PDA

View Full Version : Lơ ngơ đôi dòng



Nguyên Thoại
30-05-2009, 11:43 AM
.
Thơ rơi

Thơ nhòa theo màu lá
Ai nhặt cất bao mùa
Để tình nghe là lạ
Như ướm lời đón đưa

Thơ rơi tận ngày xưa
Vẫn chừng như mới rớt
Tình ơi sao chưa ngớt
Lất phất hoài đam mê

Thơ rơi trên lối về
Vịn đôi tà áo trắng
Chiều còn chưa khuất nắng
Trăng đã vội nhen rồi

Thơ rơi… ờ thơ rơi
Một đời ai níu kịp
Để ngày qua tháng tiếp
Mãi nhặt hoài thơ rơi !!!

Nguyên Thoại

thuphong
30-05-2009, 12:13 PM
.
Thơ rơi

Thơ nhòa theo màu lá
Ai nhặt cất bao mùa
Để tình nghe là lạ
Như ướm lời đón đưa

Thơ rơi tận ngày xưa
Vẫn chừng như mới rớt
Tình ơi sao chưa ngớt
Lất phất hoài đam mê

Thơ rơi trên lối về
Vịn đôi tà áo trắng
Chiều còn chưa khuất nắng
Trăng đã vội nhen rồi

Thơ rơi… ờ thơ rơi
Một đời ai níu kịp
Để ngày qua tháng tiếp
Mãi nhặt hoài thơ rơi !!!

Nguyên Thoại

Chào bạn, Thật vui khi có bạn ghé qua đây. Hãy ở lại đây với mọi người nhé.
Mình không níu kịp thơ rơi...
Nhặt lấy đôi dòng họa lại với bạn. Chúc mãi vui nha.

Thơ rơi

Thơ tôi mang màu lá
Cũng xanh úa theo mùa
Giống như tình thật lạ
Con mắt nhìn đón đưa

Thơ đến tự ngàn xưa
Hay hôm qua vừa rớt
Để lòng ta chẳng ngớt
Buồn vui lẫn đam mê

Thơ từ nẻo sơn khê
Về theo dòng nước trắng
Mang theo mưa và nắng
Cả đêm trăng xa vời

Thơ người vừa thả rơi
Ta níu theo không kịp
Thơ nối thơ bay tiếp
Lưng trời thơ rơi rơi!!!


Thu Phong

OA _ NỮ
30-05-2009, 12:50 PM
Thơ rơi như lá rơi
Theo bốn mùa lộc biếc
Thì Bạn ơi đừng tiếc
Lộc nảy sinh theo mùa

***Hân hạnh đón chào Nguyên thoại dừng chân nơi chốn Niềm riêng này.
Chúc thi hứng của bạn luôn cuồn cuộn như những con sóng tiếp nối không bao giờ ngưng nghỉ. :D

phale
30-05-2009, 01:03 PM
.
Thơ rơi

Thơ nhòa theo màu lá
Ai nhặt cất bao mùa
Để tình nghe là lạ
Như ướm lời đón đưa

Thơ rơi tận ngày xưa
Vẫn chừng như mới rớt
Tình ơi sao chưa ngớt
Lất phất hoài đam mê

Thơ rơi trên lối về
Vịn đôi tà áo trắng
Chiều còn chưa khuất nắng
Trăng đã vội nhen rồi

Thơ rơi… ờ thơ rơi
Một đời ai níu kịp
Để ngày qua tháng tiếp
Mãi nhặt hoài thơ rơi !!!

Nguyên Thoại
Mừng quá, PL chào huynh 21 nhé. Nhận ra muội không huynh? Mong huynh ở lại dài lâu với niemrieng nhé!

PL cũng níu thơ huynh đôi lời nhé.

Thơ rơi theo xác lá
Để về lại theo mùa
Dẫu trong màu áo lạ
Ai đừng quên đón đưa

Vẫn là vần thơ xưa
Dẫu đôi phần rơi rớt
Nỗi niềm chưa lần ngớt
Cháy trong lòng đam mê

Thơ rơi đọng lối về
Nhớ thương màu áo trắng
Thương ngày mưa ngày nắng
Một chiều nao xa rồi

Ai về đón thơ rơi
Chiều nay có về kịp
Ngày từng ngày nối tiếp
Thơ đợi người đang rơi...

PL 30.5.09

Nguyên Thoại
30-05-2009, 02:29 PM
.

Thơ rơi

Thơ mang màu của lá
Cũng xanh úa theo mùa
Giống như tình thật lạ
Cứ ngoái nhìn đón đưa

Thơ đến tự ngàn xưa
Hay hôm qua vừa rớt
Để lòng ta chẳng ngớt
Buồn vui lẫn đam mê

Thơ từ nẻo sơn khê
Về theo dòng nước trắng
Mang theo mưa và nắng
Cả đêm trăng xa rồi

Thơ người vừa thả rơi
Ta níu theo không kịp
Để thơ cứ bay tiếp
Lưng trời đầy ....thơ rơi!!!

Thu Phong




Thơ rơi như lá rơi
Theo bốn mùa lộc biếc
Thì Bạn ơi đừng tiếc
Lộc nảy sinh theo mùa

Oa_Nữ





Thơ rơi theo xác lá
Để về lại theo mùa
Dẫu trong màu áo lạ
Ai đừng quên đón đưa

Vẫn là vần thơ xưa
Dẫu đôi phần rơi rớt
Nỗi niềm chưa lần ngớt
Cháy trong lòng đam mê

Thơ rơi đọng lối về
Nhớ thương màu áo trắng
Thương ngày mưa ngày nắng
Một chiều nao xa rồi

Ai về đón thơ rơi
Chiều nay có về kịp
Ngày từng ngày nối tiếp
Thơ đợi người đang rơi...

PL 30.5.09



Tình rơi

Tình tôi treo vào lá
Xanh xao rụng trái mùa
Chao nghiêng thềm đất lạ
Kỷ niệm còn đong đưa

Chỉ nỗi nhớ ngày xưa
Neo hoài chưa chịu rớt
Cơn mưa nào không ngớt
Giăng sợi buồn mải mê

Một sớm theo ai về
Hồn nhiên tà áo trắng
Chiều nao chưa tắt nắng
Ngõ cũ vắng tanh rồi

Vèo… tình đã vội rơi
Bàn tay chưa níu kịp
Mưa từ đâu giăng tiếp
Những giọt sầu… rơi rơi !!!

30/05/2009
Nguyên Thoại


@ Thu Phong
Vâng, thơ khi rơi ai mà níu nỗi, chỉ khi nào tìm từ không ra mới lò dò theo dễ dàng thôi... hì

@ Oa_Nữ
NT chỉ biết lơ ngơ đôi dòng thôi bạn ạ, sẽ cố gắng kiếm thêm chữ để viết dài dài... hì

@ PhaLe
Chào muôi 22 nha, cám ơn đã tăng cho huynh thêm một số... hì

Nguyên Thoại
30-05-2009, 02:44 PM
.
Em “gặt” ta “ôm”

Em “gặt” ta “ôm”… ai vô tình “đặp”
Rẫy hôm nào có ngọn gió bay bay
Em yêu cây lúa cho ta yêu lấy bàn tay
Nắng ở mô rồi… chắc nắng ngủ trên mây

Nắng mô rồi hay nắng về trên tóc
Để nón nghiêng nghiêng… nắng rơi xuống bờ vai
Cho ta quên trời quên đất
Chỉ biết trên đời… có em “gặt”… ta “ôm”

Chỉ biết trên đời có một lần gặp gỡ
Một lần quen lần nhớ… lần thương
Lối về nhà em chỉ một con đường
Quanh co mãi rồi ta lỗi hẹn
Quanh co mãi chừ mới dám đến
Ơi ngập ngừng trước cửa nhà ai

Em “gặt” ta “ôm” ai vô tình “đặp”
Để bây giờ cứ nhớ nhớ thương thương
Ta thương con dốc ta thương những hàng cây
Gió mô rồi gió có ở quanh đây

Gió mô rồi xin gió về trong mắt
Nhờ gió giúp ta tìm hạt nắng chiều nao
Để đêm đêm soi trời trong vắt
“Trăng lên rồi tề” chơ “ai gặt ta ôm”

Nguyên Thoại

phale
30-05-2009, 03:17 PM
.










Tình rơi

Tình tôi treo vào lá
Xanh xao rụng trái mùa
Chao nghiêng thềm đất lạ
Kỷ niệm còn đong đưa

Chỉ nỗi nhớ ngày xưa
Neo hoài chưa chịu rớt
Cơn mưa nào không ngớt
Giăng sợi buồn mải mê

Một sớm theo ai về
Hồn nhiên tà áo trắng
Chiều nao chưa tắt nắng
Ngõ cũ vắng tanh rồi

Vèo… tình đã vội rơi
Bàn tay chưa níu kịp
Mưa từ đâu giăng tiếp
Những giọt sầu… rơi rơi !!!

30/05/2009
Nguyên Thoại


@ Thu Phong
Vâng, thơ khi rơi ai mà níu nỗi, chỉ khi nào tìm từ không ra mới lò dò theo dễ dàng thôi... hì

@ Oa_Nữ
NT chỉ biết lơ ngơ đôi dòng thôi bạn ạ, sẽ cố gắng kiếm thêm chữ để viết dài dài... hì

@ PhaLe
Chào muôi 22 nha, cám ơn đã tăng cho huynh thêm một số... hì

Hiii, cho muội đính chính. Muội chào huynh 20. Muội nhớ rồi, 21 là Mỵ Nương.
Muội xin lỗi huynh về sự nhầm lẫn này nhé!

Anh đem tình treo lá
Em xôn xao đợi mùa
Trời đừng đem mưa lạ
Kẻo rụng tình đong đưa

Những mùa cũ xa xưa
Một hôm vần thơ rớt
Nhớ nhung nào chưa ngớt
Nằm vùi trong giấc mê

Bao giờ mùa cũ về
Thơ bừng trên giấy trắng
Trái tim em thắp nắng
Ươm lại ngày qua rồi

Mùa đang về mưa rơi
Ngày thơ vừa níu kịp
Trang tình xưa viết tiếp
Để sầu đừng sang rơi

PL

CM4Q
30-05-2009, 03:59 PM
.
Thơ rơi

Thơ nhòa theo màu lá
Ai nhặt cất bao mùa
Để tình nghe là lạ
Như ướm lời đón đưa

Thơ rơi tận ngày xưa
Vẫn chừng như mới rớt
Tình ơi sao chưa ngớt
Lất phất hoài đam mê

Thơ rơi trên lối về
Vịn đôi tà áo trắng
Chiều còn chưa khuất nắng
Trăng đã vội nhen rồi

Thơ rơi… ờ thơ rơi
Một đời ai níu kịp
Để ngày qua tháng tiếp
Mãi nhặt hoài thơ rơi !!!

Nguyên Thoại

Tình rơi

Gió đang đùa với lá
Đâu biết đã sang mùa
Cõi lòng nghe rất lạ
Khi nắng vàng đong đưa

Nhớ bước chân người xưa
Chạnh buồn giọt sầu rớt
Niềm thương còn chửa ngớt
Cõi lòng vẫn đắm mê

Giờ hoang lạnh lối về
Tim thắt vòng hoa trắng
Chợt thèm đôi hạt nắng
Người đem cả đi rồi

Nhặt lá vàng đang rơi
Đề vài câu cho kịp
Giógiúp ta chuyển tiếp
Đừng để tình thơ rơi ...

QN
30/5/2009

@ Vu vơ vài hàng với NT nè .Mình lại gặp nhau nơi đây .Vui thiệt !!!

thuphong
30-05-2009, 08:45 PM
Tình rơi

Tình tôi treo vào lá
Xanh xao rụng trái mùa
Chao nghiêng thềm đất lạ
Kỷ niệm còn đong đưa

Chỉ nỗi nhớ ngày xưa
Neo hoài chưa chịu rớt
Cơn mưa nào không ngớt
Giăng sợi buồn mải mê

Một sớm theo ai về
Hồn nhiên tà áo trắng
Chiều nao chưa tắt nắng
Ngõ cũ vắng tanh rồi

Vèo… tình đã vội rơi
Bàn tay chưa níu kịp
Mưa từ đâu giăng tiếp
Những giọt sầu… rơi rơi !!!

30/05/2009
Nguyên Thoại


Hết chữ rồi bạn ơi,

Chơi vơi

Tình em như chiếc lá
Chân thật xanh cùng mùa
Anh như cơn gió lạ
Góc cuối chiều đong đưa

Ánh mắt từ xa xưa
Cùng tháng năm không rớt
Chiều buông sương không ngớt
Nhung nhớ giăng lê thê

Nụ cười theo ai về
Mênh mang màu mây trắng
Bên thềm phai hạt nắng
Bàn chân quên lối rồi

Lá chòng chành suýt rơi
Kỷ niệm vừa kịp níu
Ngày lại ngày nối tiếp
Bay cùng thơ chơi vơi...


30/05/2009 Thu Phong

NgHi~KhAc'
31-05-2009, 12:35 AM
Vòm trời xanh màu lá
Em chợt qua như mùa
Ánh mắt chừng rất lạ
Ngăn cái nhìn đón đưa

Anh trở lại ngày xưa
Câu thơ tình rụng rớt
Cơn mưa chiều chưa ngớt
Trở về cùng đam mê

Em vội bước quay về
Khi mà chiều vẫn trắng
Ai dấu đi cái nắng
Cho em giận tôi rồi

Tôi nghe chiều rơi rơi
Chẳng thể nào hứng kịp
Tôi đến, em ko tiếp
Là hồn tôi rơi rơi

:D :D :D :D chưa hoạ thơ bao giờ nên hơi ngượng

Dai_Anh
31-05-2009, 09:59 AM
Cám ơn huynh Nguyên Thoại và tỷ CM4Q đã về đóng góp cho Niềm Riêng, mong anh chị có những khoảng thời gian vui vẻ, ấm áp và bình an nơi đây.

Đọc thơ mọi người hay quá..em cũng bị chơi vơi:


Mải mê ươm mầm lá
Nhẹ nhàng lớn bao mùa
Để tình theo bến lạ
Vẳng câu hát đò đưa

Vài dòng gởi sông xưa
Còn không? hay đã rớt
Bâng khuâng lòng chưa ngớt
Một thủa còn đê mê

Thơ theo bước chân về
E ấp làn mây trắng
Sông rì rào trong nắng
Mặc bến cũ xa xôi

Thuyền vừa thả neo rơi
Thơ níu thơ..không kịp
Niềm Riêng dành bay tiếp
Cùng vần thơ..chơi vơi..

P/s: Chị Thuphong, PL và NK đã nhanh chân ha, Mọi người không rủ DA nha!

Nguyên Thoại
02-06-2009, 04:49 PM
.


Sầu rơi

Anh đem tình treo lá
Em xôn xao đợi mùa
Trời đừng đem mưa lạ
Kẻo rụng tình đong đưa

Những mùa cũ xa xưa
Một hôm vần thơ rớt
Nhớ nhung nào chưa ngớt
Nằm vùi trong giấc mê

Bao giờ mùa cũ về
Thơ bừng trên giấy trắng
Trái tim em thắp nắng
Ươm lại ngày qua rồi

Mùa đang về mưa rơi
Ngày thơ vừa níu kịp
Trang tình xưa viết tiếp
Để sầu đừng sang rơi

PL





Tình rơi

Gió đang đùa với lá
Đâu biết đã sang mùa
Cõi lòng nghe rất lạ
Khi nắng vàng đong đưa

Nhớ bước chân người xưa
Chạnh buồn giọt sầu rớt
Niềm thương còn chửa ngớt
Cõi lòng vẫn đắm mê

Giờ hoang lạnh lối về
Tim thắt vòng hoa trắng
Chợt thèm đôi hạt nắng
Người đem cả đi rồi

Nhặt lá vàng đang rơi
Đề vài câu cho kịp
Giógiúp ta chuyển tiếp
Đừng để tình thơ rơi ...

QN
30/5/2009



Buồn rơi !

Buồn mải miết… rơi rơi!
Xuân quên rồi hạ vắng
Người xưa cùng giọt nắng
Bỏ mưa lại dầm dề

Rơi… rơi mãi lê thê
Trĩu sầu bao nỗi nhớ
Câu ca buồn muôn thuở
Lịm chết cả cung đàn

Mùa thu nhuôm lá vàng
Hay mắt tình nhòa lệ
Nụ cười xưa không thể
Quay trở lại nữa rồi

Em gói ghém đời tôi
Vào nỗi niềm ngóng đợi
Ngày vui chưa kịp tới
Buồn mải miết… rơi rơi !

02/06/2009
Nguyên Thoại


@ 22
Mỵ Nương đã gật đầu rồi, chưa biết vào đây với tên chi nữa

@ QN
Hì... chạy theo Tỷ để học thêm đây... NT đang thu gom chữ... hì

Nguyên Thoại
02-06-2009, 04:58 PM
.


.


Chơi vơi

Tình em như chiếc lá
Chân thật xanh cùng mùa
Anh như cơn gió lạ
Góc cuối chiều đong đưa

Ánh mắt từ xa xưa
Cùng tháng năm không rớt
Chiều buông sương không ngớt
Nhung nhớ giăng lê thê

Nụ cười theo ai về
Mênh mang màu mây trắng
Bên thềm phai hạt nắng
Bàn chân quên lối rồi

Lá chòng chành suýt rơi
Kỷ niệm vừa kịp níu
Ngày lại ngày nối tiếp
Bay cùng thơ chơi vơi...

30/05/2009
Thu Phong





.

Vòm trời xanh màu lá
Em chợt qua như mùa
Ánh mắt chừng rất lạ
Ngăn cái nhìn đón đưa

Anh trở lại ngày xưa
Câu thơ tình rụng rớt
Cơn mưa chiều chưa ngớt
Trở về cùng đam mê

Em vội bước quay về
Khi mà chiều vẫn trắng
Ai dấu đi cái nắng
Cho em giận tôi rồi

Tôi nghe chiều rơi rơi
Chẳng thể nào hứng kịp
Tôi đến, em ko tiếp
Là hồn tôi rơi rơi

Nghĩ Khác





.


Mải mê ươm mầm lá
Nhẹ nhàng lớn bao mùa
Để tình theo bến lạ
Vẳng câu hát đò đưa

Vài dòng gởi sông xưa
Còn không? hay đã rớt
Bâng khuâng lòng chưa ngớt
Một thủa còn đê mê

Thơ theo bước chân về
E ấp làn mây trắng
Sông rì rào trong nắng
Mặc bến cũ xa xôi

Thuyền vừa thả neo rơi
Thơ níu thơ..không kịp
Niềm Riêng dành bay tiếp
Cùng vần thơ..chơi vơi..

Đại Anh





Chơi vơi

Có ai về chốn cũ
Cho ta nhắn đôi lời
Hoa vàng ấy còn rơi
Trên lối về hai buổi

Bàn chân quen rong ruổi
Xa quê đã bao mùa
Buồn bán chẳng ai mua
Phải một đời gồng gánh

Cây si vừa trỗ nhánh
Lời hò hẹn trôi xa
Em vâng lệnh mẹ cha
Theo người về xứ lạ

Xót lòng cơn nắng hạ
Buốt giá ngọn gió đông
Bốn mùa mãi long đong
Chơi vơi cùng năm tháng !

02/06/2009
Nguyên Thoại


@ Thu Phong
Hì... hết chữ thì xài chữ khác bạn ạ... chơ răng chừ

@ Nghĩ Khác
Cám ơn bạn đã vào lơ ngơ cùng NT nha... vui là chính bạn à

@ Đại Anh
Cám ơn Niềm Riêng thật nhiều... ở đây có những cái chung rất riêng

Sheiran
02-06-2009, 07:37 PM
Thăm nhà anh khách lạ
Hỏi buồn vơi hay chưa
Trót bán chẳng ai mua
Chia phần... tôi gánh tiếp

...^^...

langthang
02-06-2009, 08:02 PM
Lờ đờ ngơ ngác đôi dòng
Chơi vơi chới với đèo bòng được chăng?

CM4Q
02-06-2009, 08:39 PM
.

Buồn rơi !

Buồn mải miết… rơi rơi!
Xuân quên rồi hạ vắng
Người xưa cùng giọt nắng
Bỏ mưa lại dầm dề

Rơi… rơi mãi lê thê
Trĩu sầu bao nỗi nhớ
Câu ca buồn muôn thuở
Lịm chết cả cung đàn

Mùa thu nhuôm lá vàng
Hay mắt tình nhòa lệ
Nụ cười xưa không thể
Quay trở lại nữa rồi

Em gói ghém đời tôi
Vào nỗi niềm ngóng đợi
Ngày vui chưa kịp tới
Buồn mải miết… rơi rơi !

02/06/2009
Nguyên Thoại
@ QN
Hì... chạy theo Tỷ để học thêm đây... NT đang thu gom chữ... hì

@ NT : Ai phải học ai đây ??? Không thấy 4Q đang phải lò mò lượm chữ thêm sao:D
Buồn ...đừng rơi ...

Buồn ơi đừng có rơi
Giữa lòng người hoang vắng
Đừng để thành giọt đắng
Trong mưa đẫm lối về

Buồn ơi đừng kéo lê
Cho thêm dài nỗi nhớ
Nghèn nghẹn từng hơi thở
Thương cuộc tình riêng mang

Buồn như thu úa vàng
Lá cuồng say ứa lệ
Biết muôn đời chẳng thể
Nhưng trót lỡ yêu rồi

Buồn chắc chỉ riêng tôi
Âm thầm chiếc bóng đợi
Nhủ lòng Người sẽ tới
Buồn ơi đừng có rơi ...

QN
2/6/2009

Nguyên Thoại
03-06-2009, 11:58 AM
Thăm nhà anh khách lạ
Hỏi buồn vơi hay chưa
Trót bán chẳng ai mua
Chia phần... tôi gánh tiếp

...^^...


Buồn chưa vơi Người ạ
Rời rã tấm thân gầy
Xin nhờ Người một tay
Chung vai... mình cùng gánh !!!:D

Nguyên Thoại
03-06-2009, 12:01 PM
Lờ đờ ngơ ngác đôi dòng
Chơi vơi chới với đèo bòng được chăng?


Lơ ngơ... chỉ có đôi dòng
Chẳng dám đèo bòng chi chuyện... xa xôi !

Nguyên Thoại
03-06-2009, 12:04 PM
.


Buồn ...đừng rơi ...

Buồn ơi đừng có rơi
Giữa lòng người hoang vắng
Đừng để thành giọt đắng
Trong mưa đẫm lối về

Buồn ơi đừng kéo lê
Cho thêm dài nỗi nhớ
Nghèn nghẹn từng hơi thở
Thương cuộc tình riêng mang

Buồn như thu úa vàng
Lá cuồng say ứa lệ
Biết muôn đời chẳng thể
Nhưng trót lỡ yêu rồi

Buồn chắc chỉ riêng tôi
Âm thầm chiếc bóng đợi
Nhủ lòng Người sẽ tới
Buồn ơi đừng có rơi ...

QN
2/6/2009




Buồn… đừng rơi !

Bao lần bảo… đừng rơi
Sao buồn lì lơm thế
Làm như đời không thể
Vắng bóng nó đi cùng

Đã bao lần quay lưng
Buồn lại vờn trước mặt
Thả giọt sầu hiu hắt
Ngập cả trái tim gầy

Sao buồn cứ trùng vây
Giăng một mình chưa đủ
Dám ngang nhiên quyến rũ
Cả cô đơn cùng về

Ta một đời ngô nghê
Niềm vui xa tầm với
Buồn ơi xin cứ tới
Nhưng ngoan nào… đừng rơi !

03/06/2009
Nguyên Thoại

langthang
03-06-2009, 12:35 PM
Buồn… đừng rơi !

Bao lần bảo… đừng rơi
Sao buồn lì lơm thế
Làm như đời không thể
Vắng bóng nó đi cùng

Đã bao lần quay lưng
Buồn lại vờn trước mặt
Thả giọt sầu hiu hắt
Ngập cả trái tim gầy

Sao buồn cứ trùng vây
Giăng một mình chưa đủ
Dám ngang nhiên quyến rũ
Cả cô đơn cùng về

Ta một đời ngô nghê
Niềm vui xa tầm với
Buồn ơi xin cứ tới
Nhưng ngoan nào… đừng rơi !

03/06/2009
Nguyên Thoại

Não một mình chia đôi cùng tâm sự
Sao nỗi buồn ứ hự vẫn trùng vây?!?
Ngô nghê một tấm thân gầy
Trái sầu hiu hắt sum vầy cùng thơ!!!

tocmai
03-06-2009, 08:48 PM
Chú ơi,
Cám ơn chú dẫn TM vào đây...đúng là TM thấy tâm hồn thư thái chút...Tối nay TM sẽ xem trang chú và sẽ tập làm thơ lại...

Nguyên Thoại
04-06-2009, 06:31 AM
Não một mình chia đôi cùng tâm sự
Sao nỗi buồn ứ hự vẫn trùng vây?!?
Ngô nghê một tấm thân gầy
Trái sầu hiu hắt sum vầy cùng thơ!!!


Từ lúc nếm chơ vơ cuộc sống
Tôi quên rồi cả mộng cùng mơ
Viết dăm ba chữ lơ ngơ
Biết đâu có kẻ thẩn thơ cùng mình ! :D

Nguyên Thoại
04-06-2009, 06:33 AM
Chú ơi,
Cám ơn chú dẫn TM vào đây...đúng là TM thấy tâm hồn thư thái chút...Tối nay TM xem trang chú và sẽ tập làm thơ lại...


Hì... chú cháu mình vẫn xài chung cụm từ này... :D

Nguyên Thoại
04-06-2009, 06:37 AM
.
Rinh về từ nhà Thu Phong



.

Riêng mang

Chờ chi những buổi... bình minh
Giọt sương hong nắng .... hóa mình... nào vương
Chẳng thể níu những lời... thương
Thì tránh xa những quãng đường hoang ...mơ

Rung làm chi nhạc ...tình cờ
Để nhung để nhớ những giờ không nhau
Niềm vui chỉ thoảng qua mau
Chiều buông day dứt ngàn lau rối bời

Ngày qua... vắng bóng mặt trời
Tối thui ..thiếu nắng... ngậm ngùi... riêng mang...

Thu Phong .




Riêng mang

Hạ về nắng cũng theo sang
Ngậm ngùi gởi lại bên hàng liễu xưa
Riêng mang mấy nỗi cho vừa
Câu thơ một thuở còn chưa nối vần

Người về nắng bỗng trong ngần
Yêu thương hé nụ bâng khuâng mây trời
Niềm vui dạo ấy biếng lười
Hôm nay đã níu nụ cười vươn lên

Chưa lần mây gió kề bên
Mà nghe nỗi nhớ gọi tên… thầm thì !

01/06/2009
Nguyên Thoại

Nguyên Thoại
04-06-2009, 06:40 AM
.
Rinh về từ nhà Tóc Mai


.



Em qua

Em qua phố nhỏ một lần
Đâu ngờ để lại dấu chân nơi này
Mùi hương áo lụa còn đây
Tóc dài buông phủ tháng ngày lênh đênh

Em qua phố nhỏ gọi tên
Câu thơ giăng lối bên thềm nắng xưa
Câu thơ nhòa nhạt ngõ mưa
Câu thơ chở gió buốt lùa qua đêm

Em qua phố nhỏ dáng hiền
Bài thơ trong chiếc nón nghiêng nỗi buồn
Nón nghiêng trút nhớ vào hồn
Có mùa thu lá rụng xôn xao trời

Tóc mai

.




Em đi

Em đi phố nhỏ buồn ơi
Giăng giăng lối nhớ rơi rơi ngõ chờ
Cây si từ thuở tinh mơ
Bồi hồi sương sớm ngẩn ngơ nắng chiều

Em đi phổ nhỏ buồn hiu
Vườn xưa ủ lá rong rêu đan thềm
Mưa sầu ai gởi qua đêm
Mà nghe da diết vòi thêm bộn bề

Em đi phố nhỏ buồn ghê
Có người lặng lẽ kéo lê bóng rời
Còn đâu áo lụa hương trời
Còn đâu nghiêng nón phút vời vợi trao !

03/06/2009
Nguyên Thoại

Nguyên Thoại
04-06-2009, 06:42 AM
.
Rinh về từ nhà Sheiran


.


???

Phong lan sống nhờ gió
Cỏ dại sống nhờ mưa
Em sống nhờ gì nhỉ?
Sao cằn khô bốn mùa?

Mưa làm mi em ướt
Gió làm môi em khô
Ngày oằn vai nắng đổ
Đêm lạnh manh áo hờ...

Lối đi - về đơn độc
Khi cười không ai vui
Soi gương trông mình khóc
Bởi nhìn quanh không người

Em lắng nghe hồn đất
Em lắng nghe hồn trời
Để rồi em góp nhặt
Riêng hồn em chơi vơi...

Ngày lại ngày em bước
Đếm buồn tênh ngang đời
Biết bao giờ tìm được
Vết giày quen song đôi...

Sheiran.





Ơi tình !

Tình… đôi khi là gió
Tình… có lúc là mưa
Ở nơi nào chẳng rõ
Rong chơi suốt bốn mùa

Xuân về… chưa đẫm ướt
Hạ ghé… đã hanh khô
Thu qua… khơi mộng ước
Đông sang… vội hững hờ !

Thả mình ta đơn độc
Giữa tiệc đời đông vui
Lòng buồn không dám khóc
Rưng rưng một kiếp người

Bao lần chờ cuối đất
Tình phiêu lãng đầu trời
Bao lần ta cố nhặt
Chưa kịp đầy đã vơi

Đôi khi lặng lẽ bước
Ta thầm xin cuộc đời
Một lần thôi cũng được
Ta cùng tình… sánh đôi !

04/06/2009
Nguyên Thoại
.

thuphong
04-06-2009, 09:35 PM
.
Rinh về từ nhà Sheiran






Ơi tình !

Tình… đôi khi là gió
Tình… có lúc là mưa
Ở nơi nào chẳng rõ
Rong chơi suốt bốn mùa

Xuân về… chưa đẫm ướt
Hạ ghé… đã hanh khô
Thu qua… khơi mộng ước
Đông sang… vội hững hờ !

Thả mình ta đơn độc
Giữa tiệc đời đông vui
Lòng buồn không dám khóc
Rưng rưng một kiếp người

Bao lần chờ cuối đất
Tình phiêu lãng đầu trời
Bao lần ta cố nhặt
Chưa kịp đầy đã vơi

Đôi khi lặng lẽ bước
Ta thầm xin cuộc đời
Một lần thôi cũng được
Ta cùng tình… sánh đôi !

04/06/2009
Nguyên Thoại
.



Ai biết....



Tình là gì …ai biết
Trốn biệt tự bao giờ
Ta quên cả ngóng chờ
Ngại ước mơ xa lạ

Đôi khi nghi là lá
Lời tươi trẻ non tơ
Đôi lúc ngỡ là thơ
Ngu ngơ đôi vần lặng

Rồi một chiều ngõ vắng
Anh mang đi nụ cười
Từ đó nắng biếng lười
Mưa đầy trời lả tả

Tình buồn rũ nắng hạ
Đong đưa giọt thu sầu
Mưa xuân ngỡ.... mưa ngâu
Chơ vơ trong đông giá

Biết tìm đâu nắng lạ
Hong khô giọt tình buồn
Làm sao để đừng tuôn
Một trời mưa nhung nhớ


ThuPhong

tocmai
05-06-2009, 08:07 AM
Chú NT,
THấy chú và các bạn hoa thơ, đối đáp mà TM buồn... Thơ ơi là thơ! nhỏ đi đâu rồi?

phale
08-06-2009, 01:43 PM
Chú NT,
THấy chú và các bạn hoa thơ, đối đáp mà TM buồn... Thơ ơi là thơ! nhỏ đi đâu rồi?

Nghe TM than, thương quá TM... Chắc thơ rong chơi đâu đó...vài bữa lại về với TM thôi...Để PL gọi phụ cho TM nhé.

Thơ ơi

Thơ ơi, lạc đâu rồi
Mùa sau hay mùa trước
Lối xuôi hay lối ngược
Em vất vả đi tìm

Thơ có theo cánh chim
Có đuổi theo cơn gió
Có chìm trong dấu cỏ
Tan vào trong sương chiều?

Em nhớ thơ buồn hiu
Chiều bên song ngắm nắng
Gọi thơ hồn xa vắng
Thơ nơi nào thơ ơi...

langthang
09-06-2009, 10:21 AM
Từ lúc nếm chơ vơ cuộc sống
Tôi quên rồi cả mộng cùng mơ
Viết dăm ba chữ lơ ngơ
Biết đâu có kẻ thẩn thơ cùng mình ! :D

Kiếm đâu ong lượn bướm rình
Gió thu tuyết lạnh sóng kình cát bay! :D

Nguyên Thoại
12-06-2009, 05:22 AM
Ai biết....



Tình là gì …ai biết
Trốn biệt tự bao giờ
Ta quên cả ngóng chờ
Ngại ước mơ xa lạ

Đôi khi nghi là lá
Lời tươi trẻ non tơ
Đôi lúc ngỡ là thơ
Ngu ngơ đôi vần lặng

Rồi một chiều ngõ vắng
Anh mang đi nụ cười
Từ đó nắng biếng lười
Mưa đầy trời lả tả

Tình buồn rũ nắng hạ
Đong đưa giọt thu sầu
Mưa xuân ngỡ.... mưa ngâu
Chơ vơ trong đông giá

Biết tìm đâu nắng lạ
Hong khô giọt tình buồn
Làm sao để đừng tuôn
Một trời mưa nhung nhớ


ThuPhong






Ai biết

Làm sao mà ai biết
Tình đến đâu hẹn giờ
Tình đi đâu bảo chờ
Chợt quen rồi chợt lạ

Vừa rì rào cỏ lá
Mới dệt mộng đường tơ
Ngân nga nhạc hoà thơ
Bỗng chìm vào thinh lặng

Loanh quanh rồi… tình vắng
Khép lại cả môi cười
Loay quay rồi… tình lười
Trái hồn nhiên tơi tả

Trong veo màu nắng hạ
Thu qua đã ủ sầu
Xuân còn giữ trời ngâu
Quà mùa đông lạnh giá

Thấm tình rồi… chẳng lạ
Sao ta cứ buồn buồn
Hay tại trời mưa tuôn
Làm lay lắt nỗi nhớ …!

10/06/2009
Nguyên Thoại

Nguyên Thoại
12-06-2009, 05:24 AM
Chú NT,
THấy chú và các bạn hoa thơ, đối đáp mà TM buồn... Thơ ơi là thơ! nhỏ đi đâu rồi?

Làm một bài tặng bà ngoại đi... Thơ sẽ mở đường về lại đó !

Nguyên Thoại
12-06-2009, 05:29 AM
Kiếm đâu ong lượn bướm rình
Gió thu tuyết lạnh sóng kình cát bay! :D


Bạn kề... cạn cả chung đầy
Bạn xa... buồn quá !
Hao gầy... cuộc chơi... :ngugat:

Nguyên Thoại
12-06-2009, 06:32 AM
.
Rinh về từ nhà Thu Phong



.
Thôi mà...

Đường về... hết thật sao anh!?
Chỉ còn dốc đứng lên gành đá treo
Dưới kia đổ xuống... lại đèo
Chông chênh trên đá tai mèo.... bước chân

Lặng nghe sương thấm dần dần
Lặng nghe những tiếng mưa gần đâu đây
Lặng nghe thương nhớ vơi đầy
Lặng nghe say tỉnh trả vay cõi đời

Anh còn nhặt được nụ cười
Thì gắng giữ lấy mà vui tháng ngày
Em cầm một thoáng hương say
Như là ảo ảnh chân mây...... thôi mà...

Thu Phong
.





Còn chi !

Chưa gần… đã vội chia xa
Ngõ còn chung lối mà ta rẽ đường
Lề bên ấy, có người thương
Tội tình cho kẻ vấn vương bên này

Chưa tròn… rời rã vòng tay
Người đi xa quá, cơn say về gần
Gặp nhau chỉ để tần ngần
Bên trong trẻo nắng bên vần vũ mưa

Chưa quên… nhớ mấy cho vừa
Nồng nàn quá thiếu lại thừa chơi vơi
Tình tôi đã trót gởi người
Có còn chi nữa… mà vui với buồn !

12/06/2009
Nguyên Thoại

tocmai
12-06-2009, 12:57 PM
Thấy chú NT và chị Thu Phong vẫn có thơ đều đều là TM cũng vui lây!

thuphong
12-06-2009, 01:04 PM
Thấy chú NT và chị Thu Phong vẫn có thơ đều đều là TM cũng vui lây!

Thì ... đang làm thơ đợi Tóc Mai trở lại mà....

thuphong
12-06-2009, 01:59 PM
.
Rinh về từ nhà Thu Phong





Còn chi !

Chưa gần… đã vội chia xa
Ngõ còn chung lối mà ta rẽ đường
Lề bên ấy, có người thương
Tội tình cho kẻ vấn vương bên này

Chưa tròn… rời rã vòng tay
Người đi xa quá, cơn say về gần
Gặp nhau chỉ để tần ngần
Bên trong trẻo nắng bên vần vũ mưa

Chưa quên… nhớ mấy cho vừa
Nồng nàn quá thiếu lại thừa chơi vơi
Tình tôi đã trót gởi người
Có còn chi nữa… mà vui với buồn !

12/06/2009
Nguyên Thoại

Thu Phong rất thích đọc thơ bạn, có gì đó lãng đãng, có gì đó chơi vơi như xa như gần, như đời như ảo... Tuy không thể viết được như bạn nhưng cứ cho TP viết theo với nha

Hạt bụi….


Anh vừa gần lại chợt xa
Chẳng như cái thưở đôi ta chung đường
Chia nhau cả một trời thương
Sợi tình bữa ấy lỡ vương mai gầy

Trăng vàng ai hứng đầy tay
Để hồn ngơ ngẩn tỉnh say mấy lần
Nụ cười níu nắng trong ngần
Giận hờn kéo những bâng khuâng về cùng

Chẳng chờ đuợc buổi tương phùng
Nắng thiêu mưa gội vẫn chung một trời
Ta làm hạt bụi song đôi
Chia nhau cả những ngậm ngùi nha anh

12/06/2009
Thu Phong

Nguyên Thoại
14-06-2009, 05:25 PM
Thu Phong rất thích đọc thơ bạn, có gì đó lãng đãng, có gì đó chơi vơi như xa như gần, như đời như ảo... Tuy không thể viết được như bạn nhưng cứ cho TP viết theo với nha

Hạt bụi….


Anh vừa gần lại chợt xa
Chẳng như cái thưở đôi ta chung đường
Chia nhau cả một trời thương
Sợi tình bữa ấy lỡ vương mai gầy

Trăng vàng ai hứng đầy tay
Để hồn ngơ ngẩn tỉnh say mấy lần
Nụ cười níu nắng trong ngần
Giận hờn kéo những bâng khuâng về cùng

Chẳng chờ đuợc buổi tương phùng
Nắng thiêu mưa gội vẫn chung một trời
Ta làm hạt bụi song đôi
Chia nhau cả những ngậm ngùi nha anh

12/06/2009
Thu Phong




Chia nhau…

Chia nhau… kiếp bụi mong manh
Đâm chồi, chớm nụ, ươm xanh, úa vàng…
Khi gần… gần đến ngỡ ngàng
Khi xa… xa quá lỡ làng giấc mơ

Chia nhau… một chút ngây thơ
Đôi điều già dặn, vài giờ buồn vui
Dẫu chiều đông, nắng bùi ngùi
Trưa hè ngọn gió ngủ vùi chờ thu

Chia nhau cả những ưu tư
Gạo cơm củi lửa ngất ngư đời thường
Bốn mùa kết nụ yêu thương
Gói vào hai chữ vấn vương… chia đều !

14/09/2009
Nguyên Thoại

thuphong
15-06-2009, 12:52 PM
Chia nhau…

Chia nhau… kiếp bụi mong manh
Đâm chồi, chớm nụ, ươm xanh, úa vàng…
Khi gần… gần đến ngỡ ngàng
Khi xa… xa quá lỡ làng giấc mơ

Chia nhau… một chút ngây thơ
Đôi điều già dặn, vài giờ buồn vui
Dẫu chiều đông, nắng bùi ngùi
Trưa hè ngọn gió ngủ vùi chờ thu

Chia nhau cả những ưu tư
Gạo cơm củi lửa ngất ngư đời thường
Bốn mùa kết nụ yêu thương
Gói vào hai chữ vấn vương… chia đều !

14/09/2009
Nguyên Thoại

Hì...nhớ hồi học làm thơ bên thiviện ghê. Vẫn bị lỗi nhưng bạn đừng bắt nhé...

Chia cùng…


Chiều đong nắng nhẹ gió hanh
Biết là thu ấy còn xanh hay vàng
Gặp nhau mà vẫn ...ngỡ ngàng
Lòng vương một thưở ...lỡ làng giấc mơ

Ngày nao chia cả ngây thơ
Sẻ luôn cay đắng lẫn giờ buồn vui
Giao mùa se sắt ngậm ngùi
Trong vòng tay ấm ngủ vùi giấc thu

Mượn vầng trăng vẽ tương tư
Bao nhiêu nhung nhớ ngần ngừ gọi tên
Nắng trong lại ghé bên thềm
Gói tình… lại mở hương đêm lại nồng

Tặng nhau một giấc mơ hồng
Món quà tình cuối vẫn mong chia cùng

15/06/2009
Thu Phong

tocmai
17-06-2009, 07:58 AM
Ghé thăm chú NT, TM vẫn "trắng tay" chú à...vui khi thấy chú vẫn có những bài thơ hay như thế...

thuphong
18-06-2009, 02:20 PM
.
Thuphong delete

Nguyên Thoại
22-06-2009, 06:16 AM
Hì...nhớ hồi học làm thơ bên thiviện ghê. Vẫn bị lỗi nhưng bạn đừng bắt nhé...

Chia cùng…


Chiều đong nắng nhẹ gió hanh
Biết là thu ấy còn xanh hay vàng
Gặp nhau mà vẫn ...ngỡ ngàng
Lòng vương một thưở ...lỡ làng giấc mơ

Ngày nao chia cả ngây thơ
Sẻ luôn cay đắng lẫn giờ buồn vui
Giao mùa se sắt ngậm ngùi
Trong vòng tay ấm ngủ vùi giấc thu

Mượn vầng trăng vẽ tương tư
Bao nhiêu nhung nhớ ngần ngừ gọi tên
Nắng trong lại ghé bên thềm
Gói tình… lại mở hương đêm lại nồng

Tặng nhau một giấc mơ hồng
Món quà tình cuối vẫn mong chia cùng

15/06/2009
Thu Phong




Một hôm con chữ…

Một hôm con chữ ngập ngừng
Len vào nỗi nhớ qua từng lối quen
Lối này thơ ấu mon men
Lối kia già lão ho hen sớm chiều

Một hôm con chữ đặt điều
Ngơ ngơ ngẩn ngẩn bao nhiêu là tình
Đêm về thả giấc mơ xinh
Ngày loay hoay nhặt chữ mình chữ ta

Một hôm con chữ thật thà
Người quên kẻ nhớ biết là sao đây
Buồn nào lá gắn vào cây
Vui nào nắng gởi ngất ngây má hồng

Một hôm con chữ bềnh bồng
Ô hay nó đã sa vòng... lênh đênh !

22/06/2009
Nguyên Thoại

thuphong
23-06-2009, 10:48 AM
Một hôm con chữ…

Một hôm con chữ ngập ngừng
Len vào nỗi nhớ qua từng lối quen
Lối này thơ ấu mon men
Lối kia già lão ho hen sớm chiều

Một hôm con chữ đặt điều
Ngơ ngơ ngẩn ngẩn bao nhiêu là tình
Đêm về thả giấc mơ xinh
Ngày loay hoay nhặt chữ mình chữ ta

Một hôm con chữ thật thà
Người quên kẻ nhớ biết là sao đây
Buồn nào lá gắn vào cây
Vui nào nắng gởi ngất ngây má hồng

Một hôm con chữ bềnh bồng
Ô hay nó đã sa vòng... lênh đênh !

22/06/2009
Nguyên Thoại

Cùng lênh đênh


Anh mang con chữ ra vườn
Thả lên lưới nhện mắc sương điệu đà
Ban mai trong nắng la cà
Hồn ai vương lại biết ra lối nào

Anh mang chữ thả lên cao
Theo diều nương gió lượn chao giữa trời
Hồn ai một bữa chơi vơi
Gặp ngay con chữ gọi mời lãng du

Anh mang chữ thả vào thu
Quyện vào nắng sớm gió ru cuối chiều
Buồn nào lạc bước phiêu diêu
Vui nào ôm mãi những điều rưng rưng

Trói hồn chi hỡi người dưng
Xôn xao con chữ lại cùng lênh đênh

23/06/2009
Thu Phong

Nguyên Thoại
24-06-2009, 10:53 AM
Cùng lênh đênh


Anh mang con chữ ra vườn
Thả lên lưới nhện mắc sương điệu đà
Ban mai trong nắng la cà
Hồn ai vương lại biết ra lối nào

Anh mang chữ thả lên cao
Theo diều nương gió lượn chao giữa trời
Hồn ai một bữa chơi vơi
Gặp ngay con chữ gọi mời lãng du

Anh mang chữ thả vào thu
Quyện vào nắng sớm gió ru cuối chiều
Buồn nào lạc bước phiêu diêu
Vui nào ôm mãi những điều rưng rưng

Trói hồn chi hỡi người dưng
Xôn xao con chữ lại cùng lênh đênh

23/06/2009
Thu Phong







À ơi con chữ !

À ơi con chữ bồng bềnh
Chạm vào ngõ nhớ rồi quên lối về
Vườn xuân trỗ nhánh đam mê
Ngày choàng sương sớm tối kề trăng sao

À ơi con chữ lao đao
Nương theo ngọn gió mà chao cánh diều
Nỗi buồn gánh được bao nhiêu
Lênh đênh mời gọi sáng chiều giăng giăng

À ơi con chữ tung tăng
Chưa lời hò hẹn đã băng thác nguồn
Ghềnh nào đón hạt mưa buông
Sông nào chở nắng yêu thương chan hòa

À ơi con chữ thật thà
Len vào cõi ảo tưởng là... nhân gian !

24/06/2009
Nguyên Thoại

Nguyên Thoại
25-06-2009, 09:14 PM
.



Thật mà

Không phải đùa đâu
Bé đang học làm người
Chân sáo tung tăng bước xuống
Cuộc đời kì lạ không tưởng người ơi

Dạy bé nghe người
Học khôn học dại
Học ăn học nói học cười
Học thương học nhớ làm người lớn thôi !
Không phải đùa đâu...chuyện cả đời
Mỗi ngày một ít...học hoài eo ơi

Emtiensa




Xin can !!!

Eo ơi …
Rồi lại bật cười
Nhạo chi lắm rứa
Ơi người cõi trên
Trần gian bao nỗi muộn phiền
Về thăm một chút rồi lên đi người

Học làm người lớn !!!
Thôi !!!
Cái thương cái nhớ …
Kéo … lôi … suốt đời

Lỡ làm người lớn …
Lâu rồi
Tôi đây mất cả …
Tiếng cười …
Bé ơi !!!

Nguyên Thoại

thuphong
26-06-2009, 07:31 AM
À ơi con chữ !

À ơi con chữ bồng bềnh
Chạm vào ngõ nhớ rồi quên lối về
Vườn xuân trỗ nhánh đam mê
Ngày choàng sương sớm tối kề trăng sao

À ơi con chữ lao đao
Nương theo ngọn gió mà chao cánh diều
Nỗi buồn gánh được bao nhiêu
Lênh đênh mời gọi sáng chiều giăng giăng

À ơi con chữ tung tăng
Chưa lời hò hẹn đã băng thác nguồn
Ghềnh nào đón hạt mưa buông
Sông nào chở nắng yêu thương chan hòa

À ơi con chữ thật thà
Len vào cõi ảo tưởng là... nhân gian !

24/06/2009
Nguyên Thoại


Tội tình



Bồng bềnh như trôi trong mây
Chữ quên chữ nhớ theo ngày lênh đênh
Vườn này cây lá ngát xanh
Biển kia con sóng kết tình mải mê

Lao đao theo nửa câu thề
Hư không chắn giữa nẻo về lối đi
Trần gian chưa kịp hiểu gì
Đắng cay găm chặt mắt mi mất rồi

Tung tăng chi nữa chữ ơi
Vầng trăng lơ lửng giữa trời đa đoan
Nụ thương về ghé đêm ngoan
Trái hờn ngúng nguẩy ngút ngàn sương reo

Thật thà gánh chữ qua đèo
Tội tình gắng chịu kỳ kèo làm chi!

26/06/2009
Thu Phong

Minh Hiền
27-06-2009, 10:08 AM
.
Thơ rơi

Thơ nhòa theo màu lá
Ai nhặt cất bao mùa
Để tình nghe là lạ
Như ướm lời đón đưa

Thơ rơi tận ngày xưa
Vẫn chừng như mới rớt
Tình ơi sao chưa ngớt
Lất phất hoài đam mê

Thơ rơi trên lối về
Vịn đôi tà áo trắng
Chiều còn chưa khuất nắng
Trăng đã vội nhen rồi

Thơ rơi… ờ thơ rơi
Một đời ai níu kịp
Để ngày qua tháng tiếp
Mãi nhặt hoài thơ rơi !!!

Nguyên Thoại



Thơ Ơi
Thơ ai rơi rớt bên đường
Em người nhặt hộ luyến vương, thế rồi
Ủ tình tận đáy tim côi
Tình ru em ngủ kiếp đời mộng mơ


Vu vơ ...thơ nhá... vu vơ
Như mây với gió... mộng mơ vậy mà
Bềnh bồng giấc mộng phù hoa
Cung thanh trầm bổng quyện hòa yêu nhau

Đừng thơ, phiến lá phai màu
Mưa thu hiu hắt, âu sầu gió đông
Vì em , thơ gọi xuân nồng
Đong đưa thơ níu phượng hồng hạ sang

Bỏ quên giọt tủi băn khoăn
Trăng đêm vụn vỡ vỏ vàng... thơ ơi
Tặng em trọn vẹn nụ cười
Giúp em thơ ngỏ với người em thương

Minh Hiền

* MH cảm ơn chú đã dẫn dắt MH vào vườn thơ. MH xin mạn phép có đôi dòng lục bát họa cùng bài Thơ Rơi của chú , như là một lời chào thân ái của cô cháu nhỏ đến với chú
Thương chúc cô chú và 2 chị luôn vui vẻ hạnh phúc

Minh Hiền
30-06-2009, 01:23 PM
Chú, chú đi đâu vắng làm Quỳnh vào mà chả thấy chú đâu hết hà:mad:

Quỳnh rinh bài thơ nầy về đây chú hỉ

Có em bốn mùa

Giấu em vào chiếc lá xanh
Mùa Thu không để yên lành em đâu

Giấu em hạt nắng tươi màu
Mùa Đông em có nán lâu mà chờ

Giấu em vào tận giấc mơ
Mùa Hạ thức trắng bao giờ gặp em

Thôi giấu vào nhớ vào quên
Xuân vừa thấp thoáng… có em bốn mùa !

Nguyên Thoại


Giấu Tình

Giấu tình vào chiếc lá xanh
Đừng anh,em ngại lìa cành lá bay.

Giấu tình vào nắng ban mai
Đừng anh, ngộ nhỡ sớm nay mưa về.

Giấu tình vào giữa cơn mê
Đừng anh, trăng khuyết bên hè sầu vương.

Anh ơi, giấu cõi yêu thương
Tim anh, khúc nhạc nghê thường tình em.

Hoa Quỳnh


--------------------

thinghien
09-07-2009, 11:55 PM
À ơi con chữ !

À ơi con chữ bồng bềnh
Chạm vào ngõ nhớ rồi quên lối về
Vườn xuân trỗ nhánh đam mê
Ngày choàng sương sớm tối kề trăng sao

À ơi con chữ lao đao
Nương theo ngọn gió mà chao cánh diều
Nỗi buồn gánh được bao nhiêu
Lênh đênh mời gọi sáng chiều giăng giăng

À ơi con chữ tung tăng
Chưa lời hò hẹn đã băng thác nguồn
Ghềnh nào đón hạt mưa buông
Sông nào chở nắng yêu thương chan hòa

À ơi con chữ thật thà
Len vào cõi ảo tưởng là... nhân gian !

24/06/2009
Nguyên Thoại



À ơi con chữ khẽ khàng
Tiếng đêm say tỉnh mơ màng mông lung

À ơi con chữ long đong
Tình duyên cách trở ai mong ai chờ

À ơi con chữ thẫn thờ
Nửa trang giấy ngỏ lặng lờ…không thơ

Đồng hồ gõ nhịp vu vơ
À ơi con chữ lơ ngơ đôi dòng…!

phale
20-07-2009, 03:00 PM
À ơi con chữ khẽ khàng
Tiếng đêm say tỉnh mơ màng mông lung

À ơi con chữ long đong
Tình duyên cách trở ai mong ai chờ

À ơi con chữ thẫn thờ
Nửa trang giấy ngỏ lặng lờ…không thơ

Đồng hồ gõ nhịp vu vơ
À ơi con chữ lơ ngơ đôi dòng…!

À ơi con chữ vụng về
Làm sao viết trọn đam mê ngọc ngà

À ơi con chữ nuột nà
Một hôm nhẹ hẫng mình va vào mình

À ơi con chữ lặng thinh
Bỏ trang giấy trắng giữa lênh đênh buồn

Án khuya tiếng gió thổi luồn
Thương con chữ lạnh lòng tuôn giọt lòng

p/s: Thăm nhà huynh, thấy huynh bỏ nhà mấy hôm rồi? Huynh đi đâu lâu vậy huynh?

phale
05-08-2009, 02:43 PM
Hỏi thăm huynh

Nhà giăng bụi, thơ giăng buồn
Lối quen chỉ ngọn gió luồn ra vô

Hỏi anh, anh ở nơi mô
Thuyền neo bến nọ? Tình thơ gác rồi?

Trà pha em rót sẵn mời
Anh về mau nhé... tội lời hỏi han

PL 5.8.09

thuphong
19-11-2009, 08:30 PM
.
http://i.imagehost.org/0400/nguyenthoai.jpg


Góc lơ ngơ

TP delete

phale
19-11-2009, 10:41 PM
Huynh bỏ nhà 5 tháng rồi, chưa một lần ghé lại. Hay là huynh đã quên một diễn đàn mang tên là NR ...

Ngọn sóng nào đã đưa con thuyền nọ
Lạc hải dương mãi biền biệt chưa về
Chân trời lạ cánh hải âu cũng lạ
Có khi nào buồm cũ nhớ gió quê

Sóng vẫn vỗ bờ kia không ngưng nghỉ
Như tiếng lòng của bạn hữu mong ai
Vần dang dở, nhịp cầu tình dang dở
Lá bao thu dường lấp những dấu hài

tocmai
27-11-2009, 10:43 AM
Chú NT ơi,
Nhớ ngày xưa hình như ETS có câu thơ:
Một hôm trăng bỏ đi chơi
Một hôm người bổng đánh rơi mất mình...
Có ai thấy ai đánh rơi mình ở đâu không?
Lâu lắm rồi không được xem những vần thơ ngọt ngào của chú NT...
Chú đâu rồi chú ơi...

thuphong
14-02-2010, 08:47 AM
.

http://f.imagehost.org/0350/00285.gif

Người đi từ dạo thu vừa úa
Hiên gió tôi chờ đã lại xuân
Giấc mộng ai mang về lối ấy
Con đường giờ cũng ngại bàn chân…

Thu Phong


Chúc bạn và gia đình một năm mới an khang thịnh vượng, chúc mọi điều may mắn, chúc đạt được mọi ước mơ.

lamha
19-04-2010, 11:54 PM
Ai biết

Làm sao mà ai biết
Tình đến đâu hẹn giờ
Tình đi đâu bảo chờ
Chợt quen rồi chợt lạ

Vừa rì rào cỏ lá
Mới dệt mộng đường tơ
Ngân nga nhạc hoà thơ
Bỗng chìm vào thinh lặng

Loanh quanh rồi… tình vắng
Khép lại cả môi cười
Loay quay rồi… tình lười
Trái hồn nhiên tơi tả

Trong veo màu nắng hạ
Thu qua đã ủ sầu
Xuân còn giữ trời ngâu
Quà mùa đông lạnh giá

Thấm tình rồi… chẳng lạ
Sao ta cứ buồn buồn
Hay tại trời mưa tuôn
Làm lay lắt nỗi nhớ …!

10/06/2009
Nguyên Thoại

_________________

Vừa rì rào cỏ lá
Hạ đã tàn, thu sang
Vừa cười vui với nắng
Mưa Ngâu đã sụt sùi.
Tình ngỡ như bóng mây
Tình ngỡ cơn gió thoảng...

Lần tìm mãi, cuối cùng cũng tới được nhà Anh...