PDA

View Full Version : Bí quyết sống hạnh phúc



Lão K
04-11-2010, 05:40 AM
Dưới đây là một số bí quyết sống hạnh phúc của các cặp vợ chồng từng vượt qua mọi thử thách trong tình yêu đặng có thể vui hưởng một đời sống hôn nhân ổn định và đáng mơ ước.


http://i216.photobucket.com/albums/cc126/kecuongsi/121735-PN-Vo-chong-300.jpg
Hình: Pierre Verdy/AFP/Getty Images

1. Mở rộng vòng tay:

Ðây vốn là câu nói của giới kinh doanh vẫn hay xuất hiện đâu đó trên các trang quảng cáo thương mại: “Mở rộng vòng tay để tiếp cận với mọi người...”

Nhưng thái độ sống này chẳng cần phải được đem ra áp dụng vào nơi đâu xa lạ mà áp dụng vào ngay người hôn phối của nàng hoặc chàng. Rất có thể người vợ chẳng cần phải là một tiếp viên nhà hàng hoặc một thu ngân viên siêu thị, câu nói sau đây của nàng vẫn đem lại chất ngọt ngào cho người chồng mà mình ngày nào cũng gặp: “Cám ơn, nhé cưng. Hôm nay đi làm về khỏe hông?”


2. Chọn bạn mà chơi:

Ai cũng cần có thêm bạn, dù mình là kẻ đã có gia đình. Nhưng khi đưa một người bạn vào thế giới riêng tư của vợ chồng mình thì nàng cũng nên cân nhắc xem người bạn này có gì không hạp với người chồng của mình hay không. Tránh đừng tạo áp lực để bắt chàng phải cố gắng làm vừa lòng tất cả mọi người, hoặc buộc chàng phải cố gắng giữ gìn lời ăn tiếng nói khi tiếp chuyện với vị khách mà nàng đem ra giới thiệu với chàng.


3. Tỏ ra biết ơn nhau:

Nói cách khác, xin cám ơn đời... Vâng, điều này có vẻ ước lệ quá đỗi, nhưng vẫn đem lại hiệu quả tốt. Có một người vợ đã viết cả một bài thơ để bày tỏ lòng biết ơn ông chồng chỉ vì một điều là ông chồng đã giữ cho gia đình, vợ con được sống yên vui bên nhau - và chỉ đơn giản thế thôi! Với lòng biết ơn lẫn nhau, người vợ sẽ dễ dàng tha thứ những thói hư, tật xấu “nói hoài không bỏ được” của chồng, như cứ để cả giày bước vào phòng ăn mà nàng mới cất công lau chùi, chỉ vì chàng chỉ muốn ăn cho xong để kịp đi làm. Hoặc ngay cả lúc chàng cứ mải mê coi Bay Watch trong khi nàng thì cứ túi bụi hết rửa chén tới pha sữa cho con!


4. Cứ sống với nỗi đam mê của mình


Thành thật mà nói, sau 7 năm hay 10 năm chung sống bên nhau, một trong hai bên của cuộc tình - nếu không nói là cả hai - có thể sẽ cảm thấy tình chăn gối không còn là đam mê duy nhất hay to lớn nữa. Vậy thì, nếu chính người vợ hay người chồng tìm được một đam mê nào khác mà không liên hệ tới chuyện chăn gối thì đây chính là một khuynh hướng lành mạnh cần được khuyến khích và nuôi dưỡng. Cái đam mê ấy có thể khá phức tạp như tập ngồi thiền mỗi tối mà cũng có thể là vô cùng đơn giản như sáng nào thức dậy người vợ cũng cần có một tách cà-phê Yuban trên tay.


5. Biết thế nào là đủ:


Ðó là biết bằng lòng - và hơn thế nữa là biết vui - với những gì mà mình đang có, chứ không phải những gì mình ước mơ sao cho có được. Hồi thế kỷ thứ 19, Nguyễn Công Trứ có nói một câu để đời: “Tri túc đãi túc, tiện túc, hà thời túc,” có nghĩa là “Biết là đủ, cho là đủ, thì đó là đủ rồi.” Ðiều này có thể áp dụng cả cho sự vật lẫn con người. Vì thế, căn bếp của một cặp vợ chồng có thể giống hệt như một gian phòng trưng bày những dụng cụ thời thập niên 1980. Nhưng vẫn có điện. Có nước máy. Có thực phẩm để tủ lạnh. Có máy xay sinh tố. Có máy nướng thịt, nướng bánh. Có microwave... Có hết cả mọi thứ... y như phòng ngủ của họ cũng có đủ mọi thứ dù không mấy tân thời vậy. Và họ vẫn cảm thấy hạnh phúc, đơn giản chỉ là vì họ không cần phải chạy theo thời trang hay kiểu mốt gì cả, miễn sao các đồ dùng trong nhà đem lại tiện nghi và giúp họ làm được việc mà thôi.


6. Hưởng các thú vui đơn sơ:


Ðây không phải là những bữa ăn tối tráng lệ bên ánh đèn cầy hay là nửa đêm ngồi nghe nhạc trên một bộ xa-lông màu da cọp - mặc dù dĩ nhiên là thỉnh thoảng cả nhà vẫn kéo nhau đi ăn tiệm hay qua thành phố khác mà ở khách sạn cho sang. Ðây chỉ là lúc vợ chồng cùng nhau nấu nướng món gì đó trong bếp hay mang đồ lề đến một công viên xa nhà một tí đặng nướng thịt cho cả nhà cùng ăn với nhau. Vậy mà không thấy vui nữa thì biết làm sao đây?


7. Xài đồ rẻ tiền một chút cũng chẳng sao:


Nói cách khác, đó là ăn tiêu cần kiệm. Nhưng nếu lâu lâu lại đủ sức lên rừng thuê cabin đặng cùng một vài người bạn đến ở mà trốn cái nóng nơi thị thành huyên náo thì thật chẳng còn gì bằng. Mà những người bạn này phải biết trân quý tấm lòng của mình chứ không phải chỉ biết trân quý cái túi tiền của mình mà thôi đâu.


8. Luôn nghĩ tới mặt tích cực của người bạn đời:


Ðiều chắc chắn là nếu một người vợ hoặc chồng lúc nào cũng biết nghĩ tới những mặt tích cực của người bạn đời thì họ sẽ dễ dàng bằng lòng với cuộc sống vợ chồng hơn. Anh chỉ là “tất cả của đời em” (you mean everything to me) nếu em biết nhìn vào những mặt tích cực của anh mà bỏ qua đi giùm các mặt tiêu cực - mà ai cũng có! Ðiều này cũng có thể đúng cho lối xử thế ngoài xã hội nữa khi mọi người biết khuyến khích và khai thác tối đa những mặt tích cực của người khác đặng đem lại lợi ích cho tập thể.

(Viết theo Andrea Frazer, msn.com)


Nói dễ nhưng làm rất khó. LK từng thấy nhiều bà vừa thấy mặt chồng là muốn gây chuyện liền. Nhất là lúc có chuyện không vui trong hãng, về nhà trút hết lên chàng cho chắc ăn. Nói năng lạng quạng với người ngoài, có ngày lãnh cán búa. :haha: :haha:

thuphong
05-11-2010, 11:38 PM
.
Tất cả những điều này đều đúng và có lẽ hầu như ai cũng biết nhưng trong cuộc sống hàng ngày thì hầu như quên mất hoặc muốn thực hiện được cần có sự phối hợp cả 2 người chứ cứ một người cố gắng một người lờ lớ lơ thì cũng bằng âm thôi.
Nói như Lão K thấy mặt chồng là muốn gây thì TP nghĩ đức ông chồng cần kiểm điểm lại xem sao mặt mình lại đáng ghét thế :D:D:D
Nếu đức ông chồng dễ thương, chịu khó chia sẻ việc nhà, lo hết trách nhiệm của mình thì có ai nỡ muốn gây cơ chứ...

Ví dụ thấy vợ đi làm về chạy ra dắt xe hộ vợ rồi rót hộ vợ cốc nước lọc thôi chắc là bà vợ đã muốn toét miệng ra cười rồi chứ kiếm cớ gây làm gì...


:saoco::thodai::thenao:

Phu sinh
06-11-2010, 12:06 AM
.
......
Nếu đức ông chồng dễ thương, chịu khó chia sẻ việc nhà, lo hết trách nhiệm của mình thì có ai nỡ muốn gây cơ chứ...

Ví dụ thấy vợ đi làm về chạy ra dắt xe hộ vợ rồi rót hộ vợ cốc nước lọc thôi chắc là bà vợ đã muốn toét miệng ra cười rồi chứ kiếm cớ gây làm gì...

:saoco::thodai::thenao:

Khốn nỗi, mỗi lần làm thế thì vợ nhìn chăm chăm với ánh mắt ngờ vực "Tối nay... anh lại đi chơi phải không!". Tụt hết cả hứng...
:botay: :acac: :stress: :haha:

thuphong
06-11-2010, 12:12 AM
Khốn nỗi, mỗi lần làm thế thì vợ nhìn chăm chăm với ánh mắt ngờ vực "Tối nay... anh lại đi chơi phải không!". Tụt hết cả hứng...
:botay: :acac: :stress: :haha:

Chứng tỏ em có tiền "án rồi"...:D:D:D
Mỗi lúc muốn đi chơi mới nịnh vợ, làm thường xuyên thì k bị nghi ngờ... rồi bất thình lònh lại đi chơi... nhưng mờ cũng đừng để cái gì thành thói quen... dở lắm

Phu sinh
06-11-2010, 12:19 AM
Chứng tỏ em có tiền "án rồi"...:D:D:D
Mỗi lúc muốn đi chơi mới nịnh vợ, làm thường xuyên thì k bị nghi ngờ... rồi bất thình lònh lại đi chơi... nhưng mờ cũng đừng để cái gì thành thói quen... dở lắm

Hì... Chị ui! Chưa có lần nào đi chơi lại nịnh vợ cả, đi là đi thôi! Lâu lâu hứng lên nịnh đầm 1 bữa thì lại thế mới chít! :youarethewom:

thuphong
06-11-2010, 12:28 AM
Hì... Chị ui! Chưa có lần nào đi chơi lại nịnh vợ cả, đi là đi thôi! Lâu lâu hứng lên nịnh đầm 1 bữa thì lại thế mới chít! :youarethewom:

Vậy thì em len lén đi hay là cắm cúi đi thế.
Chị mỗi lần chuẩn bị đi chơi lại phải lên dây cót...

:D:D:D

Phu sinh
06-11-2010, 12:50 AM
Khà... Khà... Trước khi đi đường hoàng báo "Hôm nay anh đi...." :D