PDA

View Full Version : Kiếp trước bạn... chết như thế nào? :D:D:D



thuphong
14-06-2011, 05:57 PM
.
Kiếp trước bạn...chết như thế nào?


Lang thang trên mạng, vớ được cái này, thấy cũng hay hay nên giới thiệu mọi người xem chơi cho vui. Vui thôi nhé

* Số cuối cùng trong năm sinh của bạn sẽ cho bạn biết bạn ở triều đại nào.
(VD: bạn sanh năm 92 là số 2, nếu bạn sinh năm 1980 tức là số 0)

0. Nhà Tiền Lý (541-602)
1. Nhà Ngô (938-967)
2. Nhà Đinh (968-980)
3. Nhà Tiền Lê (980-1009)
4. Nhà Lý (1009-1225)
5. Nhà Trần (1225-1400)
6. Nhà Hồ (1400-1407)
7. Nhà Hậu Lê (1428-1778)
8. Nhà Tây Sơn (1778-1802)
9. Nhà Nguyễn (1802-1945)


*Tổng số ngày sanh của bạn sẽ cho bạn biết bạn làm gì vào thời đó
(VD: bạn sanh ngày 29= 2+9= 11 ....có xui trúng giới tính khác cũng đừng buồn, kiếp trước mà )

1.Nhà sư
2.Nông dân
3.Thái giám
4.Nô tì
5.Hoàng hậu
6.Tri phủ
7.Đại phu
8.Lính
9.Vua
10.Hiệp khách
11.Kĩ nữ

*Tháng sanh sẽ cho bạn biết vì sao bạn die

1.Chém đầu
2.Té
3.Treo cổ
4.Bị giặc giết
5.Uống thuốc độc
6.Chết đuối
7.Cắt gân tay
8.Chết già
9.Bị bệnh nặng
10.Rắn cắn
11.Tự sát
12.Sét đánh

Ban Mai
14-06-2011, 06:12 PM
Chòi oy kiếp trước con là Thái Giám á Mẹ Thu Phong, oái, con hok chịu đâu huhu :uchiu:

MinhThy
14-06-2011, 06:13 PM
5. Nhà Trần (1225-1400) >> chính xác luôn. Mình thuộc nhà Trần

5.Hoàng hậu <<< chỉ có thể là thế :haha:

11.Tự sát <<< chết zị cũng đẹp nè

Ban Mai
14-06-2011, 06:33 PM
5. Nhà Trần (1225-1400) >> chính xác luôn. Mình thuộc nhà Trần

5.Hoàng hậu <<< chỉ có thể là thế :haha:

11.Tự sát <<< chết zị cũng đẹp nè

Úi xùi ứ tin, MT cho Mai mượn cái CMT mới chịu tin cơ ^^ :p

SunWild
14-06-2011, 06:55 PM
5. Nhà Trần
9. Vua
11. Tự sát :D

Vua nhà Trần tự sát có những ai nhỉ :D

Marat Safin
14-06-2011, 07:38 PM
- Nhà Ngô (938-967)
- Hiệp khách
- Bị cung nữ cưỡng bức đến chết

hahaha
14-06-2011, 07:40 PM
Ặc,iem sống thời nhà Đinh, làm nô tỳ và sau cùng tự sát vì không chịu phục vụ bà chủ!:botay:

MinhThy
14-06-2011, 08:06 PM
Úi xùi ứ tin, MT cho Mai mượn cái CMT mới chịu tin cơ ^^ :p

Mai làm phòng ba của MT đi, MT mới cho mượn CMT cơ :haha:

thuphong
14-06-2011, 08:28 PM
Chòi oy kiếp trước con là Thái Giám á Mẹ Thu Phong, oái, con hok chịu đâu huhu :uchiu:

Kiếp trước thái giám nên kiếp này Mai mới xinh thế để... trả thù!!!

:haha::haha:

Đông Quân
14-06-2011, 08:30 PM
Kiếp trước thái giám nên kiếp này Mai mới xinh thế để... trả thù!!!

:haha::haha:

Kiếp trước ai mà thái giám thì kiếp này.... "hi-fi" :D :D :D

Nhudadauyeu
14-06-2011, 10:11 PM
1. Nhà Ngô (938-967)
2.Nông dân
1.Chém đầu

úi trùi ui, hihi, kiếp trc của em cũng dã man phết, nhất là vì sao die, chắc phạm trọng tội quá:nguong::nguong::nguong:

Phu sinh
15-06-2011, 12:28 AM
Chòi oy kiếp trước con là Thái Giám á Mẹ Thu Phong, oái, con hok chịu đâu huhu :uchiu:

He... He... Đồng cảnh ngộ nè! Kiếp trước nhịn kiếp này xài cho đã em nhỉ!!!! :laclu:

Ban Mai
15-06-2011, 04:16 AM
Kiếp trước thái giám nên kiếp này Mai mới xinh thế để... trả thù!!!

:haha::haha:


Kiếp trước ai mà thái giám thì kiếp này.... "hi-fi" :D :D :D

Mẹ Thu Phong xem anh ĐQ kìa kì thị giới tính đóa Mẹ hix hix :thevang:


He... He... Đồng cảnh ngộ nè! Kiếp trước nhịn kiếp này xài cho đã em nhỉ!!!! :laclu:


Mai làm phòng ba của MT đi, MT mới cho mượn CMT cơ :haha:

Nghe lời anh PS kíp này xài bù kíp trước Mai mang bớt đồ đang để nhà Shei qua nhà MT, bữa nào chúng mình đi tuần trăng mật đi mí kưng iu iu oy ^^

Chẳng thấy anh PS rửa hận kíp trước gì cả, thấy anh mình lành quá ạ :p

OA _ NỮ
15-06-2011, 05:46 AM
Kiếp trước mình làm hoàng hậu, chết trong tay nhà vua.
Ngon lành. ::rolleyes:

Tazang
15-06-2011, 06:18 AM
Nhà Ngô
Nông dân
Treo cổ
( khả năng mất mùa nghèo đói quá nên tự vẫn )
:acac::acac::acac::acac::acac:

huongnhu
15-06-2011, 06:47 AM
_ HNhu sống thời nhà Hồ.
_ Mần dzua! Chắc là dzua có tên Hồ Thị Bơi.
_ Sau thì chết vì ... té từ ngai dzàng xuống.

Hhahahahaaha, chời ơi!

MinhThy
15-06-2011, 08:15 AM
_ HNhu sống thời nhà Hồ.
_ Mần dzua! Chắc là dzua có tên Hồ Thị Bơi.
_ Sau thì chết vì ... té từ ngai dzàng xuống.

Hhahahahaaha, chời ơi!


Chết gì ngộ vậy chài :chiuthua:

thuphong
15-06-2011, 09:30 AM
Mẹ Thu Phong xem anh ĐQ kìa kì thị giới tính đóa Mẹ hix hix :thevang:


Thẻ đỏ đi con gái ơi, thẻ vàng nương tay quá. :thedo:



Nghe lời anh PS kíp này xài bù kíp trước Mai mang bớt đồ đang để nhà Shei qua nhà MT, bữa nào chúng mình đi tuần trăng mật đi mí kưng iu iu oy ^^

Chẳng thấy anh PS rửa hận kíp trước gì cả, thấy anh mình lành quá ạ :p

Chắc "anh Phù Sinh" rửa hận kiếp trước ở nơi khác rồi đó con.

kehotro
15-06-2011, 10:32 AM
Cái này không biết lấy ngày ta hay ngày tây để so?

Nếu ngày ta thì:

Tiền Lý
Nhà sư
Chém đầu

Nếu ngày tây:

Tây sơn
Lính
Té chết

Kakaka. Chẳng biết sao mà lần! Nếu có thêm giờ sanh để so thì có thể sẽ càng hấp dẫn hơn.

thuphong
15-06-2011, 10:40 AM
.
Theo TP suy đoán thì cái này tình theo ngày dương lịch bởi có phần năm sinh theo số.
Té chết với chém đầu ghê quá à.... :D:D

Hàm Long
15-06-2011, 11:19 AM
1- Nhà hồ

2- Nhà sư

3- Chết đuối

Chắc sư buồn, ra hồ... chải tóc, té... chết đuối !

(Sử chép rằng : Đời Nhà Hồ, sông ngòi ao hồ nhiều, sư sãi chết đuối vô số !)

huongnhu
15-06-2011, 11:29 AM
1- Nhà hồ

2- Nhà sư

3- Chết đuối

Chắc sư buồn, ra hồ... chải tóc, té... chết đuối !

(Sử chép rằng : Đời Nhà Hồ, sông ngòi ao hồ nhiều, sư sãi chết đuối vô số !)

Thời nhà Hồ, HNhu mần dua nà. Thiên định dzậy đó.
Giờ mới biết Hàm Long là thần dân của HNhu.
Hhahahahahaahah, như HNhu đã nói, thời HNhu mần dzua, nhiều hồ lắm. HNhu còn lấy niên hiệu là Hồ Thị Bơi.
Thần dân của HNhu toàn dân chết ... té.
Hàm Long té hồ bơi khi chải cái đầu chọc lóc.
Còn HNhu là dzua, nên té sang hơn. Té ngai dzàng chít!
Hhahahahaah, hahahahahahaah, chời ơi! Có nhiêu mà cừ đau hết bụng. :D:D:D:D

gangrel090
15-06-2011, 11:54 AM
Hic!
Mình làm vua thời Tây Sơn té chết mí đau><! Hy vọng là ngã voi :D chứ té ghế thì chán!

Boulevard
15-06-2011, 11:54 AM
Mềnh cũng là nông dân... Đúng là thời nào thì cũng hiếm vua nhiều nông dân... Chắc kiếp trước mình làm người hầu cho vua Sunwild, làm vệ sĩ cho hoàng hậu Nữ Oa
:acac: :acac: :acac: :acac: :acac:

Tazang
15-06-2011, 01:05 PM
Chú thích làm rõ nguyên nhân dẫn đến tử vong ở kiếp trước của:


Chòi oy kiếp trước con là Thái Giám á Mẹ Thu Phong, oái, con hok chịu đâu huhu :uchiu:
Thảo nào kiếp nài múa dẻo thía:D

5. Nhà Trần
9. Vua
11. Tự sát :D

Vua nhà Trần tự sát có những ai nhỉ :D
Có, vua Trần....Như Nhộng


- Nhà Ngô (938-967)
- Hiệp khách
- Bị cung nữ cưỡng bức đến chết
Đột nhập hoàng cung ý đồ cưỡng bức Cung phi bị bại lộ, bị tóm giao cho cung nữ cưỡng bức đến khô đầu gối sụn xương sống...tự chết

Ặc,iem sống thời nhà Đinh, làm nô tỳ và sau cùng tự sát vì không chịu phục vụ bà chủ!:botay:
Thời nhà Đinh, nô tỳ zai thường bị cung hình nên ko phục vụ được bà chủ. Phẫn uất -> tự sát

Kiếp trước ai mà thái giám thì kiếp này.... "hi-fi" :D :D :D
Qua đúng vì ngày xửa ngày xưa Thái giám nhièu như lá tre

1. Nhà Ngô (938-967)
2.Nông dân
1.Chém đầu

úi trùi ui, hihi, kiếp trc của em cũng dã man phết, nhất là vì sao die, chắc phạm trọng tội quá:nguong::nguong::nguong:
Thời nhà Ngô đói kém, ko có gì ăn đi ăn trộm gà bị bắt -> chém đầu chứ sao


Kiếp trước mình làm hoàng hậu, chết trong tay nhà vua.
Ngon lành. ::rolleyes:
Khả năng Vua đi nhậu về, hoàng hậu ko apply đầy đủ nên bị siết cổ chết ngay Long sàng

_ HNhu sống thời nhà Hồ.
_ Mần dzua! Chắc là dzua có tên Hồ Thị Bơi.
_ Sau thì chết vì ... té từ ngai dzàng xuống.

Hhahahahaaha, chời ơi!
Vì tập ...bơi khan trên ngai vàng nên té chết

Cái này không biết lấy ngày ta hay ngày tây để so?

Nếu ngày ta thì:

Tiền Lý
Nhà sư
Chém đầu

Nếu ngày tây:

Tây sơn
Lính
Té chết

Kakaka. Chẳng biết sao mà lần! Nếu có thêm giờ sanh để so thì có thể sẽ càng hấp dẫn hơn.
Ngày Tây: thời Lý rất nghiêm khắc, sư có ý đồ tòm tem phá giới là chém đầu ngay
Ngày ta: trong khi hành quân thần tốc, do ko chịu thay ca cho đồng đội để đồng đội ngủ gật đánh rơi võng -> chết

1- Nhà hồ

2- Nhà sư

3- Chết đuối

Chắc sư buồn, ra hồ... chải tóc, té... chết đuối !

(Sử chép rằng : Đời Nhà Hồ, sông ngòi ao hồ nhiều, sư sãi chết đuối vô số !)
Do ít chịu tập luyện bơi lội + lén ra sông bắt cá cải thiện chất tươi trượt chân ko ai kíu - > chết đuối

:cool:

Sheiran
15-06-2011, 11:16 PM
- Nhà Lý
- Làm lính
- Bị giặc giết

Hix... thật logic... sao số mình kiếp trước hông có gì... nổi bật thía nhỉ ^^ (Em nhớ có lần em xem bói ở đâu đó, nói 1000 năm trước em làm vua cơ mà :nguong:)

Lão K
16-06-2011, 07:33 AM
Kiếp trước mình làm hoàng hậu, chết trong tay nhà vua.
Ngon lành. ::rolleyes:

Oa khôn quá, không chịu nói mình nhà gì:haha::haha::haha:

Hàm Long
16-06-2011, 08:55 AM
- Nhà Lý
- Làm lính
- Bị giặc giết


Anh không nghĩ là cái chết trong tay giặc lại nhẹ nhàng đến thế !?

Lý ra cái chết này phải được mô tả bằng một tiểu thuyết trường thiên,

thế mà em ăn gian, cắt xén bớt, kể trong vòng có... 1 trang A4 !

Đông Quân
16-06-2011, 09:54 AM
Oa khôn quá, không chịu nói mình nhà gì:haha::haha::haha:

Vẫn chưa khôn bằng Lão K. :haha::haha::haha:

thuphong
16-06-2011, 05:16 PM
Vẫn chưa khôn bằng Lão K. :haha::haha::haha:

Và Đông Quân khôn hơn cả Lão K :D:D:D

Lão K
17-06-2011, 06:00 AM
Và Đông Quân khôn hơn cả Lão K :D:D:D

TP khôn nhất, chỉ một bài viết, bà con khai hết lý lịch của mình ra, còn mình thì ... kín như bưng. :haha::haha::haha::haha:

Boulevard
17-06-2011, 07:17 AM
Ôi má ơi... Tưởng số 11 + tiếp thành 2... hóa ra là 11

Mềnh thuộc thời Tiền Lê, làm Kỹ nữ, chết đuối... Chắc vào đời cuối của nhà Lê, ở thời vua Lê Long Đĩnh, kẻ mà lịch sử luôn nhắc đến như kẻ dâm đãng, tàn bạo và độc ác. Chắc kỹ nữ bị vua áp bức quá nên tự tử ở sông hồ roài. Ôi sao đáng thương cho 1 số phận long đong thế nhỉ? Kiếp trước làm kỹ nữ chắc "chân dài" giờ sao mềnh thành "chân ngắn" thế nhở?
:acac: :acac: :acac: :acac:

Hàm Long
17-06-2011, 09:10 AM
Ôi má ơi... Tưởng số 11 + tiếp thành 2... hóa ra là 11

Mềnh thuộc thời Tiền Lê, làm Kỹ nữ, chết đuối... Chắc vào đời cuối của nhà Lê, ở thời vua Lê Long Đĩnh, kẻ mà lịch sử luôn nhắc đến như kẻ dâm đãng, tàn bạo và độc ác. Chắc kỹ nữ bị vua áp bức quá nên tự tử ở sông hồ roài. Ôi sao đáng thương cho 1 số phận long đong thế nhỉ? Kiếp trước làm kỹ nữ chắc "chân dài" giờ sao mềnh thành "chân ngắn" thế nhở?
:acac: :acac: :acac: :acac:


Kiếp trước, dân mình thấp tè ! làm gì có chân dài sis Boulevard ơi !

Thời đó em nghĩ, chỉ có... vượn là chân mới dài thôi ! ;))

thuphong
17-06-2011, 01:32 PM
TP khôn nhất, chỉ một bài viết, bà con khai hết lý lịch của mình ra, còn mình thì ... kín như bưng. :haha::haha::haha::haha:

.
Ơ thế Đông Quân với LK có khai lý lịch đâu nào :tinhvi::tinhvi:
Để TP khai lý lịch trước làm gương nhé... chờ Oa, ĐQ với LK khai rồi mình khai nốt
:nguong::nguong:

Đại phu
Cắt gân tay chết.

Có lẽ đại phu này chữa bệnh cho vua thấy vua sống xa hoa quá hận đời nên cắt gân tay chết (đại phu này ý chí kém quá :D:D:D)

giohoang
17-06-2011, 11:41 PM
hehehehehe

Boulevard
17-06-2011, 11:43 PM
Kiếp trước ta chết vì tình...
Kiếp này ta cũng sẽ chết vì tình...

Sao ta khổ thế? Tình quan trọng tới độ ta phải chết hay sao? Không lẽ không có tình... ta chết ?

:uong: :uong: :uong:

giohoang
17-06-2011, 11:47 PM
quan trọng chứ , không có tình yêu cuộc đời này sẽ tối tăm , mù mịt

Tiền bạc mất đi có thể tìm lại được, tình yêu mất đi thì...ít khi tìm lại được.

gangrel090
17-06-2011, 11:47 PM
Kiếp trước ta chết vì tình...
Kiếp này ta cũng sẽ chết vì tình...

Vãi hồn! :D

Boulevard
17-06-2011, 11:49 PM
quan trọng chứ , không có tình yêu cuộc đời này sẽ tối tăm , mù mịt

Tiền bạc mất đi có thể tìm lại được, tình yêu mất đi thì...ít khi tìm lại được.

he he... nhưng ta vẫn tồn tại mà... ta có chết đâu ? Với lại... không lẽ tình ra đi... ta trở nên là kẻ vô hồn hay sao? Gió hoang có vẻ là người đa cảm nhỉ? Không biết là nữ hay nam. Nếu là nữ thì là lẽ thường, nếu là nam, thời này ít người đàn ông nào coi trọng và cho chữ tình lên trên hết, họ coi nhiều thứ khác hơn như tiền bạc, địa vị... bởi với họ tình có thể thay như thay áo...

gangrel090
17-06-2011, 11:53 PM
quan trọng chứ , không có tình yêu cuộc đời này sẽ tối tăm , mù mịt

Tiền bạc mất đi có thể tìm lại được, tình yêu mất đi thì...ít khi tìm lại được.
Vãi hồn tiếp! :D

Boulevard
17-06-2011, 11:56 PM
Vãi hồn tiếp! :D

Oh. Gangrel090 làm Gió hoang sợ rồi kìa... Nhẹ tay thui nhá... chém mạnh quớ... :) hihi

gangrel090
18-06-2011, 12:04 AM
Oh. Gangrel090 làm Gió hoang sợ rồi kìa... Nhẹ tay thui nhá... chém mạnh quớ... :) hihi

Hix!
Ngủ muộn quá vậy chị?Chắc mai ngủ bù cả ngày luôn rồi :D
Chặt chém gì đâu chị, chẳng qua là bệnh cũ tái phát thôi mà hjjhjhj

giohoang
18-06-2011, 12:16 AM
chết vì tình sẽ đẹp hơn bị giặc bắt , rồi giết chết...chắc là xấu lắm...

Lão K
18-06-2011, 12:48 AM
.
Ơ thế Đông Quân với LK có khai lý lịch đâu nào :tinhvi::tinhvi:
Để TP khai lý lịch trước làm gương nhé... chờ Oa, ĐQ với LK khai rồi mình khai nốt
:nguong::nguong:

Đại phu
Cắt gân tay chết.

Có lẽ đại phu này chữa bệnh cho vua thấy vua sống xa hoa quá hận đời nên cắt gân tay chết (đại phu này ý chí kém quá :D:D:D)

LK kiếp trước tham dự hai trận phá Tống bình Chiêm. Hết chiến tranh về làm nông dân. Một hôm ngồi lưng trâu nhậu xỉn quá nên té chết.:khoc::khoc:

Đến kiếp này làm nông dân tiếp, chăn vịt ở Sa Đéc.:haha::haha:

bachlong
18-06-2011, 12:57 PM
LK kiếp trước tham dự hai trận phá Tống bình Chiêm. Hết chiến tranh về làm nông dân. Một hôm ngồi lưng trâu nhậu xỉn quá nên té chết.:khoc::khoc:

Đến kiếp này làm nông dân tiếp, chăn vịt ở Sa Đéc.:haha::haha:

Chắc tại huynh nhớ lại thời oai hùng lúc trước. Tưởng trâu là ngựa nên cắn đuôi, thọc đít trâu. Bị trâu lồng lên rồi ngã xuống bị nó đạp xuống bùn chết nên kiếp sau thượng đế cho làm nông dân tiếp để hửi mùi bùn :o

bachlong
18-06-2011, 01:10 PM
BL đề xướng việc phát hành tiền giấy đầu tiên của Việt Nam, cấp phát đất cho dân nghèo không có ruộng đi khẩn hoang, phụ tá Hồ Nguyên Trừng trong việc đúc súng thần công của VN. Tuy nhiên, do không đủ thời gian để chống cường địch nên khi nhà Hồ tan vở thì tự treo trước cổng thành.
Kiếp sau, thượng đế thấy sự trung liệt nên cho làm giao long ẩn hiện tung hoành khắp các nơi.

Lão K
18-06-2011, 09:12 PM
BL đề xướng việc phát hành tiền giấy đầu tiên của Việt Nam, cấp phát đất cho dân nghèo không có ruộng đi khẩn hoang, phụ tá Hồ Nguyên Trừng trong việc đúc súng thần công của VN. Tuy nhiên, do không đủ thời gian để chống cường địch nên khi nhà Hồ tan vở thì tự treo trước cổng thành.
Kiếp sau, thượng đế thấy sự trung liệt nên cho làm giao long ẩn hiện tung hoành khắp các nơi.

Thỉnh thoảng thấy một con rồng trắng quẩy lộn trên bầu trời:haha::haha:

bachlong
29-06-2011, 02:06 PM
Thỉnh thoảng thấy một con rồng trắng quẩy lộn trên bầu trời:haha::haha:

Sực nhớ có bài thơ dính tới chữ rồng lộn

Như ý gậy

Trường côn khấy đão chốn ngàn sao
Thượng giới âm ty cứ thẳng vào
Vạn mã thiên binh dòm ngán sợ
Muôn tiên triệu quỹ ngó e đau
Càn khôn nhất tuyệt đâm rồng lộn
Vũ trụ đơn nguyên thọt hổ nhào
Mộng cố đeo kình thiên chẳng bõ
Mơ chưa đã tiếu địa không từ