY vào thăm góc nhỏ của CM4Q .Híc ... mọi người tung chữ nhiều quá ,bữa nay gắng lắm mới hứng được bi nhiêu .Thông cảm cho 4Q nhé .Chúc tất cả luôn an lành

CM4Q
23-06-2009, 02:01 AM
http://i388.photobucket.com/albums/oo325/control_mrK/images48-1.jpg

Tiếng lòng ...

Trông về kỷ niệm thả hồn say
Lặng lẽ chờ ai ở chốn này
Góc nhỏ chòi xinh thèm hạt nắng
Đêm tàn quán lạnh khát vòng tay
Hai lòng mộng tưởng ôm nhung nhớ
Một núi sầu thương trút đọa đày
Thực ảo chênh vênh mình vẫn nguyện
Câu tình trọn kiếp chẳng hề lay

QN
20/6/2009

phale
23-06-2009, 10:31 AM
http://i388.photobucket.com/albums/oo325/control_mrK/images48-1.jpg

Tiếng lòng ...

Trông về kỷ niệm thả hồn say
Lặng lẽ chờ ai ở chốn này
Góc nhỏ chòi xinh thèm hạt nắng
Đêm tàn quán lạnh khát vòng tay
Hai lòng mộng tưởng ôm nhung nhớ
Một núi sầu thương trút đọa đày
Thực ảo chênh vênh mình vẫn nguyện
Câu tình trọn kiếp chẳng hề lay

QN
20/6/2009

Tiếng lòng...

Ai mướp men nồng, ký ức say
Ngả nghiêng từ đó tận hôm này
Nhìn mây thấy nhớ trồi trong dạ
Dõi nhạn nghe buồn rụng xuống tay
Một chữ ân tình lòng nuối tiếc
Hai đường cách biệt kiếp lưu đày
Đã xa mấy độ tìm đâu nữa
Ta ngó ta ngồi với bóng lay

PL 23.6.09

phale
23-06-2009, 11:35 AM
Khỏi nhớ nhau ...^^

Dám hỏi chàng thơ trốn ở đâu
Nàng đây một bóng đứng bên lầu
Đêm thì đợi mãi môi vầy máu
Sáng lại trông hoài má đẫm châu
Phải nợ tình thâm cùng gác lẻ
Rồi vay nghĩa nặng với canh sầu
Giờ đây nén lệ từ năm tháng
Nhốt chữ sau cùm khỏi nhớ nhau

KBTY

Vẫn nhớ nhau

Dù chàng muôn thuở chẳng về đâu
Em vẫn đêm đêm ngóng cuối lầu
Áo nọ còn vương bao dấu ái
Khăn này đã đẫm mấy hàng châu
Xưa dành tin kẻ câu thề nguyện
Giờ chịu vầy tâm nỗi khổ sầu
Một phút yêu thương lòng khắc mãi
Mai này ai đó có tìm nhau?

PL 19.6.09

Chốn đâu ...!

Vẫn sợ khi mình đã nhớ nhau
Rồi tim sẽ nhuốm lệ thương sầu
Mây trời chẳng thể phai màu mắt
Bọt biển không làm nhạt sắc châu
Ngắm cỏ thì đau lòng thiếu phụ
Nhòm trăng lại tủi gác thi lầu
Tình kia một phút người chưa giữ
Lại bỏ đi về tận chốn đâu ...!

KBTY

Tìm đâu ...???

Ơi Chàng Thiếp biết phải tìm đâu ???
Cánh nhạn đang vui chốn nguyệt lầu
Chữ luyến vừa trao cùng giọt mật
Câu tình đã trộn lẫn dòng châu
Đêm vò gối mộng trong miền nhớ
Sáng đẩy thuyền mơ khỏi bến sầu
Chếnh choáng liêu xiêu hồn rệu rã
Bao giờ mới được lại gần nhau ???

QN
20/6/2009

@ Cám ơn 22 và KBTY vào thăm góc nhỏ của CM4Q .Híc ... mọi người tung chữ nhiều quá ,bữa nay gắng lắm mới hứng được bi nhiêu .Thông cảm cho 4Q nhé .Chúc tất cả luôn an lành

Thôi thì...

Bởi chẳng duyên phần lạc mất nhau
Trần gian từ đó hóa sông sầu
Lòng theo lá rụng duềnh con nước
Hồn lẫn mây mù ứa giọt châu
Một mảnh tơ tình treo chiếc bóng
Nửa câu thề ước gởi cô lầu
Người đi, ừ nhỉ, người đi nhé
Em dẫu riêng mình... chẳng khóc đâu..

PL 23.6.09

CM4Q
23-06-2009, 04:36 PM
Tiếng lòng...

Ai mướp men nồng, ký ức say
Ngả nghiêng từ đó tận hôm này
Nhìn mây thấy nhớ trồi trong dạ
Dõi nhạn nghe buồn rụng xuống tay
Một chữ ân tình lòng nuối tiếc
Hai đường cách biệt kiếp lưu đày
Đã xa mấy độ tìm đâu nữa
Ta ngó ta ngồi với bóng lay

PL 23.6.09

22 cám ơn Muội Muội thêm....

Tiếng lòng ...

Thực ảo đôi bờ cứ mãi say
Từ khi lạc bước đến nơi này
Vườn thơ kẻ dệt say lòng bướm
Gối mộng ai nằm rã cánh tay
Cách trở mà thương do số định
Xa xôi vẫn luyến phải trời đày
Đêm ngày mượn chữ thêu tình nhớ
Hắt ngược sông Hằng mặc gió lay

QN
23/6/2009

NHT
24-06-2009, 06:17 PM
Tiếng lòng...

Ai mướp men nồng, ký ức say
Ngả nghiêng từ đó tận hôm này
Nhìn mây thấy nhớ trồi trong dạ
Dõi nhạn nghe buồn rụng xuống tay
Một chữ ân tình lòng nuối tiếc
Hai đường cách biệt kiếp lưu đày
Đã xa mấy độ tìm đâu nữa
Ta ngó ta ngồi với bóng lay

PL 23.6.09

22 cám ơn Muội Muội thêm....

Tiếng lòng ...

Thực ảo đôi bờ cứ mãi say
Từ khi lạc bước đến nơi này
Vườn thơ kẻ dệt say lòng bướm
Gối mộng ai nằm rã cánh tay
Cách trở mà thương do số định
Xa xôi vẫn luyến phải trời đày
Đêm ngày mượn chữ thêu tình nhớ
Hắt ngược sông Hằng mặc gió lay

QN
23/6/2009

Say


Mơ màng réo gọi ánh trăng say
Nhặt lá yêu đương đấp mộ này
Ngọn sóng vô tâm đùa ngấn lệ
Men tình hữu ý thoát vòng tay
Neo thuyền dĩ vãng vùng ai oán
Thả bóng thời gian chốn đoạ đày
Ngoảnh lại tìm đâu bờ bến cũ
Chân trời điểm nhẹ dáng thu lay

NHT
June 24 2009

CM4Q
26-06-2009, 03:06 AM
Tiếng lòng ...

Trông về kỷ niệm thả hồn say
Lặng lẽ chờ ai ở chốn này
Góc nhỏ chòi xinh thèm hạt nắng
Đêm tàn quán lạnh khát vòng tay
Hai lòng mộng tưởng ôm nhung nhớ
Một núi sầu thương trút đọa đày
Thực ảo chênh vênh mình vẫn nguyện
Câu tình trọn kiếp chẳng hề lay

QN
20/6/2009

Tiếng lòng...

Ai mướp men nồng, ký ức say
Ngả nghiêng từ đó tận hôm này
Nhìn mây thấy nhớ trồi trong dạ
Dõi nhạn nghe buồn rụng xuống tay
Một chữ ân tình lòng nuối tiếc
Hai đường cách biệt kiếp lưu đày
Đã xa mấy độ tìm đâu nữa
Ta ngó ta ngồi với bóng lay

PL 23.6.09

22 cám ơn Muội Muội thêm....

Tiếng lòng ...

Thực ảo đôi bờ cứ mãi say
Từ khi lạc bước đến nơi này
Vườn thơ kẻ dệt say lòng bướm
Gối mộng ai nằm rã cánh tay
Cách trở mà thương do số định
Xa xôi vẫn luyến phải trời đày
Đêm ngày mượn chữ thêu tình nhớ
Hắt ngược sông Hằng mặc gió lay

QN
23/6/2009

Say


Mơ màng réo gọi ánh trăng say
Nhặt lá yêu đương đấp mộ này
Ngọn sóng vô tâm đùa ngấn lệ
Men tình hữu ý thoát vòng tay
Neo thuyền dĩ vãng vùng ai oán
Thả bóng thời gian chốn đoạ đày
Ngoảnh lại tìm đâu bờ bến cũ
Chân trời điểm nhẹ dáng thu lay

NHT
June 24 2009

Say...

Rượu nhạt sao mà chất ngất say
Vì đâu lảo đảo bước chân này
Người thì dứt khoát không quay mặt
Kẻ vẫn nhì nhằng cố níu tay
Nợ lãnh thì mang đời trói buộc
Duyên trao phải chịu kiếp tù đày
Tình đừng trút khổ cho nhau mãi
Hạnh phúc xa vời sống lắt lay

QN
25/6/2009



5 : 4 cũng muốn "Say..." như 5 nhưng mừh ...hổng được .Híc ... cái "Say ..." của 4 nó ...vừa đắng vừa chát 5 ơi ...

NHT
28-06-2009, 03:09 PM
Tiếng lòng ...

Trông về kỷ niệm thả hồn say
Lặng lẽ chờ ai ở chốn này
Góc nhỏ chòi xinh thèm hạt nắng
Đêm tàn quán lạnh khát vòng tay
Hai lòng mộng tưởng ôm nhung nhớ
Một núi sầu thương trút đọa đày
Thực ảo chênh vênh mình vẫn nguyện
Câu tình trọn kiếp chẳng hề lay

QN
20/6/2009

Tiếng lòng...

Ai mướp men nồng, ký ức say
Ngả nghiêng từ đó tận hôm này
Nhìn mây thấy nhớ trồi trong dạ
Dõi nhạn nghe buồn rụng xuống tay
Một chữ ân tình lòng nuối tiếc
Hai đường cách biệt kiếp lưu đày
Đã xa mấy độ tìm đâu nữa
Ta ngó ta ngồi với bóng lay

PL 23.6.09

22 cám ơn Muội Muội thêm....

Tiếng lòng ...

Thực ảo đôi bờ cứ mãi say
Từ khi lạc bước đến nơi này
Vườn thơ kẻ dệt say lòng bướm
Gối mộng ai nằm rã cánh tay
Cách trở mà thương do số định
Xa xôi vẫn luyến phải trời đày
Đêm ngày mượn chữ thêu tình nhớ
Hắt ngược sông Hằng mặc gió lay

QN
23/6/2009

Say


Mơ màng réo gọi ánh trăng say
Nhặt lá yêu đương đấp mộ này
Ngọn sóng vô tâm đùa ngấn lệ
Men tình hữu ý thoát vòng tay
Neo thuyền dĩ vãng vùng ai oán
Thả bóng thời gian chốn đoạ đày
Ngoảnh lại tìm đâu bờ bến cũ
Chân trời điểm nhẹ dáng thu lay

NHT
June 24 2009

Say...

Rượu nhạt sao mà chất ngất say
Vì đâu lảo đảo bước chân này
Người thì dứt khoát không quay mặt
Kẻ vẫn nhì nhằng cố níu tay
Nợ lãnh thì mang đời trói buộc
Duyên trao phải chịu kiếp tù đày
Tình đừng trút khổ cho nhau mãi
Hạnh phúc xa vời sống lắt lay

QN
25/6/2009



5 : 4 cũng muốn "Say..." như 5 nhưng mừh ...hổng được .Híc ... cái "Say ..." của 4 nó ...vừa đắng vừa chát 5 ơi ...

Say


Tìm men vị đắng để mà say
Khoá ngõ vườn trăng một kiếp này
Vất vưởng đường khuya thêm mỏi bước
Âm trầm khúc muộn cũng chùng tay
Yêu đương lấp xuống hang cùng thẳm
Tiếc nuối vùi trong trũng vực đày
Kỹ niệm lu mờ theo sóng rượu
Đêm về xơ xác ánh sao lay

NHT
June 26 2009

CM4Q
12-08-2009, 04:45 PM
http://i246.photobucket.com/albums/gg118/kienbaoviet/HoaQuynhduoiTrang.jpg

Lẻ bóng ...

Tàn canh lẻ bóng chỉ riêng mình
Khắc khoải tâm hồn phải lặng thinh
Đắng đót vần thơ chôn chữ nợ
Ngu ngơ tấc dạ khát câu tình
Ôm cầm một bến tìm duyên ảo
Thả chữ đôi lòng dệt mộng xinh
Nguyệt chếch bên thềm treo nửa mảnh
Sầu cho phận hẩm cánh hoa Quỳnh

QN
5/7/2009

Buồn buồn ...nhai lại ...

phale
12-08-2009, 06:57 PM
http://i246.photobucket.com/albums/gg118/kienbaoviet/HoaQuynhduoiTrang.jpg

Lẻ bóng ...

Tàn canh lẻ bóng chỉ riêng mình
Khắc khoải tâm hồn phải lặng thinh
Đắng đót vần thơ chôn chữ nợ
Ngu ngơ tấc dạ khát câu tình
Ôm cầm một bến tìm duyên ảo
Thả chữ đôi lòng dệt mộng xinh
Nguyệt chếch bên thềm treo nửa mảnh
Sầu cho phận hẩm cánh hoa Quỳnh

QN
5/7/2009

Buồn buồn ...nhai lại ...


Một mình

Phố vẫn người đông kẻ một mình
Lặng thầm bước giữa cõi im thinh
Đường thơ vần gãy đau hồn mộng
Nẻo phận gai giăng nhói chữ tình
Khó ngủ từng đêm gầy vóc ngọc
Biếng cười mỗi bữa nhạt môi xinh
Tủi sầu quấn mãi dòng châu lụy
Sương phủ vườn côi lạnh cánh Quỳnh

PL 12.8.09

CM4Q
03-09-2009, 07:28 AM
http://i487.photobucket.com/albums/rr236/mucdonghb/HHVulan.jpg

CẢM TẠ ...

Đại lễ Vu Lan dạ rối bời
Thương về cố quận nhớ đầy vơi
Cha đà khuất núi hồn nương Phật
Mẹ vẫn dầm sương xác níu đời
Trước cực gia đình thân chẳng quản
Giờ buồn cuộc sống lệ không rơi
Hoa hồng đỏ thắm cài lên ngực
Đấy tiếng lòng con cảm tạ Trời

QN
3/9/2009

Chúc tất cả mùa VU LAN AN LẠC

CM4Q
25-09-2009, 04:03 AM
Hạnh phúc mong manh

Trăng vàng chếnh choáng đẩy thuyền yêu
Hạnh phúc mong manh tựa cánh diều
Chẳng nghĩ tình tan nên phấn chấn
Nào ngờ mộng vỡ mới liêu xiêu
Sông đời vấp ngã buồn không ít
Bể ái chìm trôi khổ cũng nhiều
Dẫu lắm đau thương lòng vẫn nguyện
Vườn hồng tái hợp bước phiêu diêu

QN
25/9/2009

CM4Q
25-09-2009, 04:31 AM
http://i140.photobucket.com/albums/r29/nhietdoi1984/tanabata.png


Cám cảnh mùa Ngâu

Qua rồi tháng bảy chẳng mùa Ngâu
Chức Nữ Ngưu Lang khắc khoải sầu
Cái nghĩa miên trường quăng biển lớn
Câu tình vĩnh cửu rớt sông sâu
Người chờ cõi mộng buồn nghiêng nắng
Kẻ đợi bờ thương nhớ bạc đầu
Lão tạo hờn ai mà giận thế
Ô kiều chẳng nối bởi vì đâu

QN
13/9/2009

langthang
25-09-2009, 09:06 AM
http://i140.photobucket.com/albums/r29/nhietdoi1984/tanabata.png


Cám cảnh mùa Ngâu

Qua rồi tháng bảy chẳng mùa Ngâu
Chức Nữ Ngưu Lang khắc khoải sầu
Cái nghĩa miên trường quăng biển lớn
Câu tình vĩnh cửu rớt sông sâu
Người chờ cõi mộng buồn nghiêng nắng
Kẻ đợi bờ thương nhớ bạc đầu
Lão tạo hờn ai mà giận thế
Cầu Ô chẳng nối bởi vì đâu

QN
13/9/2009

Vu vơ tháng bảy đón mưa ngâu
Giá lạnh hồn ai rấm rức sầu
Chức Nữ bờ bồi buồn xa vắng
Ngưu Lang bến lỡ khóc nông sâu
Quen hơi tráng sĩ đau thâm dạ
Bén tiếng thuyền quyên hận bạc đầu
Đỉnh giáp non thần trời cấm chặn
Đường mây sắc tía bởi vì đâu!

Nhật Huy
06-10-2009, 11:14 AM
Giọt máu

Vu Lan tháng bảy ngậm cười đời
Giọt đắng tim sầu hốt lệ rơi
Chốn ngục phiêu linh hồn trẻ dại
Nơi đàng lạc bước bóng hồng tươi
Đêm về mộng luỵ phù du cuốn
Rạng tới mê hồn kiếp giã rời
Oán mẹ tình người sao rũ bỏ
Hình hài xác bé giọt chơi vơi

Nhật Huy
06-10-2009, 11:15 AM
Hạnh phúc mong manh

Trăng vàng chếnh choáng đẩy thuyền yêu
Hạnh phúc mong manh tựa cánh diều
Chẳng nghĩ tình tan nên phấn chấn
Nào ngờ mộng vỡ mới liêu xiêu
Sông đời vấp ngã buồn không ít
Bể ái chìm trôi khổ cũng nhiều
Dẫu lắm đau thương lòng vẫn nguyện
Vườn hồng tái hợp bước phiêu diêu

QN
25/9/2009

Duyên lỡ

Thu vàng lá rụng khúc cầu siêu
Chất chứa trong đời nỗng một điều
Lệ khóc tình si hồn lạc bước
Cười buồn mộng mị bóng phiêu diêu
Hồng nhan bạc phận nằm trong mộ
Lãng tử đa tình đứng ở Kiều
Ngửa mặt nhìn bà se chỉ nguyệt
Trêu đùa cắt quãng để cô liêu

CM4Q
29-10-2009, 05:35 AM
ĐÔI LÒNG

Đêm nay dõi mắt ngước nhìn trời
Tựa cửa nghe từng nỗi nhớ rơi
Gác phượng đồng sàng hờn phận số
Phòng loan dị mộng trách duyên đời
Vòng tay hạnh phúc buông hờ hững
Dải lụa yên bình rách tả tơi
Biển vọng từ xa câu luyến ái
Đôi lòng khắc khoải lệ đầy vơi

QN
28/10/2009

CM4Q
09-11-2009, 04:55 PM
SAY...

Bóng Nguyệt chênh vênh ở cuối Trời
Sao buồn vạn cánh nhạt nhòa rơi
Âm thầm vũ trụ đêm buông tiếng
Ảm đạm không gian gió họa lời
Biển vẫn ru hoài con sóng bạc
Mây còn dệt mãi khúc tình lơi
Dàu dàu tấc dạ liêu xiêu bước
Chếnh choáng hồn say cả một đời

QN
4/11/2009

Cá Chuồn
15-11-2009, 01:58 AM
Nhớ có hứa với Q một bài thơ đã lâu mà Cá chưa thực hiện. Muộn còn hơn không, Q đừng trách nhé

Trót lỡ sinh ra đã thế rồi
Bao người ỏng ẹo nói rằng hôi
Mâm bày lắm đĩa trông mình đứng
Cỗ dọn nhiều tô né tớ ngồi
Bỏ ớt, hương thơm vờn chót mũi
Thêm chanh, vị ngọt thấm đầu môi
Dù xa đất mẹ ai còn nhớ
Hũ mắm phơi sương tận cuối hồi.

CM4Q
16-11-2009, 06:08 AM
Nhớ có hứa với Q một bài thơ đã lâu mà Cá chưa thực hiện. Muộn còn hơn không, Q đừng trách nhé

Trót lỡ sinh ra đã thế rồi
Bao người ỏng ẹo nói rằng hôi
Mâm bày lắm đĩa trông mình đứng
Cỗ dọn nhiều tô né tớ ngồi
Bỏ ớt, hương thơm vờn chót mũi
Thêm chanh, vị ngọt thấm đầu môi
Dù xa đất mẹ ai còn nhớ
Hũ mắm phơi sương tận cuối hồi.

Hahaha...Cám ơn "Hũ mắm " Anh tặng :nguong:

Sẽ lượm chữ hồi lại sau .Giờ Q buồn ngủ rồi :botay:.Dzọt trước

VỀ MIỀN TRUNG
12-01-2010, 07:33 AM
SAY...

Bóng Nguyệt chênh vênh ở cuối Trời
Sao buồn vạn cánh nhạt nhòa rơi
Âm thầm vũ trụ đêm buông tiếng
Ảm đạm không gian gió họa lời
Biển vẫn ru hoài con sóng bạc
Mây còn dệt mãi khúc tình lơi
Dàu dàu tấc dạ liêu xiêu bước
Chếnh choáng hồn say cả một đời

QN
4/11/2009

Đảo lộn cuồng quay cả đất trời
Thấy mình nhẹ hẫng khật khừ rơi
Quay nhìn bạn cũ đâu còn bóng
Ngoái gọi người xưa cũng bặt lời
Hỏi buổi gieo cầu tâm nghẹn nấc
Nào giờ phối nhạc ý buông lơi
Mềm môi chén rượu khề khà nhắp
Lệ ướt chân mi khóc phận đời …!

Ghi vài chữ để PhaLê biết mình ghé về. Chúc vui.

phale
12-01-2010, 09:13 AM
Đảo lộn cuồng quay cả đất trời
Thấy mình nhẹ hẫng khật khừ rơi
Quay nhìn bạn cũ đâu còn bóng
Ngoái gọi người xưa cũng bặt lời
Hỏi buổi gieo cầu tâm nghẹn nấc
Nào giờ phối nhạc ý buông lơi
Mềm môi chén rượu khề khà nhắp
Lệ ướt chân mi khóc phận đời …!

Ghi vài chữ để PhaLê biết mình ghé về. Chúc vui.

Uhm, 23 ghé về vui nhé!

Cầu chúc cho 23 những gì tốt đẹp nhé. Cố lên nhé 23!

CM4Q
14-01-2010, 05:36 AM
VỌNG TƯỞNG

Đưa hồn vọng tưởng chốn trời xa
Viễn cảnh hoa thơm sẽ ngập nhà
Điệu nhạc yêu thương còn thắm thiết
Cung lòng hạnh phúc vẫn ngân nga
Tương lai rực rỡ đừng từ nhé
Ký ức u hoài hãy bỏ qua
Cuộc sống bình yên đang hé mở
Tình nồng tấu lại khúc hoan ca

QN
9/1/2010

CM4Q
16-01-2010, 03:53 AM
Trót lỡ sinh ra đã thế rồi
Bao người ỏng ẹo nói rằng hôi
Mâm bày lắm đĩa trông mình đứng
Cỗ dọn nhiều tô né tớ ngồi
Bỏ ớt, hương thơm vờn chót mũi
Thêm chanh, vị ngọt thấm đầu môi
Dù xa đất mẹ ai còn nhớ
Hũ mắm phơi sương tận cuối hồi.

by cachuont

*Trả nợ...Anh Cá

Đặc sản...

Cái họ nhà Em phải vậy rồi
Ngon nhờ bởi tại cái mùi hôi
Dân quê mới ngửi thòm thèm nuốt
Kẻ phố vừa nghe hấp tấp ngồi
Vị mặn lưu tình đầy cuống họng
Hương nồng luyến ái ngập bờ môi
Chiều nay đặc sản đem mời khách
Lẩu mắm ăn xong...sẽ hạ hồi ...(Phân giải...thêm Heheheh:nguong: )

QN
16/1/2010

Anh Cá... măm...mắm...nè

Buổi sáng vui nhé:D

CM4Q
23-01-2010, 08:04 AM
http://i206.photobucket.com/albums/bb139/halley1990/4ca8.jpg

Chờ Người...

Vo tròn cảm xúc thả trời không
Rút sợi sầu thương nhạt nắng hồng
Kỷ niệm đem gieo thành hạt nhớ
Niềm tin lấy nhóm sưởi mùa đông
Do tình vẫn lụy hoài cay đắng
Bởi nợ còn vay phải mặn nồng
Hạnh phúc xa vời như ảo ảnh
Chờ Người lặng lẽ mãi bên sông

QN
23/1/2010

kehotro
24-01-2010, 01:05 AM
http://i206.photobucket.com/albums/bb139/halley1990/4ca8.jpg

Chờ Người...

Vo tròn cảm xúc thả trời không
Rút sợi sầu thương nhạt nắng hồng
Kỷ niệm đem gieo thành hạt nhớ
Niềm tin lấy nhóm sưởi mùa đông
Do tình vẫn lụy hoài cay đắng
Bởi nợ còn vay phải mặn nồng
Hạnh phúc xa vời như ảo ảnh
Chờ Người lặng lẽ mãi bên sông

QN
23/1/2010

Vọng tưởng tùng quân liệu có không
Chừ răng bạc thếch má môi hồng
Thời nay hảo hán như mai hạ
Độ tới anh hùng tựa cúc đông
Hạt rắc cam..... đoài chua lại chát
Mầm gieo bưởi....hữu khắm còn nồng
Bao giờ biết đến bao giờ nhỉ
Lửa cháy thiêu trời cạn cả sông.

KHT

Cam xã Đoài. Bưởi Phú hữu.

CM4Q
24-01-2010, 06:59 AM
Vọng tưởng tùng quân liệu có không
Chừ răng bạc thếch má môi hồng
Thời nay hảo hán như mai hạ
Độ tới anh hùng tựa cúc đông
Hạt rắc cam..... đoài chua lại chát
Mầm gieo bưởi....hữu khắm còn nồng
Bao giờ biết đến bao giờ nhỉ
Lửa cháy thiêu trời cạn cả sông.

KHT

Cam xã Đoài. Bưởi Phú hữu.

Thanks Anh KHT .Q sẽ lượm chữ ...hoạ lại sau .Giờ thì ....BAY đã .Chúc Anh và cả NR Chủ nhật an lành

kehotro
24-01-2010, 12:47 PM
Thanks Anh KHT .Q sẽ lượm chữ ...hoạ lại sau .Giờ thì ....BAY đã .Chúc Anh và cả NR Chủ nhật an lành



Hai câu kết đọc có vẻ chẳng ăn nhập gì nhưng có người làm những chuyện kinh thiên động địa như vậy nghĩ cũng chỉ là mơ. Tối qua, làm vội quá nên giờ trông lại thấy lỗi. Nhưng không sửa. Đang trong giai đoạn tìm cách thoát ra khỏi sự gò bó. KHT mà vượt được giai đoạn này sẽ làm thơ Đường tả cảnh. Giờ chưa đủ lực để làm dạng ấy!

CM4Q
25-01-2010, 03:46 PM
Hai câu kết đọc có vẻ chẳng ăn nhập gì nhưng có người làm những chuyện kinh thiên động địa như vậy nghĩ cũng chỉ là mơ. Tối qua, làm vội quá nên giờ trông lại thấy lỗi. Nhưng không sửa. Đang trong giai đoạn tìm cách thoát ra khỏi sự gò bó. KHT mà vượt được giai đoạn này sẽ làm thơ Đường tả cảnh. Giờ chưa đủ lực để làm dạng ấy!

Anh KHT ơi ,thì 4Q cũng đang chỉ "ngu ngơ " với thể thơ này thôi Anh àh .Nhiều khi làm xong thấy lỗi đó nhưng chẳng sửa bởi chưng sợ ..".xói đầu" .Cứ treo đại bởi cái vốn của mình có nhiêu đó thì xài nhiêu đó ,miễn sao mình" hiểu" cái câu mình viết ( Cho dù nó ..."lạc " đề xa lắc xa lơ ...):D

Chỉ là "thợ thơ " chớ hổng phải là "nhà thơ " nên 4Q không màng ai khen ai chê .Miễn sao mình thổ lộ được 1 chút tâm tư của mình qua...mấy con chữ "ngu ngơ "

Cho 4Q thiếu nợ đi ,khi nào có hứng 4Q sẽ trả "cả vốn lẫn lời" hihihi...( Bởi ...đụng món ĐL là 4Q ..."ngán " lắm hehehe:botay: )

LAMGIANG
26-01-2010, 07:05 PM
LAMGIANG đọc thơ của KHT và 4Q hoài kg biết chán . thật tình chỉ có mỗi một chút thắc mắc là tại sao mà anh chị ấy lại có những vần thơ hay như vậy . Khâm phục , bái phục .......vv Khách sáo quá , thừa quá ! :longlanh1::longlanh1::longlanh1::longlanh1::longl anh1::longlanh1::longlanh1::longlanh1::longlanh1:: longlanh1::longlanh1::longlanh1::longlanh1::longla nh1::longlanh1::longlanh1::longlanh1::longlanh1::l onglanh1::longlanh1::longlanh1::longlanh1::longlan h1:

LÃO HẠC
26-01-2010, 07:17 PM
LAMGIANG đọc thơ của KHT và 4Q hoài kg biết chán . thật tình chỉ có mỗi một chút thắc mắc là tại sao mà anh chị ấy lại có những vần thơ hay như vậy . Khâm phục , bái phục .......vv Khách sáo quá , thừa quá ! ::


Tại ko chịu đi nhậu nên làm giề có hứng mần thơ....cứ thử kiu LH nhậu xem bảo đảm thơ tuôn như........?

phuongnhiaodai
26-01-2010, 08:05 PM
Cho 4Q thiếu nợ đi ,khi nào có hứng 4Q sẽ trả "cả vốn lẫn lời" hihihi...( Bởi ...đụng món ĐL là 4Q ..."ngán " lắm hehehe:botay: )


Trời ơi là trời... 4 Tỷ còn ngao... ai mà chả ngán :D

CM4Q
27-01-2010, 06:09 AM
LAMGIANG đọc thơ của KHT và 4Q hoài kg biết chán . thật tình chỉ có mỗi một chút thắc mắc là tại sao mà anh chị ấy lại có những vần thơ hay như vậy . Khâm phục , bái phục .......vv Khách sáo quá , thừa quá ! ::

LamGiang : Thiệt là hổng chán ??? :botay:Cái thắc mắc của LG thì 4Q :botay:


Tại ko chịu đi nhậu nên làm giề có hứng mần thơ....cứ thử kiu LH nhậu xem bảo đảm thơ tuôn như........?

LH : Như...gì ??? Con Vàng ăn chè hả ???:D


Trời ơi là trời... 4 Tỷ còn ngao... ai mà chả ngán

PhN : Ngán thì Ngán nhưng lâu lâu 4Q vẫn...thèm :nguong:

CM4Q
27-01-2010, 06:17 AM
http://i992.photobucket.com/albums/af45/tinhlangtu/Bienvasong.jpg

Hạt Buồn Vương

Tơ trời thả nhẹ hạt buồn vương
Gỡ chỉ cung mây dệt mộng thường
Gió dắt mơ hồng qua vạn nẻo
Đêm vùi phận mỏng giữa ngàn sương
Bờ yêu kẻ nhặt lời cay đắng
Bến nhớ người ôm nỗi đoạn trường
Thực ảo chênh chao hồn dậy sóng
Cam đành lặng lẽ nuốt sầu thương

QN
15/1/2010

huongnhu
27-01-2010, 02:56 PM
Tập tễnh chân dò chốn nợ thi
Ù tai loạn cả nhịp tim chì
Đêm ngày cứ nhẩm bằng bên trắc.
Đất sụp ngoài sân ứ hiểu gì!

Thực hành nà!
Các anh, chị coi giùm, HNhu còn sai hông ạ?

Phu sinh
27-01-2010, 03:23 PM
Tập tễnh chân dò chốn nợ thi
Ù tai loạn cả nhịp tim chì
Đêm ngày cứ nhẩm bằng bên trắc.
Đất sụp ngoài sân ứ hiểu gì!
Thực hành nà!
Các anh, chị coi giùm, HNhu còn sai hông ạ?

Ma lanh chanh 1 chút nha Quỷ! Hì.. học "chò" chuyên cúp cua sửa bài ma mới hè!

- Về luật bằng trắc thì ok rồi!
- Lớp 1 mới chỉ bắt lỗi thanh nên cũng OK luôn.
- Lên mí lớp trên bắt lỗi âm (nữu) thì mới bị lỗi câu 1 câu 2 vì lặp lại âm "t" đến 4 lần trong 2 câu liền kề, giới hạn đúng là 1 âm (nữu) nên lặp lại tối đa 2 lần thôi!

huongnhu
27-01-2010, 07:07 PM
À, là dzậy! HNhu cảm ơn chú PS ạ.
Hnhu có vẻ ghiền nó gùi. Ghiền hơn cả cưa chai ở chtbox nữa đó chú. :D
Có một giai điệu du dương ẩn hiện chong nó mà HNhu chưa nắm bắt được.
Sẽ túm gáy nó một ngày hông xa.
:D:D:D

yeu100C
27-01-2010, 07:19 PM
yeu100C có phần mềm nà có ai mua hem lấy tiền sài tết đảm bảo 1 ngày lên 3 lớp thơ đường hì hì

NHAT NGUYET
27-01-2010, 08:48 PM
yeu100C có phần mềm nà có ai mua hem lấy tiền sài tết đảm bảo 1 ngày lên 3 lớp thơ đường hì hì

Nhắc đến phần mềm làm thơ, mình nghĩ đến chuyện làm thơ như máy và nhớ mấy mẫu chuyện vui vui sưu tầm được, post lên cho các bạn xem thư giãn nhé!

Một vị thầy hỏi môn đệ rằng:
- Thần đối với gì ?
Anh học trò mau mắn trả lời:
- Dạ, thánh ạ !
Thầy gật gù:
- Hay lắm, thế còn nông ?
- Thưa, nông thì đối với sâu .
Thầy lại khen:
- Tuyệt, đối tiếp nhé ? giáo ?
- Dạ, gươm .
- Dân ?
- Dạ, quan .
Thầy lại tấm tắc khen:
- Ừ phải, một đàng cai trị, một đàng bịi trị, đối xứng lắm! vậy, nghệ ?
Anh học trò nghe khen hớn hở :
- Thưa, nghệ đối với gừng ạ !
- Ngũ ?
- Dạ, tam !
- Thế còn cốc ?
- Dạ, cốc đối với bon!
Thầy cười:
- Hay quá, thế ghép câu của ta với của anh nhé ?
"Thần nông giáo dân nghệ ngũ cốc" - đối với
"Thánh sâu gươm quan gừng tam bon"
thế là thế nào ?
Không nói cũng biết mặt anh học trò đỏ như gấc chín ! Ông thầy chỉ cố ý dạy học trò một bài học mà chắc suốt đời anh ta sẽ không quên ! :D :D :D


Người ta còn kể 1 giai thoại về Thủ Khoa Bùi Hữu Nghĩa:

Thời xưa lúc ông BHN đỗ thủ khoa, tiếng tăm khá lừng lẫy lan ra tận Bắc Hà . Thường thời đó trung tâm văn vật ở miền Bắc và những danh tài thường xuất thân từ miền Bắc và miền Bắc Trung phần . Ở miền Bắc có anh chàng Văn Bình cũng tự coi mình giỏi chữ nghĩa, nghe tiếng ông BHN bèn vào Nam tìm tới thử tài .

Tới làng ông Nghĩa ở, gặp một ông già đang ngồi vấn thuốc trước nhà anh ta lò dò hỏi thăm . Khi được hỏi, anh ta xưng danh tánh và cho biết mục đích chuyến đi của mình . Ông già nói :
- Anh muốn so tài ông Thủ Khoa thì chắc là hay chữ lắm, xin cho hỏi vậy chớ Vũ thì đối với gì cho xứng ?
Văn Bình đáp liền không suy nghĩ:
- Vũ thì đối với văn !
Ông già khen:
- Hay, vậy thì Trắc ?
- Trắc đối Bình thì không gì hơn nữa !
Ông già gật gật đầu ;
- Phải rồi, vậy còn khứ ?
- Khứ đối với lai .
- Nam ?
- Bắc !
- Vô ?
- Vô đối với cụ được không ?
Ông già đáp :
- Được quá chớ ! Vậy bây giờ ghép mấy chữ của anh đối thành câu nghen ?
Rồi ông cao giọng ngâm :
- Vũ trắc khứ nam vô, Văn Bình lai bắc cụ !
Nhìn thẳng vào mặt anh chàng, ông làm vẻ ngạc nhiên :
- Vậy ra anh vào đây để "bắc cụ" tôi hay sao ?
Lúc đó Văn Bình chỉ còn nước độn thổ ! :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:

Còn đây là truyện câu đối bên Tàu:

Ðời nhà Tống có một nhà thơ tên là Vương Kỳ lấy việc đối chỉnh làm hay.
Kỳ làm bài thơ "Trúc Thi" được hai câu rất đắc ý, mới đem ra khoe với Tô Đông Pha:

- Lá buông nghìn lưỡi kiếm
- Thân dựng vạn cây thương

Tô Ðông Pha cười :
- Hay thì hay thực, song như vậy thì mười cây tre chỉ có một chiếc lá thôi ư ?
Muôn cây mà chỉ có nghìn lá, thì chẳng phải 10 cây 1 lá hay sao ?

Chỉ vì anh ta muốn đối cho chỉnh, cho khéo, mà quên lẽ thông thường ai cũng biết ! :D :D :D



Trong Tùy Viên Thi Thoại chép rằng:

Một viên tú tài trình cho tác giả (Tuỳ Viên) một bài thơ, trong đó có câu:
- Cha chết chôn Vị Bắc
- Anh đau nằm Giang Nam

Tùy Viên cảm động nói :
-Tình cảnh nhà anh sao mà thảm thiết thế ?

Viên tú tài liền thưa :
- Sự thật không phải thế, chỉ là làm thơ muốn đối cho chỉnh thôi.

Muốn làm thơ đối cho chỉnh mà bày đặt ra chuyện trù ẻo cả cha anh, thiệt là hết ý kiến!

ST

kehotro
27-01-2010, 09:03 PM
Y100C đang bẫy anh NN lại vào phá! Thế là hết có dịp cười. Anh viết và sưu tầm bài như thế ai cũng hiểu chỉ có máy móc mới làm như vậy=> Phần mềm làm thơ Đường là chuyện.......Bánh vẽ. Tức gì đâu!

Lần trước, hahaha cũng giăng một cái bẫy rất thú vị thế mà có người nhảy vào. Mất một dịp cười vỡ bụng.

Đời chẳng mấy khi vui! Hiếm có dịp để cười. Thôi bỏ đi đọc truyện cho đỡ tức!

CM4Q
28-01-2010, 03:26 AM
yeu100C có phần mềm nà có ai mua hem lấy tiền sài tết đảm bảo 1 ngày lên 3 lớp thơ đường hì hì


Yêu : Hình như "rao " hàng ...lộn chỗ rồi heheh...Đứng trước cửa lớp học của Cô giáo thì may ra sẽ bán được :D

@Anh NN ,xí xọn ...ghê nha . Yêu chưa mần được chi Anh đá phá rồi >> Rõ chán :D

hamy
29-01-2010, 05:01 PM
Ngu ngơ lạc bước chỗ thơ Đường
Tìm vần chả thấy quá chán chường
Xin ai vào đọc chỉ dùm tí
Luật vần không biết có ...thấy thương?

CM4Q
30-01-2010, 07:00 AM
Ngu ngơ lạc bước chỗ thơ Đường
Tìm vần chả thấy quá chán chường
Xin ai vào đọc chỉ dùm tí
Luật vần không biết có ...thấy thương?

Chắc chắn Hà My đã lạc đường (:botay:)
Vào rồi bắt Quái phải yêu thương ( ngộ hen...:D)
Nơi này góc nhỏ buồn hiu hắt ( đó nha...:nguong:9
Ở lại mình ên có chán chường ??? ( Hông ??? )


Heheh...phá HM xíu thôi .Muốn tìm chữ chạy vô lớp học níu áo cô Phale là chắc ăn nhất :rolleyes:

hamy
31-01-2010, 07:26 AM
Ngu ngơ Đường luật thấy mà ghê
Chưa chi mà lại níu cô Lê
Giật mình cô bảo "trò vô lễ"
Hổng chỉ làm thơ quá thảm thê!

yeu100C
31-01-2010, 07:39 AM
Chuyện của bác NN hay thật đáng để vui mà học đề nghị PL post lại bài này vào lớp học. Để có ai lỡ dùng phần mềm như yêu phải kiểm tra lại cho kỹ trước xuất dữ liệu.
Nhưng mà hình như phần mềm của yêu được viết bằng cách tự search thơ trên google rồi mới đưa ra các vế đối cho mình chọn.

Hi chị 4Q, vui là chính à chị. Trong lớp thơ Y bị khóa cửa rồi nên rao đỡ ở đây. sorry nha chị

CM4Q
01-02-2010, 04:48 PM
Ngu ngơ Đường luật thấy mà ghê
Chưa chi mà lại níu cô Lê
Giật mình cô bảo "trò vô lễ"
Hổng chỉ làm thơ quá thảm thê!
"Ngu ngơ Đường Luật " đúng là ghê :D
Bởi vậy nên Người phải níu Lê
Bảng luật cô bày ngay trước cửa
Vào mà chẳng học sẽ...lê...thê...:D:nguong:


Cái gì "lê thê " Vì sao "lê thê" thì ...HM vô đó sẽ biết .Vui theo 3 vần của HM thôi:nguong:


Chuyện của bác NN hay thật đáng để vui mà học đề nghị PL post lại bài này vào lớp học. Để có ai lỡ dùng phần mềm như yêu phải kiểm tra lại cho kỹ trước xuất dữ liệu.
Nhưng mà hình như phần mềm của yêu được viết bằng cách tự search thơ trên google rồi mới đưa ra các vế đối cho mình chọn.

Hi chị 4Q, vui là chính à chị. Trong lớp thơ Y bị khóa cửa rồi nên rao đỡ ở đây. sorry nha chị

Yêu : đúng là chuyện của Anh NN rất hay và ai đã đụng thơ đường thì đều phải biết :D

Bán ở đây Quái tính thuế đó nha Yêu rẻ thôi theo luật nơi Quái ở thì Quái chỉ lấy 19% thôi hà ( rẻ mừ Yêu hén ??? ):nguong:

CM4Q
01-02-2010, 05:23 PM
http://i946.photobucket.com/albums/ad302/ndt298/Scenery/thuyentrang.jpg

Chòng chành ...

Hồn choàng mảnh áo trắng như bông
Thả hết ưu tư mặc gió bồng
Nhẩm đếm thời gian miền thực tại
Lần tìm kỷ niệm cõi hư không
Mầm yêu nhú lộc chồi xanh biếc
Hạt nhớ ươm hương sắc mặn nồng
Giữa bến cô liêu tình kết nụ
Chòng chành mộng ước thả trôi sông

QN
15/12/2009

Híc...tự nhiên NHỚ :o